Tại sao bạn yêu Lạng Sơn? Đã có lần, em hỏi tôi: Vì sao yêu Lạng Sơn? Không trả lời, mà chỉ cười. Có thể từ yêu người mà đến yêu cảnh. Còn bạn?
Có lẽ đối với shoneti đấy không phải yêu mà là thích, ban đầu chỉ là thích một vùng biên giới nơi có những cửa khẩu, sau là thích vì thích mod của box Lạng Sơn. Thích thành phố gần núi, thích màu xanh và thích sự bình yên của nó!
Tất cả những gì tôi viết ở Box LS, tất cả những gì tôi làm ở đây, là vì tôi yêu quê Lạng. Nhưng tại sao nhỉ? Lớn nhất vì đây là quê hương.
lần đầu tiên khi biết đến net là tôi gắn bó với ls , tôi yêu ls, ls có rất nhiều cảnh đẹp này ,nơi có những bạn bè nơi có người thương
Đơn giản vì LS là nơi tôi sinh ra và lớn lên ...còn tương lai thì chưa biết..but mãi yêu LS_mãi mãi là vậy
Lạng Sơn là nơi bố mẹ tôi gặp nhau Là nơi tôi sinh ra và lớn lên Là nơi tôi trải qua những tháng năm ấu thơ đẹp nhất Là nơi tôi có biết bao bạn bè, người thân Là nơi cho tôi cảm giác của một con thuyền thấy bến Bởi vậy mà yêu Bởi vậy mà dù đi đâu vẫn hướng về Lạng Sơn Thế nên yêu càng thêm yêu Đơn giản vậy thôi, dù giầu hay nghèo, dù vẻ vang hay tầm thường, vẫn là yêu nhất khi nơi đó có những người mà bạn thương yêu!
Mãi yêu mảnh đất và con người LS bởi nơi đây cho tôi những điều mà mãi tôi chẳng thể nào quên mà có lẽ chẳng bao giờ mình có thể tìm thấy được những cảm xúc đó khi đến những miền đất mới.
Text Tui tìm được ở Xứ Lạng nhiều thứ mà không nơi đâu có được. Có nhiều,rất nhiều thứ được mang tên "Made in Lạng Sơn" và đó là duy nhất. Lạng Sơn còn là nơi cho tui niềm vui lớn nhất và điều quan trọng để tui yêu Lạng Sơn nhiều đến vậy là:Nỗi "Bùn" lớn nhất mà tui gặp phải cũng từ chính nơi đây.