1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bạn yêu thương anh ấy (cô ấy) ?Đôi khi yêu đâu cần phải có lí do?

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi DanPhuongNhi, 12/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ghen ăn, tức ở. Hừm, một dạng bà O thời hiện đại.
    Tại sao bạn yêu thương anh ấy (cô ấy) ư? Nhớ cái chữ ký của em Hà An: "Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm tới ai cả" mà thấy hàm ý nhiều ý nghĩa quá.
    Có đưa bạn nói với tui rằng: Tau yêu hắn nhưng không có nghĩa là cần hắn yêu tau. Có nghĩa là thằng này đang bị tự ái với tình cảm của cô gái, sự tự ái đàn ông của hắn bảo với hắn rằng hãy tán đổ cô ta đi, chỉ thế thôi.
  2. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cái câu đó, em nghĩ đọc và suy ngẫm thì hay hơn luận bàn, nhận xét đó bác ạ
    tại sao yêu à? hơhơ, tại vì đôi khi điên điên
  3. DanPhuongNhi

    DanPhuongNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vậy là không có ai có lí do gì để yêu thương nhau cả?Đó cũng là một điều đáng buồn.Hoặc cũng có thể người Nghệ ko thích dùng lời để thể hiện tình cảm của mình với người thân yêu nhất?Đối với họ sự thô mộc "thô mà thật" luôn được đưa ra làm tiêu chí hàng đầu trong chuyện tình cảm,nhưng tiếc thay đôi khi sự thô mộc chân chất đáng quý đó lại dùng để che giấu sự khô khan của tâm hồn.Đôi khi cũng nên tìm kiếm những lí do "dễ thương" để mà yêu thương nhau chứ?Mặc dù đôi khi cuộc sống và con người quả thật là vô tình đến tàn nhẫn,nhưng những ai đang sống quay lưng lại với nó,sống ko yêu thương một ai thì chỉ là đang chết một cách cô độc mà thôi.
    Yêu đâu cần phải có lí do ko phải là "Yêu chỉ để mà yêu",mù quáng và vô bổ, còn yêu vì trăm nghìn lí do hời hợt khác thì chẳng qua chỉ là"yêu nhiều bạc phếch có gì đâu" phải ko bạn?Mình cũng tin rằng mọi người có rất nhiều lí do để yêu và được yêu.Những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim
  4. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : Đếch hiểu gì về người Nghệ.
    Thứ 2 : Không biết là cô nương năm nay bao nhiêu và đã yêu bao nhiêu cuộc tình mà đưa ra 1 mớ lý thuyết củ chuối vậy.
  5. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ghé thăm box Nghệ Tĩnh vì bận đi nghỉ mát cùng cơ quan, bây h vào đọc thấy có nhiều bài mới quá, không biết chọn bài nào để đọc trước cả. Thấy có cái topic đầu tiên hay hay, xin được post một vài câu bình luận cho vui.
    Ý của DanPhuongNhi rất là hay.
    Đôi khi không hiểu mình nên thể hiện mình ra ngoài theo kiểu nào đây?!
    Tự nhiên lại nghĩ đến anh Tuấn Natna, những bài "diễn văn" dường như vô tận nhưng rất duyên dáng, dí dỏm, thể hiện được cái tôi và đôi khi cũng có cả lòng trắc ẩn, tự sự và tự ái...
    Bà chị moon lâu rồi có khoẻ không, còn hứa đưa em đi ăn trưa ở một chỗ rất sang đấy nhé
    Bác Thanh thân mến, về HN ta đi mần một chầu nhỉ?!
    NTSG thân mến, suýt nữa thì chạm SG. Công nhận dân SG giàu thật. Mũi Né chắc bị SG mua đứt rồi. Hẹn lần khác nhé.
  6. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Dùng lời hay không dùng lời để thể hiện tình cảm của mình có lẽ không liên quan đến chuyện yêu có lí do hay không bạn ạ.
    Về chuyện thể hiện thì đúng là dân quê mình ít thể hiện bằng lời nói, tình cảm thì dạt dào mãnh liệt lắm nhưng không phải khi mô trên miệng cũng thốt được những lời lẽ yêu thương. Đôi khi trong lòng thì sóng gió, ngoài mặt cứ nghênh nghênh bất cần, sợ những lời nói ủy mị làm mất đi cái gọi là tính cách Nghệ khí khái cứng cỏi mà ai ai cũng biết. Có lẽ con gái xứ Nghệ được đánh giá là khá khô khan vì rứa. ..
    Theo mình thì yêu chẳng có lí do gì cả, đơn giản yêu vì ..yêu mà thôi. Có thể ở người mà bạn yêu có những điểm mà bạn thích, nhưng rõ ràng không phải người nào có những đặc điểm đó bạn cũng yêu được cả, đúng không? Những điều hay ho tốt đẹp từ người khác phái chỉ là chất xúc tác cho tình yêu sinh sôi và là chất duy trì độ bền, chống ẩm mốc, phân hủy.. của tình cảm đôi lứa.
    Ôi, ma lực của tình yêu làm ta rã rời!
  7. DanPhuongNhi

    DanPhuongNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng đã có người lên tiếng rồi đấy,dù hơi nặng nề một chút nhưng mình vốn ko thích sự nửa vời giữa thích hay ko thích tệ hơn nữa là sự thờ ơ.Thà rằng là mọi người thấy ghét , thấy mình thật vớ vẩn "củ chuối","Đếch hiểu gì về người Nghệ..." còn hơn là họ thờ ơ với mình phải ko?
    Thực ra mình chỉ muốn nói lên những suy nghĩ của bản thân chứ đâu phải là một bài lí thuyết .Và cũng đâu cứ phải trải qua nhiều hay ít mối tình thì mới được quyền nói về TY?Còn tuổi tác lại chẳng có một chút liên quan gì cả( Tất nhiên mình cũng quá tuổi 18 rồi).Lúc mình lập topic này mình chỉ nghĩ để cho mọi được bày tỏ tc của mình thôi,một topic về tình cảm nghiêm túc, người Nghệ sống tình cảm như vậy sao mình chẳng nhận được một hồi âm nào thật sự đồng cảm?Nên mình đã nghi ngờ hay là "Người Nghệ ko thích dùng lời.."
  8. DanPhuongNhi

    DanPhuongNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Dùng lời hay không dùng lời để thể hiện tình cảm của mình có lẽ không liên quan đến chuyện yêu có lí do hay không bạn ạ.
    Về chuyện thể hiện thì đúng là dân quê mình ít thể hiện bằng lời nói, tình cảm thì dạt dào mãnh liệt lắm nhưng không phải khi mô trên miệng cũng thốt được những lời lẽ yêu thương. Đôi khi trong lòng thì sóng gió, ngoài mặt cứ nghênh nghênh bất cần, sợ những lời nói ủy mị làm mất đi cái gọi là tính cách Nghệ khí khái cứng cỏi mà ai ai cũng biết. Có lẽ con gái xứ Nghệ được đánh giá là khá khô khan vì rứa. ..
    Theo mình thì yêu chẳng có lí do gì cả, đơn giản yêu vì ..yêu mà thôi. Có thể ở người mà bạn yêu có những điểm mà bạn thích, nhưng rõ ràng không phải người nào có những đặc điểm đó bạn cũng yêu được cả, đúng không? Những điều hay ho tốt đẹp từ người khác phái chỉ là chất xúc tác cho tình yêu sinh sôi và là chất duy trì độ bền, chống ẩm mốc, phân hủy.. của tình cảm đôi lứa.
    Ôi, ma lực của tình yêu làm ta rã rời!
    [/quote]
    Dùng lời hay ko dùng lời đúng là chẳng liên quan đến cái topic này thật bạn a!Mình chỉ dùng để hỏi vì sao mình ko thấy ai thể hiện tình cảm của mình thôi, mà chỉ thấy ...
    Bạn nói rất đúng dân Nghệ luôn cứng cỏi,hoặc luôn tỏ ra cứng cỏi.Nếu trong tình huống gian nguy hoặc lúc cần đến nó thì rất quý nhưng đôi khi trong tình yêu mà quá lạm dụng thì bị coi là khô khan.Tính cách chỉ hay khi thể hiện đúng nơi đúng chỗ đúng tình huống phải ko?
    Còn tại sao ta yêu người ư?Gửi bạn bài thơ mình vừa đọc hôm qua thật hay:
    "Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi biển tại sao có sóng
    Sao gừng cay và sao muối mặn
    Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao?"
    Hoàn toàn đông ý với bạn rằng:" Có thể ở người mà bạn yêu có những điểm mà bạn thích, nhưng rõ ràng không phải người nào có những đặc điểm đó bạn cũng yêu được cả,"
  9. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có một người con gái yêu một người con trai, một người con trai bình thường và chẳng có gì đặc biệt. Bạn bè vẫn hỏi :"tại sao mày yêu nó, trong khi ..." cái dấu ba chấm ấy là vô vàn lý do để thắc mắc về một tình yêu... Nhưng người con gái ấy vẫn chỉ mỉm cười và nói: "Có nhất thiết khi yêu một ai đó tao cứ phải tìm ra lý do không? Khi ta thích một ai đó thì có lý do, nhưng khi ta yêu một ai đó đôi khi khái niệm lý do chỉ còn là tương đối."
    Mình thích một ai đó, thì lý do luôn là những điều tốt đẹp. Nhưng khi thực sự yêu một ai đó lại là khi mình nhìn nhận được những mặt hạn chế của người ta.
    Còn riêng nói về người Nghệ. Người Nghệ mình không khô khan, và không phải không có ai thể hiện tình cảm bằng lời nói... Nhưng với mình điều quan trọng đôi khi lại là hiểu những điều không nói bằng lời.
  10. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tình cờ đọc được bài thơ này, có lẽ cũng đúng với chủ đề này nhỉ . Thơ thiếc đủ cả rồi, ai có thêm bài hát nữa thì post vô cho đủ bộ để Mod còn khoá chủ đề này lại, nhẩy...
    Đừng hỏi anh vì sao...
    caothaiuy

    Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi mặt trời vì sao toả nắng
    Hãy hỏi mặt trăng sao khi khuyết khi đầy
    Đêm màu đen và ngày màu trắng.
    Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
    Hãy hỏi biển tại sao có sóng
    Sao gừng cay và sao muối mặn
    Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao?
    Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
    Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
    Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
    Một thứ gì, có lẽ chính là em!
    Em, một cô gái yêu sự bình yên
    Em, một cô gái dịu dàng giản dị
    Em, anh yêu em hình như cũng thế
    Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn.
    Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn
    Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
    Đến với anh bằng tình yêu rất nóng
    Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau...

Chia sẻ trang này