1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bây giờ tôi không thích box tâm sự ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 11/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bây giờ tôi không thích box tâm sự ???

    ... tôi chẳng biết nhưng dường như đó chẳng còn là chỗ cho tôi nữa ... Ngày xưa, tôi yêu nó biết bao nhiêu vì đó là nơi duy nhất tôi có thể trút bỏ tất cả mọi muộn phiền cũng như hạnh phúc ... Tôi coi nó như một người bạn đáng tin cậy vì mỗi lần tôi có tâm sự, nó chẳng bao giờ từ chối để nghe tôi nói ... vô tình box tâm sự đã trở thành sự chia sẻ lớn lao dành cho tôi mà không bao giờ đòi hỏi tôi phải trả lại những gì nó đã dành cho tôi, ko khiến tôi có cảm giác mặc nợ bất cứ điều gì ... có biết chăng từ một cái box dưới hình thức vô tri vô giác đã làm nên những cái hữu hình, đã an ủi được tôi mỗi khi tôi buồn, đã khiến tôi biết ơn nó biết nhường nào !!! ...
    Đã nửa năm nay ... tôi vắng bóng trên box tâm sự ... không phải vì tôi không có gì để chia sẻ, cũng chẳng phải tôi có một cuộc sống đều đều, hạnh phúc không, buồn bã không mà là vì ... hai lần duy nhất gần đây, tôi gửi lên một vài dòng tâm sự, chỉ ít thôi nhưng tôi biết, người mà tôi muốn gửi đến những dòng chữ ấy sẽ hiểu hơn số lượng chữ mà tôi đã up rất nhiều ... Vậy mà ... tâm sự của tôi ... hoặc bị chuyển sang box khác, hoặc bị khoá lại ... Tôi thật không hiểu ... chắc ít có người như tôi, dám phê bình ngay trên mặt box thế này nhưng tôi phê bình thật đấy ... Cái gì viết lên trên này đều là từ tấm lòng mà ra, không phải là một thứ đùa cợt để có thể dễ dàng bị hiểu sai như thế ...
    Tôi up ALWAYS ( bon jovi ) với một nhiệt thành và một tình yêu => sang rock club ( tôi đâu phải là post lên để cung cấp lyrics đâu )
    Tôi up "... em ghét anh ...", tự dưng có người lại nói về sign của tôi, có lẽ sai lầm duy nhất của tôi là đã re lại bài viết đó, nhưng thay vì khoá bải của tôi, thì phải xoá hai bài lệch lạc khỏi topic chứ ... bây giờ tôi muốn tiếp tục cảm xúc của bài viết đó mà ko được ...
    Tâm sự ... goodbye forever ...

    [​IMG]
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em đã nói thẳng.
    Có lẽ mọi người cần đọc những dòng này.
    Trong đó có trách nhiệm của cả các mod và các thành viên để box tâm sự được trở về đích thực với ý nghĩa của nó.

    truongdu
  3. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    thực ra tôi cũng ko định viết những dòng này
    nhưng suy đi nghĩ lại thì lại nên viết,
    tôi ko phủ nhận có 1 số mod cho rằng post tiếng anh lên là 1 điều vớ vẩn và ngay lập tức chuyển ngay sang box khác
    thế nhưng cái thăm dò của anh TD thì lại cho kết quả ngược lại.
    đó là vì sao : bởi vì 1 điều rằng : 1 số người nào đó cho rằng mình là 1 cái gì đó chuẩn và những người khác phải theo chuẩn của mình, thật nực cười và khi họ thấy cái này hay cái kia thật là stupid đối với họ thì họ nhảy vào vè sinh ra cãi lộn, điều đó sẽ tất yếu thôi.
    Đối với tôi moi lời tâm sự trong này đều đáng quý và rất đáng để tôn trọng cái gọi là private , nếu tôi thấy đồng cảm với tôi thì tôi post chia xẻ còn không thì chắc ko phải những dòng tri âm rùi, đơn giản vậy thôi
  4. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Những điều tâm huyết của L rất đúng. Thực sự mình là Mod mà lâu nay cũng ít vào Tâm-sự vì nó khác khác...
    Hồi xưa gắn bó là thế. Có khi chỉ post một câu bâng quơ lời của Beatles mà hiểu được một tri kỉ . Tớ là chúa hay tâm sự bằng lời bài hát. Đơn giản, súc tích,hiệu quả ...
    Có những lúc buồn chán chẳng biết viết gì thì gửi lên độc có 3 cái dấu chấm lửng , cho nó hiện lên mà thấy lòng nhẹ nhàng
    Cám ơn Lissette , lola ! Mọi người sẽ cùng rút kinh nghiệm để xây dựng box !
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe...
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ những riêng tư. Vì đây là nơi các member tâm sự với bạn bè hay với chính bản thân mình vì không thể thố lên bằng lời được. Mong các MOD khi e*** hay move thì nên nhắn cho tv đó một tiếng nhá.
    Vài nhời góp ý be bé. Mong box ngày càng là nơi thu hút các thành viên vào SÁM HỐI.

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  6. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Vào thời gian cuối năm trước, khi tôi vào box tâm sự, tôi được viết ra những dòng tâm sự mà lúc đó tôi chẳng muốn nói với ai cả, và được mọi người hưởng ứng, động viên. Đó quả thực là một niềm an ui lớn lao vô cùng.
    Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng đọc khá nhiều bài viết trong box, những tâm sự của những người khác. Và tôi tìm thấy được một phần của mình trong đó. Cho dù những cái đọc được còn lưu lại trong tâm trí chẳng được là bao (hic), nhưng đó là những bài học, những kinh nghiệm quý báu để giúp tôi một phần nào bước đi trong cuộc đời này. Nó quả là những điều trăn trở, hay là những điều tâm đắc khi tôi đi trong cuộc đời này.
    Nhưng giờ đây, khi vào box Tâm Sự, mở rất nhiều topic khác nhau ra đọc, và tình trạng chủ yếu là chỉ thấy viết được vài dòng, và vài dòng nhưng chẳng mang lại cho người đọc điều gì cả, và thực sự tôi cảm thấy hình như box Tâm Sự bây giờ là nơi viết những thứ linh tinh, những thứ chẳng khiến người ta phải trăn trở, chẳng khiến người ta phải có tâm sự.
    Cho dù ngày nào tôi cũng đi qua đây một lần nhưng những cái "đáng để đọc" chẳng có mấy, híc, mất thời gian mà chả đem lại điều gì cả, hay bây giờ những cậu bé cô bé mới lớn chỉ có ngần đấy tâm sự, những tâm sự của những tâm hồn nông cạn????
    Từ đấy tôi chẳng muốn vào đọc bài viết trong box Tâm Sự nữa, tôi chẳng thích nó nữa, nó chẳng có tâm sự, chẳng có gì ngoài những lời than vãn vội vàng sau những thất bại cỏn con..... Box Tâm Sự giờ đây như cái bãi rác thải....... Chẳng lẽ hết rồi sao????


    When you are in needed of someone, my heart won't deny you......
  7. n/a

    n/a Guest

    hey, mọi người làm rề mà phàn nàn nhiều thế nhỉ. Cuộc sống là của mọi người, của nhiều người, mỗi người có một tính cách khác nhau, áp đặt cuộc sống của mình và người khác theo một cách khác nhau mà. Tớ đã đọc được ở đâu đấy rằng có rất nhiều ý kiến phản đối việc camera được phép quyết định ngang với trọng tài trong một trận đá bóng, vì bản thân những sai lầm của trọng tài cũng chính là một phần tạo nên sự hấp dẫn của trận đấu. Bản thân tớ cũng nghĩ là không có rì khó hiểu cho các mod lắm, khi người ta mang trách nhiệm vào người, cho dù nhỏ nhoi hay to lớn, tự người ta sẽ cảm thấy rằng mình không còn giống ngày xưa nữa, tự người ta đã vứt cái tự do của người ta đi và trở nên thận trọng với chính mình.
    Đã lâu lắm rùi không quay trở lại cái box này, không còn nhìn thấy những người bạn cũ đã "phun" những tâm sự vui buồn ghét giận lên cái box này nữa, không còn nhận ra được chính mình bằng những lời yêu thương, những lời cay đắng từ trong lòng, thôi đành nghĩ rằng thời thế đã đổi thay thế thời phải thế, con người hơn tất cả các loài động vật khác nhiều thứ, nhưng trong đó có sự thích nghi cơ mà...

    Gã da vàng xuống phố
    Đi tìm nhặt mặt trời...
  8. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết QuynhNguyen ngoài đời là ai, làm gì, là người như thế nào, nhưng trong box Tâm sự này, QuynhNguyen là một người tương đối nổi tiếng với một chủ đề kéo dài tới mấy chục trang. Đọc tâm sự của QuynhNguyen, tôi đã nghĩ anh là một người đáng quý, đáng trân trọng bởi những người có được tình yêu như anh chắc hẳn phải là người tốt, biết tôn trọng người khác. Thật thất vọng khi đọc được câu "Box Tâm Sự giờ đây như cái bãi rác thải" của anh. Là một thành viên mới của TTVN tôi không dám luận bàn về sự thay đổi của box này, có thể nó không còn được sâu sắc như những ngày đầu nhưng nó vẫn là nơi để mọi người tìm đến trút nỗi niềm tâm sự, dù hay hay dở đó vẫn là tình cảm của mỗi người. Anh không còn thích box tâm sự, anh thấy box tâm sự đã thay đổi quá nhiều đó là quyền của anh, anh có thể không ghé qua đây, không cần đọc những thứ anh coi là "rác rưởi" này nhưng hãy tôn trọng những người vẫn còn thích box này, vẫn thường xuyên gửi bài lên đây.

    Storekeeper
  9. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hic... tưởng là vào box này chỉ toàn những lời nói từ trái tim... ai dè cũng lắm ngữ từ trí óc quá đi. Thôi tóm lại là có dân chủ mới có nói thẳng, nói đúng trái tim mình.
    Nếu mà có ràng buộc gì từ đầu óc các vị MOD thì cũng xin nhớ cho bà con cần dân chủ lắm, nhè nhẹ cho để còn bày tỏ tình cảm ở Box này. Còn cũng xin thưa chư vị thành viên, chẳng thể có sự dân chủ lý tưởng với chúng ta đâu. Xin nhớ cho sợi dây ràng buộc trách nhiệm với các vị MOD đáng kính...
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây cũng xin các MOD thẳng tay xoá những bài không liên quan đến tâm sự trong một topic, và tôi đã xoá hai bài trong cái topic này.
    Box tâm sự có là bãi thải hay không cũng tuỳ vào quan niệm của mỗi người. Tôi nghĩ chẳng cần thiết phải tranh luận ở đây.
    Chỉ mong các thành viên tôn trọng nhau khi reply một bài nào đó, để tránh cãi nhau thậm chí xúc phạm nhau trong Box mang tính riêng tư này.
    Khi post một tâm sự lên, có thể cần sự chia sẻ, cũng có khi để thoả mãn cái cảm xúc nhất thời của mình, nhưng cũng nên đặt mình vào địa vị người sẽ đọc bài post của bạn.

    truongdu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này