1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bây giờ tôi không thích box tâm sự ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 11/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Nước trong quá thì ko có cá , bác Du ạ , tôi nghĩ bác hơi khắt khe với bản thân bác hay đối với chính box này , nếu bác cứ cảm quan 1 bài nào đó o phải là tâm sự thì bác nhầm to rồi , tôi cũng chăng hỉu tại sao bác lai xoá reply của tôi , Tôi nói là sẽ rút kinh nghiệm , thế là bị xoá chắc là bác nghĩ tôi nói chơi chắc , thế tôi phải làm gì đây , chỉ vì buột miệng hỏi về Sig trong khi tôi rất có hứng tìm hiểu về Flash , bác xoá bài đó tôi thấy bình thường vì đơn giản là tôi sai nhưng có lẽ bác đã bao giờ ngẫm lại bản thân mình chưa , liệu chắc gì bác đã hiểu hết đc tâm sự của mọi người như Lis đã nói , tôi cũng rất bùn về việc đó thế nhưng khi reply bài đó bác bắt tôi phải xin lỗi này nọ á , tôi sẽ rút kinh nghiệm . Tôi nghĩ thế là đủ vì có những người chưa chắc đã làm được điều đó đâu ông anh ạ !
    Adieu Tâm sự

    Today is good day to die
  2. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    bản thân tieumy vừa vào ttvn ko lâu nhưng cũng thấy box tâm sự có rất nhiều thay đổi.Ko hẳn do lỗi của thành viên,cũng ko thể đổ trách nhiệm lên các mod được.Chị Lissette nói ra cũng vì muốn box tâm sự trở lại như xưa-là nơi mà mọi người có thể thoải mái trút bỏ mọi muộn phiền.Để làm được điều này cần có sự đồng tình của tất cả các thành viên trong box.Lỗi lầm ko quan trọng,quan trọng là nhận ra và sửa lỗiTieumy vẫn yêu và muốn gắn bó với box tâm sự như ngày đầu.Mong rằng mọi ng` cũng thế
    Nếu là con chim chiếc lá
    Thì con chim phải hót chiếc lá phải xanh
    Lẽ nào vay mà không có trả
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    quả thật cái thời háo hức vào box tam-su chỉ còn là thời khi mình zùng TTVN của FPT... cũng zống như chị Lissette, điều zì đã khiến cho 1 người ko thể thiếu hằng ngày trên box tam-su của TTVN cũ như mình hầu như hoàn toàn vắng bóng trên tam-su của ttvnol?... cũng ko hiểu nữa... nó ko có cái zì đó gọi là gần gũi nữa từ zất lâu zồi... bây zờ vào box tam-su chỉ để nhặt za 1, 2 bài của người quen cũ trong cả trang mấy chục bài viết... zường như là quá ít ỏi... quá xa lạ... cái cảm zác mất đi một chỗ zựa to lớn trong mấy năm trời... khó chịu lắm nhưng cũng đành phải chịu... vì cũng chả biết làm zì khác nữa...
    Mel C & Mel V rulezzz this Mellennium hehe
  4. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    đôi khi chỉ cần vài lời bài hát vài dòng là đủ cho ta hiểu một người, phải ko bạn ... nhỉ,
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tự sự
    (Nguyễn Quang Vũ)
    Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tìm ngay tự trong tâm?
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì đã nhận được ra ta?
    Ai trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Không chỉ để dành riêng cho một ai !
    I miss U

    ...Bàn tay với bao kẽ hở
    Che sao kín nỗi ưu phiền...
    (NT)
  6. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình có cảm giác chẳng có ai vui mừng cùng mình khi mình post bài tâm sự vui lên đây.
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  7. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    có chứ....bạn vui chuyện gì kể xem nào..dù sao cũng xin chia vui
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
  8. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Rất vui có bạn quan tâm. Mình đã post lên ở :
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=59398
    tặng bạn đây
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Sự thay đổi của box là điều vô tình và tự nhiên ,chẳng thể trách ai được ,bởi lẽ nhiều người tham gia hơn thì càng có những bài khó phù hợp với mình ,tại sao lại phải rời bỏ box làm gì?Khi muốn tâm sự còn bao người vẫn chia sẻ nghiêm túc mà,đâu phải không còn ai.
    GIẾT CON TRAI ĐI
  10. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết nói thế nào nữa,nhưng đúng là mình cũng không hay vào Tâm sự như hồi đầu nữa,có vào lại chỉ dáo dác nhìn quang xem có (tên)ai quen quen để đọc thôi.
    Có lẽ vì có thêm nhiều thành viên mới,hầu hết là còn ít tuổi,không phải cứ ít tuổi là không có suy nghĩ chín chắn .Nhưng sự thông cảm thật sự nhiều khi phải đến sau kinh nghiệm mình đã từng trải qua.Nhiều khi đọc 1 bài rất chi là tâm trạng của 1 bạn nào đó,rồi lại đọc thấy 1 bài trả lời rất ư là(xin lỗi)ngô nghê,lạc đề,thấy tức cả mình.
    Mong Tâm sự sẽ trở nên tốt hơn.
    TUAN NGUYENANH
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này