1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bây giờ tôi không thích box tâm sự ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 11/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Bạn conhuighe nói rất đúng.Sự thay đổi đã thành quy luật"Ko ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông"Tôi nhiều lúc thấy chán nản vì box toàn những topic chẳng đâu vào đâu.Đã định delete 1 cái,xoá hết toàn bộ dữ liệu dc lưu trữ trong đầu.Nhưng bạn ạ,nghĩ thế thì hèn nhát quá.Tôi đã từng rời bỏ 1 số thứ,và tôi thấy nhẹ nhõm khi trút bỏ tất cả.Nhưng tôi ko cho phép mình rời bỏ box,tôi vẫn cảm thấy cuộc sống của mình hạnh phúc hơn nhiều ng lắm,và ước muốn nhỏ bé của tôi là giúp người khác vơi bớt nỗi đau
    Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến
    Một mùa xuân nho nhỏ
    Lặng lẽ dâng cho đời
    Dù là tuổi hai mươi
    Dù là khi tóc bạc

    Hãy làm những việc ý nghĩa trước khi quá muộn
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
  2. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Khi vào đây, ta đi tìm những kẻ đồng cảnh hay bộc lộ những tâm sự của mình. Và có đôi khi chỉ một câu thơ, hay một đoạn lyric cũng đủ để nói lên những cảm xúc, những tâm sự của ta đang chất chứa trong lòng.
    Ở đây, ta là một người lạ, một người có thể nói thoải mái, và nhất là những khi ta cần bộc lộ cảm xúc mà ta lại không muốn những người quen ta biết được. Khi đó nơi này quả lại một nơi lý tưởng để ta có thể cởi mở tấm lòng. Thật là tuyệt.
    Và khi vào đây, ta muốn đi tìm một người bạn, một người bạn mà ta không biết nhưng cùng đồng cảm với ta. Ta được nói, được chia xẻ, rồi ta được lắng nghe. Cảm xúc trở lại, tâm sự qua đi, ta lại tìm thấy những niềm vui mới cho dù đôi lúc nó khá ngắn ngủi.
    Giờ đây ta trở lại trốn quen thân khi xưa, nhưng ta đã trở thành một kẻ xa lạ, đơn giản là vì chẳng ai thèm nghe ta nói, ta chẳng biết xẻ chia cùng ai. Ta đi qua đây và gặp rất nhiều người, ta cố gắng lắng nghe họ nói những gì, khi xưa ta vẫn làm thế mà... Nhưng hỡi ôi, sao ta chẳng nghe thấy gì cả ngoài những lời lầu bầu, than vãn hời hợt sau những vấp ngã cỏn con. Rồi thi thoảng ta lại được nghe những câu lời vô nghĩa, hay những câu khoe khoang lố bịch, khó chịu quá, nơi này khi xưa đâu có thế, nhưng ta cũng đành phải chịu thôi. Dù vậy, ta vẫn cố gắng, cố gắng đi, đi để ta lắng nghe những người khác nói. Nhiều khi ta phải đi rất lâu, tìm vào những phần sau sâu thẳm mới tìm được, nhưng nó vẫn quá ít. Và ta hầu như chẳng nghe được gì nhiều vì xung quanh có quá nhiều kẻ la hét, gào thét, khóc lóc.... Họ chẳng muốn cùng ta lắng nghe một người nói. Họ chẳng quan tâm, họ chỉ thích nói thôi, và nhiều khi ta chẳng hiểu họ nói gì cả, những câu cụt lủn, vô nghĩa hoặc khoe khoang.
    Bất lực, ta đi khỏi nơi này với những hậm hực bực tức trong lòng. Khi ra khỏi đây, bao giờ ta cũng thầm mong những người trong này nói ít đi, để ta được nghe họ nói, để chia xẻ với họ. Nhưng lần nào trở lại ta cũng hoa mặt chóng mày, nhiều quá, ta chẳng nghe được gì, ta vẫn thấy họ la hét, chẳng mấy ai nghe, chỉ thấy nói.
    Ta lại đi khỏi nơi này và thầm tiếc nuối. Có lẽ là chẳng thể nào trở lại những ngày xa xưa, những ngày ta được cho và được nhận. Híc, biết bao giờ trở lại ngày xưa.....



  3. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ trở lại ngày xưa?Chẳng bao giờ nữa rồi.Tại sao cứ phải ngồi đấy mà tiếc thương cho quá khứ.Chỉ biết bỏ đi thôi sao?Trốn tránh 1 thực tại đáng buồn ư?1 Quynh Nguyen trong tưởng tượng của tôi ko như thế
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
  4. habkvn

    habkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng tôi vẫn vào TTVN, vẫn lướt qua các box, và lần nào cũng vậy tôi thích đọc box tâm sự đầu tiên. Vì vậy mà tôi biết đến các bài của Bác QuynhNguyen, phải nói tôi trân trọng bài viết của bác,( cũng như bài của các bạn khác) thậm chí tôi đã gửi cho nhiều người full story của bác. Tôi qua tuổi của bác đã lâu rồi, cuộc sống mỗi người một công việc, một trình độ , nhận thức không thể so sánh được. Thế nhưng sống chân chính và biết tôn trọng người khác là rất đáng quí, và còn đáng trân trọng hơn khi họ còn dành thời gian cho diễn đàn này nữa. Đôi khi tôi cũng tìm thấy sự đồng cảm ở box tâm sự nhưng tôi không bao giờ chỉ trích nguời khác, quả thật với 2 bài viết ở topic này tôi nhận rõ hơn con người QuynhNguyen, bạn đừng cho mình cái quyền được đánh giá những suy nghĩ của nguời khác. Bạn chỉ là một trong số họ mà thôi, nếu bạn muốn tâm sự thì bạn cứ việc share, còn không thì thôi. Cuộc sống đâu phải vì không có bạn mà dừng lại. Còn cái title của bạn ấy mà " trưỏng ban nhân sự " so với những gì bạn nói thi xem ra bạn con thiếu kinh nghiệm sống lắm. Thôi nhé có vài lời nói hơi khó nghe nhưng biết sao được tôi chỉ muốn bạn hãy biết cách sống tôn trọng mọi người.
    habkvn
  5. sence-per

    sence-per Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Thực tình thì cũng lâu lâu rồi mình mới lại qua đây, nhìn tên chủ đề thấy phù hợp với cách nghĩ của mình nên nhào vô. Đọc hết các bài của mọi người, thì thật thú vị là mình lại có cảm giác tuyệt vời như những ngày đầu vào box Tâm sự. Mỗi người một cách nghĩ, một cách nhìn, một tâm trạng nhưng tất cả đều sâu sắc và đầy ý nghiã.
    Có lẽ người đầu tiên mình nhớ là Quynh Nguyen với những dòng tự sự của bạn ấy. Ấn tượng thật đẹp. Bây giờ vẫn vậy.
    Có thể với một cái nhìn thẳng thắn, một cách phê bình nghiêm khắc trong hai bài viết trên làm nhiều người phật ý. Nhưng mình nghĩ nó là cần thiết, bởi những ai đã từng yêu mến box Tâm sự đều mong muốn nó thực sự là nơi có ý nghĩa để chúng ta có thể chia xẻ và được xẻ chia những tình cảm của mình. Lời phê bình của QN cũng là mong cho box trở nên có ý nghĩa nhiều hơn với mỗi người chúng ta.
    Ngày xưa không trở lại, nhưng sự hấp dẫn của box sẽ trở lại nếu tất cả đều trân trọng nó.
  6. hah

    hah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Doc mot so bai duoc post len day toi da ko the ngan minh viet them mot vai dong "tam su".
    Toi that su cung co mot vai cam nhan rang box tamsu gio day hoi giong mot phan cua public. Toi tuy chi luot qua mot so tieu de nhung nhan ra mot dieu tamsu da ko con dung la tamsu nhu truoc.
    Tuy nhien cung nhu mot ban da noi "con nguoi ko the tam hai lan tren mot dong song". Tam su cung nhu the thoi. Du ko noi ra thi cung qua nhieu nguoi co the hieu rang tat ca moi thu deu la tuong doi. Tam su chang qua cung chi la mot khai niem tuong doi trong moi con nguoi chung ta. Noi vay ko co nghia la toi dong tinh voi tat ca nhung bai viet gui len box nay. Ngay xua toi thuong vi von "tamsu" nhu "cao hop ky niem cua toi", do la noi toi chua dung moi vui buon, moi phien muon, lo toan, cung nhu nhung suy nghi, tinh cam cua minh. Gio day khi viet nhung dong chu nay toi chi mong sao moi nguoi hay chi gui nhung bai viet nao dung la tam su, dung la nhung gi mi`nh muon duoc chia se len box. Nhung suy nghi, tam trang cua moi nguoi du` vui hay buon toi cung tin do la nhung ky niem dep. No dep ko phai vi no viet ve mot cau chuyen buon ma dep vi cau chuyen buon cua minh co nhieu nguoi chia se...Xin dung de tamsu tro thanh noi tu van hay tro thanh mot phan cua public...!
    TP HCM 18.04.02

    hah@
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    hìhì ... thật không ngờ bài viết của mình trên này lại đắt hàng thế ... có phải vì đó cũng là điều mà nhiều users trên này trăn trở mỗi khi vào box tâm sự ko ???
    Tôi gắn bó với box tâm sự của TTVN - FPT từ ngày tôi còn là một cô bé học sinh cấp 3, và ngày ấy tôi bắt đầu phát hiện ra rằng mình đã tìm được một người bạn để có thể chia sẻ tâm tư tình cảm vào bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào mà tôi muốn ... tâm sự đã tạo được cho tôi một niềm tin mà không fải một người bạn trong thực tế nào cũng tạo được ... Tâm sự dường như cùng tôi trải qua biết bao nhiêu cung bậc của cuộc sống ... khi vui khi buồn ... tôi có cảm giác là tôi không bao giờ cô đơn ... vì tôi biết, tâm sự cũng chính là hàng trăm hàng nghìn nguời bạn, chưa cần họ làm gì, chỉ cần họ đọc và hiểu điều tôi viết, thế là tôi đã hạnh phúc lắm rồi ... niềm hạnh phúc khi được chia sẻ sẽ nhân đôi, nhân ba ... kia mà !!! Suốt ba năm trời tôi học phổ thông, tâm sự đã cùng chia sẻ cuộc sống với tôi như thế ...
    Nhưng khi ... tôi bắt đầu bước vào đại học cũng là lúc box tâm sự của tôi (?) thay đổi ... cả về hình thức lẫn nội dung ...
    Tôi lại kiên nhẫn cố gắng làm wen với box tâm sự mới ... nghĩa là tôi chia sẻ cuộc sống của mình với những người bạn mới !!! Một năm trời đã trôi qua ... tôi có thêm những người bạn mới nhưng sự chia sẻ tình cảm của tôi cứ ngày một thưa dần trên box tâm sự này ... Tôi đã và đang nghi ngờ về niềm tin mà ngày nào tâm sự của TTVN đã tạo cho tôi ... Cứ từng ngày một, tự dưng tôi lười vào box tâm sự vì tôi có cảm giác nó không còn vẻ chân thành, vẻ thông cảm, chia sẻ như ngày xưa ... Càng đọc những bài viết trên này, tôi càng sợ, sợ nếu mình mang cuộc sống của mình lên đây để chia sẻ, mong cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn cũng chỉ là một mong muốn hão huyền, hão huyền như tính từ "ảo" mà người ta dành cho mạng ... ngày trước, ảo mà không ảo, còn bây giờ thì ảo đúng là ảo thật rồi ... Có ai nghĩ rằng có khi box tâm sự đã là một phần cuộc sống của tôi không ??? Chắc bạn nghĩ là tôi đã ảo tưởng cuộc sống này lên nhưng chắc chắn bạn sẽ nghĩ khác nếu bạn tìm được một sợi dây nối giữa cuộc sống thực của bạn với những người bạn ảo trên này ... sợi dây tưởng chừng như mong manh mà không dễ dàng mà đứt ... Tôi đã nghĩ như thế vì tôi thấy tất cả những người bạn của tôi ở trên này, không ai là ảo cả ... Nếu bạn nghĩ người ta ảo thì chính bạn đã tự biến mình thành ảo, còn ngược lại, sự chia sẻ chân thành của bạn cũng sẽ nhận được không chỉ một mà rất nhiều những sự đáp lại còn chân thành hơn thế ...
    Tôi muốn một lần nữa nuôi được niềm tin như thế ...
    Tôi muốn box tâm sự hãy chân thành giống như cái tên tâm sự ...
    Tôi muốn lại được oà khóc trên này mỗi khi tôi buồn, được reo lên khi tôi hạnh phúc ...
    Tâm sự ơi, hãy mãi mãi là mình ... !!!
    Sự chân thành, có ai tự hỏi mình đã có chưa ???
    [​IMG]
  8. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    sự chân thành ư?1 khái niệm trừu tượng mà khó ai giải thích được.Chính tôi cũng ko biết mình có chân thành không nhưng tôi tự thấy mình sống không tệ với mọi người,ko hề hổ thẹn với bản thân mình.
    Nhân đây cũng xin nói thêm về sự thay đổi của box tâm sự.Tất nhiên ko thể đổ lỗi cho các mod nhưng mọi người hãy nhìn xem,vẫn còn rất nhiều những chủ đề lẽ ra phải chuyển sang box "những người thích đùa"hay "hỏi gì đáp nấy"thì vẫn ở đây hàng ngày như trêu ngươi.Còn 1 bài viết của milan kéo dài đến 7,8 trang nhưng có đến hơn chục bài viết chỉ là"bác ơi,post nhanh nhanh lên,em sắp hết tiền rồi"Có phải các mod đã bỏ rơi tâm sự?
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
    Được sửa chữa bởi - tieumy vào 18/04/2002 17:37
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    chân thành ??? sẽ trở thành trừu tượng nếu bắt bạn fải định nghĩa một cách cụ thể ngay để cho người khác hiểu ... nhưng sẽ chẳng trừu tượng chút nào nếu bạn dùng từ điển tiếng Việt để tra ... hi`hi` ... nói đùa đấy nhưng mà tớ nghĩ điều đó bạn sẽ cảm nhận được ở những người bạn của bạn nếu họ thật sự chân thành ... và ngược lại, bạn chân thành thì người khác sẽ hiểu được ... mà không cần những định nghĩa chính ác giống như từ điển ... :-)
    tớ đồng ý với bạn là tình trạng thiếu nghiêm túc trên box tâm sự ( cũng như các box khác ) là một tình trạng phổ biến và cũng khó tránh khỏi vì dẫu sao mạng cũng là public ... chỉ cần có một cái nick thì người ta thích post rì mà chả được ... chuyện topic đó tồn tại hay bị xoá lại thuộc về trách nhiêm của mod ... Nhìn theo một khía cạnh, dường như mod đã bỏ rơi trách nhiệm của mình đối với các users nhưng nhìn theo khía cạnh khác, mình nghĩ là cũng có thể thông cảm và để cho MOD một chút thời gian để họ có thể hiểu và từ đó mà hoàn thành trách nhiệm của họ ... MOD ngoài việc quản lý các box trên này thì ai cũng có công việc và cuộc sống riêng của mình ở ngoài kia mà ... cái này có thể hiểu được ... !!! Tuy vậy, hãy dành thời gian nhiều hơn để chăm chút cái box mà các bạn, MOD, đang quản lý ...
    Mong rằng những góp ý của chúng tôi, những users bình thường, sẽ được chú ý và quan tâm nhiều hơn nữa bởi vì tôi thiết nghĩ, mặc dù không fải là mod, chúng tôi cũng giống các bạn ở một điều, đó là đang muốn làm cho TTVNOnline tốt đẹp hơn .. !!! (^_^)
    [​IMG]
  10. Linhtinh

    Linhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng những góp ý của chúng tôi, những users bình thường, sẽ được chú ý và quan tâm nhiều hơn nữa bởi vì tôi thiết nghĩ, mặc dù không fải là mod, chúng tôi cũng giống các bạn ở một điều, đó là đang muốn làm cho TTVNOnline tốt đẹp hơn .. !!! (^_^)[/blue]
    [​IMG]
    [/quote]
    Hehe....rất là đồng ý với bạn. Đổi topic thành : "Tại sao bây giờ tôi lại thích box tâm sự" đi bạn ! Đừng nói ko thích nhiều quá, chúng ta hãy cùng khai thác những khía cạnh tốt đẹp thử xem nào ?? Phê bình cũng là một động lực để phát triển, nhưng thiết nghĩ ko nên quá nhiều.
    Đừng mong vào sự chân thành trước khi mình có thể có nó. Hehe...tớ vẫn tâm sự khi nào tớ thích...bởi vì tớ biết tất cả mọi người đều hi vọng và mong muốn có sự tốt đẹp lâu dài

    NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này