1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bây giờ tôi không thích box tâm sự ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 11/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ừ nhưng chỉ tức là khi phê bình thật lòng cũng chả thấy tình trạng thay đổi ... tớ chỉ làm cái rì mà mình còn cảm thấy có thể làm được thôi ... !!!
    Trích một câu của kocotengica nói nhé, rất chính xác đấy : "TTVNOnline thuộc về anh Thắng nhưng duy trì được nó hay không lại thuộc về chúng tôi ( những users như chúng mình í )" ...
    Thế đấy ... !!!
    [​IMG]
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hehe....rất là đồng ý với bạn. Đổi topic thành : "Tại sao bây giờ tôi lại thích box tâm sự" đi bạn ! Đừng nói ko thích nhiều quá, chúng ta hãy cùng khai thác những khía cạnh tốt đẹp thử xem nào ?? Phê bình cũng là một động lực để phát triển, nhưng thiết nghĩ ko nên quá nhiều.
    Đừng mong vào sự chân thành trước khi mình có thể có nó. Hehe...tớ vẫn tâm sự khi nào tớ thích...bởi vì tớ biết tất cả mọi người đều hi vọng và mong muốn có sự tốt đẹp lâu dài

    NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !

    [/quote]
    =============
    bạn nhầm rồi ... vẫn chưa thích được box tâm sự đâu bởi vì cái tình cảm muốn chia sẻ nhất trên này - tình iu í - thì tớ vẫn còn e ngại post trong khi mà mình rất muốn post ... ặc ặc mâu thuẫn nhỉ ... !!! Chắc bạn mới nhìn điều mình nói trên này theo hiện tượng mà không nhìn bằng bản chất ... ???
    Grừ ... mình đang buồn đây ... toàn ăn nói lung tung !!!
    [​IMG]
  3. Linhtinh

    Linhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    [bạn nhầm rồi ... vẫn chưa thích được box tâm sự đâu bởi vì cái tình cảm muốn chia sẻ nhất trên này - tình iu í - thì tớ vẫn còn e ngại post trong khi mà mình rất muốn post ... ặc ặc mâu thuẫn nhỉ ... !!! Chắc bạn mới nhìn điều mình nói trên này theo hiện tượng mà không nhìn bằng bản chất ... ???
    Grừ ... mình đang buồn đây ... toàn ăn nói lung tung !!!
    [​IMG]
    [/quote]
    Thôi chết, đúng rồi. Tớ quên béng mất. Chuyện tình cảm yêu đương riêng tư sao mà nói giữa đông đảo quần chúng được đây. Chết chết, chẳng tế nhị gì cả, ngượng quá đi mất
    Mà tớ chỉ biết ấy như thế này thì làm sao tớ có thể hiểu được bản chất gì gì đó của ấy được...hichic...ấy thông cảm cho tớ nhé nếu tớ có lỡ nói điều gì đó ko phải. Tớ chân thành muốn sẻ chia nỗi buồn cùng ấy. Ấy hãy cố gắng lên nhé ! Hehe...tớ thấy dù có thế nào cũng phải tìm cho mình niềm vui ! Cuộc sống luôn có những niềm vui mà mình chưa thể ngờ tới cơ mà.

    NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !
  4. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, ai vào đây cũng viết vài dòng (hay nhiều dòng) kiểu như Linhtinh này thì cũng dễ hiểu là tại sao box Tâm Sự không còn được yêu thích như xưa nữa.
    Hỏi đâu ra một tâm hồn đồng cảm, một sự xẻ chia khi sự tôn trọng không có, sự chân thành thì càng không?
    Hỡi ôi.........

    When you are in needed of someone, my heart won't deny you......
  5. n/a

    n/a Guest

    ...đừng đòi hỏi người ta cái gì mình không mang lại cho người ta được, cứ sống chân thành đi... anh rì rì đó ạ...
    Dân bao nhiêu triệu, aingười nhớn ?
    Nước bốn ngàn năm, vẫn trẻ con!
  6. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hỡi ôi,1 con người đã từng gắn bó với box nay quay lại để trách mắng cái nơi mình đã từng chia sẻ và được sẻ chia ư?Ừ thì người cứ đi đi,ta cũng chẳng dám trách cứ gì người,bởi chính ta cũng cảm thấy box đang thay đổi từng ngày.Mà tiếc thay,lại là thay đổi theo chiều hướng xấu.Rồi sẽ đến một ngày,khi tất cả những người có cùng suy nghĩ như vậy sẽ ra đi.Những người mới đến liệu có bao người được như xưa?Chốn cũ còn đây nhưng người xưa đã vắng,liệu ta còn đủ can đảm và tình yêu để trụ lại đây được bao lâu?
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
  7. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, chân thành ư? Thế nó là gì vậy?
    Yêu thương ư? Thế nó là gì vậy?
    Sao trong cái topic này, nơi mà nó tồn tại là Tâm Sự, chẳng thấy mấy ai tâm sự nhỉ, chẳng thấy nói lên cái cảm xúc của mình gì cả. Gì vui hay buồn, chì chiều hướng ra đi hay chiều hướng quay về đều được hoan nghênh cả. Vì một lẽ giản đơn đó là các tâm sự.
    Còn hiện tại thì sao nhẩy? Sao thích trích dẫn và chỉ trích thế nhỉ? Có muốn sang Tranh Luận không dzậy? Chẳng nhẽ đó cũng là các tâm sự sao.
    Ôi giời, mình đang làm cái gì thế này?...

    When you are in needed of someone, my heart won't deny you......
  8. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thật cũng chẳng biết ta đang làm gì.Vừa rồi tìm thấy cái đĩa Trịnh Công Sơn mốc meo trên giá,chợt nhớ lại ngày xưa ta đã từng nâng niu cái đĩa này đến thế nào.Thảng thốt nhận ra ta cũng thay đổi rồi sao?Thay đổi đến cả cái sở thích nhỏ nhặt nhất.Mở lên nghe.Vẫn còn chạy tốt lắm.Trong 1 khoảnh khắc như trở lại ngày xưa,giọng Khánh Ly trầm mà sâu lắng
    "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt"
    Mỏi mệt thật rồi nhưng vẫn chẳng thấy chỗ dừng chân.Chủ nhật một mình,nhìn lại bản thân mình,nhìn lại những người xung quanh.Tại sao ta cứ phải phí công đi tranh cãi?Cuộc đời hữu hạn quá.Làm được bao nhiêu thì làm.Đến lúc chết liệu còn ai nhớ đến ta?
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
  9. Linhtinh

    Linhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hờ...cũng vui vẻ thật. Có những thứ cứ tưởng hay ho lắm, chân thành lắm, nhiều ý nghĩa lắm nhiều khi lại chẳng là cái gì cả. Sáo rỗng thế nào ấy...Tâm sự tình cảm, để lại ấn tượng khó phai, nhiều người thích đọc à..hơ hơ, tóm lại tất cả cũng chỉ để mình khỏi day dứt, để xoa dịu cho cái đống ngổn ngang trong lòng, để nhìn lại những điều mà trong thực tế mình chưa thể đối mặt với nó hay đơn giản có thể chỉ là muốn quên nó đi thôi mà.
    Tôi cũng chẳng tự nhiên mà viết những dòng như trên...và tôi cũng biết tôi viết những điều đó cho ai và ai đang hiểu chúng.
    Tôn trọng à, tôn trọng được đánh giá từ cái gì chứ ??? Sẻ chia à, sẻ chia là khi thấy người ta buồn thì mình cũng lôi nỗi buồn của mình ra mà phân tích, mà ủ ê, mà giằng xé à....đó chính là sự đồng cảm chứ gì ? Hơ...mọi thứ có vẻ đơn giản quá. Người ta yêu thích cái gì chứ...người ta yêu cái vỏ bọc giả tạo chứ gì...hơ...chân thành là thế này đấy các bạn ạ. Tớ thì cứ nói những gì tớ nghĩ và tớ cũng ko cho rằng những người ko hiểu chúng thì cần phải nghe. Hehe....thôi chết, tình hình có vẻ hơi căng thẳng quá thì phải.... Tóm lại là chúc các bác vui vẻ...chả dám làm phiền các bác nữa.
    Nhưng mà quả thật là cứ nhìn thấy cái dòng chữ : "Tại sao bây giờ tôi ko thích box tâm sự" là tớ đã cảm thấy ít thích hơn rồi...hehe...chắc là cũng thế thật.

    NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói đến MOD và Admin ở đây.
    Tôi là một trong những MOD của Box Tâm Sự, và đã từ lâu rồi, tôi không còn hứng thú để post bài lên đây nữa, ngoại trừ cái Topic của tôi.
    Bởi có quá nhiều bài, có thể nói là vô duyên, vô tâm, thờ ơ với tâm sự của tác giả. Cho dù tác giả có viết lời văn không được mượt mà, không được bay bổng, nhưng đều là có tâm sự.
    Tất nhiên cũng có những trường hợp câu bài hoặc canh tranh về số ngừoi đọc bằng cách tạo ra các title thật ấn tượng và post bài một cách thưa thớt, nhưng không sao cả, nếu bạn không hài lòng, thì đừng bao giờ vào topic đó nữa.
    Là MOD của Box, dù đã rất cố gắng để không tạo ra sự phật lòng của các bạn, nhưng đôi khi tôi vẫn phải xoá một vài bài post không thể nào chấp nhận được.
    TTVNOnline nói chung và Box Tâm Sự nói riêng có hay ho, tốt đẹp không thì phụ thuộc vào các thành viên.

    truongdu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này