1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bây giờ tôi không thích box tâm sự ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 11/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ... và cả các MOD nữa ... hìhì
    [​IMG]
  2. n/a

    n/a Guest

    em có yêu cầu nhỏ đối với bà chị() Linh tinh, người cho em tất cả không phải là Bác Hồ đâu. . Bác Hồ chỉ là người cho em phần lớn thôi...
    Tóm lại là bác QuynhNguyen thích cãi nhau rùi đây, mà cái bà chị Linhtinh ở ngoài là đanh đá lắm đấy , sợ bác thua thôi...
    Chân thành là gì ? Yêu thương là gì ?
    Nếu muốn biết nghĩa của những từ này, đâu có khó và đâu có đắt đến nỗi không sắm được quyển Từ điển Tiếng Việt. Tui là ai mà dám nói đến hai từ này nhỉ . Đơn giản thui, tôi là người và tôi tin chắc mình cũng đã chân thành và yêu thương nhiều hơn bất cứ người nào. Chân thành và yêu thương là hai điều mà ngay từ bé ta đã được cha, được mẹ dành cho, vì vậy tui nghĩ rằng chẳng có ai là không hiểu được chân thành và yêu thương là gì. Cũng lại vì cái điều mà ai cũng hiểu này, nên có lẽ chân thành và yêu thương là hai điều dễ giả dối, dễ tưởng nhầm nhất.
    Không ai nói lên những lời chân thành trong box này, đơn giản vì họ tìm thấy ở nơi khác/người khác sự chân thành nhiều hơn trong box này, mà nếu không tìm được, họ để trong tim của mình, vì nếu con tim của mình còn không chân thành với mình, nó sẽ chân thành với ai ?
    Khi yêu thương được chia xẻ cho mọi người, 500 cho bà ăn mày, 10000 cho đồng bào bão lụt, 1-2M cho anh em gặp khó khăn, mà đôi khi chỉ là lời động viên, cái vỗ vai chân tình, sao nó chân thành đến thế ? Vậy thì sao khi cảm xúc được trích ra, những cảm xúc hay được nhân lên, những cảm xúc không hay được điều chỉnh lại, nó lại bị coi là không chân thành ?
    Phí công đi tranh đi cãi, là để chia xẻ một cách chân thành niềm yêu nỗi ghét từ con tim ta. Cho dù chết không ai còn nhớ đến ta, ít ra rằng, sự chia xẻ, sự chân thành, sự yêu thương của ta cũng sẽ tồn tại mãi mãi.
    Dân bao nhiêu triệu, aingười nhớn ?
    Nước bốn ngàn năm, vẫn trẻ con!
  3. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hờ, đúng rùi.....
    Tớ chán chả muốn cãi nhau nữa. Tớ để hết bao nhiêu điều cần nói ở hai cái bài trên cùng rồi. Hờ, nhưng có mấy ai hiểu được ý của tớ đâu, hờ.....
    Khi xưa box Tâm Sự là một nơi lý thú để đọc, có thể thấy được nhiều điều, hờ, mà có thể là những điều đó cũng chỉ thoảng qua trong phút giây, hờ, đâu có sao. Nhưng ngày nay thì không thể chịu nổi được nữa, hờ, thôi, ta ra đi vậy.....
    Hờ, mà thích cãi nhau, sang chỗ khác chơi không?

    When you are in needed of someone, my heart won't deny you......
  4. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hề...cuối cùng lại dẫn đến 1 cuộc cãi vã vô ích sao?Cãi cọ chỉ làm cho sự việc tồi tệ thêm thôi.Ai muốn đi cứ đi,ai muốn ở cứ ở.Tớ cũng chán lắm rồi chẳng muốn nói thêm gì nữa.
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này