1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bị chết đuối người nhà đến gần thì lại hộc máu tươi?+Sấm nổi thì xác nổi - Sự thật 100% nhưn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi duongthailam, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hixxx, đọc xong mười mấy trang sợ quá. Tối ngủ một mình, hức hức, đêm nay mất ngủ mất thôi. Nhưng vẫn muốn hóng tiếp
  2. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thui!em thì chả sợ,toàn thức tầm 2,3 h sáng đọc truyện Ma ,mà toàn truyện có thật kia!cũng sợ...hơ hơ....thình thoảng lại quay lại xem có ai nhìn mình không..giữa đêm khuya có tiếng động nhỏ cũng giật mình...hix hix....
  3. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì khi chết lâm sàng,tim tạm thời ngừng đập,dùng dòng điện trên 100V,thậm chí 2-400V kích thích mà tim còn lúc đập lúc không (xem điện tâm đồ).Đằng này người ta đã chết hẳn,xác đã lạnh.
    Điện của con mèo rất nhỏ,lại không tiếp xúc trực tiếp với cơ thể người thì không thể tạo ra điều trên được.
  4. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.631
    Đã được thích:
    10
    Không biết có liên quan gì đến cái quan niệm Mèo là loài có thể thấy được hồn ma đã chết không nhỉ ( Trong phim Ghost chẳng hạn ). Mà trong mấy phim ma cũng toàn là mèo thấy ma đầu tiên thôi...
  5. MrFox8x1

    MrFox8x1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với giải thích của bạn!
    Tớ cũng không tin là con mèo nhảy qua thì làm người chết bật dậy được. Mà, lại có quan niệm mèo đen thì mới được vì thế lại càng không giải thích cách ấy được. Bộ, lông mèo đen thì tích điện nhiều hơn lông mèo tam thể hay mèo trắng sao?
  6. thinkinh

    thinkinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    làm em lại nhớ đến truyện Quỷ nhập tràng
  7. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hixxx, đoạn vàng mà thiệt chắc tối nay phải lôi con miu lên ngủ cùng quá. Sợ thật.
  8. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều bài giải thích hay ghê, mấy cái đó mình cũng nghe cả rồi nhưng được phổ biến lại cũng tốt.
    Mà nhiều bác yếu bóng vỉa thế nhỉ. Tớ nghĩ chuyện sống chết là bình thường của cuộc dời con người, sao lại sợ người chết, nhất là khi họ từng là người thân, quen với mình.
    [hl]Thực tế, tớ sợ mấy tay sát nhân giết người không ghê tay hơn![/hl]
  9. MrFox8x1

    MrFox8x1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nói về chuyện sống chết. Hình như trước khi chết đột ngột do tai nạn, bao giờ nạn nhân cũng có những giấc mơ lạ lẫm liên quan đến cái chết của mình.
    Có bà cô ở cạnh nhà mình bị sét đánh. Mấy hôm trước còn đi hỏi xem đánh con đề gì vì dạo này toàn ngủ mơ bị ngã xuống hố, rồi dưới hố có cả một cái chiếu... Chiều hôm sau thì bị sét đánh chết. Chả biết kịp đánh đề chưa
  10. blackrider89

    blackrider89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Có 2 lần em xin khẳng định đúng.
    1 lần mẹ em mơ thấy 1 chú là anh của cô người chết.Mấy hôm sau bị đôt quỵ và đi.
    Bạn em mơ giáo viên chết.Tưởng nó đùa,ai ngờ sau đó mấy ngày cổ bị xe container cán thật.
    Thường người mơ lại không phải bản thân hay ruôt thịt (?).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này