1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bị chết đuối người nhà đến gần thì lại hộc máu tươi?+Sấm nổi thì xác nổi - Sự thật 100% nhưn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi duongthailam, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienphi

    tienphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ai bảo nhảm nhí
    thật 100% đó
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Ko phải nhảm nhí đâu các bác, mình cũng ko hiểu lắm về cái này, nhưng đã từng chứng kiến nhiều vụ rồi.
    Hồi trước nhà mình ở khu hồ Giảng Võ, hồi đó ở đó nổi tiếng là chết đuối nhiều, tầm 15-20 năm trước ấy, năm nào cũng có vài người chết đuối ở đó. Có nhiều vụ cứu được, có mấy vụ người nhà khóc lóc ầm ĩ xông vào đòi ôm con, thằng con trợn ngược mắt mũi, hộc máu chết. Về sau cứ có vụ chết đuối là mấy bác ở đó canh chừng, thấy ai khóc lóc đoán chừng là người nhà đều túm cổ lôi đi, thậm chí có lần mình còn thấy mấy ổng đánh cả mấy bác người nhà bật ra ngòai vì cứ cố xông vào với con.
    Hồi đó hồ Giảng Võ và Ngọc Khánh chết đuối cứ gọi là thôi rồi, cả năm thấy lập đàn cầu siêu ở ven hồ suốt
  3. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    hộc máu vì tức, ý nói tại sao đợi đến chết rồi mới đến cứu, sao kg tới sớm hơn
  4. cutun81

    cutun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    giải thích cái này chắc chỉ còn cách là do Trường Sinh Học thôi nhỉ, em cũng nghe nói nhưng chưa chứng kiến nên đoán mò là sợ người nhà bị chết theo, nghe bác nói tin đôi ba phần
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Cái này phải hỏi ở bên Box học thuật, chắc là mấy bác ý biết
  6. t_mustang

    t_mustang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    1
    xác nhận có vụ này nhưng cũng nhờ bác nào biết giải thích hộ cái
  7. autumnmoon86

    autumnmoon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.475
    Đã được thích:
    0
    vụ này thật mà, nhưng phải chết đuối rồi cái xác mới hộc máu cơ, năm em 8 tuổi đi biển sàm sơn, nhà của bác cùng cơ qua bố em có đứa con gái đi cùng kém em một tuổi, nó bị lật phao thế nào mà phải cả tiếng mới mò được lên, lúc ôm xác lên bờ cả bố mẹ nó òa ra gào khóc, lúc đấy em bị mẹ bịt mắt ôm đi ra chỗ khác, mẹ bảo không cho nhìn cảnh đó không bị ám ảnh, thế nên ko tận mắt nhìn nhưng dân quanh đó và mấy bác trong cơ quan đều bảo thế
  8. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Được dạy rằng là: đó là do phần hồn vẫn chưa chết, khi gặp nguời thân phần hồn đó vẫn act as usual nên gây nên thế.
    Muốn tin 1 điều mới thì các bác phải tin e đã
  9. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Có nghe nhiều nhưng ko tin lắm....chết đuối phần lớn là những đứa biết bơi...mình chả biết bơi, sẽ chả bao giờ chết đuối, rất ghét và cũng rất sợ sông nước
  10. dohaian

    dohaian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này