1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bị chết đuối người nhà đến gần thì lại hộc máu tươi?+Sấm nổi thì xác nổi - Sự thật 100% nhưn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi duongthailam, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Đọc topic này mới biết, khó tin quá :-?
  2. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Không thể hiểu nổi tại sao. Mình có nghe nhiều và chứng kiến 1 lần rồi. Người chết đuối, khi vớt được lên, còn khả năng cứu được nhưng cứ thấy người nhà đến là hộc máu, đi hẳn!
  3. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Có thể là khi người chết đuối, thường bị nước ép, máu dồn lên. Khi đưa lên thì môi trường, áp suất thay đổi đột ngột dẫn đến như vậy. Đặc biệt là người nhà đến thì hay có phản xạ lay, bế thốc dậy --------> hộc máu. Em nghĩ thế.
  4. LovePippo

    LovePippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    hị hị
    sắp đi ngủ mà đọc topic này
    eo ôi
  5. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hồi e học c3 ấy, cạnh nhà e có bà bị ngã xuống giếng chết( cả khu có mỗi nhà bà ấy còn giữ cái giếng khơi vì bảo đấy là cái giếng chồng bà ấy đào trc khi hy sinh nên bà ấy hok cho lấp), hix hix hồi đó e bít j đâu, nghe tin thế là xí xớn sang coi(bố mẹ e đi làm hok có nhà nên trốn sang coi đc, chứ papa. mama mà ở nhà thì có mà...đứt), đúng lúc ng ta vớt bà ấy lên khỏi giếng, ng đã cứng đơ, có cô y tá gần nhà chạy sang sơ cứu but mắt bà ấy cứ mở trừng trừng]] - gọi là có vì cũng xđ bà ấy đi roài, con bà ấy đi công tác xa, lúc mọi ng gọi điện cho chú ấy về, chú ấy vừa vào khóc và vuốt mắt thì mắt bà ấy mới khép và hộc ít máu, e thề e chứng kiến mấy cái ấy xong e tởn tới già, bi h đi chơi hok bao h jám về nhà sau 10h
    Được phephephe sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 15/09/2008
  6. Master

    Master Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    15 - 20 năm trước chú còn chưa tự mặc quần nổi mà nhớ giỏi nhờ
    Cái này nghe mê tín dữ . Chắc tại người nhà lao vào ôm rồi lăn lộn nên khí trong người lúc ý mới phát ra kéo theo máu . Không phải dân Y nên đoán bừa
  7. MrFox8x

    MrFox8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá là sợ. Tháng trước vừa đi đám tang cái bà cụ bị chết đuối xong. Kinh khủng. Trời nắng nóng, người thì ngâm nước từ 4sáng đến 5h chiều mới vớt được. Nghe nói, lúc vớt đã có mùi rồi. Vậy mà để đến trưa hôm sau mới cho đi. Ọe...
    Chẳng thấy nói gì đến hộc máu cả.
  8. MrFox8x

    MrFox8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Tớ thề là tối nay bạn nì không dám đi ngủ!
  9. cyclohifi

    cyclohifi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Thấy người ta chỉ kiêng người cùng huyết thống, cha mẹ anh em ruột
    có 1 lần giáo sư Nguyễn Lân Dũng cũng đã trả lời trên tv về chuyện này rồi. ông cũng thừa nhận là đúng nhưng ông giải thích là do người nhà ôm khóc...... thực ra có nhiều chuyện người đời đúc kết lại kinh nghiệm mà khoa học chưa giải thích được đâu.

    Nếu bác nào gặp trường hợp này thì nên hô lên cho người ta đến cứu, chứ đụng tay vào là hỏng chuyện đấy.

  10. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    Cũng may là em đc chứng kiến lên bây h thành gái ngoan...về trước 10h
    Không thì có khi bây giờ đi chơi chạ biết mấy h ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này