1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bị chết đuối người nhà đến gần thì lại hộc máu tươi?+Sấm nổi thì xác nổi - Sự thật 100% nhưn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi duongthailam, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cyclohifi

    cyclohifi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Trương hợp mới ngã xuống hay đã chết quá lâu rồi thì nói làm gì. Nói chung là trong khoảng lưng chừng giữa khả năng có thể sống ấy. có lẽ em đoán từ 5 - 30 phút

    Được cyclohifi sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 15/09/2008
  2. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    Chuyện này e đc nghe đồn thổi nhiều rồi, nhưng thực hư thế nào thì k rõ, vì e nhát chết sợ nhìn ng ta máu me nên lần nào có vụ chết đuối e cũng chạy hàng kí lô mét. Nghe các pác giải thích thế này thì tin hẳn luôn rồi. đêm nay lại mất ngủ vì tưởng tượng
  3. MrFox8x

    MrFox8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hỏi luôn về hiện tượng Xác người chết đuối nổi lên khi có sấm
    // Thật đấy ạ!
    - Thằng bạn em hồi lớp 7 đi tắm hồ, không biết bơi thế là chết đuối. Cái hồ cũng sâu, phải đến 5-6m vì đó là hố đá vôi, sau khi khai thác để lại một cái hồ rất rộng và sâu, vào mùa mưa thì nước trong vắt. Nó chết đuối lúc 12h30. Suốt 1 giờ đồng hồ thuê người cầm cây sào, gậy gộc để mò mà không được. Khoảng gần 3h thì trời nổi sấm, thế là xác nổi lên.
    - Chuyện tiếp nhá. Bà cụ mà ở topic bên kia em kể ấy. Bà ấy bị lẩn thẩn, đi tìm bò lúc 3h sáng, chả biết thế nào ngã xuống cái hồ - đúng cái hồ thằng bạn ở trên chết - nghe đã thấy sợ - người nhà đi tìm suốt cả buổi sáng, buổi trưa. Cũng đoán là ngã xuống ao hồ nào chết rồi, quay đi quay lại mấy cái hồ khu vực đấy nhưng cũng không có. Thế mà đến hơn 4h chiều, trời nổi sấm (sau đó có mưa). Anh con trai cả đang mổ gà để cúng tổ tiên, bỗng nhiên bỏ đấy, chạy một mạch xuống cái hồ ấy làm mọi người chạy theo. Xuống đến nơi thì anh ấy kêu ầm ĩ lên: Ối mẹ ơi.... Rồi một người khác giữ lại không cho xuống vớt. Người ta bảo, bà ấy về dẫn anh ta đi.
  4. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Nghe người ta đồn là người nhà còn chưa kịp chạm vào mà nạn nhân đã hộc máu rồi
    @Firmy86: Eo ôi, tối nằm thế nào cũng bị 1 bóng trắng trắng, lượn lờ, mồm toe toét máu, móng tày dài ngoằng, mắt trắng dã, tóc xoã răng nanh dài nhọn hoắt - Gặp nó đừng sợ nhé, cứ nằm im, đừng động đậy, cố nhe hàm răng ra cho nó nhìn thấy thôi ..... eo ôi ..... (Không ngủ đựoc thì đừng có vào box spam đấy nhé [r23])
  5. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    Cái này thì e có nghe các cụ ở quê hay kể nè... Nghe suốt mà vẫn k hiểu vì sao có chuyện này.... nghe các cụ kể còn rùng rợn hơn nhiều.
    @Mod Bựa: Mod nhầm rồi... e càng k ngủ đc vì ma thì e lại càng ngồi spam cả box... Thôi thì k ngủ đc nên e đành rước đèn dựng mọi ng dậy chơi đêm.. 16 trăng tròn hơn 15 kakaka
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Ko phải bạn nhé, chỉ cần người nhà lại gần là "đi" rồi. Đừng nói là lay, bế, còn chưa kịp "chạm" vào đã "thăng" rồi
  7. dinh_pro

    dinh_pro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    cái vụ hộc máu là có thật đấy . khoa học hẳn hoi nhé . giữa người thân với nhau có một nguồn điện sinh học vô hình . khi gặp nhau thì nguồn điện này phát ra. kích thích não . =)) ộc máu . đại loại thế . còn về vụ sấm thì không phải đâu. có lẽ khi có sấm thì trời mưa. mà trời mưa thì xác dễ nổi lên !
  8. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Topic này đổi tên thành Truyên kể đêm khuya được rồi đấy . Toàn chuyện rùng rợn, ai mà ngủ được
  9. dinh_pro

    dinh_pro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    à quên. các đồng chí nghe thấy chuyện mèo đen nhẩy qua xác chết bỗng dưng xác chết ngồi dậy chưa ? khoa học giải thích là mèo đen có khả năng phát ra luồng điện . kích thích tim =)) khiến người ta ngồi dậy mặc dù đã chết .
  10. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Có lẽ vụ này thì giải thích bằng khoa học được vì mình thấy khi có mưa giông, dưới hồ nước hay thấy sủi bong bóng lắm.

    Hay các oan hồn thèm máu tươi nhỉ? Bé Tít cẩn thận kẻo bị bóp cổ, lắc qua lắc lại đấy
    Được Crazyman sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 15/09/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này