1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bị chết đuối người nhà đến gần thì lại hộc máu tươi?+Sấm nổi thì xác nổi - Sự thật 100% nhưn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi duongthailam, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TEKSShop

    TEKSShop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    trước có thằng em họ nhảy hồ tự tẻ ko tìm đc xác, phải nhờ ông từ trông ĐÌnh lãng mang trống của làng ra đánh 3 hồi chín tiếng thế là nó nổi lên ko hiểu luôn
  2. abc12386

    abc12386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    kinh nhỉ, thôi đi ngủ, mai đi làm
  3. bluerosemary

    bluerosemary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    đọc xong gần chục trang thấy ... hết muốn đi ngủ luôn!
    huhu
    làm sao bi giờ???!!!
  4. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Đùa, lỡ tay mò topic này ra đọc
    Các bác quá đáng quá thể
    Mai em phải dậy sớm đi học đếy
  5. mochino1

    mochino1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng sợ *** cóc ngủ được hu hu
  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ ngày xưa cái ông ở gần nhà em, bị xảy chân ngã xuống ao bèo. Cả làng mò hơn 1 ngày ko thấy đâu. Hôm sau, cô con gái đi vớt bèo về cho lợn (ngày xưa ở quê hay nuôi lợn), đang lội cứ thấy cái gì nặng nặng nó đè vào chân, rùng hết cả mình. Vừa mới nhấc lên đưọc một tý, thì thấy xác ông ý nổi lên, hay cái tay lại còn ôm ngang người cô con gái mới ghê chứ. Cô này ngất ngay tại chỗ, may mà có mấy ông hàng xóm lúc đánh trâu đi cày trông thấy, lao xuống cứu, ko thì chắc là die rồi. Nghe đâu, ông này trưóc lúc chết hợp với cô con gái nhất.
  7. beautiful_sunday

    beautiful_sunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi , em ko ngủ đc rồi ... sợ quá ! hu hu
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong 8 trang díp hết cả mắt, đi ngủ thoai
    PS : nghe kì kì dưng mà chắc là có thật, đợi khoa học giải thích thì cũng.......mút chỉ, thôi cứ tin bừa đi
  9. taomao306

    taomao306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    trời xắp sáng rồi ngồi đọc vẫn rợn gáy, thỉnh thoảng cứ phải quay ra đằng sau,kiểu này là linh hồn tà ma có thật rồi, không biết bà Phan Thị Bích Hằng thì ntn nhỉ? nói chuyện với ngừoi chết.
  10. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Vớ vỉn ... hoàn toàn là mê tín, nhảm nhí . Giải thích khoa học cho dẽ nhé ... Khi có người bị chêt đuối người ta ko cho người nhà lại gần vì nếu người nhà lại gần tâm lý không vững cứ ôm khư khư cái xác thì khó cứu ... vì người chết đưối là do sặc nước ... cần phải vác người chết đuối chạy quanh quanh (quê em chạy quanh làng) cho nước trong bụng bị dốc ngược chảy ra ngoài ...cơ may sống sót cao.
    ++ Người chết đuối sau 3 ngày hay bao nhiêu tiếng đấy thì tự nổi nên mặt nước tầm mấy tiếng đồng hồ rồi chìm hẳn . Cái này là do xác chết bị trương nở nên nổi lên mặt nước. Khi nổi nên mặt nước một thời gian thì nó bục ...không khí thoát ra ngoài ...và chìm hẳn...làm mồi cho cá ah
    ++6+6+6+ Theo em hiểu là như vậy. Em thì không tin vào mê tín dị đoan. Cần phân biệt rõ mê tín dị đoan với tâm linh nhé..bla..bla...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này