1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bị chết đuối người nhà đến gần thì lại hộc máu tươi?+Sấm nổi thì xác nổi - Sự thật 100% nhưn

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi duongthailam, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tớ nghe thấy điều này đấy .
    Àh mà tớ đi vào bệnh viện hoặc đi đám ma toàn bị bắt nhét viên băng phiến vào trong người, tớ cũng chẳng hiểu vì sao nữa
    Lúc nào đi cùng được với các em ý vào bệnh viện tình nguyện thăm bệnh nhân là cũng phải nhét viên băng phiến vào túi áo hoặc cất trong người, nếu mà không làm thế có người dỗi liền mắng cho một trận nên thân.
    Bảo rằng băng phiến có tác dụng chống khí âm hoặc vi khuẩn vi trùng gì đó. Vấn đề này theo khoa học là có thật còn vụ lá na thì chưa nghe bao giờ
    Còn cứu người chết đuối cũng khó lắm Vì ông bà ta thường nói là "Chết đuối vớ được cọc" .
    Cứu người chết đuối khi có người đến cứu theo phản xạ họ sẽ ôm chặt và nếu như thế có khả năng dễ chết cả hai
    Chính vì thế để người có kinh nghiệm cứu người chết đuối phải bằng cách túm tóc lôi lên.
    Với người nhà họ không đủ tỉnh táo như thế nên rất dễ xảy ra trường hợp chết cả hai . Nên người nhà họ không cho cứu người thân bị chết đuối cũng là một lẽ vậy .
    Còn việc hộc máu tươi khi gặp người nhà vấn đề này hơi khó giải nghĩa một cách chính xác theo khoa học được.
    Theo tớ biết về vụ người chết đuối gặp người thân hộc máu ra là có thật đấy .
    Trường NEU trước đây có một cái Ao người ta gọi là "Ao ma " bây giờ họ lấp đi làm đường rồi .
    Nhà tớ ngày xưa ở đấy nên biết rất rõ ở đó có nhiều trẻ con tắm nghịch chơi và chết đuối rất rất nhiều vụ năm nào cũng có .
    Trường hợp bị hộc máu khi bố mẹ đến cũng có
    Hồi nhỏ tớ đã sợ lắm rồi và không bao giờ dám lại gần cái ao ma đó may mà bây giờ họ đã lấp đi sạch sẽ không còn vết tích gì
  2. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    1. nhiều người spam quá, mod dọn dẹp bớt cho ...nước nó trong
    2. không biết ở nước ngoài người chết đuối gặp ruột thịt thì có chảy máu mắt không nhỉ
    3. Tớ confirm vụ người chết đuối gặp bố mẹ/anh chị em ruột chỉ chảy máu mắt (như khóc ý) gặp ai khác thì chả sao.
  3. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ở gần nhà tớ có thằng bé khoảng 15t chết ở sông khoảng 1 tuần sau mới tìm thấy xác, bố đến cái cũng hộc máu mồm ra luôn.
    Lần chú tớ và bà tớ mất tớ thì ở HN mặc dù chưa biết là mất nhưng lần nào cũng có cảm giác nghẹt thở chân tay tê cứng như kiểu bóng đè thế là đến sáng nhà tớ gọi là chú mất và bà mất, sợ quá. Mấy đứa em nhà tớ và nhà chú tớ cũng vậy đứa nào cũng có cảm giác sợ sệt lo lắng.
  4. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mà chết rồi thì máu nó phải đông lại chứ, làm sao còn mà ộc ra
    Còn sấm sét thì nổi lên chắc do trùng hợp, mới cả lúc trời vào mưa (sấm sét bắt đầu) cũng là lúc áp suất nhiệt độ không khí và nước thay đổi --> có sự luân chuyển, như kiểu sủi tăm đoá, thì nó nổi lên thôi
    Cũng nghe đàn bà con gái chết đuối thì xác ngửa, đàn ông thì úp sấp mà không lí giải nổi
  5. Master

    Master Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc do thói quen hàng ngày thôi
    Mod, min box này mê tín hay sao mà thảo luận mãi thế nhỉ . Cứ cái gì thích là mãi chả thấy lok
  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Vàng: Xác nhận vụ này, có lần mình đi tập thể dục sáng ở Thủ Lệ, cách đây khoảng chục năm. Có thằng bé con bị chết đuối nổi ngay bờ, úp mặt nổi mỗi cái lưng lên. mẹ nó thì ở trên bờ khóc lóc, thấy thương thế, nhìn thấy nó mình đoán chỉ khoảng 7,8 tuổi thôi.
    Lần nữa, cũng khoảng chục năm ở sông Hồng có đôi trai gái, tự tử vì cha mẹ ngăn cấm yêu đương. Hai đứa khoả thân, rồi buộc chặt nhau với nhau và nhảy xuống sông (không bít trước đó 2 đứa có abc gì ko thì mình ko dám khẳng định), có điều lạ là khi xác nổi lên gần bờ thì cũng "trai trên, gái dưới" như bác ở trên mô tả.
  7. dzuong

    dzuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hồi ông già em mới mất, tổ chức đám ma ở PH có bà bác lấy cái tờ giấy bản đắp trên mặt OG cất vào túi ni lông. Hỏi mãi bà ấy ko nói, về sau hôm 100 ngày bà ấy mới bật mí là lấy tờ giấy đấy về, nếu trong lúc gđ hay họ hàng khóc tiễn người thân mà để nước mắt rơi xuống xác thì sẽ bị đau mắt, lúc đấy lấy tờ giấy bản đấy đốt lên hòa nước gạn lấy nước trong rồi nhỏ vào mắt (èo kinh) thì sẽ hết. Em đếch tin, có bác nào thấy chuyện tương tự như thế chưa ạ, với lại tại sao lại phải đậy tờ giấy bản nhỉ?
  8. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Truyện này là truyện gì thế??? Ấy ơi!!!! Để tớ còn tìm đọc
    Được savagebabe sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 16/09/2008
  9. traique_megai

    traique_megai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chuyện người xắp chết đuối khi có người thân ruột thịt tới thường ộc máu là chuyện thật và có tới 90% bị như thế,em ở Hạ Long nên cũng chứng kiến nhiều vụ rồi (còn mấy lần giúp người ta lặn tìm xác nữa cơ),em kể 2 trường hợp điển hình nhá :
    Chuyện 1, thằng bạn em có người nhà trên Hn xuống chơi (dịp 1/6 năm kia) cả đại gia đình rủ nhau sang Tuần châu tắm biển.Chẳng hiểu trông coi nhau thế nào mà sau khoảng 1 tiếng thì cóc thấy thằng nhóc 6 tuổi đâu nữa,cả nhà hoắng lên đi tìm (từ tầm 3h cho tới hơn 5h chiều) nhưng ko thấy,mọi người bắt đầu đoán là nó bị chết đuối nên bắt đầu tìm dưới nước,một đội cứu hộ của Tuần Châu gần chục người,thuê gần chục người thuyền chài thả lưới có gắn móc câu ở ngoài xa (sợ nước chảy có thế cuốn xác ra vịnh rất khó tìm),em với mấy thằng bạn nữa cũng lao xuống lặn cùng,mấy chục con người hì hục tới gần 9h tối mà ko thấy đâu.Mọi người bắt đầu nản và mệt thì ông già thằng bạn em đi đón 1 ông thầy cúng (ông này chuyên cúng đám ma,em đi đám rất hay gặp),ông ấy hỏi tên tuổi thằng nhóc rồi xuống sát mép nước thắp hương khấn vái 1 lúc,sau đó ông ấy kêu tất cả mọi người đang tìm dưới nước lên bờ hết bởi vì có lặn tìm thêm 3 ngày nữa cũng chẳng thấy được,tiếp đó ông ấy đuổi hết người ruột thịt vào nhà khách của khu du lịch rồi mới làm lễ cúng.đồ lễ được để trên 1 cái bàn nhựa loại nhỏ kê cách mép nước khoẳng 3 4m,từ trên bàn kéo 1 dải lụa trắng dài khoảng 10m xuống mặt nước biển,bề rộng khoảng 40cm,thằng đệ tử đứng bên cạnh ôm con gà trống,cúng vái tứ phương 1 lúc rồi hô thằng đệ tử cầm con gà tới,chẳng hiểu ông ấy cắt tiết kiểu gì mà tiết gà bắn đầy vào mâm cúng,khi ông ấy thả tay ra thì con gà vỗ cánh phành phạch chạy trên dải lụa cho tới khi chạm mép nước rồi nằm im. Sau đó chỉ khoẳng 10 phút ông ấy bảo mấy thằng thanh niên bơi ra chỗ con gà chết (lúc này bị sóng cuốn ra cách bờ khoảng 50m) Vừa ra tới nơi thì 1 chú hét ầm mĩ khi chạm phải cái xác thằng nhóc.Khi vớt được nó lên bờ thì người nó tím tái,chân với tai bắt đầu bị co cứng nhưng bụng ko thấy bị trướng nhiều.Mấy người lại xúm vào bóp rượu nắn tay chân nó ra,chẳng hiểu bà chị nó lúc này trốn kiểu gì ra đây,vừa mới nhìn thấy em rồi khóc lên được 1 tiếng : ối em ơi... thằng nhóc đang bình thường thì máu mồm,tai,mũi trào ra em nhớ ko nhầm thì có cả máu mắt nữa (nó chỉ trào ra chứ không ộc 1 phát như bị đấm đâu nhé ),Cái mùi máu đấy thì bjo em vẫn chưa quên được,tanh kinh khủng luôn.Ông thầy cúng tức mình quát ầm mĩ,em cũng ghê cái mùi máu quá nên té luôn,lúc đó cũng gần nửa đêm rồi nữa chứ,cái không khí ấy ko sao quên được,lạnh ngắt luôn ...
    Chuyện 2 : Có kể tiếp ko nhỉ (văn của em lủng cũng nên ngại viết) Sorry mọi người
  10. cooffee

    cooffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Huhu, vừa sợ vừa thương
    Kể tiếp đi bác...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này