1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai sao biet la hut thuoc co hai cho suc khoe ma chung ta van hut

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi minhhongkong, 14/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Pugbuddy nói nghe hay phết. Xin theo gương đại ca để bỏ thuốc. Có điều cũng tiếc. Không phải không có những cái hay ho của nó.

    Tequila sunrise

  2. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Đúng vậy bạn tui, bỏ thì cũng tiếc lám>Kể bạn nghe, mình có một sư huynh hít khói vàng mũi luôn no'i như vầy:" Cậu ở Mẽo, muốn tạo một thẽ tín dụng tốt (good cre***) ,đâu phãi dễ cũng phãi chờ vài nam...Tớ mí cậu đả có cre*** phì phèo thuốc lá trên chục nam dư...Vầy mà cậu bỏ dại quá !!! Nào nâng ly TOSS nè TỀKÍLÀ mạt trời chưa mọc là ta chưa dzìa hè. Dzô 100% Chúc mưng nam mới .
    Hi...hi ai tiếc cứ hút... ai bỏ được cứ bỏ
    pero loco
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Nâng ly chúc mừng năm mới cùng pubbuddy!
    Thackeray đã nói:
    "Triết gia mà ngậm ống điếu thì minh trí hơn lên, còn kẻ ngu độn mà ngậm ống điếu thì câm cái miệng lại; ống điếu điếu làm cho cuộc đàm thoại có cái phong cách trầm tư, thâm thuý, nhân từ và giản dị".
    Một thằng bạn tui có lần tuyên bố: "Mất bao nhiêu tiền mới nghiện được thuốc, bỏ thì phí của trời!".
    Tóm lại ai hút cứ hút, ai bỏ cứ bỏ. Chính xác. Cứ mừng năm mới cái đã.

    Tequila sunrise

  4. tuyetnhung

    tuyetnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    theo toi hut thuoc la rat co hai nhung trong nhung dip dac biet minh khong the tu choi van co the hut 1 2 dieu ok
    nhung
  5. Cohaimo

    Cohaimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chả có vấn đề gì dáng phải bàn cả, có cái gì mà không có tác hại của nó đâu, cái gì cũng có nhưng người ta túm lại cũng phải lôi một cái gì đó xấu ra để lên án thôi, chỉ có thể nói được câu cây thuốc lá và các nhà mày thuốc lá sinh vào giờ xấu thôi hi hi cho nên mới bị đả kích :-)
    For my love
  6. rindut

    rindut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ,
    Tôi đây là 1 người ngiện thuốc khá nặng , gần 1 gói 1 ngày , mặc dù tôi chỉ mới 21 tuổi . Mặc dù tôi hiểu rất rõ tác hại rất lớn của thuốc lá , thế nhưng tôi vẫn hút . Tôi xin nên ra những nguyên nhân mà đây là thức tế cá nhân tôi :
    -Mình còn nhỏ ( 21 tuổi , so với tuổi hút thuốc ) , mình có thể bỏ thuốc khi đã đi làm , tôi vẫn thường tự nhủ như vậy .
    -Ngồi cà fê mà không hút thuốc thì chán fèo .
    -Quyết tâm bỏ thuốc chưa cao , ghiền quá không thể nào bỏ được .
    -Còn lúc chưa biết hút thuốc thì vẫn thích hút thuốc ( mặc dù hiểu rõ tác hại của nó ) , đó hầu như xảy ra ở tuổi dậy thì , khi mà mình rất muốn làm người lớn , tôi cũng bắt đầu hút thuốc ở tuổi đó .
    Đó là các lý do thực tế cá nhân tôi vì sao đến giờ tôi vẫn chưa thể bó thuốc lá được mặc dù tôi biết rất rõ tác hại của nó .
    Quynh
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Người yêu, người ta vẫn có thể bỏ ầm ầm. Nhưng thuốc lá thì xem ra hơi khó.

    Tequila sunrise

Chia sẻ trang này