1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bố mẹ cấm đoán chúng ta?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 11/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    híc, tại hôm qua em vội quá,kể kô đầy đủ lắm:
    nó nói w em, hoá ra với anh kia kô fải là tình yêu,chỉ là sự cảm mến thông thường thôi"cái giống tình yêu thì có nhiều,còn tình yêu thì chỉ có mộtmà", và" tao nói thật cho đến giờ nói là yêu thì tao chỉ yêu có một mình NGHĨA,kô hiểu sao nó xấu thế mà tao chỉ có thể yêu nó thôi"
    híc, có lẽ đúng,điều này em hiểu mà!yêu thì là yêu thôi mà!
    nó có một quyển nhật kí chỉ viết riêng về nghĩa, một tập thư của nghĩa...nhưng thật là kô may. nóbuồn lắm,cứ về nhà là bố lại đay nghiến"học thì kô lo học, yêu với chả đương"
    nó bảo bây giờ thành lì rồi,ko có fản ứng gì nữa,kệ tất!
    hai anh chị bây giờ chỉ dám gọi điện buổi đem(nó gọi di động cho thằng đó, tắt máy,gọi lại,buôn 3 tiếng đồng hồ),đến trường đón nó cũng chỉ dám đưa đến gần nhà,thương quá!
    chưa hết chuyện đâu, hôm rồi, thằng đó nói bố nó muốn đón nó sang học cho có tương lai hơn(vì ở đây nó đâu có đi học),nó hỏi ý kiến bạn em" embảo anh có nên đi hay kô , chỉ cần emnói kô ,là anh sẽ kô đi đâu nữa"
    quả là khó nghĩ ghê,nó hỏi em xem nên trả lời sao,embảo"đừng nên ngăn cản,hãy để nó tựquyết định nhưng cũng cho nó thấy mình quả thực là kô muốn nó đi,để sau này nó kô có cớ trách mình"
    đấy quả là thời gian bế tắc của hai đứa nó,híc,nhưng em thấy cảm động nhất là tình huống này:NGHĨA đưa B về gần nhà, khi B đã đi được vài bước, NGHĨA đã hét to lên câu này(dưới mưa
    )
    "B ơi,anh yêu em, anh yêu em mãi mãi"(chắc chàng bức xúc quá đây mờ)
    híc,ynhư fim hàn quốc
    ===>kết luận:bọn contrai có thể chơi với nhiều bạn gái,nhưng khi iu thì iu một người thôi(đỡ lo)
    có gìmới sẽ thông báo tiếp

    smile, i never forget the smile
    the smile can bring you near to me
  2. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Híc híc cái kết luận của Moon cũng giá trị đấy nhỉ nhưng mà sao viết bé thía ... nghe xong nhẹ cả người , ít ra cũng có người hiểu được con trai bọn tui ....
    kết luận:bọn contrai có thể chơi với nhiều bạn gái,nhưng khi iu thì iu một người thôi(đỡ lo)
    Mà hai đứa Moon kể cũng khổ ghê , trong cái tình huống này thì làm sao mà giải quyết ổn thoả được , cái thằng con trai cũng lạ , có người yêu mà chả chú tâm học tập gì cả, ngố không chịu được ....

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  3. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Kết luận của Moon kể ra cũng đúng.
    Nhưng mà chuyện này sao giống phim HQ thế nhể
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Êh moon, cái thằng Nghĩa đấy có phải thằng Nghĩa lớp cấp 2 của Phạm Trang ko....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  5. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    to vịt: KHÔNG dám, anh vịt ạ, em đâu có bít thằng nghĩa nào ở lớp con fạm trang chứ, đừng có đoán bừa fứa
    híc, em đảm bảo còn hơn cả fim hàn quốc ấy chứ,àm trăm sự cũng chỉ tại ông bố của con bé đấy thôi,làm mọi thứ rắc rối.
    nó thì iu thằng kia lắm,hai đứa chơi với nhau cũng 6 năm chứ ít ỏi gì đâu,mỗi lần vui buồn đều tìm đến nhau tâm sự như mộtlẽ tự nhiên, gắn bó lắm:
    tình hình bây giờ cũng chẳng có gì sáng sủa cả, con bạn em cứ ngủ tối ngày,bảo bây giờ quen rồi,tối từ 8h,sáng dậy 10h
    người ngơ ngơ ngẩn ngẩn(mà trước đây nó thuộc loại học hành,sozzy, trâu điênchó dại lắm đấy)
    bố nó cấm kocho nó đi học thêm học nếm gì nữa(sợ đi chơi mà), hàng tuần 3 buổi lén lút gặpnhau mỗi lần nửa tiếng,thương quá mà kô giúp nổi!
    mà này ,các bác cảm thông thì cảm thông,cũng fải cho em ý kiến nào hay hay để giúp con bạn em chứ(thằng đấy cũng thôi học rồi,đang đi làm),các bác toàn khổng minh tái thế mà kô chịu giúp à!
    ah,còn chuyện nhận xét,thì cũng fải khách quan một chút,tiếc là em nhận ra hơi muộn ,để mất một người,nhưng thôi,quá khứ cả!
    vì thựcra,bít rất nhiều thằng,chúng nó chơi bời rất kinh,vào new,fantasy...có thể đèo những bạn gái thân đi lên tận lạng sơn chơi2 ngày mới về....,có thể nhìn ngắmnhững cô gái xinh xắntrên đường...nhưng nó nói,thấy xinh nhưng mà kô nghĩ gì cả(nhưng vẫn fản đối việc nhìn quá đáng)
    với người yêu,thì chỉ có một mà thôi,thực ra cũng kô khó để hiểu điều đó,nhưng vẫn cứ hiểu lầm,buồn thật

    u and i,moving in the dark,bodies close,but soul apart....có u hide behind the colour of the night!
    smile, i never forget the smile
    the smile can bring you near to me

Chia sẻ trang này