1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao bố mẹ luôn luôn khắt khe với con cái thế nhỉ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi ladyhanoi, 12/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladyhanoi

    ladyhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bố mẹ luôn luôn khắt khe với con cái thế nhỉ

    Với các thì thế nào chứ với minh thì rất rất là..... 21 tuoi rùi chứ có phải bé bỏng gì đâu nhỉ.đi chơi thì phải về sớm này, mà nhất là không được đi chơi tối, xin tiền thì hỏi tiêu gì này, không được nấu cháo điện thoại này , không được chat chit suôt ngày nữa....hic...hic.. cứ làm như mình là con nít không bằng í
    có bạn nào bi quản lý như mình không vậy???
  2. Konkuru

    Konkuru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hi`h`i, chuyen rat chi na` binh thuong, con gai' thi` bi quan thuc na` dung rui`, khi` khi`, nhung muh` toi nghiep dong chi that, khit khit, hhi`hi`,. Bi gio` muon thoai mai' mot ti thi` chi co mot cach la` tu* khang dinh min` voi' pa pa va` mama thui, hi`ih`ih`.
    ....... have fun
    The End is the beginning if you see a new brighter door is opening overthere !!!
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Tại Bố Mẹ thương và lo lắng mới khắt khe với mình thế thôi. Tớ cũng thế mà, lúc trước còn thấy khó chịu, sau hiểu ra thì lại càng thương Bố Mẹ hơn ấy chứ
    ~Everything is worse if I dun have Sushi to eat~
  4. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Bạn thì cho viec như vậy là khắc khe à ? Theo tôi thì đó là những chuyện bình thường thôi , các cụ làm như vậy cũng xuất phát từ lòng thương yêu con cái của họ , và còn 1 điều nữa , họ muốn chúng ta nên biết sử dụng đồng tiền cho đúng .

    CO
  5. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hehe tôi đã tự đặt câu hỏi này cho mình cách đây...3 năm...và dần dần cũng có câu trả lời của nó...Trước đây, tôi còn vất vả hơn bạn nhiều, có cả một thời gian biểu trong ngày ấy chứ,làm như ...đi lính áCó điều, bố mẹ khắt khe hay không là ở mình thôi... Bạn phải làm cho bố mẹ tin vào bạn, vào khả năng tự lo lắng cho chính bản thân của bạn khi không có mặt bố mẹ...Hãy tự lập dần dần trong cách sống của mình (nhưng vẫn phải xin tiền hehe), ba tui cũng cấm tui vậy, nhưng tui đi hoài, đâu có sao đâu.Bởi vậy, ổng thả cho đi, miễn đừng làm gì quá đáng rùi bắt ổng lãnh hậu quả là được rùi...Riết rùi cũng quen, bi giờ đi đâu chỉ cần nói một tiếng, con đi đâu đó..Vũng tàu, Đà Lạt...hay Buôn Mê Thuột hehe,khi nào về,với ai...thế là..dông tuốt hehe
    *****si@: Em biết chị sẽ nói gì sau bài của em đấy !

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    chùi ,bạn post như thế là bạn là con nít chứ gì nữa
  7. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Chà chà !Cũng là vấn đề rắc rối đây !Sao mọi người không an ủi bạn ấy đi còn bàn tán lung tung!Theo tôi cha mẹ khắt khe với con cái là vì họ quan tâm lo lắng, nhưng nếu quan tâm quá mức đến đời tư ,sở thích ,tự do,...của con cái thì họ đã không đúng rồi !Mong sao cha mẹ ai cung quan tâm con cái đúng mực và yêu thương con cái theo đúng nghĩa của nó!
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!

Chia sẻ trang này