1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao box hỏi gì đáp nấy lại có tên là F_69 (xin các bác đừng nghĩ bậy)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Miss_Match, 14/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    69 đơn giản là cái ID mà thôi
    706265.ttvn cũng thế, để kô lẫn với topic khác
    Mà mình trả nhời thế này hơi bị thừa
  2. cryriver

    cryriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác chứ hình như iem nhà wê wá hay sao í, thú thực em chẳng hiểu con số 69 nó bậy ở chỗ nào cả, lại còn đi với F thì "xứng đôi vừa lứa" nữa chứ??????
    Có bác nào vui lòng giải thích hộ để em còn được mở mang kiến thức ko ạ?
  3. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Hic, em không dám bác ạ, để mod lock nick em à?
  4. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hichic ở phía trên em là cái gì mà kinh dị vậy
    Bác nào giải thích được cái này mà không bị lock nick em vote 5*
  5. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đại để là thế này: giả sử em là số 6 thì khi em đứng lên em vẫn là số 6, nhưng khi em tập trồng cây chuối thì em không phải là số 6 nữa, khi đó em trở thành số 9. Một ngày nọ, em và bạn trai làm 1 chuyến dã ngoại về vùng quê êm đềm và thơ mộng. Cảnh vật ở đây thật đẹp, cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài tới tận chân trời, đàn cò trắng bay lả bay la, gió nhè nhẹ thổi nâng những cánh diều lên cao vút, đâu đó có tiếng sáo vi vu của lũ trẻ chăn trâu, hoàng hôn buông dần trên triền đê lác đác vài chú bò đang gặm cỏ, còn em thì nằm gối đầu lên tay người yêu trên thảm cỏ tận hưởng những giây phút bình yên hạnh phúc. Rồi cả 2 thiu thiu chìm vào giấc ngủ, em có cái tật cứ ngủ là lăn người hết bên này sang bên nọ nên được 1 lúc thì đầu em thì rúc vào chân người yêu còn chân em thì đã gác lên cổ người yêu rồi. Tư thế ngủ kiểu đó giống như số 6 đứng cùng số 9 vậy, người ta hay gọi là tư thế 69.
  6. cryriver

    cryriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hỉu em có hỉu đúng ý anh ko nữa, nhưng mà dù sao thì vẫn vote cho anh 5* vì sự nhiệt tình của anh
    Nhưng mà cho em hỏi nhỏ: để làm như thế (69) trong thực tế thì chắc khó lắm phải ko anh?
    Bà con ơi, hình như em đã bỏ lỡ vụ gì hay ho ở trong này rùi hay sao í, rõ ràng có mấy bài trong này đã bị del, dễ đến 5-6 bài (hoặc hơn) mất, sợ thiệt đoá, cứ tưởng các mod ở box nì dễ tính hơn, ai dè..
    Bác nào bị del bài mau post lại để em còn học hỏi cái, nếu sợ bị xoá thì pm cũng được.
    (Đây là lần đầu tiên mình biết cái cảm giác sợ bị lock nick nó như thế nào)
  7. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Đúng là có mấy bài bị del thật
    @ bác gì có cái giải thích về 69: đọc văn bác như văn tả cảnh ấy
     
  8. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, tả cảnh đọc mà cứ sốt hết cả ruột chờ đến hồi gay cấn xem thế nào, ai dè cuối cùng lại gác chân lên cổ nhau mà khò thì hụt hẫng thất vọng quá
  9. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Bác Tình_Là_Máy_Bay xóa bài trong đó có cả bài của em nhá, em cảnh cáo bác lần 1
  10. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Bác ấy cũng xóa bài của em mà không thông báo gì
    Cảnh cáo bác, mà thôi,k chẳng cảnh cáo nữa, phê bình nghiêm khắc thôi
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này