1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao cảm thấy ngượng khi khoả thân?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi metiska89, 01/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dohaian

    dohaian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    1
    Nói một cách khoa học thì đấy là do xã hội như thế và trẻ con lớn lên sẽ thấm nhuần cái tư tưởng thế
    Chứ như người rừng ấy, mặc quần áo cho họ khéo họ lại xé đi ấy chứ, ngượng gì đâu
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cái này có lý đấy nhưng mà đôi khi tự dưng thấy hàng của người ta khác của mình đẹp hơn, hay có khi là tỉa tót gọn gàng hơn nhìn iu iu hơn thì cũng muốn nhìn thử cái nhìn rồi người ta chẳng ngại còn ji` nhìn chăm chăm ý chứ người ta lại tưởng Lesbian
  3. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    do tâm lý, tính cách, cũng như nền giáo dục mà ra cả. Và đó cũng là lẽ tự nhiên, chỉ là ngượng ít hay nhiều mà thôi.
    [8Đ]
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Khi đi ngủ mình mặc áo hai dây với váy mà đôi khi cũng hơi ngại ngại, chắc do kh quen
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    chẹp con gái khoả thân trước nhau thì có rì đâu mà ngượng gớm...các bác cứ hay giạ vờ....Của nó cũng giống cụa mình cơ mà thỉnh thoảng có đứa chẹp hơn thoai...kaka
  6. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là mình cũng chẳng ngượng, ko bít tại sao. Mỗi khi đi công tác đến khách sạn là mình nude, mấy em nhân viên phòng lễ tận thấy thế ngượng mới lạ chứ!
  7. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    đẹp thì phải khoe ra . chỉ có sấu xa thì phải che lại thôi . cái đồ của chị em thì quá đẹp . ai mài chả muốn ngắm nó cơ chứ . tại vì cứ giấu nên người ta cứ phải đi nhìn trộm . cứ nude thoải mái với nhau đi . các bạn ơi
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, nhớ lại lần đầu tiên mình nuy 100% trước con gái lạ là khi đi massage cũng là lần đầu tiên.
    Khi tuột tuốt tuồn tuột ở phòng thay đồ, bên cạnh có 1 em xinh tươi (rất xinh là đằng khác) đứng cầm khăn chờ mình "nồng nỗng" là quấn quanh hông giúp. Lạ cái em nó chẳng ngượng gì mà mình ... cũng rứa - thản nhiên tênh hênh dang 2 tay cho em thi hành nhiệm vụ. mà k cần nháy mắt 1 cái làm phép, thậm chí thằng nhỏ cũng cứ ngủ ngon cóc thèm ngọ ngoạy (k bù cho tối đến, cứ có hơi gái là tớn tác cả lên ).
    Ngồi xông hơi chán vẫn chưa thấy thằng bạn đi cùng vào xông là biết ngay thằng này đang dúm dó ngoài kia rồi .
    Vậy mà bây giờ...vẫn thế . Kể cả trước trai hay gái lạ, nuy 100% chẳng cảm thấy có gì là ghê gớm.
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại hồi đầu xuống Thành Phố, suốt ngày cứ phải ngọ nguậy vì không quen mặc quần áo, bây giờ thì quen rồi, hì hì
  10. zealousrose

    zealousrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói hơi quá. Mình thì dù đã nhiều lần xxx nhưng vẫn thấy ngượng khi nude, có thể do một vài điểm không đẹp trên cơ thể chăng?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này