1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao càng ngày Xd càng đi xuống

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi vtpvip, 03/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Bác nói thế nào chứ hồi em cấp 3 ấy tiền nó còn to lắm. Em nhớ là khai man xin đc gần 200k đi mua hồ sơ. Mấy thằng bạn với nhau hò nhau vào quất lô,đánh bóng, cuối cùng xịt hết sạch.Đến gần ngày nộp hồ sơ rồi mới vay tiền em lớp trưởng đi làm hồ sơ về cho bu khai vào. Bu em nhìn thấy mang về có mỗi bộ bu em mắng cho mày thêm tiền đi mua 2 bộ nữa về đây cho tao. Em ngại ko dám cầm nữa bảo cứ nộp 1 bộ thôi cũng đc. Cứ nộp nhiều trường rồi chả biết thi trường nào. Thế mà cũng xuôi.May mà bu em hồi đấy có kinh nghiệm khai hồ sơ.Quả đấy có 1 bộ mà khai sai thì móm. .Thế là bây giờ ngồi vào xây dựng học thôi.
  2. niemvuibattan

    niemvuibattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép các sv XD đã post bài ở toppic này và toppic hỏi về việc bọn cho vay nặng lãi ở KTX đã die chưa, tôi đưa cho 1 thầy bên trong trường đọc. Thầy kêu la ỏm tỏi về việc sv năm 4 vay đến cả 100 củ để đến nông nỗi phải nghỉ học, không dám về lại trường và thắc mắc 100 củ là bao nhiêu tiền? vì nếu là 100 tr thì to quá thầy không dám tưởng tượng, còn mỗi củ là 100 000 thì thành 10 tr có vẻ không đến nỗi phải nghỉ học. Anh em nào biết 100 củ là bao nhiêu thì trả lời giúp thầy nhé vì tôi cũng không biết 100 củ là gì nữa (vốn định hỏi bên toppic đó thì lại bị khóa mất rồi).
    Riêng về chủ đề này thì thầy cũng có vẻ rất chi là bức xúc với cái chuyện "XD đi xuống", có vẻ ấm ức, buồn phiền vì mấy chục năm cùng với các đồng nghiệp hăng say nghiên cưu, giảng dạy mà giờ lại đập vào mắt "XD đi xuống" là thầy không chịu được. Trong lúc ngồi uống nước trà ở khoa thầy hỏi toẹt luôn mấy thầy khác rằng " riêng anh em mình với nhau thì anh có cho là XD chúng ta đã đi xuống không?". Lúc đó tôi hóng hớt được câu trả lời của các thầy kia là "có, có đi xuống...." và thi giờ thì đang mổ xẻ xem tại sao đi xuống, đi xuống ở đâu? khâu nào? vì sao cải tiến liên tục mà lại đi xuống?.... Xem ra các thầy vẫn "băn khoăn không lời đáp" . Có thầy thừa nhận rằng chỉ dạy trên lớp không "đi sâu đi sát" được vào đời sống sv nên không biết cách giạy của mình có chỗ nào chưa được, nên nếu bác chủ toppic ^_^ có đường link trực tiếp mà bàn về cái chuyện XD đi xuống thì xin post luôn lên để các thầy còn đọc rồi rút kinh nghiệm cho các lớp sv sau này không bị thụt lùi nữa ^____^
    Được niemvuibattan sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 05/12/2008
  3. quangnp2

    quangnp2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ko đi sâu thì đúng rồi, cái topic to thế này bao lâu rồi các ông ấy còn không biết thì còn biết sv làm gì, nghĩ gì nữa.
    Còn bảo "liên tục cải tiến" thì các ông này còn ko nắm được tình hình của trường nữa, bao nhiêu năm nay làm gì có cải tiến gì mà liên với chả tục????
  4. taychoi2403

    taychoi2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu bác học hành kiểu gì mà có "củ" mà ko biết là bao nhiêu! Làm mất mặt anh em XD quá, thế nên XD đi xuống cũng chẳng có gì là lạ cả? 1 củ là 1triệu rõ chưa?
  5. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Chắc đây là thấy giáo trẻ. Thế hệ thầy 1 vài năm trước là có từ củ rồi mà .Đây là tiếng lóng cũng như xịch ,chai ... ấy . Còn cái khoản đi xuống thì rõ ràng lắm thầy ơi.Lớp em lớp XD đây mà có những thằng nợ 50,60 trình. Tầm tầm thì 30 trình.Còn những thằng nợ 20 trình thì nhiều vô số kể.Các thầy dậy có thầy nhiệt tình ,tâm huyết thì ko sao.Có thầy thì vừa đến kì kiểm tra thầy đã giơ cái bảng điểm lớp khác ra doạ bảo có 4 anh qua trong đó có 1 con 6, 3 con 5.Thế thì bọn em đỡ làm sao đc ạ.Ơ nhưng mà em thấy nợ 4,5 chục trình mà so với mấy thế hệ đàn anh em thấy vẫn là bình thường :)) :)). Nưẫ là trường mình cái khoản học lại nặng quá thầy ơi.Bên BK hay GTVT người ta chỉ học lại 2,3 buổi rồi thi luôn. Các thầy cho bọn em học 2,buổi rồi thi luôn bọn em còn qua đc.Chứ bắt bọn em ngồi học lại với khoá duới cả kì thì chỉ có bị cấm thi sớm .Học hành thì nặng mà điểm giả thì cùi thầy ạ.Em 6.5 mà đứng gần Top lớp em luôn.Mà đấy là do 3 con 9 Tiếng Anh của em kéo lên chứ cũng chẳng phải là em chăm chỉ .Cầm cái bảng điẻm đi so với bọn xây dựng của các trường khác mà thấy tủi thân . Người ta đâu có biết là trường XD học thế nào, trường dân lập học thế nào, ng ta chỉ cần biết là 1 thằng 5.0 và 1 thằng 8.0.thế là tuyển dụng vào trước đã .Thử việc thì tính sau.Mà cái điểm này còn liên quan trực tiếp đến các bác nào thi cao học.Ko đc 7.0 thì chịu khó đi làm 2 năm về học tiếp.Làm sao mà đc như các bẹn bên KT,NT thích thì thi cao học ko thích thì thôi ....Nói chung là vô vàn những cái bất cập ạ...mà các thầy bớt chút thời gian vào đọc topic này là bọn em vui rồi.Chứ kêu la , than van, xong rồi đâu lại vô đấy ấy mà. Điển hình là vụ đăng kí học đầu năm nay .Trường làm ăn chán thì thôi rồi. Co ngày em thi những 3 môn.Có lúc thì nghỉ nhưng 8 ngày .Chưa gặp trong lịch sử trường mình bao giờ
  6. boyxda

    boyxda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    đi xuống là thế nào chú nói chán quá.điểmvào trường có thể thấp vì trường mình phải tăng chỉ tiêu hàng năm nên mặt bằng chung thấp hơn mọi năm chứ chất lượng và trai xây dựng vẫn là số 1 hehe.và một phần là do tình hình xã hội nữa,kinh tế đang đi lên nên các em nó vô kinh tế nhiều ,yên tâm lên rồi lại xuống thôi,còn xây dựng mãi là số 1.
    TỰ HÀO LÀ BOY XÂY DỰNG
  7. dream100

    dream100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tự hào thì vẫn tự hào thôi nhưng mà cái gì thì cũng có cái đúng của nó các bác ạ. Xây Dựng là XD mà KT là KT NT là NT các bác cứ so sánh linh tinh. Em thì vẫn thích học cái trường cùi bắp này có nhiều a e vui vẻ hum này vừa thi xong chết cười he he
  8. niemvuibattan

    niemvuibattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã trả lời. Tôi trước kia không học ở XD mà học ở trường khác, thật ra thỉnh thoảng cũng thấy các bạn sinh viên cùng học dấm dúi bàn bạc là "củ này, quả nọ" nhưng thú thật là tôi rất ngại đến hỏi chuyện những người không quen biết thành ra hơi lạc hậu
    Vấn đề một bạn nói rằng học ở XD rất khó được điểm cao so với các trường dân lập khác thì thật ra là các thầy cũng có biết cả đấy. Và theo như các thầy giải thích thì khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp các thầy vẫn thường cho điểm khá rộng rãi để bù lại mà. Nhiều cậu học chỉ được tầm 6.5 nhưng bảo vệ vẫn 9 (thông tin này chỉ là nghe vỉa hè bàn tán chứ không chính thức do đó độ tin cậy tôi không bảo đảm) theo như thế thì các thầy cũng có ưu ái nhiều rồi chứ đâu có không quan tâm đâu.
    Xây Dựng cũng được ví như danh môn chính phái nên dĩ nhiên học tập, rèn luyện cũng phải khác chứ. Nếu mọi người chăm học thì điểm sẽ cao và học bổng lĩnh đều thôi mà.
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Vớ vẩn, em nghe tin vỉa hè qua mấy cầu rồi cũng nên, làm gì Xd lại có chuyện 6.5 cho lên 9, nhưng mà hồi khoá anh bảo vệ, đầy chú đồ án công phu, trả lời lưu loát đáng cho 10 mà các thầy cũng chỉ cho 9 thôi
  10. GA_RU

    GA_RU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    1
    Trường khác thì em ko biết nhưng mà trường mình đồ án tốt nghiệp được tính hẳn 15 trình .Thế này thì cho em lên 11 cũng ko đủ để kéo mấy con 5 mấy con triết, kinh tế chính trị. Công nhận là cũng có nhiều thầy thương học sinh, vớt cho học sinh qua hết ko để thèng nào trượt.Nhưng mà cũng có nhiều thầy thì khỏi phải nói. Thực tập công nhân xây hì hụi đc mấy viên gạch thầy sút 1 cái đổ hết cả tường và nói mỗi câu "chúng mày xây thế này à".Quả đấy chỉ biết cười bò ra thôi chứ biết làm gì bây giờ :)).Còn tự hào thì em vưỡn tự hào rồi.Lại chả tự hào quá ấy chứ.Con gái thì em ko biết chứ con trai mà ko học XD thì hơi fí

Chia sẻ trang này