1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao cáo thường hok thích 1 con gà hiền lành, nhút nhát?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Redstork, 27/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redstork

    Redstork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cáo thường hok thích 1 con gà hiền lành, nhút nhát?

    Em thấy nhiều cáo khi gặp 1 con gà nhút nhát quá ( trong chuyện tình cảm thôi nha) thì thường chê và không có cảm tình mấy. Nhưng các cáo đâu có biết rằng những người như thế thường sống rất nội tâm, và có trách cnhiệm với gia đình , xã hội?
    Các cáo vào cho biết suy nghĩ của mình nha. Vote đầy đủ cho các bạn và các bạn nhớ vote cho cả mình nữa!!
  2. tojlatoi

    tojlatoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  3. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Em thì không có lý giải gì nhưng mà cái vấn đề bác chủ top đặt ra là rất chuẩn , vote cho bác 5 sao cái đã , chiều về hóng sau .
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ko thik con trai chết nhát một tiếng yêu cũng ko dám nói, 1 lời quan tâm cũng ko dám thốt ra, một hành động tỏ thái độ cũng chả dám phơi bày. Chắc chỉ làm bạn được thôi chứ yêu thì chả có cảm giác.
    Nhưng càng ghét hơn 1 ông săn mình giỏi như thợ, thể hiện lộ liễu quá mức. Xấu mặt! Nhìn chỉ muốn đạp! Làm bạn cũng ko muốn >.<
    Ở mức độ vừa phải thôi... Cái j quá cũng ko tốt. Nếu hoà hợp thì chả quan trọng là nhát hay bạo. He he, mà nói thế này chắc chủ topic là ng` nhát hả? Yên tâm, sẽ có 1 cô gái tính tình chủ động trong tình cảm đến rước bạn thôi... Trái dấu hút nhau mà
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Những ông nội tâm. Sớm nắng, chiều mưa, trửa dở zời! Mà cái tính đấy thuộc Male thì nên có in ít thôi. Theo cá nhân e là thế !!!!
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ah quên, pót rồi mới đọc lại câu hỏi là "Tại sao" Giờ thì trả lời, con trai sống nội tâm quá thường khiến con gái ở bên cạnh thấy mệt mỏi, theo kiểu lặn ngụp mãi vẫn chưa thấy đáy, hết oxi để thở rồi.
    Con gái thường thik con trai làm chỗ dựa cho mình khi mình yếu đuối, còn con trai thik tìm đến sự thoải mái vui vẻ bình yên nơi con gái sau những lo lắng thường ngày. Ngược lại thì ko thik rồi
    Con trai nhát cảm giác (chứ chưa chắc đúng) là ng` ko rõ ràng, ko mạnh mẽ, ko manly ---> ấn tượng đầu tiên quan trọng nhất lại xấu rồi thì làm ăn j được?
    Nếu nhát (trong tình cảm), sau này có chuyện cần sự quyết đoán, thậm chí liều lĩnh () thì có dám ko? Có chuyện dứt khoát cần sự chủ động của con trai (tỏ tình, cầu hôn chẳng hạn) thì có thành ko? Ko thì thôi nhé, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót
    Nhưng thường ko có ai chết nhát cả đời cả. Gà con sẽ thành gà nhớn, gà nhớn sẽ thành gà già, gà già sẽ hoá cáo, mà cáo rồi lại thành cáo cụ nữa cơ Lo j.
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Zai là phải có dũng khí của zai (dũng khí chứ ko phải tục khí), chứ zai mà chuyện t/y của mình cũng cần gái định đoạt thì liệu yêu rồi, lấy rồi zai chăm gái hay gái dỗ zai đây ?
  8. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã gặp 1 người như thế, năm nay cũng tầm 27t chẹp chẹp mình thì chẳng yêu được nhưng mà có lẽ nếu mà gái nào tính tình vui vẻ và lanh lợi tí thì chắc khó yêu.
  9. januarygirl

    januarygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hiền lành nhút nhát, ko nói dc cái j trước mặt người ta thì còn làm dc cái j nữa, ko tạo nên sự tin tưởng về 1 chỗ dựa vững chắc cho người con gái.
    Mà nói nhiều quá, chém gió chém bão, mồm mép tép nhẩy, con gái nó cũng ghê . Lại nghĩ là lão này quái lắm, định chăn mình đây
    Mà túm lại là tùy người, người thì thik con zai cá tính, cái j cũng biết 1 chút ( thế mới manly ), người thì chỉ thik zai nhà lành, chỉ biết học thôi .... Chả biết đâu mà lần. Hợp nhau thì mới nói chuyện lâu dài dc
    Túm lại là cái duyên nó đến thì phải yêu thôi , có ghét thì cũng chẳng dc
  10. januarygirl

    januarygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Post xong rồi đọc lại bài của bạn Honey thấy giống suy nghĩ mình ghê, 2 đứa mình mà gặp nhau ngoài đời dễ cùng yêu 1 a lắm, hehee

Chia sẻ trang này