1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao cáo thường hok thích 1 con gà hiền lành, nhút nhát?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Redstork, 27/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em nói vấn đề này bao lần rồi mà các bác vẫn đé0 sáng được ra
    Xịt pẹ, riêng việc còn có những topic hỏi dư lày là đủ thấy gà là thế nào?
    Vào cốc TVTY thì làm ơn liếc mịa lên phía trên, xem cái phần bầu chọn các topic kinh điển của cốc ấy
    Em xin phép cả lò em nói lại lần cuối :
    Con cái thích 1 con đực dũng mãnh trym to đẹp đẽ phịch nó để nó có những đứa con tràn đầy sức sống
    Còn có thể - có thể thôi nhé, nó thích 1 thằng lành lành, cần cù, chăm chỉ, nhanh nhạy để nuôi con cho nó
    Bác mà xem thế giới tự nhiên, thế giới động vật thì thấy, mịa cha, tỉ lệ nuôi con cho thằng khác là hơi bị cao đấy
    Chim, mèo, chuột..
    Sư tử đực nó còn phải giở trò cắn chết hết con của con đực khác nữa cơ mà
    Xịt pẹ, biện chứng, lịch sử... đâu hết rồi
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hị hị thế cứ dũng mãnh, oIIo là thích hả pác
  3. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Ko đủ tin tưởng để gửi cả cuộc đời chứ sao ăn ko lên đọi nói ko lên lời
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Lại được cả cái nhà bác này nữa
    Giữa tiềm thức, bản năng đến thực hiện hành vi nó còn 1 khoảng cách bác ạ
    Còn có tập nhiễm xã hội, hay nói thẳng toẹt mẹ ra là bị những cái được gọi là tư tưởng đạo đức nó hấp diêm... nên con cái nó mới lần khân
    Em đảm bảo là 100% con cái - đúng cái chứ éo phải mấy con dặt dẹo người éo ra người ngợm éo phải ngợm nhé - thích được thằng khỏe mạnh, trym to, đẹp đẽ... phích đấy
  5. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    vãi chưởng ông này
    tất nhiên là giốgn cái thích thế rùi,cái quan trong là làm sao để nó lộ rõ bản tính cơ.
    còn phải mất nhiều time và công sức lắm
  6. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Post xong rồi đọc lại bài của bạn januarygirl thấy giống suy nghĩ mình ghê, 2 đứa mình mà gặp nhau ngoài đời dễ cùng yêu lắm, hehee [:D
  7. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Xịt pẹ buồn cười vãi há há. Bác này nhìn con người với cái chữ CON to hơn chũ NGười :D
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Bi h ko co ng nhát thế đâu ... xưa như TĐ ...
    Thanh niên bi h thì thi nhau đong hàng khoe thành tích ...
    Choai choai bi h thay ng yêu , dùng chung ng yêu như đúng rùi ...
    Trẻ con thì lớp 6, lớp 7 đã lôi nhau vào WC tăng tịu bắt trc phim cấp 3 rùi ...
    Yên tâm là giống zai nhát nó chết hết rồi ... chị e khỏi lo ...
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Tuy không phải box Thảo Luận Tranh Luận nhưng mà em cũng xin phép hỏi bác
    Thế chứ cái chữ người của bác nó được quyết định bởi mặt nào : vật chất hay ý thức
    Đặt vào hoàn cảnh sinh tử thì cái chữ người ấy nó thể hiện ra sao
    Điều cuối cùng sót lại là gì ạ?
  10. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế là không đúng rồi.
    Em công nhận với bác là mấy cái dẫn chứng bác lôi ra ở trên là có và chính xác nó là chiếm phần lớn hơn.
    Nhưng bên cạnh đó, còn có những zai nó giống như bác chủ topic nói đấy. Mà bác chủ topic nói vẫn chung chung quá, em xin phép phân ra 2 loại zai nhút nhát thế này :
    - 1. Là bản tính nó thế rồi. Kể cả cáo có bật đèn xanh đến cả chục phát thì vẫn không dám tấn công.
    ( Cái này thì chắc chắn là có nhưng hiếm )
    -2. Là không phải bản tính nó sắn như thế. Mà còn lệ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan khác như : face (mặt tiền), ví, .....v.v.....

Chia sẻ trang này