1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao cáo thường hok thích 1 con gà hiền lành, nhút nhát?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Redstork, 27/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redstork

    Redstork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bạn hok theo dõi từ đầu topíc à? Nhát quá sthì khi đi chăn cáo sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
  2. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Cái j wá đều hok okie cả,nên vừa đủ thôi là đẹp,nhưng mà đôi lúc lại chả bít cái chỗ vừa đủ đấy nó ở đâu .Nói chung là nan giải
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Căn bản là thấy không đủ trình. Gái ham tài, trai ham sắc. Các cụ đã dạy là cấm có sai câu nào
    (@ Làm gì có ai chỉ có nhát tình cảm không mà không kèm theo vô số thứ nhát khác)
    Những người nhát như vậy thường rất được quý nhưng không yêu.
  4. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Con gái thích được quan tâm được yêu chiều
    1 trai nhút nhát quá làm j` cũng ko dám làm nói ko dám nói thì thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn yêu sao nổi
    ko phải ai cũng đủ kiên nhẫn và thời gian để tìm hiểu cho bằng được những thứ ẩn sâu trong tâm hồn dù nó tốt đẹp đến đâu vì ko gần gũi sao hiểu nổi
    với lại con gái hay suy nghĩ suy diễn linh tinh lắm ý lại nghĩ thằng này nó ko mún nói chuyện với mình
    nói chung cờ đến tay thì phải phất , có cơ hội tí ti nào thì phải loại cho bằng được cái tính nhút nhát đi mới nên chuyện được
    ôi dạo nì mình nói nhìu quá rùi
  5. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ==> gặp con gái như vậy, thà nói chuyện với cái tivi, con gái giờ bạc bẽo, vô tâm lắm... anh em chúng ta hãy nói không với phụ nữ, chơi thì đựơc éo thèm iu..
  6. ILUVirus

    ILUVirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hiền lành nhút nhát rồi sau này chẳng làm nên trò trống j. Cáo em nghĩ thế xin lỗi chủ 2pic
  7. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hiền lành thì được, nhút nhát thì nên bỏ đi!!!...thường những cô gái tuyệt vời thường thích mấy anh hiền lành mới chít chứ!!!
  8. ILUVirus

    ILUVirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hihi thế hóa ra anh loại em ra khỏi danh sách phụ nữ tuyệt vời à.
    Buồn lắm đếy nhớ
    Style em thích phải là năng nổ hoạt bát cơ, ko như anh chủ 2pic với cả anh xipit2012 đâu
  9. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ==>"phụ nữ tuyệt vời " đối với anh là phụ nữ "năng nổ hoạt bát" hay dân gian gọi là bà 8, , bởi vì nhưng cặp vậy mới hợp với nhau em ạ, mà em chắc là thuộc mẫu cô gái ngoan, hiền rồi nên mới thích mấy anh "năng nổ hoạt bát", mẫu ấy cũng tuyệt vời nhưng không phải style của anh!!!
  10. ILUVirus

    ILUVirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ==>"phụ nữ tuyệt vời " đối với anh là phụ nữ "năng nổ hoạt bát" hay dân gian gọi là bà 8, , bởi vì nhưng cặp vậy mới hợp với nhau em ạ, mà em chắc là thuộc mẫu cô gái ngoan, hiền rồi nên mới thích mấy anh "năng nổ hoạt bát", mẫu ấy cũng tuyệt vời nhưng không phải style của anh!!!
    [/QUOTE]
    Thi thoảng em cũng hiền hiền, có lúc thành bà la sát. Ngoan thì gọi em là ngoan cũng đc, gọi là hư cũng xong.
    Nhưng mờ tại sao anh với em lại quay sang vấn đề là xem 2 ng có hợp nhau, có phải style của nhau ko nhở

Chia sẻ trang này