1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao cáo thường hok thích 1 con gà hiền lành, nhút nhát?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Redstork, 27/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PrimeStar

    PrimeStar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là đàn bà thường chỉ nhìn thấy những gì ngay trước mắt mình mà thôi, họ không biết nhìn xa trông rộng như đàn ông mình đâu. Bởi thế mà ông bà mình thường bảo là đàn bà là đồ "đái không qua khỏi ngọn cỏ" là thế bác ợ!
  2. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Zai mà nhút nhát là không được rồi, vì bản chất của zai là phái mạnh mà. Nếu không có cái bản chất này thì phái yếu không ưa. Nhưng cái mạnh ở đây là cái mạnh trong ý chí, trong sự quyết đoán, chứ ko phải cứ mạnh là ra đường thấy thằng nào nhìn đểu là táng ngay...
    Con gái rất thích những bác nào đối với gia đình, bạn bè, ng yêu thì tình cảm, hiền lành, còn đối với xã hội phải quăng gạch, ném đá, chém gió, chửi thề ác liệt vào.
    những ông nào nhút nhát thì lại toàn ngược lại, con gái nó ko thích là may, nó còn chửi cho ấy chứ.
  3. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc phải đi tập quăng gạch, ném đá, chém gió quá
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0

    Vì cáo MONG MANH DẼ VỠ cáo cần 1 NGƯỜI HÙNG chứ không cần 1 CÔNG TỬ BỘT.
    Có 1 câu thế này, Thế gian bây giờ chẳng đứa nào KHÔN NGOAN mà HIỀN LÀNH cả, HIỀN LÀNH chỉ là cách nói KHÉO của từ NGU.
    Mà đã NGU lại còn NHÚT NHÁT thì con gái không thích.
  5. ILUVirus

    ILUVirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn Có nghĩ đến những ng phụ nữ ở quanh mình ko mà vơ đũa cả nắm như thế?
  6. huydaukhi

    huydaukhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các Gà nhà ta thường mắc một sai lầm là trước mặt cáo thì tỏ ra hiền lành, nhất là mấy ông ăn nói vụng về nữa thì lúc gặp cáo thương chẳng biết làm thế nào cho cáo nó vui, nên bị cáo hiểu lầm là lành quá, hiền quá, rồi lâu ngày cáo nó ghét. Nhưng thật ra các bố ý có hiền đâu, rất mạnh mẽ, có bố đai đen hẳn hoi vẫn vậy, thâm chí có bố rất thành đạt cũng vẫn bị con là hiền trong khi người thân thì bảo là ko hiền chút nào.
    Âu cũng là do anh hùng không qua được của ải mỹ nhân, các cụ nói cấm có sai câu nào hehe
  7. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cô này đánh đồng hết HIỀN LÀNH với cả NGU ạ.
    Người như thế chắc cũng không MONG MANH DẼ VỠ đâu nhỉ?
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Quá bộ đọc cho ký cái: Chỉ trong cái TH đó thì nó là thế đó.
    Thế có hiểu mong manh dễ vỡ của con gái là gì không ạ, không phải là MẢNH SÀNH CONG đụng phát là vỡ đâu ạ. Hiểu thông thường quá ạ.
  9. Redstork

    Redstork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ngu với cả nhút nhát khác hản nhau bạn á. Bạn lên fân biệt cho rõ giữa 2 từ!!! Chứ đừng vơ đũa cả lẵm.
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ơ! có phân biệt rõ ràng mà, 2 cái đó khác nhau, thế tớ mới nói là đã NGU mà lại còn NHÚT NHÁT, không thì tớ đã chỉ dùng 1 từ minh hoạ thôi.

Chia sẻ trang này