1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao cgái luôn fải chịu thế na??y???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lavender00, 04/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mình vốn không phải là người lạc quan, nhưng xem ra em còn bi quan hơn cả tôi
  2. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ồ, anh có chắc chắn rằng bạn anh chưa bao giờ đòi hỏi bạn gái một lần nào về chuyện đó không ạ? Vì theo định nghĩa của anh thongthiengiaochu (nick chắc e k nhớ nhầm) thì người đàn ông chân chính là người mà KHÔNG BAO GIỜ đòi hỏi chuyện đó trước hôn nhân. Chứ em không nói về trường hợp đã ngỏ ý muốn, mà ko được cho sau đó bị thuyết phục và quyết định chờ đến đêm tân hôn ạ
    Được bexiuha sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 08/12/2008
  3. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mình vốn không phải là người lạc quan, nhưng xem ra em còn bi quan hơn cả tôi
    [/QUOTE]
    Hi hi, đơn giản là em không tin là có người không bao giờ đòi hỏi chuyện đó trước ngày cưới thôi. Còn câu dưới, just kidding . Ngoài ra còn loại trừ trường hợp tình yêu sét đánh vừa gặp cái đã quyết định cưới luôn nữa
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tớ nghĩ thế này. Khi 2 người yêu nhau nếu thật sự nghĩ cho nhau thì sẽ không tiến đến chuyện đó trước hôn nhân, nhất là người con trai. Bởi lắm người cho rằng yêu nhau là chắc chắn sẽ lấy nhau, đằng nào cũng xơi, thôi thì xơi trước cho đỡ thèm nhưng cuối cùng lại chẳng được như mong đợi, chia tay, và người thiệt không phải ai khác chính là người con gái.
    Mình nghĩ người con gái nên là người làm chủ trong những tình huống này. Hãy thật chắc chắn khi chọn một người để tin tưởng, yêu và được yêu. Tớ vẫn giữ nguyên quan điểm đó, rằng người đàn ông chân chính không bao giờ đòi hỏi quan hệ ******** trước hôn nhân. Còn nếu chẳng may yêu phải người đàn ông chân "không chính" thì khi bị thuyết phục làm chuyện đó nguời con gái phải từ chối cương quyết, đừng vì tình yêu mà mù quáng sa đà. Nếu người đó thật sự yêu người con gái, người đó sẽ hiểu. Và tuyệt đối tránh tư tưởng kiểu như "em rất yêu anh, dâng hiến vì anh, sau này dù thế nào cũng ko lấy ai khác ngoài anh và quyết không hối hận...", vì kiểu gì rồi cũng hối hận, lại than vãn với cái thế gian bạc bẽo này.
    Đừng bao giờ nói câu "Tất cả chỉ là lý thuyết", bởi những người nói câu đó chắc chắn chưa từng thực hiện thử cái lý thuyết đó 1 lần nào.
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Nó chỉ đòi hôn thôi iem ạ, ko đòi cái khoản kia, bạn gái nó kể với anh thế
  6. tanthanhloan

    tanthanhloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    tùy vào wuan niệm suy nghĩ của mỗi người,con gái cũng có wuyen chẳng khác j con trai,trai gái bình đẳng cớ sao cứ phải áp đặt...bạn sống sao cho ko thẩy lương tâm cắn rứt là dc lavender0 à,buông ah ta ra
  7. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Em :trai, 22 tuổi, sv. trong nhà trọ em toàn con trai, mỗi khi khó ngủ đều lôi chuyện gái gú, tình yêu hôn nhân RA ĐÌNH bàn NUẬN. cái chủ đề mà cái topic này nhắc đến đã được Nuận đi Nuận lại vài lần. và chốt lại 2 ĐIỀU,
    NẾU TRAI CÒN ZIN
    1/ TRƯỜNG HỢP CÒN THẤY DẰN VẶT, NGHĨ NGỢI VỀ CÁI MÀNG THÌ BỎ NGAY
    2/ ĐÃ THA THỨ ĐƯỢC THÌ CÒN NÓI GÌ NỮA. NHỈ
    NẾU TRAI MẤT ZIN
    ĐỪNG ĐÒI HỎI NGƯỜI YÊU MÌNH CÒN MÀNG
    KẾT: em thấy mấy bác chỉ ưa chém gió là giỏi. có chăng chỉ 1 vài người thật lòng ko quan tâm đến cái màng ấy chắc vì sống bên tây nhiều quá.
    Với em, em cũng có cái nhìn khá thoáng, nhưng chỉ là khá thôi, nếu bi giờ hỏi em có quan tâm không , thì em sẽ bảo là KHÔNG. nhưng thật lòng vẫn chưa biết nếu gặp trường hợp bồ mình mất màng thì sẽ xử lý thế nào.
    phần lớn anh em trong nhà bẩu. NẾU ĐÃ YÊU THƯƠNG THẬT SỰ THÌ CÁI MÀNG CHẲNG ĐÁNG 1 XU, NGƯỜI PHỤ NỮ MÌNH YÊU CÒN CÓ NHIỀU ĐỨC TÍNH ĐÁNG TRÂN TRỌNG HƠN CÁI MÀNG ẤY TỈ TỈ LẦN <<< VERY ĐÚNG
    YÊU: thì thế. nhưng các bác không lo sau này CƯỚI NHAU, sống với nhau vài năm, YÊU vơi dần, thay vào đó là cái NGHĨA. sống vật lộn bon chen với đời, STRESS, NÓNG NẢY,rồi khi VỢ CHỒNG HỤC HẶC NHAU có ai bảo đảm là sẽ ko lôi cái màng ấy ra mà dằn vặt vợ mình không ?????. em sẽ trả lời là KHÔNG. đã nóng lên rồi thì lôi hết ra mà chửi. có kẻ còn bịa chuyện ra mà chửi. em đã nhìn thấy nhiều cảnh như thế ngoài đời rồi. LÀM NGƯỜI PHỤ NỮ Ở VIỆT NAM KHỔ LẮM. NÊN THÀNH THẬT KHUYÊN CÁC BÁC GÁI HÃY TỰ GIỮ LẤY MÌNH.
    CẨN TẮC VÔ ẤY NÁY MÀ.
    VÀ KHUYÊN LUÔN CHO NGƯỜI VỢ TƯƠNG LAI CỦA ANH, NẾU EM MÀ CÓ TRÓT LẦM LỠ , THÌ CŨNG XIN LÀM ƠN ĐỪNG NÓI CHO ANH BIẾT. RÁNG DÀNH DỤM TIỀN MÀ VÁ LẠI DÙM. chẳng mất bao nhiêu cả, XIN ĐỪNG DẰN VẶT MÌNH VÌ NGHĨ RẰNG EM LỪA DỐI ANH. BỞI VÌ "SỰ LỪA DỐI" KIA SẼ MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO CẢ 2 TA. .
    ĐÃ NÓI XONG LÒNG MÌNH: MỜI NHỮNG ĐÀN ÔNG CHÂN CHÍNH NÉM ĐÁ THẰNG EM ĐI.
  8. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    SORY CHỊ CHỦ TOPIC: em ham cãi nhau quá. em không hiểu tại sao chị lại cố tỏ ra mạnh mẽ trước anh ấy. hãy cho anh ta biết chị đã đau khổ dằn vặt, chị cảm thấy có lỗi như thế nào .... NGƯỜI ĐÀN ÔNG sẽ che chở, thông cảm cho 1 người phụ nữ yếu đuối, chứ ko cần 1 người mạnh mẽ chị ạ. GHÉT CÁI KIỂU DẤU DẤU NƯỚC MẮT ĐI
    EM NGHĨ: hay chị nên tạm chia tay anh ta 1 thời gian cho anh ta suy nghĩ lại về tất cả. NHƯNG NHỚ là phải viết cho anh biết tất cả những đau khổ dằn vặt của chị cho anh ta biết. hãy nói hết, kể hết những chịu đựng thầm lặng của chị, hãy viết những điều chị đã ghi trong cái topic này. ĐÊ anh ta biết chị yêu anh ấy nhường nào. nếu anh ta yêu chị thật lòng và tình yêu đủ mạnh anh ta sẽ thông cảm hoàn toàn, (vì vốn anh ta đã RẤT CẢM THÔNG VỚI CHỊ rồi)
    NẾU NHƯ: thằng ấy ko chịu thông cảm, thì VỨT. nén đau thương mà đi cho khuất mắt. hãy nghĩ tới cái cảnh khi lấy nhau, mỗi khi CÃI NHAU, NÓ cứ lấy màng của chị ra mà trách móc dằn vặt, chì chiếc. (có 1 chị trong này cũng bị như thế) THÌ LÀM SAO MÀ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC HẢ CHỊ. làm thân đàn bà đã khổ, còn bị mắng chửi, đày đọa tâm trí THÌ LÀM SAO MÀ CHỊU ĐƯỢC, em mà là gái, và rơi vào cái HOÀN CẢNH ẤY thì NGUYỆN CHẾT ĐI CHO ĐỠ MỆT MỎI.
    EM NHÌN THẤY NHIỀU VỢ CHỒNG CÃI NHAU LẮM RỒI. Sợ lắm
    ĐẤY: NGU KIẾN của thằng em đấy.
  9. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói gì thì nói chứ lấy vợ mà vẫn còn nguyên vẫn thích hơn
  10. lieutraixxx

    lieutraixxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thích được 1 lần liệu có thích đc cả đời không?

Chia sẻ trang này