1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao cgái luôn fải chịu thế na??y???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lavender00, 04/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, kinh doanh chắp vá MT sắp được mùa rồi, cả gái cả zai đều ủng hộ hết mình. Lấy nhau vài năm lại đi vá lại, thế khỏi lo các ông chồng đi tìm gái zin làm của lạ, của nhà cũng zin muh.
  2. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Haza...Mi?nh xin chia buô?n với bạn.Mi?nh cufng xin có va?i lơ?i với bạn:
    Có nhưfng thứ nó thuộc vê? tạo hóa rô?i,có nhưfng thứ nó la? định kiến cu?a xaf hội rô?i,rất khó thay đô?i.
    Bạn nói đúng:Đa?n ông ích ki?.Mi?nh cufng la? đa?n ông va? mi?nh cufng có tính ích ki? đó.Mi?nh cufng nói thă?ng luôn la?:Chă?ng có thă?ng dơ? hơi na?o lại đi chấp nhận đô? vo? ca?.bạn la? con gái,bạn ko biét giưf mi?nh thi? hậu qua? bạn pha?i tự gánh chịu thôi chứ ko thê? oán trách ai đc ca?.Mi?nh nói có phâ?n hơi thă?ng nhưng đó la? sự thật.
  3. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đời vẫn còn nhiều thằng coi trọng cái đó lắm, nhưng khi yêu quá thì đâu phải ai cũng giữ được mình. Nói hơi trái tai (theo quan điểm đạo đức) thì trai hay gái cũng có ham muốn như nhau, sao gái phải giữ còn trai thì không? Có người bảo đã cho từ A-Y rùi thì còn Z nữa cho nốt hay không cũng thế thôi, nhưng cuộc sống cũng thật trớ trêu khi mà A-Y cũng chỉ như 1 gã đàn ông đã làm chuyện ấy, ai mà biết được thực hư, nhưng đã đến Z rồi thì chỉ có gái là thiệt thân. Suy cho cùng khác nhau là mấy đâu, chẳng qua con người thích lòe mình lòe người, tự an ủi chính mình bằng những thứ như xịn, mới, còn zin, của riêng mình,.... thực ra chả của ai hết. Không phải cào bằng tuy nhiên vấn đề đạo đức vốn chẳng có chân lý nào cả. Người đạo đức của thời nay so với vài trăm năm trước có khi bị treo cổ vì phẩm giá. Khi cô gái đã quyết định quan hệ với NY thì cũng nên chuẩn bị trước tâm lý sau này chỉ có thể cưới những người có quan niệm thoáng như mình, chấp nhận bỏ qua cái ấy. Đó cũng là một lựa chọn, chứ chửi bọn đàn ông thì cũng đến thế, quan niệm đó ai đã có thì khó mà tẩy não được, hoặc chờ đến khi xã hội nó thoáng thì mình cũng đã trở thành vật thí nghiệm rồi.
    Nói thế, but, quan điểm của tớ là ai đủ dũng cảm, bản lĩnh thì cứ đấu tranh, không đấu tranh nghĩa là mặc nhiên chấp nhận và các thế hệ sau cũng thế.
  4. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Thế thằng nào cũng muốn ăn ốc thì lấy đâu ra người đổ vỏ?!?!
    Giá trị của con gái không phải nằm ở đây(...) mà là nằm ở đây (heart). Chính câu này là người yêu em nói với em đấy ạ!
    Định kiến đặt ra là để bị phá bỏ.
    Thế con gái ko nghĩ là: "A, éo bik thằng này nó lăn lộn với bao nhiu con rồi mới đến mình? Đừng nói là người yêu cũ chứ nghĩ đến Gái là bà cũng khó chịu rồi?!?"
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Giá trị của con gái không phải nằm ở đây(...) mà là nằm ở đây (heart). Chính câu này là người yêu em nói với em đấy ạ!
    [/quote]
    Thằng đó làm thịt em rồi nên mới nói thế :)), mà nếu là thằng khác làm thịt em từ trước thì thằng đó nó đang tự an ủi mình đó :))
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, vậy hãy trách tạo hoá sinh ra người con gái như vậy đi. Nói tóm lại quyền giữ gìn là của người con gái, còn cái khoản cho nốt cái Z kia thì giống như 1 con thiêu thân, biết chết mà vẫn lao vào thì thôi, cho chết hẳn.
    Tôi không nói cái màng đó quan trọng hơn chuẩn mực đạo đức hay tình yêu lối sống gì gì đó, mà tôi nghĩ nó đánh giá sự chín chắn, biết suy nghĩ của người con gái. Trao nó đi trước hôn nhân đã là một hành động cực kỳ ngu xuẩn rồi.
    Đấy, hậu quả thấy đầy ra đấy!
  7. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Chúc bác này sau lấy được 1 cô còn cái Z đó, nhưng ngu xuẩn hay không thì chẳng dựa vào việc đã cho cái Z ấy mà đánh giá được đâu bác. Các bác cứ treo cái Z ấy lên đầu mà làm chuẩn mực đạo đức, làm thước đo cho sự chính chuyên của người con gái, tuy nhiên còn có rất nhiều những người cũng XY như các bác, nhưng họ vẫn yêu, vẫn kết hôn và bao dung với những người con gái như bạn chủ topic, có lẽ bác cũng cho rằng họ ngu nốt nhỉ. Chắc gì bác hạnh phúc bằng người ta.
  8. lavender00

    lavender00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua cũng đc lâu lâu rồi, mình và anh vẫn ở bên nhau đôi khj vì giận hờn, vì ghen tỵ mình và anh có giận nhau...Nhg anh vẫn chưa hết ám ảnh vì chuyện đó. Anh vẫn mong mình chứng minh mình yêu anh nhiều hơn t/y cũ, quả thực mình yêu anh rất nhiều, ko fải vì đã mất đi và có đc anh mà mình nói thế. Tình yêu thì ko thể mang ra so sánh đc, đúng ko ?
    Thật ra, các bạn gái à, cái màng ko quan trọng, mà quan trọng là bạn có đánh mất sự trong trắng của tâm hồn mình hay ko? Ban lỡ lầm 1lần và bạn lại tiếp tục buông xuôi, thả trôi theo dục vọng đc yêu thương và cảm giác có một ng để đc quan tâm..??
    Cũng khó để chấp nhận một ng khj mà ngta chưa biết rõ mình như thế nào.. Đừng vội phán xét, cũng đừng lấy một vài cá nhân ra làm ví dụ. Đôi khj ngta cần fải trải nghiệm....tự bản thân mình.
    Dùng trái tim để bc đi nếu sai đường hãy dùng lý trí để quay lại..
    minh đang dùng cách này. Mình sẽ cố gắng đến bjờ có thể, vì m biết t.y anh dành cho mình ko hề ít...
  9. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có một đứa bạn như ấy. Và vẫn đang dùng cách mà ấy nói. Dùng trái tim để bước đi và nếu lạc đường sẽ dùng lý trí để quay lại. Trải qua nhiều sóng gió lắm rồi, cũng có lúc tưởng 2 đứa sẽ kết thúc, cũng có lúc mừng vui khi nó báo tin ông kia muốn cưới... Nhưng hiện tại, đầu óc bác kia vẫn chưa thông nên đám cưới lại bị hoãn rồi...
    Tớ mong bạn và những người như bạn (bạn tớ) sẽ có hạnh phúc và đủ dũng cảm để trải nghiệm. Sẽ có những phần thưởng xứng đáng dành cho người dũng cảm và dám là chính mình, bạn ah.
  10. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Giá trị của con gái không phải nằm ở đây(...) mà là nằm ở đây (heart). Chính câu này là người yêu em nói với em đấy ạ!
    [/quote]
    Thằng đó làm thịt em rồi nên mới nói thế :)), mà nếu là thằng khác làm thịt em từ trước thì thằng đó nó đang tự an ủi mình đó :))
    [/quote] Ừ thì ít ra anh ấy cũng làm được như thế!
    Còn các bác thì sao?

Chia sẻ trang này