1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao cgái luôn fải chịu thế na??y???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lavender00, 04/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa! Bạn nghĩ thế nhưng con trai không nghĩ thế thì làm thế nào :)) Nếu họ vẫn cứ lấy sự trong trắng của bạn ra đánh giá thì sẽ ra sao. Người yêu thứ 2 của bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi ám ảnh đó, chủ topic hiểu không? KHÔNG BAO GIỜ. Kiểu như "Anh mới yêu lần đầu mà em đã yêu lần sau" ( Nghịch nhạc vàng tý :D )
    Mình không dám bảo những người bao dung đó ngu dốt, chỉ có điều quan niệm của mình khác của bọn họ mà thôi Hehe, cũng chưa biết chừng sau này nếu rơi vào hoàn cảnh đó tình yêu của mình đủ mạnh để đập tan sự ích kỷ trong mình thì sao? Nhưng mong là sẽ không rơi vào
    Các bạn gái hãy biết giữ gìn, đừng để đến lúc đánh mất rồi lại tự nguỵ biện, tự lừa dối bản thân mình vì hiện tại và kết cục vẫn là nỗi ám ảnh mà thôi. Con trai ích kỷ, bởi vì CON NGƯỜI vốn ích kỷ
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thằng đó làm thịt em rồi nên mới nói thế :)), mà nếu là thằng khác làm thịt em từ trước thì thằng đó nó đang tự an ủi mình đó :))
    [/quote] Ừ thì ít ra anh ấy cũng làm được như thế!
    Còn các bác thì sao?
    [/quote]
    :)) Haha.
    Thế này nhé, tớ lấy 1 ví dụ nho nhỏ, cô gái A yêu và QHTD với chàng B, chia tay rồi lại yêu chàng C. Chàng C đủ độ lượng để bao dung, tha thứ cho cô A, nhưng đó chỉ là 1 mặt thôi. Mặt khác nếu sự việc tiến triển như thế này sẽ khủng khiếp hơn. Bạn nghe nhé, một ngày chàng B muốn phá đám chẳng hạn, rêu rao với mọi người và cười vào mũi kẻ đổ vỏ rằng mông cô A có sẹo, có nốt ruồi hay xung quanh vùng đó có vết gì đó chẳng hạn, bạn có đảm bảo rằng chàng C còn giữ nổi bình tĩnh và thương yêu?
    Miệng đời nghiệt ngã lắm bạn à :-)
  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Ôi cái vấn đề muôn thủa mà mình vẫn đang đau hết cả đầu ...
    Các anh thì mè nheo cho bằng đc, nói vung mạng lên là thằng nào coi trọng cái màg thì là thằng hèn cơ mà sau này nhỡ em yêu p 1 thằng hèn thì biết lấy đâu ra mà trả nó ...
    Tại sao yêu nhau ko đến đc với nhau đầy ra í ... có p yêu là cưới đâu
    Nên là cứ giữ lấy thân cho chắc (ôi tớ đang đau đầu chuyện này lắm), yêu mà cứ phải đề phòng, tay chân cứ phải ngăn cản đối phương đôi khi cũng mệt hết hơi :(
  4. lavender00

    lavender00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bạn nên cố gắng gữi gìn bạn à, hãy để dành cho ng chồng sau này, lời khuyên chân thành từ mình ^^
    Hôm trc anh và mình nói chuyện rất lâu, hôm nay vừa gặp nhau về và anh muốn chúng mình làm đám cưới.
    Anh nói yêu mình, mình có thể hòa hợp với gđ anh, và làm 1ng vợ tốt. Thật sự m rất vui v bất ngờ... nhưng m cũng chưa biết fải làm ntn. M cũng chưa có việc làm, nhg điều này ko qtrọng lắm, vì gđ 2bên cũng khá giả, anh cũng đã có việc ổn định. Nhg m lo là yêu nhau mới hơn 1 năm thôi, liệu có quá sớm để tính đến hôn nhân ko? Cũng biết anh là ng đàn ông tốt (mình đã đến nhà anh, mọi người cũng quý, rồi thấy anh cũng có vẻ đảm đương việc nhà cửa...) nhg tính hơi bốc đồng....thực sự lúc này m đang sợ...sợ cưới ý...chả hiểu nữa, mình cũng yêu anh nhiều mà. Hic.
  5. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Sợ là phải rùi. Khi yêu thì thế, có thể bỏ qua nhưng những day dứt kia ai đảm bảo sau khi cưới sẽ hết, hay là qua va chạm vờ chồng sẽ càng rõ hơn. Nói chung là cưới 1 người không thoáng như thế SỢ lắm
  6. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của mình là dù zai nó có đòi hỏi đến mấy mà mình cố giữ (tất nhiên là chả công bằng rùi nhưng ở đời đòi công bằng 1 phút cũng đâu dễ dàng gì nên chấp nhận bỏ qua cái gọi là công bằng) thì zai tốt sẽ không bỏ mình mà có khi còn kết mình hơn. Nhiều khi ham muốn của zai là 1 cám dỗ ghê ghớm đối với mình, song vượt qua được cám dỗ ấy thì sẽ đảm bảo hạnh phúc cho mình. Không phải là bắt buộc phải vượt qua mới có hạnh phúc, nhưng nếu không đủ bản lĩnh thì .... trước khi đòi hỏi công bằng hãy cân nhắc bảo vệ mình đã.
    Có câu "Mỡ đến miệng mèo thì mèo cũng chả buồn kén nữa"
  7. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Đá bay những thằng như thế đi ý...
    Nói ngay từ lúc nó tỏ tình với mình ý... Rằng nó chấp nhận thì tiến tới, không thì biến, bà đây còn đầy thằng theo. Đừng cố giữ cái gì không phải của mình, vì còn đầy cái của mình mà mình chưa thèm giữ cơ mà.
    Còn trong thời gian yêu nhau mà nó trở mặt ý, thì cũng vênh mặt lên với nó ý...
    Em là ghét cái loại đàn ông như thế... Nhỏ mọn thế nhờ... Không chịu được.
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    hahaha, nói đúng lắm. Cuối cùng thì bạn cũng nhận ra chân lý. Ủng hộ!
    Nói ra cũng hơi phũ phàng 1 chút. Con trai ý, đa phần là nếu các bạn đã trao cho họ thì họ sẽ nghĩ các bạn dễ dãi, sẽ chán các bạn sớm thôi. Các bạn giữ cái đó cũng là giữ cho cả 2 đấy. Thằng nào đòi hỏi thì đặt vấn đề là không thể, nếu nó không đồng ý thì dũng cảm đá phăng nó đi. Hãy nghĩ cho tương lai của mình, đừng có ''trái tim nhầm chỗ để lên đầu''.
    Còn nữa, nếu các bạn không giữ mình thì sau khi quan hệ, chán nhau các bạn thì tất phải chia tay với người cũ, chia tay rồi đến với người mới, rồi lại quan hệ, như vậy là bạn gái đã quan hệ với ít nhất 2 người rồi. 2 đã là số nhiều, mà quan hệ với nhiều người tức là **** mất rồi các bạn ơi
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 26/12/2008
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hjz hjz thế em là gà à...là boy nhưng cái ngày ex nó bảo nó cho mình thì mình chả dám...chậc đời hiểm thật biết đâu nó lừa mỳnk...ờ mà thấy các bác nữ trong này toàn là nói về kon trai đòi hỏi mà chả thấy các bác nói về các bác hiến dâng hay là muốn QHTD để níu kéo ny hay vì 1 lí do nào đấy nhỉ...phải công bằng tý chứ;)...
  10. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Khiếp quá em ạ, đang lo giữ ko xong mà nói đến cái việc chủ độg để níu giữ Ty thì ...
    Nói thật là cũg có n~ trường hợp như thế, thứ nhất là suy nghĩ cực thoáng, cực ngây ngô rằng có QHTD thì giữ đc TY. Cái j chứ TY thì ko thể giữ đc = cak cho ngy tất cả, có khi còn mất TY nhanh hơn í chứ. Cj nó đã lấy xong thì nó ko cần giữ. Ngta yêu nhau chết đi đc mà có khi have *** xong dần lại chán nhau í. Thứ hai là những cô chủ động lừa giai, đưa giai vào tròng, ràng buộc nhau.
    Tóm 1 câu lại là, cố mà giữ lấy thân. Dù quan niệm thoáng đến đâu thì đàn ôg VN vẫn có tới 90% các anh thik thịt ngy và lấy vợ còn nguyên nên tốt nhất cố giữ cho mình trog 10% còn lại :|

Chia sẻ trang này