1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao cgái luôn fải chịu thế na??y???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lavender00, 04/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, miệng lưỡi vẫn chỉ là miệng lưỡi .. Trước khi gặp được một thằng đàn ông tử tế như thế thì cũng phải qua tay cơ số thằng khốn nạn giả danh tử tế ...
    ( Tôi ko có ý nói bạn đâu nhá, chỉ tại là ... tự zưng thấy ... mún cà khịa
    )
  2. anon09

    anon09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    vấn đề ko phải là màng zin mà là màng não của gái
    gái cho vay tín chấp nó ù thì chịu
  3. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Công nhận. Đấy là chưa muốn dùng từ "đểu" ý nhá!
  4. MrDenim

    MrDenim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    no virgin - no never
  5. Today_and_Tomorrow

    Today_and_Tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    4.051
    Đã được thích:
    1
    Mình xin hỏi bạn 1 câu: bạn là đàn ông hay đàn bà? Bạn bao nhiêu tuổi vậy? Nếu là đàn ông, bạn đã thực hiện đúng như những gì bạn nói chưa? Nếu là đàn bà, làm sao bạn biết " Một thằng con zai chưa từng làm "chuyện ấy" thì ko bao h biết được bạn gái mình "còn hay mất". Và ngược lại "????
    "Zai bây h nghĩ làm chuyện "nhớn" chứ ai lại đi soi mói mấy cái vớ vẩn..." Cho hỏi bạn làm được việc gì lớn rồi? Làm việc lớn thì không cần cái kia à???
    Theo mình nghĩ, tất cả dù đã 50tuổi rồi thì trong cuộc đời tất cả cũng chỉ là tuổi teen thôi, không ai có quyền ''dậy đời'' ai đâu!!!
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Ui giời,mình đã từng have *** với người yêu cũ củamình thì cũng có thằng từng have *** với người yêu cũ của nó, nghĩ thoáng lên chứ. Thế cô nào đã have *** với ngươiù yêu cũ sau lấy chồng đều bị ruồng rẫy đay nghiến thì có mà tỉ lệ lyhôn ở Vn cao nhất thế giới.
  7. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    To Chủ topic : Chị đâu cần dày vò bản thân? Một người đàn ông yêu thật sự, sẽ ko dò hỏi về quá khứ, mà sẽ để người mình yêu tự nói ra. Và họ sẽ ko dằn vặt người yêu mình như người yêu chị đâu.
    Nếu cảm thấy ko tiếp tục đc thì hãy giải thoát cho nhau, và chị đừng yêu ai nữa. Hãy nén lòng mình lại đi. Em biết, ko có gì đau khổ bằng, trong đắng cay mà nhớ về hạnh phúc. Điều mà con người ta sợ nhất là, sau con đau tuyệt vọng sẽ trở thành 1 người vô cảm, lạnh lùng đấy.
    Cái đã qua, hãy vứt bỏ hết, hãy quên đi bằng cách làm việc, ra ngoaig giao lưu học hỏi, tham gia cac club,... hãy tìm niềm vui của cuộc sống, đừng ngồi đó mà dằn vặt mình!!!
    Có hàng nghìn lí do khiến 1 cô gái mất đi thứ đó, nhưg chẳng lẽ 1 cô gái tốt bụng, giỏi giang... chỉ vì mất đi cái đó mà ko đc sống hạnh phúc sao? Hãy nghĩ thoáng ra cho bản thân mình, hãy sống thật tích cực...
    Mà nếu bí quá thì... vô chùa đi tu <--- hì!
  8. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ em có đọc được bài viết này trên mạng ... mong các nam nhi đại trượng phu vào đọc.
    1 cô gái trẻ sẽ thay đổi như thế nào khi mất trinh ? Nó không phải chỉ là nhỏ 1 ít máu , đau 1 ít ngày ... ngoài cái nghĩa đen là biến 1 em bé gái thành 1 con đàn bà ra , nó còn làm cho người phụ nữ này thay đổi quá lớn !
    Từ những mơ ước thường gặp của tuổi teen , từ những niềm tin đặt vào người yêu : Trước khi quan hệ , 1 cô gái luôn mơ tưởng đến 1 gia đình hạnh phúc , lê cưới được tổ chức ra sao , áo cưới màu gì , có những ai đến tham dự ... xong là 2 đứa có mấy đứa con , mấy trai mấy gái , ăn ở với nhau hòa thuận , sống ở đâu , có giàu có không , v.v.v ...
    ... Để rồi sau khi , mơ ước đó như tan biến hết , thay vào 1 trái tim biết yêu thương , 1 cái đầu biết suy nghĩ , 1 tâm hồn trong sáng và thánh thiện ... đó là 1 trái tim biết nén nỗi đau , 1 cái đầu biết toan tính , 1 tâm hồn đen tối , luôn mưu mô và xỏa quyệt ! ... " Mất trinh rồi con nào cũng đổi đời "
    Cô ta - thay đổi cách ăn mặc ! Từ những bộ quần áo kín đáo , giản dị mà lôi cuốn ... chuyển sang thể loại áo 2 dây , quần ngắn cũn ... Cô ta thích phô diễn cơ thể cho người ta soi mói , bình luận . Nếu như trước đây được con trai khen xinh thì đỏ mặt ngượng ngùng , còn bây giờ thì ưỡn ngược cong mông vênh mặt ngẩng đầu lên tự mãn
    Cô ta - thay đổi cách giao tiếp ! Từ những câu từ kín kẽ , lịch sự , gọi dạ bảo vâng ... giờ đây thì sẵn sàng vôn văng ra những lời lẽ tục tĩu nhất , bậy bạ nhất , bẩn thỉu nhất ... cũng bởi tao biết "Đ.." là gì rồi thì tao có quyền nói , có quyền thở ra chứ
    Cô ta - lớn dần trong con người 1 nỗi lo sợ khó hiểu và chẳng thể giải thích tại sao : " Sợ bị bỏ rơi " . Nói như 1 số người thì lý do tại người con gái đó có máu dâm , đã trót rồi thì lại thấy ... nhớ ! Thực ra chẳng phải như thế , đó chỉ là 1 cảm giác mong muốn được yêu thương , được nằm trong vòng tay của 1 thằng đàn ông ... cũng vì sợ , sợ lắm chứ , sợ khi không có 1 ai yêu mình nữa , để chỉ 1 mình mình cô đơn khi đã mất đi thứ quan trọng nhất ! Ừ , sợ chứ
    Cô ta - đầy ắp trong đầu những suy nghĩ và toan tính . Từ 1 cô gái nhút nhát ngại va chạm , có thể trở thành 1 con nhện cái biết chăng tơ , thả lưới đàn ông ... Cô ta sẽ mạnh dạn trong ứng xử , giao tiếp , sẵn sàng ngả vào lòng 1 người cô ta yêu mà không chút ngại ngùng , cũng có thể tát vào mặt 1 kẻ phụ bạc đáng nguyền rủa ...
    Cô ta - ma mãnh đến không ngờ , giả dối đến không tưởng và cò quay đến không giới hạn ! Ôi chẳng có ai vừa há mồm vừa tự vả cả đâu ... cô ta luôn tự tìm cách bao biện cho cái sự trong sáng của mình , giả ngây thơ đánh lừa người khác , tự tạo vỏ bọc rất dày xung quanh bản thân để chẳng ai biết được sự thật về mình . Khéo lắm ! Nhất là mức độ cò quay , nó ngọt ngào và man trá khiến chẳng thằng đàn ông nào chịu nổi cám dỗ
    Và cũng cô ta - đã trở thành 1 con người thoáng đãng hơn , có cái nhìn thoải mái hơn trước tất cả mọi việc ... cô ta luôn cười với người đời , trước những sự ganh ghét đố kị và những lời đàm tiếu ... nhưng đôi lúc , có vẻ như đó chỉ là 1 hành động vô cảm , cũng bởi vì : " không còn gì để mất "
    ---
    Quan trọng không thế ? Tại sao con trai lại quan trọng những cái nhỏ nhặt như 1 cảm giác sung sướng tột đỉnh nhất thời ? Ừ thì đó cũng chỉ là những tình cảm thiên về thể xác , những ham muốn làm vẩn đục bản thân và để rồi khi có được nó , con trai đã vô tình làm thay đổi cả 1 con người của 1 cô gái ...
    Vậy tại sao không tự mình nghĩ thoáng hơn 1 chút nhỉ ? bỏ 80k tàu nhanh 1 con phò lởm khởm trong bí mật để thỏa mãn nnhững sự bấn loạn của bản thân , còn hơn là tích đạn và chờ ngày để trút lên người yêu , để rồi biến 1 cô bé với những tình cảm trong sáng và tình yêu thật lòng trở nên thay đổi ... vô tình thôi , 1 mất mát quá lớn ...
    Đúng vậy, tại sao ko tìm 1 con ... lởm khởm? Đừng ích kỉ muốn chiếm hữu cô gái cho riêng mình, để cô gái phải chịu những mất mát quá lớn, mà hãy dành cho cô gái sự yêu thương thâtj lòng, sự trân trọng đáng có, hãy có trách nhiệm hơn nữa....
    Đừng làm như vậy với con gái nữa!
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đây là một trong những bài viết ngu xuẩn nhất tớ từng đọc! Xin lỗi nếu nặng lời.
    Bây giờ nhá, bạn có người yêu nhá, người yêu bạn đi chơi **** nhá, rồi vênh váo tự hào nói với bạn rằng anh phải hy sinh tiền bạc, mạo hiểm sức khoẻ để chơi **** vì anh muốn giữ cho em nhá. Bạn có sung sướng hạnh phúc có được người yêu tôn trọng mình đến thế không?
    Còn chuyện xxx rồi biến đổi thế nọ thế kia như trong bài viết bạn trích dẫn thì còn ngu xuẩn hơn thế, nhưng vì bạn không phải tác giả nên tớ không muốn nói, chán rồi. Suy mới chả nghĩ.
  10. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Đời rất dở nhưng anh em vẫn fải niềm nở
    Anh ấy đã bị ám ảnh về việc đó, thì khó thay đổi lắm, lấy nhau về cũng khổ, mỗi lần xích mích lại bới móc, mệt mỏi, sao sống nổi. Có thể anh ấy sẽ không đi cùng đường với cậu, nhưng : You have to go on your own way!
    Được patituchi sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 11/11/2008

Chia sẻ trang này