1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao cgái luôn fải chịu thế na??y???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lavender00, 04/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cái quan niệm người Á Đông mình nó như vậy, cũng bởi ta coi cái trinh tiết là "cái quý giá nhất của đời con gái", "cái ngàn vàng". Nó quý như vậy nên ông nào chả thích lấy, hơn nữa mỗi cô gái lại chỉ có mỗi cái (kể có vài cái thì đỡ phải tranh nhau), thế nên cái quý nhất của vợ mình lại bị thằng khác lấy mất rồi, thì chả cú.
    Còn theo suy nghĩ thông thường của tôi thì thế này. Bạn đã xem phim *** chưa, tất cả các bạn nam chắc rồi. Ấy rồi cái lúc người yêu đi lấy chồng ( mà vẫn còn tc lắm),cái đêm tân hôn cứ nghĩ đến thằng chồng em nó fịch em phành phạch như trong phim thế là cũng đau khổ không ngủ được.
    Thế còn người yêu hay vợ mình, người mà mình yêu, mình quý, mình trân trọng từng cm trên người, nhất là những cái chỗ ... Thế mà lại đã từng có thằng nó sờ, nó nắn, nó fành fạch vào chỗ ấy (lại cũng như trong phim ấy), cứ tưởng tượng ra cái cảnh ấy thì chạnh lòng đau khổ.
    Những người lấy vợ rồi, biết vậy, có thể chỉ hỏi 1 lần để hiểu hết, rồi sau đó ko coi đó là cái chuyện khỉ gì và ko nhắc đến nữa. Thực ra họ vẫn đau khổ lắm, chả dễ gì quên đi đc, nhưng vì cuộc sống và người vợ của họ đem đến cho họ nhiều hạnh phúc, họ trân trọng những cố gắng vun đắp hạnh phúc của người vợ nên họ mới gạt bỏ cái quá khứ của vợ sang 1 bên trong hạnh phúc gia đình.
    Còn cậu nào còn nghĩ "thoáng " là còn chưa rơi vào hoàn cảnh đó và còn chưa hiểu chính mình đâu.
    Còn để thay đổi chắc phải làm cuộc cách mạng ntn ấy, để đến lúc Tổng cục thống kê ra báo cáo trình Thủ tướng chính phủ rằng : "90% chị em trước khi đi lấy chồng đều mất trinh rồi". Thì việc lấy vợ ko nguyên vẹn sẽ được cho là chuyện bình thường, và ông nào lấy được vợ còn nguyên lúc đó sẽ sướng như tiên.
    Mà cũng lạ, cái ngành kinh doanh nhà nghỉ càng ngày càng phát triển, bất kể giá nhà đất có đắt đỏ thế nào. Đi đâu cũng nhan nhản nhà nghỉ thế thì còn đâu "cái ngàn vàng với lại ngàn bạc". Chị em cứ làm đi, đến lúc có con số 90% kia thành hiện thực thì chị em hết khổ, mà lại thoải mái sướng.
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    các bác gái thử tìm cách vá cái đó lại xem. Công nghệ cao rồi, chắc cũng làm được đó
  3. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Vá hay không vá không quan trọng, quan trọng là trong tư tưởng của bạn gái đó thui. Tất nhiên là con trai, khi nghe được việc người yêu mình đã từng....thì ai cũng có tâm trạng hụt hẫng nhưng suy nghĩ và hành động của mỗi người 1 khác và bạn chủ topic cứ càng nghĩ mình có lỗi thì lại càng làm cho tậm trạng của bạn trai bạn thêm đi vô ngõ cụt, Chính bạn hãy nghĩ thoáng cho mình nhé.
  4. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    không phải đàn ông nào cũng là người ích kỷ, nhiều người vì yêu mà chấp nhận tất cả đấy thôi, dù sao kết thúc của một tình yêu cũng như là niềm tin đặt nhầm chỗ, đôi khi thấy hối hận, đôi khi căm ghét, nhưng đôi khi cũng cảm thấy rằng để trải qua những thời khắc đẹp đẽ để rồi đến với một kết cục là chia tay, kể ra cũng là đáng.
    Cuộc sống có 2 mặt. đừng chỉ có nhìn mặt xấu. Nếu chỉ nhìn mặt xấu mà ko để ý cái mặt tốt, có lẽ bạn sẽ chẳng mở lòng ra với ai thêm 1 lần nữa, rồi sẽ có người hiểu và yêu bạn. Mình tin chắc điều đấy.
    Nhẹ nhàng và thanh thản hơn nhé bạn
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đời có nhiều cái nghịch lý. Minh vốn dĩ đã nghĩ, nếu thật sự yêu nhau mà trao hết cho nhau thì có j sai? Nhưng vấn đề ở chỗ, ko phải ai yêu nhau rồi cũng sẽ lấy nhau.
    Nếu như bây giờ, uh, cứ coi như chuyện đó cũng ko quan trọng j lắm, mà cũng đúng mà, nếu vì quá yêu nhau mà như thế đâu thể gọi là con gái hư được? Đó còn chưa kể đến những điều quý giá khác ko kém ở một cô gái, như nhân cách, tấm lòng... Mất cái "ngàn vàng" ko đồng nghĩa với việc cô gái đó là người lẳng lơ, ko đứng đắn. Rõ ràng, ko thể vì việc này mà đánh giá đạo đức của một ng` được.
    Nhưng nếu như chúng ta ko coi trọng việc đó nữa, thì chúng ta lại đang đi ngược lại đạo đức. Vì đã ko quan trọng, thì với ai, như thế nào, ở đâu, vì sao... cũng chẳng quan trọng nữa. Con ng` sẽ tự cho phép mình sống buông thả hơn. Điều này là ko thể được.
    Với những chàng trai thực lòng yêu thì muốn gần gũi hơn với bạn gái mình là điều ko thể trách cứ, nhưng trong hoàn cảnh xã hội truyền thống phương Đông thế này, hãy nghĩ cho nhau nhiều hơn. Nếu chỉ vì sự ích kỷ và ham muốn cá nhân của mình mà khiến bạn gái mình sẽ phải khổ về sau, thì có ai đành lòng ko?
    Ai cũng kêu gọi sống thoáng ra một chút, nhưng đến khi vào chuyện của chính mình rồi lại "xin phép nói lại". Tư tưởng là điều khó thay đổi một sớm một chiều, đã thế lại toàn những ng` giàu trí tưởng tượng cho những điều đáng lẽ đừng nên xuất hiện trong trí óc mình thì đúng hơn nữa chứ!
    Mình rất chia sẻ với hoàn cảnh của bạn chủ topic, mọi chuyện đã lỡ rồi thì thôi, rồi bạn sẽ gặp được một ng` khác hiểu cho bạn và yêu bạn thật nhiều để ko còn quá để tâm đến quá khứ của bạn. Đúng là nhiều khi cũng ấm ức tại sao chỉ có con gái là luôn phải chịu những điều thế này, nhưng nếu biết vậy thì, thay vì kêu gọi vô vọng xã hội thay đổi, hãy giữ mình hơn. Bạn đã trao hết cho bạn trai, nhưng ko có nghĩa là bạn đã ko còn sự đoan chính nữa, đừng vì thế mà tự dày vò hay buông thả bản thân mình nhé.
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng thấy đây là một bài ngu xuẩn nhất mà chị từng đọc. Rất tiếc bài này lại được một em gái copy vào đây.
    Em gái có hiểu cái câu "ko còn gì để mất" nó thế nào ko? Chả lẽ chỉ vì giây phút thăng hoa với người yêu, rồi 2 người ko có một đám cưới vui vẻ, mà người ta có thể phủi bỏ tất cả cuộc sống này sao. Người tốt hay người xấu đều ko vì cái sự "mất" kia mà thay đổi bản chất đâu. Còn khi yêu nhiệt tình, thì khó nói cái chuyện còn-mất kia lắm, như cậu nào đã từng nói "người con gái còn hay mất sau một tình yêu thì 90% phụ thuộc vào người đàn ông", mà 99% đàn ông VN đều bt về sinh lý, chỉ có 1% là có vấn đề. Và trong 99% kia, có đến 10% có ý thức giữ gìn cho bạn gái ko?
    Rất tiếc cho bạn chủ topic khi dành tình cảm cho một người mà ngày ngày người ta ám ảnh về chuyện tình cũ của bạn. Nếu bạn ko thể chịu đựng được khi rời xa anh ta, thì hãy cứ tiếp tục chịu đựng cái sự "bị bóp nghẹt trái tim lẫn lý trí" để tiếp tục gần anh ta đi. Sẽ dẫn đến 1 trong 2 kết cục:
    1. Anh ta hiểu được rằng tình yêu là quan trọng, và cũng vì tình yêu mà bạn mới có thể "làm chuyện vợ chồng" với anh ta, anh ta ko được phép ích kỷ suốt ngày soi mói, ám ảnh về tình yêu cũ của bạn.
    2. Anh ta vẫn ko hiểu ra, còn bạn thì sự chịu đựng vào một ngày nào đó sẽ đến đỉnh điểm => bạn sẽ ra đi như là vô thức, chứ ko phải ra đi trong ý thức đớn đau nữa.
    Tớ có lời nhắn đến bạn chủ topic: Hãy gắng hết sức sẽ khiến bạn không phải hối tiếc khi người ấy quay lưng lại với bạn.
    Lại an ủi một cách AQ: Cái gì ko là của mình thì mãi mãi nó sẽ ko là của mình.
    Bình yên bạn nhé!
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 13/11/2008
  7. hoainamvuong

    hoainamvuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    106
    Vài lời nhắn nhủ các em gái, đó là khi yêu thì phải giữ cái đầu thật "lạnh", điều này nói thì dễ nhưng làm được thì vô cùng khó, nhưng nếu các em thông minh và tỉnh táo thì phải giữ cho được, cái đó sẽ tốt cho chính các em, chính vì không ai có thể biết trước việc gì sẽ xảy ra cho mình nên càng phải giữ, người hôm nay là tất cả với mình thì ngày mai có thể lại chẳng là gì nữa rồi, người ta thường chi ân hận khi không giữ được chứ không ai ân hận vì mình vẫn còn trong trắng, người yêu của em, bạn trai hay chồng của em sẽ luôn trân trọng em khi biết em còn trong sạch, còn nếu đã mất rồi thì mọi phẩm chất khác cũng không đủ bù đắp, ít nhất thì anh ta cũng không còn tôn trọng em và em sẽ luôn ở thế yếu, mỗi khi em muốn "ngúng nguẩy" thì trong đầu anh ta lại thoáng lên cái ý nghĩ "em lại còn vờ vịt nữa, cứ làm như......". Cũng đừng bao giờ lên án sự bất công với con gái, bởi cuộc đời này luôn tồn tại sự bất công và nó sẽ không bao giờ thay đổi. Thêm một điều nữa anh muốn lưu ý một số các em gái, các em tin rằng nếu anh ta yêu mình, tôn trọng mình thì sẽ không tìm hiểu chuyện quá khứ, không coi trọng chuyện còn hay mất...Sai lầm tai hại. Càng yêu em bao nhiêu thì anh ta càng coi trọng chuyện đó bấy nhiêu, nếu anh ta không tìm hiểu về quá khứ của em, không coi trọng chuyện đó thì chỉ đơn giản là anh ta không yêu em, hoặc ngược lại quá yêu em để rồi phải nghiến răng chấp nhận. Bản chất đàn ông trong chuyện tình cảm là cực kỳ nhỏ nhen, ích kỷ và ghen tuông (ngoại trừ một vài chú U18 chưa biết mùi đời nên thường mạnh mồm), nhiều khi con gái mới là đại lượng. Một thằng con trai, cho dù chơi bời phóng túng vẫn có thể có nhiều bạn bè sẵn sàng mai mối cho em gái mình (như anh chẳng hạn, khoe tí ) nhưng sẽ không có ai muốn giới thiệu cho anh/em trai mình một người con gái đã từng ăn nằm với người khác, cho dù người con gái đó có tốt đến đâu (trừ phi có mục đích nào khác).
    Cách đây mấy năm ở Hà Nội có xảy ra vụ giết người bằng thuốc nổ không biết các em còn nhớ không, nguyên nhân cũng chỉ vì chuyện ghen tuông của đàn ông, một thằng ở Yên Bái, tên Hùng thì phải, cay cú vì người yêu mình đã từng ăn nằm với người yêu cũ nên đã chế tạo một quả mìn, cho vào trong máy catxet mang đến tặng cho thằng kia, và hậu quả là giết một lúc 3 người trong gia đình đó.
    Các em gái, cần tỉnh táo
  8. o0Luna0o

    o0Luna0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nếu viết như anh thì tất cả đàn ông đều một tính nhỏ nhen và ích kỷ hay sao. Em đồng ý rằng sự ghen tuông khiến con người ta mù quáng. Nhưng ở đây là thái độ của đàn ông với việc bạn gái mình không còn trong trắng. Liệu thử hỏi mấy người khi yêu bây giờ không quan hệ ? Theo những gì anh viết thì với cánh mày râu chuyện đó lại là chuyện thường ở huyện. Vậy tại sao chỉ phái nữ luôn chịu thiệt thòi bởi suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ đó ?.
    Chị levender00 ạ, những dấu vết trên môi, trên cổ chị cũng là sự ham muốn từ người yêu chị bây giờ. Anh ấy cũng chỉ là con người theo lẽ rất bình thường. Chị hãy nói rõ ràng với anh ấy về cảm xúc của chị, lắng nghe xem con tim mình thật sự muốn gì. Nếu chẳng thể vượt qua được cảm xúc giày vò đó thì cả hai người nên tìm giải thoát cho nhau.
    Chúc chị niềm vui và hạnh phúc !
  9. ftudragon

    ftudragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Này em, anh ko phải là anh HoaiNamVuong nha, nhưng anh sẽ trả lời em bằng cách nêu vấn đề và đặt câu hỏi ngược lại cho cả 2 giới.
    Thứ nhất, lấy kinh nghiệm của bản thân anh, anh có vài người yêu cũ và dĩ nhiên còn Trinh(Nói thẳng từ này cho vấn đề nó mạnh và rõ ràng), và cô ấy yêu anh là mối tình đầu.Anh năm nay 28 tuổi và anh đã hôn gần chục cô gái mà trước đó các cô chưa biết đến nụ hôn đầu đời.Từ năm 2004 đến 2007 anh đã yêu 2 cô gái trong trắng.Không những trong trắng mà anh thậm chí đều là người đầu tiên hôn môi các cô gái đó.Nụ hôn đầu đời của các cô gái mới ngọt ngào làm sao.(Và anh tin chắc rằng anh là người đầu tiên hôn môi các cô gái đó, bằng nhiều cách như cảm nhận, cảm xúc, sự phân tích, sự vụng về trong khi hôn của các cô gái đó...)
    Và anh cũng vuốt ve, cũng âu yếm.Tuy nhiên trong lúc "Cao Trào" của sự vuốt ve, của sự âu yếm và anh định "Xin cái ngàn vàng" thì các cô gái bồng nhiên "Bừng Tỉnh", và kiên quyết đẩy anh ra.Anh có tiếc nuối và rất cần tuy nhên rất tôn trọng các cô gái đó và ko thể vì chuyện đó mà anh chia tay.Lý do anh chia tay là lý do khác.
    Nhưng, anh cũng từng quan hệ với các cô gái khác, ko phải trả tiền, ko phải là **** nha.Các cô gái này đều ko còn Trinh nữa.Và việc quan hệ của anh là quá dễ dàng.Các cô gái đều là sinh viên, từ hành vi lối sống và phong cách hoàn toàn bình thường nha.Ko phải dân chơi, ko phải gái đú, ko phải...mà hoàn toàn là 1 cô gái trung bình trong xã hội xét về tư cách, phong cách...Và điều quan trọng là anh ko yêu họ và họ cũng ko yêu anh.Chỉ là Quý mến thôi.Em có tin ko?Anh tin là giả sử nếu em từng trải, và những người từng trải mà đọc topic này thì đều hiểu đó là điều có thể và nhất là rất có thể trong tình hình hiện nay.
    Anh ko hề là người ích kỷ, về tự nhận xét bản thân và người xung quanh, và cả các cô người yêu cũ. Nhưng nói với em, anh công nhận đàn ông ích kỷ, và anh nữa cũng ích kỷ, thế là được phải ko em?
    Bây giờ anh đặt câu hỏi để em tìm thấy mâu thuẫn chính trong những người phụ nữ, gồm nhiều thế hệ(Phụ nữ=giới nữ nha gồm cả còn và ko còn cái đó).
    Vậy vấn đề đặt ra là tại sao các cô gái còn Trinh lại kiên quyết giữ và các cô gái ko còn Trinh lại dễ dàng đến vậy?
    Tại sao các cô gái khi còn Trinh lại luôn miệng nói đến sự quý giá, sự thanh khiết của mình và đề cao vấn đề đó.Tuy nhiên khi họ không con Trinh nữa họ lại quay hẳn thái độ và nói rằng cái ********** ko quan trọng?
    Em là cô gái của thế hệ này, nếu em có anh trai hoặc em trai, dù em rất quý mến cô gái đó thì liệu em có dễ dàng giới thiệu 1 cô gái đó cho anh hoặc em trai của em mà em biết là đã từng ăn nằm với 1 chàng trai khác?
    Nếu mẹ của chàng trai, hoặc bác gái của chàng trai (tức là người phụ nữ của thế hệ trước) mà biết rằng cô con dâu hoặc cháu dâu của mình đã "mất nết" (dùng từ này cho đúng với tâm trạng của các bà mẹ hoặc bà bác nha) với người khác mà ko phải là với con trai hoặc cháu trai của bà thì liệu thái độ của bà mẹ chồng và bà bác đó ra sao?
    Đấy là câu hỏi mà anh đặt ra với những người phụ nữ.
    Những người phụ nữ hay tự cởi trói tư tưởng của mình và tôn trọng phái của mình trong các vai trò chứ ko chỉ đứng nhìn sự công bình trong 1 vài trò và kêu gào tại sao ko có công bình trong 2 phái.
    Nếu viết như anh thì tất cả đàn ông đều một tính nhỏ nhen và ích kỷ hay sao. Em đồng ý rằng sự ghen tuông khiến con người ta mù quáng. Nhưng ở đây là thái độ của đàn ông với việc bạn gái mình không còn trong trắng. Liệu thử hỏi mấy người khi yêu bây giờ không quan hệ ? Theo những gì anh viết thì với cánh mày râu chuyện đó lại là chuyện thường ở huyện. Vậy tại sao chỉ phái nữ luôn chịu thiệt thòi bởi suy nghĩ hẹp hòi ích kỷ đó ?.
    Chị levender00 ạ, những dấu vết trên môi, trên cổ chị cũng là sự ham muốn từ người yêu chị bây giờ. Anh ấy cũng chỉ là con người theo lẽ rất bình thường. Chị hãy nói rõ ràng với anh ấy về cảm xúc của chị, lắng nghe xem con tim mình thật sự muốn gì. Nếu chẳng thể vượt qua được cảm xúc giày vò đó thì cả hai người nên tìm giải thoát cho nhau.
    Chúc chị niềm vui và hạnh phúc !
    [/quote]
    Được ftudragon sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 13/11/2008
  10. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi cái trinh tiết được đánh giá như thế nào ạh? Không còn **********, chưa đến chữ X cuối cùng hay hoàn toàn chưa đụng chạm với đàn ông?

Chia sẻ trang này