1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao cgái luôn fải chịu thế na??y???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lavender00, 04/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè thân thiết cũng không đến nỗi lừa dối rùi thịt nhau, nhưng người iu nhau thì có đấy. Khi yêu dỗ ngon dỗ ngọt, xong rùi ngẫm lại hậm hực thấy sao con bé này chẳng biết giữ lấy chữ Trinh.
    Nhớ đến câu "không vì mình thì trời chu đất diệt''.... đúng là đời rất dở nhưng cứ phải niềm nở
  2. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Mình thì thức sự ghét đứa con gái nào cứ luôn mồm nhắc đến cái vấn đề còn với mất, mà lại còn nói trên này. Hãm!
    Tình yêu mang đến cả niềm vui lẫn khổ đau, được và mất cả tinh thần lẫn vật chất là chuyện thường, tham quá thì cũng hại thân thôi.

    - Giờ con trai 10 thằng có đến 9 thằng biết đến *** trước hôn nhân (theo cách này hay cách khác, thằng còn lại chắc bị hâm :D), không có biểu hiện rõ rệt nên cứ giả như trong trắng và phải làm trò để phụ nữ phải luỵ trước mình. Còn hãm hơn.
    - Chỉ nhắc một chuyện, mà chắc chắn là nhược điểm của phụ nữ mà ít người để ý, là phụ nữ thì luỵ tình cảm rất nhiều, nếu yêu hết mình người đầu tiên và có *** (thậm chí chưa ***), thì tình cảm ấy sẽ còn suốt đời, dù có yêu hay lấy người sau thì tình cảm cũng không bằng. Đàn ông cũng cảm nhận được điều đó nên phát sinh nhu cầu là người đầu tiên của phụ nữ, vì đàn ông dễ dùng lý trí để yêu thương người cuối cùng nhất dễ hơn phụ nữ. Như thế mới dễ có sự công bằng trong quan hệ.
    - Còn nếu phụ nữ (và cả đàn ông) đều có nhận thức tốt, biết dùng lý trí đúng chỗ thì mấy cái chuyện này chắc không phải bàn nhiều đến thế, vì nói cho cùng, đấy chỉ là chuyện của riêng hai người thôi.
  3. ftudragon

    ftudragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Điều này cũng có bài báo của mấy nhà xã hội học phân tích rồi.Còn nói thông thường của xã hội thì cô gái còn trinh là cái ********** của cô gái đó chưa bị người đàn ông nào phá rách.
    Những trường hợp rủi ro tai nạn xe máy xe đạp thì ko nhiều nên xã hội ko đề cập đến.
  4. o0Luna0o

    o0Luna0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ok, em hiểu ý anh này muốn nói j. Lúc đầu em định đứng xem thôi, nhưng sau thấy cái vàng vàng lại... ko chịu nổi.
    Trước hết em xin nhấn mạnh, đây là vấn đề tư tưởng và quan điểm. Các cô gái khác nhau có tư tưởng và quan điểm khác nhau, tuỳ theo sự nhìn nhận và môi trường sống, gia đình... của họ. Và những điều em nói hoàn toàn là tư tưởng của em, ko đánh đồng với những cô gái khác.
    Vàng: Cái quan trọng ở đây ko phải là "còn" hay "mất", mà là lý do! Em đã nói rồi, con gái khác con trai ở chỗ, họ chỉ có thể làm việc đó với người mà họ yêu thương nhất. Ko tuỳ tiện! Thành thử, việc "còn" hay "mất" cũng chẳng nghĩa lý j. Nếu thực sự yêu thương nhau đến 1 mức nào đó, cho dù "còn" nhưng họ sẽ vẫn, còn nếu ko, thì dù "mất" thì chắc chắn vẫn ko! Anh hiểu chứ? Tuy nhiên, tư tưởng phương Đông vẫn luôn ăn sâu vào phụ nữ, khiến họ lo sợ những điều họ sẽ phải chuốc lấy nếu "trót dại", nên những cô "còn" mới kiên quyết giữ, còn những cô đã mất rồi thì ôi xời, đằng nào chẳng thế rồi, và ko cân, đo, đong, đếm trước khi làm chuyện đó như trước nữa.
    Nhưng điều đó có lẽ là một sai lầm. Chúng ta đang sống trong xã hội nào? Xã hội nửa mùa! Ng` ta để vấn đề "còn" hay "mất" lên trên hết, trong khi cái quan trọng chính là thái độ đúng mực, là sự đoan trang của ng` phụ nữ, dù đã mất hay còn.
    Em ko ủng hộ việc abc trước hôn nhân. Cái này đơn thuần là quan điểm chủ quan thôi. Nhưng nếu quá yêu nhau thì muốn gần gũi nhau cũng chẳng có j sai. Cái rắc rối là, như em đã nói ở bài trước, sau đó lại nở ra một đống những mâu thuẫn, nghịch lý, và nhìn nhận một cách khách quan thì người chịu thiệt thì luôn luôn là ng` con gái. Suy đi tính lại, tốt nhất là đừng! Các anh đã bao giờ đặt mình vào vị thế bạn gái mình để nghĩ cho cô ấy chưa? Nghe thì có vẻ tức cười, nhưng nếu như bây giờ đổi lại, con trai mới là ng` có khái niệm "còn" - "mất", bị đánh giá, thậm chí còn phải chịu "hậu quả" của những vụ abc ko an toàn v.v... thì các anh có còn tư tưởng phóng túng thế này ko?
    Nhưng dù sao, thì mỗi giới cũng tồn tại trên đời với một vai trò riêng. Em ko bao giờ kêu bình đẳng giới, vì mỗi bên có nhiệm vụ riêng thì bình đẳng đã là điều ko thể. Ngay từ xưa, đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện thường, tuần tuần đi kỹ viện, trong khi phụ nữ mà chồng lỡ die trước cũng phải chết theo hoặc ở vậy để thủ tiết với chồng. Nhưng có ai hiểu phụ nữ cũng là ng`, cũng ghen tuông, cũng đau khổ lắm khi thấy chồng mình ăn nằm với ng` khác ko? Yêu là ích kỷ, muốn ng` ta thuộc về mình, và quan trọng hơn, cũng chỉ muốn mình thuộc về ng` ta. Nhưng đối với đàn ông, câu này có lẽ chỉ đúng ở vế thứ nhất.
    Thái độ của một cô gái, hoặc bà, mẹ... trước chuyện này là j, là cưòi trừ chứ còn sao nữa. Em xin lỗi khi ko thể coi chuyện này là bình thường đc, chỉ có thể chấp nhận - thông cảm chứ ko thể coi là ko có. "Cái nết" bây giờ hiểu rộng ra còn là nhân cách này nọ, nhưng ai dám phủ nhận, việc 1 cô gái (bình thường nha) tự nguyện ăn nằm với hàng chục ng` đàn ông khi còn trẻ, lại ko gây nghi vấn (chứ chưa chắc đã khẳng định) về cái nết?! Mà nếu như cô gái đó hoàn toàn có nhân cách tốt, thì chắc cũng phải lắc đầu, "DẠI!!!". Có dại mới để hàng chục ng` chả ra j xỏ mũi mình chứ!
    Còn việc anh abc với những cô bạn bình thường, thì em ko có ý kiến. Thực sự em ko tưởng tượng đc điều đó, hoặc là mình quá lạc hậu, hoặc là đang ở thế giới khác. Nhưng em thiết nghĩ, nếu anh rất mực yêu và trân trọng bạn gái anh thì đừng làm vậy nữa, cô ấy sẽ rất đau lòng và tổn thương. Thật đấy!
  6. nikitavn

    nikitavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Quan điểm của tui về vấn đề này là... thà ko biết bạn gái mình ra sao... nhưng biết rồi cũng bị sốc dù đã chuẩn bị tinh thần trước...>.< Khi yêu 1 người yêu mới thì chúng ta nên từ bỏ quá khứ hoàn toàn, hãy xóa sạch sành sanh nó đi! Thà ko biết chứ biết rùi ko thể chịu được đâu các bạn nữ à...
    Mặc dù đàn ông hay cái xã hội hiện đại có quan điểm thoáng hơn xa xưa nhiều... Nhưng trong đêm tân hôn mà mình biết zợ mình ko còn thì cũng buồn lắm chứ (_ #)! chắc chắn sau đêm đó anh chồng nào cũng ưu tư mặc dù ko nói nên lời, mặc dù vẫn yêu vợ mình như thuở nào, mặc dù ko trách vợ mình... Nhưng về lâu về dài nó là vết thương lòng, là vũ khí giết chết cuộc sống gia đình mình. Bạn có chắc chắn rằng cả đời ko cặp vợ chồng nào ko hờn ko giận với nhau đâu nè!
    Vâng chính những lúc hờn lusc giận ấy... cái "mất" của người con gái là điều dễ làm lung lay tổ ấm mình nhất đó các bạn... Các đức ông chồng sẽ khó mà nén cơn giận mà nhường nhịn vợ mình.. từ đó chi chi việc khác xảy ra... thế là ầm
  7. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    cái từ dại đấy, tớ nghĩ bạn nên dùng từ khác.
    Bạn đã nhấn mạnh tư tưởng và quan điểm thì bạn cũng nên nghĩ thêm là, có những cô gái, có thể là bị lừa đển lên giường với nhiều ng, cái đó lại là một TH khác, tớ ko quy kết, nhưng có những người chỉ cho nó là sinh lý đơn thuần, nhất là những bạn đi du học xa hoặc sống và làm việc ở môi trường nuớc ngoài nhiều hơn, thì cái chuyện *** nó cũng chỉ như bứa cơm, đi ngủ. Bạn biết từ nhu cầu sinh lý, vì sao ng ta lại dùng từ nhu cầu ?
    Vốn dĩ mục đích ban đầu cuả việc QHTD là để duy trì nòi giống, sau rồi mới thêm thắt vụ yêu đương.
    Tớ không đánh giá 1 người thông qua việc họ đã ngủ với bao nhiêu người, mà qua cách họ sống và đối nhân xử thế.
    Dại hay không là do mỗi quan điểm, với 1 số người, cái chữ trinh đấy là rất quan trọng, họ quy kết là dại, nhưng với 1 số ng khác, họ nâng nhu cầu thực sự cuả mình lên, thì việc đó chẳng có nghiã lý gì.
    Cuối cùng, tớ chỉ muón nhấn mạnh, nếu đã nuôi đuợc thân mình, sống tự lập, thì sống ra sao là quyền cuả mình, còn để mà nghe đánh giá thiên hạ, chắc không bao giờ dám làm cái gì.
  8. ftudragon

    ftudragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Khởi nguồn của QHTD là để duy trì nòi giống, và nó được tạo hoá xây dựng ở mức độ mạnh gọi là bản năng.
    Nhưng khi lý trí của loài người đã đạt đến 1 mức độ nào đó, thì người ta cần phân tích vấn đề để lao động sản xuất, duy trì cuộc sống, và QHTD chỉ là 1 trong những cách thức cơ bản ko thể thiếu để duy trì nòi giống bên cạnh lao động, sản xuất.Chính vì sự can thiệp của lý trí cách rất tự nhiên nên trong trạng thái thông thường thì được gọi là lý trí chế ngự bản năng.Và QHTD chỉ được gọi là nhu cầu.
    Khi xã hội và các giá trị truyền thống phát triển và được kế thừa ở mức cao, thì QHTD mang ý nghĩa văn hoá và đạo đức.Nó ko chỉ là nhu cầu ử mức duy trì nòi giống, bản năng mà ở cả mức tâm lý, giao cảm và chia xẻ.
    Có 1 số người coi ******** là bản năng
    Có 1 số người coi ******** là chia xẻ.
    Có 1 số người coi ******** là thiêng liêng.
    Tuỳ theo góc độ nhận thức và môi trường họ sống.
    Cũng là 1 cô gái, khi họ sống ở Việt Nam thì họ khác, nhưng khi họ du học, họ sống khác.KO phải họ biến chất, ko phải đạo đức của họ xuống cấp, mà bởi vì quan niệm của họ thay đổi.(Cũng có 1 số sinh viên đúng là sa ngã đấy, nhưng anh ko đề cập đến vấn đề này ở đây, ở đây chỉ nói đến những gì trung bình của xã hội)
    Và việc anh QHTD với những cô gái khác rất đơn giản, bởi vì họ và anh chỉ coi đó là sự chia xẻ.Họ là những cô gái 8X(86,87,88)
    Anh chưa bao giờ QHTD với cô gái 9X nhưng mà nếu em đọc báo chí và để ý 1 chút ở các thành phố lớn... thì 9X cực kỳ dễ dàng.
    Mức độ dễ dàng ở tuỳ từng người tuy nhiên có thể phân vùng như sau:
    Du học:.Thứ 1
    Sài gòn:thứ 2
    Hà Nội:Thứ 3
    Theo lứa tuổi:
    9X:Thứ 1
    8X:Thứ 2
    Có 1 anh nào đó ở topic này nói rằng anh ấy và bạn trai của anh ấy ăn chơi nhưng mà bạn trai của anh ẫy vẫn giới thiệu em gái cho anh ấy.Điều đó là đúng đấy em à.Bởi vì anh ấy còn hơn chán vạn người đàn ông khác mà ông anh kia ko biết, thà giới thiệu em gái mình cho thằng bạn, mình hiểu nó còn hơn đưa em gái vào tay thằng nào ko đáng tin.
    Như anh đây, đi làm ăn, có mấy ông chú và anh cùng
    nói đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất.Ông ấy kể chiến tích ngoại tình của ông ấy.Ông ấy hỏi anh có cần ông ấy giới thiệu 1 cô chia tay với chồng ko? Tất nhiên ko quá đà nha.Và ông chú đó biết anh có người yêu rồi còn giới thiệu cho anh 1 cô cháu gái ruột cực kỳ xinh đẹp(ha ha), chị gái ông ấy cũng nói giới thiệu con gái cho anh, 1 cô gái khác nữa nhá.Tất nhiên anh chỉ được iu 1 cô thôi nhá.
    Tóm lại cả gia đình người ta muốn anh làm con rể và cháu rể của họ.Vậy em nghĩ sao?Theo anh nghĩ đơn giản là vì giá trị của người đàn ông ko bị mấy điều kia ràng buộc, thậm chí ở 1 góc nhìn khác nó là điểm mạnh, nếu biết đúng mức độ.
    Còn với các cô gái, anh ko đồng nhất cái nết, cái đạo đức của các cô gái vào vấn đề QHTD những rõ ràng nó ảnh hưởng rất lớn.
    Cảm ơn em đã quan tâm và góp ý với anh nhưng anh chỉ abc với các cô gái khác khi chia tay người yêu thôi chứ lúc đang yêu anh ko abc với các cô gái khác.
    Em nên mở rộng thêm quan điểm mà bạn toctoctoc đã nêu phía dưới, như thế em cảm nhận xã hội đúng hơn 1 chút.
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Chính xác
    Mà sao mấy em gái viết dài thế, ngại đọc lắm
  10. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bài của bạn toctoctoc, giá trị cũng là 1 quan niệm, nhưng để vượt qua nó chả phải dễ dàng gì, cần có bản lĩnh để không chú ý đến những lời đàm tiếu mà biết coi trọng giá trị của riêng mình.
    Nói đến cái trinh trong TY tự dưng thấy nó cũng tầm thường, chẳng qua là nhục dục, người ta đặt chữ dục cao hơn mọi thứ, thế nên khi mất đi cái độc quyền nhục dục ấy, người ta dằn vặt đau lòng, thực tế chỉ thấy rõ hơn bản chất cái gọi là TY mà thôi.

Chia sẻ trang này