1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao cgái luôn fải chịu thế na??y???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lavender00, 04/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ây da, nghe mọi ng` bàn luận em chợt nhớ đến 1 câu của "anh thầy" dạy Triết. "Các anh các chị cứ tưởng tượng, chứ có biết câu "I love you" nghĩa là j ko? Là "Make a baby with me" chứ còn j nữa! Chẳng qua do sự tiến hoá của loài ng` và xã hội, nó cũng dần tiến hoá thành 3 cái từ thiêng liêng và hoa mỹ kia thôi"
    Đọc nhiều quá hoa hết cả mắt, cuối cùng em cũng chẳng hiểu chủ đề đang chuyển sang cái j luôn. Thôi thì quan điểm cá nhân của ai thì ng` ấy cứ giữ, giống như ng` mình ko quen ăn bánh mỳ bơ với mứt thay cơm và ng` bên kia ko thể ăn chung bát nước mắm í. Cách sống là do mỗi ng` lựa chọn, miễn là ko ảnh hưởng tới ai, ko sai trái và mình thấy thoải mái là đc
    @ anh ftudragon: Ok anh, nhưng có lẽ môi trường em sống là "thuần Đông" đúng nghĩa nên vẫn chỉ có thể "chấp nhận và thông cảm" chứ ko thể ủng hộ hay coi việc con gái abc (với nhiều đối tượng) trước hôn nhân là điều rất bình thường đc. Thanks những lời góp ý và những câu chuyện của anh, nó làm em nhận ra được nhiều thực tế hơn đấy :)
    @ Nhưng dù sao thì, ko nói sâu xa đâu, sự thực là phần nhiều các anh con trai vẫn thấy ko chịu đc khi mình ko phải là ng` đầu tiên, còn con gái thì lại luôn tặc lưỡi "thôi ko sao, miễn là bây giờ anh ấy chỉ có mình" khi mình là ng` thứ en nờ; nên các cô gái vẫn nên cân nhắc trước khi làm chuyện đó. Ít nhất là sẽ bớt đc 1 rắc rối. Con trai tốt rất nhiều mà đểu thì còn nhiều hơn, và con gái thì ko thể tự cởi trói cho mình đc, nên có Tào Tháo tý cũng ko thừa. Còn nếu tư tưởng đã thông, thì xã hội có bàn ra tán vào hay ng` kia thế nào cũng chẳng phải vấn đề j lắm! Quan trọng là ở quan điểm và sự lựa chọn của mình, có ng` thik, có ng` ko, có ng` thik nhưng sợ, có ng` ko sợ nhưng cũng chẳng thik, và đấy là việc của họ, tuỳ thôi!
    Và tớ vẫn luôn nhấn mạnh 1 điều, nếu lỡ rồi thì thôi, ko vì thế mà phải đau đớn dằn vặt hay buông thả bản thân. Cái đáng quý ở một người con gái ko phải ở việc còn hay mất, mà vẫn luôn là ở nhân cách, ở thái độ đúng mực dù đã mất hay còn!
    Vài hôm nay em nói nhiều nên mấy cái chữ x cứ quay tròn trong đầu Tạm dừng! ^ ^"
  2. nostalgiaWinter

    nostalgiaWinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ gái xinh thì đầy, nhưng tìm gái trinh sao mà khó thế
    Trinh rao bán được hơn 1 triệu USD đó à nha
    nghĩ cú nhỉ!!! Hơn 1tr USD cơ mà??? thằng nào lấy vợ mà kô còn trinh thì kiểu j nó cũng tìm cách phá được của 1 đứa. đời mà. sống phải biết hưởng thụ,,,, cái j cũng phải biết chứ
    m.......k
    đứa nào nói là trinh tiết giờ kô quan trọng thì chắc chắn nó bị mất rồi
    mà thằng nào nói là kô quan trọng trinh tiết thì chắc chắn nó được ăn mấy đứa rồi
  3. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Bùn cười cái bạn này
  4. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết cái bài trích dẫn kia có là ngu xuẩn hay ko, em chỉ copy vào cho mọi người cùng đọc và tham khảo! Dĩ nhiên, là thằng đàn ông thì ai cũng muốn thế, còn các chị, muốn hiểu thế nào thì thế! Nếu giữ đc thì chồng sau này sẽ trân trọng thôi, còn nếu tự nguyện dành cho rồi thì chẳng có gì mà phải tiếc. Vào hoàn cảnh khác, bị người ta lấy mất rồi, .... em chịu, cũng chẳng bít nói thế nào. Chỉ đoán rằng, khi ko đến đc với người đầu tiên thì sẽ vô cùng cay đắng!
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau chưa cưới mà đã đóng gạch là điều không nên. Vẫn biết con trai ích kỷ, vẫn biết con trai lừa gạt, nhưng con gái các người cả tin ngu xuẩn, tự hiến dâng vì cái mà các người định nghĩa là "tình yêu" thì tự gánh hậu quả thui. Híc. Cái này không thương được, vì đã có quá nhiều trường hợp như thế rồi mà không biết lấy đó mà làm gương.
    Người đàn ông chân chính là người không bao giờ đòi hỏi chuyện đó trước hôn nhân.
  6. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đấy là cái khác giữa người đàn ông chân chính và chân phụ huh bác.
  7. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Really? Thế thì 99% không có man nào được gọi là "đàn ông chân chính" theo định nghĩa của anh cả. 1% còn lại là những người bị liệt dương =)).
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Em chủ quan quá đấy, anh thì chân phụ rồi nhưng anh biế có thằng bạn anh chân chính đấy mà anh biết đến 2 thằng chân chính kia,mà bọn nó chắc konằm trong 1% của em vì cưới xong bọn nó vẫn đẻ con sòn sòn.
    Nhưng công nhận là 2 thằng đấy hơi bônsevich từ hồi sinh viên
  9. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    99% phụ nữ chân chính cố gắng tranh nhau 1-2% các anh chân chính còn lại
  10. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin chia buồn cùng chị chủ Topic.
    Vấn đề này ko thể nói ai đúng ai sai đc (e nghĩ thế). Vì 10 người "trăm" í mà. Cái chính ở đây là tình yêu, và chuyện "xấu" kia xảy ra còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cơ mà, cảm xúc,....cả wan niệm từng ng nữa.
    Nhưng theo e nghĩ thì tình yêu, hiện tại và tương lai mới là cái wa trọng nhất. Các anh cũng nên snghĩ lại về cái gọi là "bình đẳng zới". Câu hỏi đầu tiên đặt ra là "tsao con trai thì đc như thế, còn con gái thì ko?" Các anh trả lời hộ!
    Chị em mình đúng là thiệt gê.

Chia sẻ trang này