1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chị Sol khóa topic ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi SWNmegai, 09/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tại sao chị Sol khóa topic ?

    Alô ! Tại sao chị Sól lại khóa cái topic ?oAi biết chỉ dùm, cám ơn rất nhiều!!!? http://www3.ttvnol.com/f_301/318767.ttvn do yakari khởi xướng ??? Khóa những topic khác, tôi không quan tâm, nhưng khóa cái tôi vừa mới viết vào đó thì tôi không thể không réo chị Sól ra để nói cho ra nhẽ được.

    Trước tiên để tránh cho cái nick của tôi bị treo, vì có người sẽ tưởng tôi xúc phạm đến tên cúng cơm cúng cháo của chị Solitaire, hay đả kích cá nhân vì đã gọi tắt tên là Sól. Thứ nhất tên của chị Solitaire nó dài, tôi gõ nhiều thì mòn bàn phím, mỏi đốt ngón tay, thứ 2 là không phải từ tiếng Việt nên tôi không hiểu nghĩa ==> ngại gõ và khó nhớ. Do vậy tôi lấy 3 chữ cái đầu là chữ Sól để gọi tắt cho tôi dễ gọi, dễ nhớ. Từ nay tôi cứ gọi chị là chị Sól. Ai dám bảo từ ?oSól? là bậy bạ, là đả kích cá nhân ? Thử tra từ điển xem, không phải là tên của một nốt nhạc à ! Còn người nào suy diễn, nghĩ cong nghĩ queo rằng thì mà là: Sól cái gì, cái gì Sól, Sól ra đâu, đi đâu Sól, ai Sól hay Sól lúc nào, Sól nhiều hay Sól ít v.v? thì là tự người đó tự nghĩ linh tinh. Còn tôi, tác giả của cách gọi tên chị, thì khi gọi tên chị, tôi chỉ nghĩ đến một nốt nhạc. Vậy tôi có một câu sau: ?oĐồ mi là đồ Sól, đồ mi là đồ Sòl Sòl?. Ai dám bảo tôi dùng câu này để nói kháy ai ? Đó chỉ toàn là tên nốt nhạc đấy chứ. Tôi chỉ chưa phổ lời cho đoạn nhạc đó thôi.

    Vậy chị Sól khóa cái topic đó vào, không cho bạn tôi trả lời tôi vì cái lý do gì ?

    - Nếu chị Sól phán rằng topic đó không có liên quan gì đến nhạc Trịnh nên phải khóa. Thì tôi hỏi chị Sól, trong một gia đình có cha mẹ con cái thì chỉ được nói về cha mẹ con cái, mà không được nói chuyện với nhau về người ngoài à ???

    - Nếu chị Sól phán rằng topic đó làm rác rưởi box Trịnh, thì tại sao chị Sól không khóa hay delete nó luôn từ ngày đầu là 28-1 yakari khởi đăng topic ? Lại để đến tận ngày 9-2 mới khóa, khi mà đã có vài thành viên Box Trịnh bắt đầu quan tâm.

    - Nếu chị Sól phán rằng ngôn từ trong đó bậy bạ, hay vô văn hóa gì đó, thì chị có dám tra mọi từ điển Tiếng Việt xem trong topic đó có từ nào mang nghĩa bậy bạ, chống phá cách mạng, lăng nhục lãnh tụ, xỉ nhục cá nhân không ? Hơn nữa tôi dám cá rằng chị Sól cũng chưa có được cái quyền kiểm soát văn hóa của một nhân viên thanh tra Sở Văn Hóa đâu, để mà đánh giá văn hóa ngôn từ của những người trong cái topic đó.

    - Nếu chị Sól phán rằng bài viết cuối cùng của tôi là văn hóa độc hại, tại sao không thông báo cho tôi để tôi hoặc chị Sól xóa bài đó đi. Mà chị vẫn để cho bài đó tồn tại, nghĩa là nó không độc hại. Chị Sól sợ tôi sẽ cãi nhau với Deathchuck à ? Chưa ai đau bụng mà chị Sól đã tự đau bụng hộ người khác rồi.

    Đã đành trên diễn đàn không phải muốn nói gì thì nói, nhưng cũng không có nghĩa Mód-đờ tự cho quyền chẹn họng ngay tắp lự không cho người khác nói nữa. Tôi đã nói cái mà 1 thành viên box Trịnh cần biết. Box đã chấp nhận cho người ta đăng ký là thành viên thì tưởng cũng phải tôn trọn đến những thắc mắc, đòi hỏi chính đáng của các thành viên chứ. Phong cách viết của tôi thế, tôi viết cho những người có phong cách gần giống thế, ai không thích thì đừng đọc, tôi không viết cho riêng chị Sól đọc. Thành viên box Trịnh muốn khoe ảnh người yêu thì cũng phải để cho người ta khoe, bà con bàn ra tán vào cũng là chuyện thường tình. Tôi cũng nhận xét theo ý cá nhân của riêng tôi. Có gì sai trái ???

    Có lần Lily đã bảo: ?oLàm đau lòng người đứng xem?. Hơ hơ, diễn đàn có phải của riêng con gái đâu !!! Con gái cứ tự dòm ngó vào chỗ bọn đàn ông rồi lại kêu họ bất lịch sự. Lời nói của bọn con trai nói với bọn con trai đương nhiên phải mạnh mẽ, hùng hổ, ngang ngược đôi khi cộc lốc, cục cằn chứ đâu có thể dịu dàng, thiết tha hay cưng nựng như lúc đi tán con gái được.

    Trịnh cũng chỉ có chừng ý bài hát thôi, không tài nào sản xuất thêm được bài nào mới nữa đâu. Cảm xúc với nhạc Trịnh, qua vài năm, mọi người đã đăng lên hết cả rồi f vào mục lục mà tra. Chẳng trách càng ngày càng nhiều người than: ?othôi, bây giờ vào box nhạc Trịnh làm gì kia chứ, khi tìm mãi chẳng có chủ đề nào hay, ko có bài nào để đọc cho đỡ buồn, toàn?..? Mód-đờ bây giờ khác gì cleaner ! Một loại ?obù nhìn? giữ box ! Lâu lắm rồi chẳng sưu tầm được gì mới cho các thành viên nữa. Cứ tự hào hão về con số hơn 300 thành viên đã đăng ký. Tôi hỏi thật còn được mấy cái nick login vào cái box này ???

    Mà chị Sól cứ thích khóa là khóa luôn, cũng chẳng có 1 lời giải thích cảnh báo nào cả. Chắc cái danh Mód-đờ bây giờ nó to quá rồi, lấn át cả cách đối nhân xử thế ra sao rồi. Chắc chị Sól cũng nghĩ rằng tôi không làm được gì chị Sól đâu. ừa đúng, tôi không làm gì được chị cả, tôi cũng không thèm làm gì chị Sól hết. Chị Sól khóa cái topic đó, tôi lại sinh ngay ra topic mới. Vậy là chẳng biết tuổi Mód-đờ của chị Sól là bao nhiêu rồi mà xử sự kém thế, không thấy được hậu quả nhãn tiền luôn à ? Nếu chị Sól thực sự xứng đáng với cái danh hão Mód-đờ đó, thì tôi đố chị Sól cấm được người ta đăng thêm topic mới chẳng liên quan gì đến nhạc Trịnh đấy. Còn nếu tự nhận mình là kém cỏi, thì đừng khóa mà thiếu suy nghĩ nữa. Tôi cứ tưởng làm Mód-đờ thì cũng phải hiểu mọi thành viên mà có cách ứng xử riêng hợp lý đối với từng đối tượng chứ. Chị Sól chưa qua trường lớp đào tạo Mód-đờ nào à ? Hay là thành Mód-đờ ngẫu hứng ? Ở topic đó có đủ mặt 3 thằng sẵn sàng đập chai, rạch mặt ăn tiền bất cứ lúc nào, mà bị chị Sól bóp nghẹt họng luôn, không có xử án phán quyết gì như thế, thì đã là thằng con trai tôi cảm thấy nhục lắm. Vuốt mặt thì cũng phải nể mụn chứ. Đây lại có 3 cái mụn liền. Tôi nguyện sẽ làm cái mụn to giữa mặt của chị Sól, để cho chị Sól vuốt vào thì thấy đau tận óc.

    Tôi cũng biết cái diễn đàn này chắc là cũng có một thứ, tục gọi là Nội Quy, nhưng tôi không bao giờ có ý định đọc nó cả (ghét lắm, đọc sinh bệnh). Và tôi cũng biết chắc rằng trong Nội Quy đó chỉ có ngăn cấm thành viên không được làm việc này việc nọ, cùng hình phạt đi kèm, chứ không hề có được quy định nào cho Mód-đờ phải biết lấy chữ ?othần dân diễn đàn? làm gốc, phải biết đặt niềm vui, hạnh phúc của ?othần dân diễn đàn? lên trên tất thảy mọi thứ.

    Đọc xong bài này, chị Sól có thể xóa nick của tôi, treo nick của tôi, xóa bài tôi viết, xóa luôn topic mới tôi bóc mẽ chị Sól này. Tôi đã sẵn sàng cho tất cả việc đó. Nhưng tôi không nể chị Sól đâu, tôi đã coi thường rồi. Nếu chị Sól vẫn phản ứng như thế, thì cái coi thường đó tiếp tục xuống thấp nhiều hơn nữa. Trước khi xử lý trường hợp khó nhằn này của tôi, chị Sól nên tham khảo với các Mód-đờ khác, hoặc các Mód-đờ đàn anh, hoặc các Admin Bề Trên xem hình thức kỷ luật nào hợp lý. Chứ đừng tiếp tục một việc làm thiếu suy nghĩ nữa.
  2. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    topic đúng là ko đáng bị khoá nhưng bài của cậu lẽ ra phải xoá hoặc move vào box GDGT
    ko cần phải la làng như thế đâu, tôi cứ nghĩ mình đang đi mua cá cơ đấy
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy, đi ăn sáng với chim non và chui đầu vào box nhạc TRỊNH để reply topic ?oAi biết chỉ dùm, cám ơn rất nhiều !!! ? với một tinh thần lịch sự và để đáp lễ bạn SWNmegai ... thì lại thấy một cái ổ khoá nó đập một phát tỉnh người, sau này qua topic này mới biết là đã bị SOL nhét nguyên cái ổ khoá vào miệng , cứng , nghẹn họng và gãy hết cả răng , trầy hết lưỡi ( Chả biết lấy lưỡi đâu mà hôn chim non ) : " Bạn đang cố gắng trả lời một chủ để đã bị khoá " ... Điên hết cả người mà không làm được gì ... ức quá ... Bạn Sol có biết 1 tiếng internet là bao nhiêu không , và kiếm ra số tiền đó để vào Net thì mất bao công sức không ??? . Khốn nạn cuộc đời đen bạc ... Vừa chửi một thằng mod box Huế làm việc "ngu" thì qua đây lại gặp thêm một con robot bị lỗi chương trình điều khiển trung tâm nữa . CPU bị lỗi main rùi hả SOL ??? Topic đó có gì sai ??? ... Bực quá ... Hình như có mùi bảo thủ , khô khan và ganh tỵ ở đâu đây thì phải ???
    To SWNmegai : Nếu SOL sợ cậu và tớ cãi nhau thì đúng là SOL vô cùng nhạy cảm , nhạy cảm như thế thì đúng là thích hợp cho người nghe và "đam mê" nhạc TCS rùi ...
    Nếu tôi muốn cãi nhau với SWNmegai thì tôi đã làm việc đó bên box Âm nhạc chứ không phải là bây giờ
    Cậu "nặng lời" với SOL quá rùi đấy ...
    Nói về chuyện del khoá topic trong box nhạc TRỊNH và nếu deathchuck là mod thì deathchuck sẽ đi mua hàng tá ổ khoá chứ không phải lâu lâu cầm ổ khoá , rình người ta không đề phòng rồi ném thẳng vào mặt người ta như SOL làm bây giờ đâu .
    Tại sao không khoá topic : TRỊNH CÔNG SƠN được tôn vinh" ? , một topic thể hiện sự lười biếng , ngu ngốc ??? , hay là bị cái tiêu đề nó ám ảnh rùi hả ??? ... Tôi đã cố làm mọi cách để topic đó bị khoá , nhưng vẫn chỉ là cố gắng trong vô vọng ...
    Nói trước nhá ... Chuyện này Tigerlily , nguyet-ca không nên xen vào vì hai đứa không liên quan ... Nói thẳng là bé Linh và Lys vào đây loạng quạng thì sẽ bị ăn chửi đấy ... Quê rồi á , quê là khó huề , về quê lên vẫn còn quê ...
    Cái máu của thằng deathchuck này muốn nói nhiều nữa để góp phần biến "con robot bị hỏng bộ điều khiển trung tâm" hoá lại thành người có cách đối nhân xử thế đúng đắn và hợp lý ... Nhưng do SWNmegai đã nói hết rồi ... thôi thì ngồi ngậm cái ổ khoá chống cằm nhìn màn hình chờ SOL vào giải thích ... Kẻo lại có người nói 2 thằng đàn ông đi hiếp đáp một đứa con gái ...
    Nói cùng trăng gió : Mà sao lại vô lý thế nhỉ , 2 thằng không làm gì sai lại đang bị 1 con nó thúc cho một đòn đau , vẫn còn hộc máu ra đây này ... Vô lí quá ...
    Chửi vu vơ cùng gió mây : Khốn nạn thay cái nhà mạng internet ... Mang hình người mình thích đi khoe để cùng chia sẻ sự sung sướng của mình với người khác mà bị ăn một cái khoá dập mõm ... Dog ... lần sau không dám mang đi khoe nữa ...

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ không dạy cho pimpim biết thế nào là hỗn , thế nào là nói leo , thế nào là nhảy vào họng người khác mà ngồi là xấu và không được giáo dục đàng hoàng hả pimpim ???
    Không ai cấm pimpim ngồi hóng chuyện cả , nhưng hóng thì hóng , nói leo vào là chứng tỏ một con người không được giáo dục đàng hoàng ... Vậy nhé pimpim Dốt nhá nhà , Gà nhất hội ...
    Tại sao pimpim nói bài trong topic của SWNmegai đáng bị move qua box Giáo Dục Giới Tính ??? , pimpim hiểu thể nào là GDGT , hay là "dốt" qúa không hiểu rồi nói tầm bậy ??? Pimpim muốn thì di theo deathchuck qua box Giáo Dục Giới Tính ... Qua đó deathchuck sẽ cho pimpim biết thế nào là Giáo Dục Giới Tính .

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  5. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    bạn DC lại quá lời rồi, tranh luận thì cũng ko nên réo bố mẹ người khác ra mà xách mé, như thế gọi là thế nào thì chắc DC cũng biết nhỉ?
    đây là diễn đàn, thành viên ai chẳng có quyền có ý kiến, pp lại phải cái thấy sự bất bình nên can thiệp vào thôi nhé
    hỗn láo hay không thì tự ai biết lấy, còn cha mẹ dặn pp rằng làm thằng đàn ông con trai thì đừng có lúc nào cũng ngoạc mồm ra kêu như vịt thế, pp chỉ nói đến thế thôi, mong 2 bạn đàn ông chân chính đừng quá lời bắt nạt bà chị của box, pp sẽ ko trả lời thêm nữa đâu, khỏi phiền DC tốn hơi gõ phím
  6. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    topic đúng là đáng bị khoá . Xin lỗi bạn chuck chứ càng ngày thấy chuck chả ra cái %^##$% gì cả. Thằng SVVN cái chứng nói ngọng tên người khác không bỏ được nhỉ, đồ Mezhái
    À ... ơi nỗi đau box TRịnh này người ...
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi
  7. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Bạn SWNmegaiDeathchuck thân mến, chắc các bạn phân biệt được rõ ràng hơn ai hết rằng như thế nào là tranh luận, góp ý kiến và như thế nào là chỉ trích, thoá mạ người khác?
    Topic này lại quá đà nữa rồi. Tôi không nghĩ một chuyện cỏn con đến thế lại khiến các bạn phải lập hẳn một topic mới với những lời nặng nề như thế này?! Nhất là khi tôi đã từng theo dõi nhiều bài viết thú vị của SWNmegai và Deathchuck bên Âm nhạc cũng như không dưới một lần trao đổi qua pm với deadchuck hay Bảo Nguyên!!!
    Về việc chị Solitaire khoá topic thì xin trả lời bạn SWNmegai thế này:
    Việc làm đó không có gì sai, cũng như không hề thể hiện bất cứ sự thiếu tôn trọng nào đối với thành viên. Nếu như không nói đó là sự tôn trọng dành cho toàn thể thành viên box Nhạc Trịnh.
    Nếu phải gửi pm thông báo thì người nhận sẽ là yakari, vì đó là người lập chủ đề bị khoá chứ không phải bạn, người viết bài viết cuối cùng.
    Bài viết của bạn không bị xoá. Đó không phải là một sự tôn trọng những gì bạn viết rồi sao? Cho dù đó chỉ là trao đổi riêng của bạn với deadchuck và những trao đổi đó không liên quan đến nội dung của diễn đàn này. Mong bạn lưu ý, box Nhạc Trịnh là diễn đàn âm nhạc chứ không phải là một câu lạc bộ thuần giao lưu nên những chủ đề đi chệch hướng đều không được khuyến khích.
    Nếu các bạn luận bàn về cái đẹp của các cô gái hay muốn cho nhau biết mặt người mình yêu thì còn rất nhiều nơi khác trên TTVN cho bạn thoải mái làm việc đó. Ví như, bạn Deathchuck đưa tấm hình cô bé xinh tươi đó lên box Huế thì đã chẳng ai nói được bạn điều gì cả phải không?!
    Không ai cấm việc bạn đưa những chủ đề không liên quan lên box Nhạc Trịnh. Nhưng chắc bạn cũng không làm cái việc rất thừa đó, đúng không? Ai mà chẳng muốn việc mình làm, điều mình đưa ra là điều có nghĩa?! Không đúng lúc đúng chỗ thì chỉ phí sức mình mà thôi...
    Chủ đề bị khoá mang tên "Ai biết chỉ giùm, cám ơn rất nhiều?!" do bạn yakari lập ra để hỏi về một bài hát. Câu hỏi đã có câu trả lời. Câu hỏi tiếp theo của Deathchuck cũng vậy. Những bài viết sau hoàn toàn đi ra ngoài phạm vi của chủ đề. Mod khoá lại là một việc làm cần thiết. Và thiết nghĩ là không có gì đáng để chúng ta mất thời gian như thế này
    Hi vọng bạn hiểu và tôn trọng mọi người trong box Nhạc Trịnh hơn!
    Nhắn thêm bạn Deathchuck một chút: Mạng ảo đó nhưng cũng thật đó. Bạn tôn trọng người khác giùm đi. Đừng vì cậy mình cáu giận, nóng máu mà muốn nói thế nào cũng được. Bình thường tôi thấy bạn dễ chịu hơn rất nhiều lần. Và tôi cũng ngạc nhiên lắm, vì đã không dưới một lần đến xứ Huế thâm trầm và bạn người Huế của tôi thường điềm tĩnh, nói năng hiền hoà...


    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này tôi viết khi nhận được bài trả lời của Deathchuck. Phải logout để đỡ tốn tiền net. Đến khi log in vào lại thì đã thêm được vài bài. Mong rằng không "mất tính thời sự".
    => Đầu tiên, tôi muốn cám ơn về "những lời vàng ngọc" của bạn. Thứ nhất, lẽ ra tôi đã khóa topic này từ sau khi bạn Deathchuck đăng hình "bạn gái" của mình. Nhưng vì tình hình lúc ấy chưa có gì đáng phải khóa lại. Tuy nhiên tiếp theo sau đó là những lời "bình loạn" của các bạn làm xa rời mục đích mà bạn Yakari đã đặt ra khi lập topic. Thứ hai, tôi muốn nói rằng "Tôi không hề lock topic vì bài của bạn viết, mà do topic này đã hết công việc của nó rồi". Nói thật, nếu topic này đang chìm ở trang 2 mà tôi khóa lại thì chắc giờ này tôi không phải ngồi đây trả lời cho bạn đâu nhỉ?
    => Cám ơn bạn, mọi người trong Box cũng gọi tôi bằng Sol. Tuy nhiên, nếu là người đã chịu khó tra tự điển thì bạn nhớ dùm tôi rằng nốt Sol không có dấu sắc, bạn à. Hơn nữa nếu là người không được "siêng năng" cho lắm, thì gõ từ "Sol" không có dấu, bạn sẽ được lợi một cái gõ bàn phím , đỡ mỏi tay đấy! Còn việc bạn hát đoạn nhạc như thế nào thì tùy. Mấy đứa cháu ngây ngô hay ị đùn ở nhà tôi vẫn thường gào lên như thế mỗi khi chúng hư bị tôi bỏ đói đấy mà!
    => Không ai cấm các bạn không được nói về người ngoài cả. Như tôi đã trả lời ở trên, vì những gì các bạn "bình loạn" với nhau sẽ dễ gây cho một người không biết gì về Box có cái nhìn không tốt về nơi này. Điều này tôi nghĩ, chắc bạn cũng như tôi, không bao giờ muốn cả, bạn thấy đúng không?
    Nếu muốn nói chuyện với nhau về người ngoài, các bạn có thể lập topic để nói mà? Điều này không khó với các bạn và tôi cũng sẳn sàng tham gia nếu đó là một topic thú vị!


    => Như tôi đã trả lời ở trên, chắc không cần nhắc lại nữa.

    => Đúng là chúng tôi, những Moderators, trong đó tôi là đại diện, không có quyền kiểm soát văn hóa của các bạn (mà thực ra thì văn hóa của ai tới đâu người ấy biết!), nhưng chúng tôi đành phải "nhạy cảm" hơn các bạn "một tí" để gìn giữ sân chơi chung cho mọi người, trong đó có cả bạn và cả tôi nữa!
    => Việc bạn và Deathchuck có cãi nhau hay không, nói thật không liên quan đến tôi nếu như việc cãi nhau ấy không liên quan đến diễn đàn!

    => Bạn đã trả lời cho thoả đáng câu hỏi của một thành viên Box Trịnh trong khi tôi chưa trả lời được, cám ơn bạn và tôi khâm phục kiến thức âm nhạc của bạn. Nhưng bạn có đồng ý với tôi rằng những phần sau mà bạn trả lời đâu liên quan gì đến câu hỏi mà chỉ là những lan man ngoài đề? Đó không thể gọi là những "thắc mắc và đòi hỏi chính đáng" được, bạn à!

    => Cách nghĩ của bạn như thế tôi không lạ. Ai cũng có phong cách của mình. Nhưng bạn không chỉ sống một mình và diễn đàn không chỉ dành riêng cho bạn và những người giống bạn!
    => Đúng là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không còn có thể viết thêm được bài hát nào nữa, nhưng cảm xúc con người không phải là cái bất biến. Ngay như bạn cũng vậy, đúng không bạn? Có thể hôm qua bạn đang vui vẻ, hớn hở vì trả lời cho bạn Deathchuck, nhưng hôm nay lại bực bội, phải viết một bài thật dài "chửi" "con mụ Sól" này cho hả giận??? Vì vậy bạn đừng nói rằng "Cảm xúc với nhạc Trịnh, qua vài năm, mọi người đã đăng lên hết cả rồi f vào mục lục mà tra" kẻo làm buồn lòng những người vốn dồi dào cảm xúc.
    Còn việc "càng ngày càng nhiều người than: ?othôi, bây giờ vào box nhạc Trịnh làm gì kia chứ, khi tìm mãi chẳng có chủ đề nào hay, ko có bài nào để đọc cho đỡ buồn, toàn?..?, sao bạn không đặt ngược lại vấn đề? Chính vì những topic như thế này nên những gì hay trước đây đã bị trôi xuống dưới, không phải ai cũng có thời gian để tìm kiếm trong mười mấy trang của Box Trịnh, trừ những người mới nhưng có thời gian và tâm huyết!

    => Đúng thế, xét theo tình hình hiện thời, chúng tôi chẳng khác gì những cái "cleaners". Và việc làm của "Cleaners" là gì hẳn bạn cũng đã biết rồi, phải không bạn?

    => Thú thật, tuy là một trong 3 moderators của Box, nhưng tôi chẳng bao giờ tự hào về con số này cả, vì bản thân tôi biết chỉ cần 1/6 con số này nhưng hoạt động đúng như những thành viên tích cực - mà có thể gọi bạn là một được không nhỉ? - là đủ rồi!
    => Theo dõi tình hình của Box, tôi thừa biết trong topic đó có bao nhiêu "Chí phèo"! Nhưng tôi vốn là người chẳng sợ đau, thà chịu đau xức tí thuốc sát trùng, sau đó thêm ít thuốc đỏ, tộng vào vài viên ampi thì mụn to cỡ nào, đau tận óc đến đâu chỉ vài ba ngày là lành, quá lắm thì thành một cái sẹo, nếu khéo trang điểm sẽ thêm duyên bạn à!
    => Mong rằng tôi đã trả lời bạn thoả đáng. Tôi cũng chẳng làm việc lock nick bạn làm gì. Nói thật, từ khi "được" giao quyền Mod đến giờ, tôi chưa lock nick ai cả, ngoại trừ lock nick của chính tôi! Nên bạn yên tâm, chẳng cần phải rào trước đón sau như vậy!!! Còn việc bạn coi thường hay coi trọng gì đó, với tôi, không phải là điều quan trọng.
    => Topic đó tôi thấy không cần khóa vì nó sẽ tự động trôi xuống rồi đấy. Tuy vậy, cũng xin cám ơn "những cố gắng trong vô vọng" của bạn Deathchuck!
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị ThuongNguyen , em không cho đây là chuyện cỏn con đâu ... Có lý do cả đấy ... Em chưa bao giờ làm việc gì mà không có lý do cả . Ai hiểu em thì hiểu , không hiểu thì cứ cho đó là cục súc , là không nhẹ nhàng ... Là không tôn trọng người khác thì tuỳ ... Trên Net em không quan tâm đến những chuyện phù du thế đâu ... Nhưng phù du thì cũng phải nói ...
    Chị có biết cái cảm giác khi mình gõ trả lời một topic với sự thích thú và khi bấm vào trả lời mới biết là bị khoá là như thế nào không ? , chị có quyền mở , cũng như khoá mọi topic nên chị chắc là không biết .
    Đã có người chửi em ngu vì đã đem hình đi rao lung tung , là không tôn trọng người trong hình ... Nhưng nếu chị là em thì thử hỏi chị có cần quan tâm đến điều đó không ??? . Người trong hình chẳng phải là người yêu hay là người tình gì sất ... Em thấy đẹp và em gọi đó là "con chim non của deathchuck" thì chẳng lẽ điều đó lại sai ???
    Cộng đồng TTVNOL không thể cấm được chuyện đó , nếu nói là post hình sai chỗ thì cũng được , nhưng nếu em post vào topic "Ai biết xin chỉ giùm ..." (đã bị khoá) thì sai vào chỗ nào ? , em sẽ còn hỏi nhiều bài hát , nhiều tác giả trong topic đó nữa đấy ... Ích kỷ quá phải không chị ? ... em hoạt động trong topic đó với những ý thích của riêng mình ... ích kỷ quá phải không chị ??? ... Nhưng em thử hỏi chị , con người có ai có thể bao dung và rộng lượng một cách gò ép để chứng tỏ mình là một con người cực tốt , cực nice trong box Nhạc TRỊNH qua cách thể hiện sự TÔN TRỌNG THÀNH VIÊN khác không ??? ... hay là trên này thì nhẹ nhàng mà trong bụng lại chửi thầm ...
    Tính em thế , ghét nói ghét , yêu nói yêu ... Không có chuyện ghét mà cứ nói "mát mẻ" để khều móc người khác ...
    Em bực là em nói , chị thấy sai quy định thì chị cứ lock nick , xoá bài , treo nick ... Em chấp nhận , còn chuyện bắt em tôn trọng thành viên khác một cách gượng ép thì không bao giờ . Mong chị thông cảm ...

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  10. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Deathchuck ạ, cái quan trọng là em có chịu nhìn sự việc cho nó thấu đáo hay không chứ không phải giả bộ tôn trọng hay cố gượng ép mà tôn trọng người khác!!!
    Sống chan hoà và bớt cái tôi chủ quan của mình đi một chút em sẽ thấy bực dọc bớt đi nhiều. Không ai nhằm vào cá nhân em trong chuyện này cả. Chị Sol làm vì cái chung, vì việc chị ấy cần phải làm với tư cách người quản trị của box. TN cũng như em, cũng có lúc post bài vào chủ đề đã bị khoá. Nhưng TN không cho đó là một sự xúc phạm dù khi đó TN chưa có quyền admin và kể cả khi unlock được, cũng không unlock để gửi bài vào. Chủ đề sai hướng như thế nếu TN thấy trước chị Sol, chắc TN cũng khoá, hoặc gửi than phiền cho mod rồi, Death ạ!!! Death có thấy là việc chỉ vì không trả lời được những lời của SWNmegai mà Death nói nặng lời với người khác như thế là ổn không? Không cần sự tôn trọng gượng ép, em ạ. Nhưng cần biết thế nào đúng, thế nào sai và cái gì nên làm, cái gì không!
    Thư giãn chút đi. Chúc vui

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...

Chia sẻ trang này