1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chị Sol khóa topic ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi SWNmegai, 09/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Nhớ có lần đã va chạm nhẹ với mod lớn tuổi nhất của box Trịnh ở topic khác rồi. Tưởng nhà cầm quyền khéo léo giải quyết công việc sự vụ nào cũng sẽ êm xuôi ai ngờ mod Sol lại gây hấn bên này.
    Chiến tranh giữa nhà cầm quyền và những người yêu tự do. Sự việc tỏ ra nghiêm trọng hơn vì cả admin cũng phải vào. Nhưng admin vào ko phải để dàn hoà vụ việc cấp xã này mà để bênh vực cấp dưới.
    Âu cũng là chuyện thường vì khó có chuyện admin lại đứng về phía chúng tôi. Lý trưởng lại đi bênh "Chí Phèo" .Có lẽ chị sol ko cần ngoặc kép làm chi. Cứ để chúng tôi là Chí Phèo ko có ngoặc kép càng thích.Văn học VN èo uột chỉ có mỗi nhân vật này đi sâu vào tâm tưởng người đọc các thế hệ. Được coi là Chí Phèo các mỗ hạnh phúc vô ngần.
    Va với mod rồi, llnn va thử admin luôn xem mùi vị mặn ngọt thế nào.
    Thưa admin khả kính
    Nếu admin còn đi học chắc không lạ gì giờ nghĩ giữa các tiết học. Không có nó thì mệt admin nhỉ?!
    Nó là giờ để ai đau đầu vì học thì được ngơi nghỉ chút ít.
    Nó cũng là giờ để ai ko thích học gặp nhau túm tụm nói đủ chuyện bậy bạ cho đỡ ngứa mồm.
    Việc này tuởng như ko hay lắm nhưng nó rất tốt cho những giờ học kế tiếp. Người muốn học tỉnh táo hơn để học. Bọn nghịch ngợm thì được vài phút túm 5 tụm 3 đó làm nguôi đi ít nhiều mong muốn phá hoại trường lớp.
    Tôi coi cái topic trên như 1 ngày học vì ai có thắc mắc về âm nhạc thì vào đó mà bày tỏ và chắc chắn sẽ được giải đáp thoả đang(nếu swnmegai qua lại topic này thường xuyên).
    Tôi ko nhớ lắm nhưng tất cả các thắc mắc âm nhạc trong topic đó đã được giải quyết và các thành viên đưa câu hỏi được thoả mãn.
    Điều này chứng tỏ topic hoạt động rất hiệu quả, đúng với tiêu chí của nó.
    Người ta chuyện trò học hỏi lẫn nhau, trong câu chuyện khó tránh vài giây phút lạc đề nhưng rồi tiêu chí của nó là gì thì nó sẽ quay về đúng.
    Mấy cái sa đà của 2 Chí Phèo còn lại tôi thấy cũng chẳng có gì quá đáng.
    Họ hỏi han nhau về nhạc rồi hứng chí lên nói quàng tý chút sang cái khác cũng chẳng hại gì ai.
    admin tưởng tượng xem đang ngồi nhạc tranh nói chuyện về TCS và nghe TCS, tự nhiên nổi hứng bất thần lên muốn nói về jazz hay blue thì ngay tức khắc phải kéo nhau lên jazz club Lương Văn Can ngồi nghe ông Quyền Văn Minh thổi kèn thì còn hứng thú nữa không.
    Gửi điều này đến bạn nào đã khuyên death và megai sang bên GDGT luôn. Ai chẳng có lúc làm việc gì đó ko đúng nơi đúng chỗ, họ có nói nhăng chút xíu nhưng họ có cống hiến của họ. Câu hỏi của các bạn gì đó và câu trả lời của megai và...ai đó biết đâu cũng là thắc mắc của bạn hay tôi và nhiều người khác. Họ ghé vào đây và tìm được nó.Đọc tiếp mấy bài nghịch của death và megai họ được 1 nụ cuời trước lúc logout. Cái này có gì ko ổn, người đọc tìm được cái họ cần,với một chút tếu táo rồi đi về.
    Các vị nói họ đang sa đà. Ai dám khẳng định topic đó sẽ ko còn thắc mắc âm nhạc mà chỉ còn mấy bài nghịch ngợm của các Chí Phèo ?/admin có dám khẳng định ko ??!
    Mà nếu có thắc mắc nữa chắc gì các vị trả lời nổi. Mấy câu hỏi trên có thấy mod hay admin nào vào giúp thần dân bớt ngu đâu. Toàn megai và bạn gì ko nhớ tên giải đáp. Các vị nói họ phá hoại cũng được nhưng trước đó họ có xây dựng đàng hoàng.Tôi, deathchuck và megai đã va nhau bên âm nhạc lâu rồi và nếu muốn cãi nhau thì cũng được vài trận rồi. Chúng tôi chẳng hề muốn phá hoại nhưng những gì type lên đây trần trụi hơn thiên hạ 1 chút,ko vào tai các vị nên hay sinh chuyện. Các vị đã làm được cái qoái gì cho topic đó ?! Biết admin bận rộn ko phải lúc nào cũng dành được sự quan tâm cho từng địa phương nhưng "nhật ký người box Trịnh" thì thấy viết đều lắm. Có thấy ngài quá gót sang topic đó mà nâng cao dân trí cho mấy chú thiếu i ot đâu. Có người vào giúp đỡ họ xong chơi đùa 1 tý thì khóa khiếc này nọ,viết bài phê bình Chí Phèo ầm ỹ.
    Tôi đang có thắc mắc về nhạc đây, về Trịnh Công Sơn hẳn hoi nhé.
    Tôi cũng định mang nó vào topic đó và nhờ anh megai hay bạn nguoikechuyen giải thích giúp nhưng thương thay các vị cho nó vong mạng rồi. Tôi biết đi tìm tri thức nơi đâu khi đang ở nơi mà........như G.Bush nói "kẻ độc tài chỉ ho xây cung điện xa và nhà tù thay cho bệnh viện và trường học".Trường hợp của tôi thật là đau đớn.

                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị ThuongNguyen ... em luôn biết điều khiển cảm giác của mình chị ạ , em không bao giờ bực bội và cáu bẳn vô cớ đâu ... Và cũng không nhỏ nhen để nói chuyện với người khác gay gắt đâu ... Trước khi quyết định vào topic này em đã mất hết 15 phút suy nghĩ và hết 3 điếu thuốc đấy ... Suy nghĩ kỹ em mới quyết định vào ... Và đã vào thì em sẽ không thay đổi chủ ý của mình ... Cho dù có kết thúc thế nào đi chăng nữa thì em cũng sẽ mãi là em ... Ghét cách làm việc của chị SOL , ghét chị vì chị đã bênh vực một cách không công bằng ... Ghét luôn pimpim vì đã nói leo nói hớt ... Đành rằng em ghét chị , ghét SOL , ghét Pimpim thì sẽ không ảnh hưởng gì tới nhau cả ... Dê kêu , mèo cào cả thôi ... Nhưng em đã nói ghét , tức là em ghét ...
    Tại sao chị lại cho em nhìn vấn đề không thấu đáo ... Em cũng xin hỏi lại đó là : Topic em đã post cái hình "con chim non" của em có gì sai ??? . Sai là vì nó không liên quan tới tiêu chí của box TRỊNH ??? , sai là vì lạc đề ??? ... Những cái sai như thế thì có bằng cái đáng quý của topic đó đang hoạt động không ??? . Chẳng lẽ chị lại muốn khô khan là đơn thuần vào hỏi lời bài hát , hỏi tên nhạc sỹ rồi có người vào trả lời đúng là xong thôi sao ?? . Sắc màu của cuộc sống để đâu mất rồi chị nhỉ ??? . Em cũng là con người thôi , thằng deathchuck phàm tục , nhưng em dám mang cái phàm của em ra để cho 2 người bạn em có được một tiếng cười thú vị khi vào Net và có thêm một nụ cười nữa khi logout ... Vậy là sai ??? ...
    Em không cho những lời em nói với người đã lock topic : Ai biết chỉ dùm là nặng lời đâu ... Trái lại em lại còn cho rằng : Chính chị ThuongNguyen và mod SOL nói chúng em không tôn trọng người khác là vô cùng nặng nề đấy ... Nếu chị bằng tuổi em ...và chị nói câu em không tôn trong người khác trước mặt em thì em cam đoan là chị sẽ ăn ngay một cái tát ... . Vậy tại sao chị không nghĩ ngược lại một chút ... Em đã mang tiếng "CHÍ PHÈO" rồi đấy ... Chị vừa lòng chưa ??? ... Nhưng mang tiếng "chí phèo" vẫn còn nhẹ hơn là bị người khác nói mình không tôn trọng các thành viên khác trong box TRỊNH đấy ...
    Em thích nhân vật Chí Phèo và thích nhân vật Trư Bát Giới trong các tác phẩm văn học ... Em thích nhân vật Franti trong Tâm Hồn Cao Thượng của Edmondo de Amicis ... Nếu so sánh em với một trong ba nhân vật đó thì em càng thấy vui chị ạ ... Họ là những nhân vật thể hiện "con người" nhất đấy chị ơi ... Họ xấu tính , họ mất dạy , họ thô lỗ , họ phàm trân tục tằn ... Nhưng chính họ mới mang hình bóng con người rõ nhất ....
    Vậy thì nếu chị không hiểu em ( mà làm sao chị hiểu được ) thì xin chị làm ơn đừng nói em nữa , em không muốn trong em phải nghĩ về chị khác hẳn như em đang nghĩ từ khi quen chị ...
    Nếu được yêu cầu thì điều đầu tiên em yêu cầu là : Xin unlock cho topic "Ai biết chỉ dùm ..." . Dẫu biết là em sẽ không vào nữa vì mất hết hứng thú rồi ... Nhưng điều đó còn thể hiện được cái tình và cách đối nhân xử thế của những người điều hành box nhạc TRỊNH ...

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    sẽ unlock nếu mấy chú biết cách ăn nói nhẹ nhàng hơn
    megai kiến thức âm nhạc có lẽ không ai bì được
    hình như anh ta cũng không bao giờ bỏ được cái thói ngông nghênh ấy,nhưng trong box toàn là tâm sự nội tâm này,anh MG đem được tiếng cười hóm hỉnh là một điều tốt (miễn là không quá đáng)
    tớ đã cùng MG quậy tưng bên âm nhạc,nhưng anh Tem không khoá,anh đã PM nói đại khái là topic ấy đã đem lại tiếng cười dí dỏm (anh Tem nổi tiếng là khó tính)
    Chị Sol đã nói là chị lock không phải vì bài post của MG,vậy là tốt rồi,nhưng chị cũng không cần phải lock nó
    khi mà một người cần hỏi câu khác nữa thì có chốn nương thân vào đó,
    Đáng ra chuyện chẳng gì cả,nhưng em nghĩ chị Sol nói:chị khoá topic vì nó đã làm tròn nhiệm vụ của nó là không thoả đáng
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 09/02/2004
  4. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Megai , Langlenoinay, và deathchuck . Các anh là những người anh hùng , và tổ quốc sẽ tôn vinh các anh .
    Đọc những bài viết của các anh , tôi thấy trong đó mang đậm những tính cách của người đàn ông , thẳng thắn và mạnh mẽ .
    Nếu như còn tranh đấu , thì tôi sẽ cùng đứng trên một chiến tuyến với các anh .
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hì có tranh đấu rồi . Chắc là bức xúc quá đây .. Tui đọc qua topic kia rùi ..Hì thấy đúng đó ..Khóa nó hơi có vấn đề ..Cũng không hiểu sao lại khoá vậy ? Hì hơi lạ ..
    Nhưng trong này nhiều người nói nặng lời quá ...Có gì cứ bình tĩnh nói chuyện đâu có gì . He topic này thành nơi đấu tranh mất thôi . Dạo này không thấy cái gì hay chỉ thấy cãi nhau chí choé thôi ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  6. ice_men

    ice_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo Chí Phèo thì chấp làm gì, mọi người không nên để ý đến thái độ quá khích trong topic này của một số member đã tự nhận mình là Chí Phèo, cứ để cái topic này nó trôi xuống dưới.
    Nhắn các Chí Phèo: ở đây không có Thị Nở nào đâu
  7. Guest

    Guest Guest

    ----------------------------------------------------------------
    à há, lại là chú em dại ai xờ men đấy à. Bài vở chẳng thấy đóng góp, gặp chú 2 lần thì là 2 lần chú hóng hớt chúng tớ cãi nhau. admin và mod là loại chơi diễn đàn gộc rồi chú em ạ. Ko phải khuyên họ bỏ qua cho trôi topic làm gì đâu. Họ thừa biết cần phải làm gì. Chú em non tay mà hay qua lại chỗ người lớn làm việc chi cho sớm....hư người. Hôm trước 1 mod Sol có nói đến5/6 số thành viên ra vào đây là loại thành viên đất, nghĩa là chỉ có nick chứ chẳng là cái gì. Thấy cái nick của chú mới thấy mod Sol nói đúng. Nếu lần trước chú ko hóng hớt topic cuả tớ thì tớ chẳng nhớ nổi cái lick ai xờ lờ men của chú
    Còn gió mùa đông. Trúng gió hay sao mà hết híc lại hì như ...co giật méo mồm. Người nặng lời người nhẹ tiếng cho xôm trò. Tưởng rằng cứ híc với hì giả vờ xuề xoà như ông mới là hay ah ??Chẳng tự hào gì đâu nhưng chúng tớ phá hoại nhự rứa lại được treo huy chuơng 1 thằng tích cực 2 thằng quen thuộc mặc dù cả 3 đều là loại thò lò mũi xanh ở diễn đàn này. còn bạn đống-mùa-gio thì sao?"lớp vờ" của ttvn a??"lớp" thì phải che chở bảo bọc cho ttvn bằng chính kiênnhé. nếu ko một hôm thức dậy nó nó set cho 1 dòng"chuyên viên lảm nhảm, thích nói nước đôi, ko có chính kiến hoặc có mà không dám nói vì ngại va chạm-một người gắn bó,ko phá hoại nhưng không xây dựng mà cũng chẳng bảo vệ ttvn" thì thích nhỉ

                  
     
                     ..........cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.............
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    To Phôi-Pha:
    Tôi đang ứa hai giọt nước mắt cá sấu vì xúc động bởi lời khen của anh. Mừng mừng tủi tủi. Xin anh nhận 1 lạy của tôi, để tôi được làm đại ca của anh, còn tôi sẽ phong cho anh làm tiểu đệ của tôi. Oan cừu hóa giải, chuẩn bị mà download nhạc.
    Gửi: deathchuck, langlenoinay, tuyet_vong_83?.
    Vào năm 1945, cả dân tộc Việt Nam đã có một thời cơ nghìn năm có một, cho giai cấp công nông bần hàn tận đáy xã hội, vùng đứng lên để lật đổ chế độ thực dân phong kiến hà khắc. Tôi và các bạn hữu - chỉ là những thần dân tận đáy diễn đàn, thấp cổ bé họng, không có tham vọng làm những việc to tát như các lãnh tụ thửơ trước, mà chỉ mong làm một cuộc thanh lọc bộ máy lãnh đạo của box Trịnh cho trong sạch, chúng tôi noi theo gương truyền thống quật cường của những người mang dòng máu cách mạng, không chịu được áp bức, chèn ép, bất công. Tức nước thì bờ phải vỡ, không thì nước cứ rỉ ra.
    Hỡi các bạn, hỡi anh em, hãy vùng lên. Ai có gậy dùng gậy, ai có gươm dùng gươm, ai có súng thì bóp cò, ai không có cò thì bóp cò người bên cạnh, ai không có gì thì cứ vào mà đánh hôi.
    Không có các bạn, một mình tôi sẽ làm bó đuốc sống Lê Văn Tám, hành động như Võ Thị Sáu, quên mình như Nguyễn Văn Trỗi để xóa bỏ đi một chế độ đàn áp, độc tài, phi dân chủ, cố hữu, bảo thủ. Có thêm các bạn, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, ta sẽ làm lên một Điện Biên trên diễn đàn.
    Hỡi các bạn ! Ai đã biến chúng ta thành những Chí Phèo ? Khi đáng lẽ ra chúng ta chỉ dành những lời ngọt ngào cho những người con gái đó thôi. Đó là chị Sól - đại diện cho chính quyền box Trịnh.
    Hỡi các bạn ! Ai đã biến chúng ta thành những thằng giặc, làm nên cuộc nổi loạn này ? Khi đáng lẽ ra chúng ta phải bao bọc che chở cho những người con gái yếu đuối, mỏng manh đó ? Vậy mà chúng ta đã lần lượt không hẹn mà lên, đồng lòng chung sức vào đây để chống lại họ ? Đó là chị Sól - đại diện của chính quyền box Trịnh.
    Hỡi các bạn ! Thời cơ đã tới, hãy hành động theo lương tri tiến bộ, khát khao tự do, công bằng, bác ái. Đập tan gông cùm, xiềng xích, khóa Minh Khai. Một chân trời tươi sáng hơn cho tương lai của box này.
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Trích lời từ chị Sól: ?oTheo dõi tình hình của Box, tôi thừa biết trong topic đó có bao nhiêu ?oChí phèo?
    Tôi vốn không có thù oán chi với chị Sól cả, nên tôi không hề tự biến tôi thành Chí Phèo trước mặt chị Sól. Deathchuck cũng vậy, cao lắm thì tôi cho điểm là hề hề thôi, chưa đủ thâm hậu để tự mình trở thành một Chí Phèo thực thụ. Vậy mà Mód-đờ Sól kiệt xuất lại có tài biến liền một lúc 3 kẻ trở thành Chí Phèo. Liền một lúc. Không hẹn. 3 kẻ đó lại chỉ được hưởng ân sủng trở thành Chí Phèo sau một hành động gì đó của chị Sól. Chị Sól có bao giờ tự đặt câu hỏi cho mình rằng: có lẽ cách đối nhân xử thế của chị Sól có vấn đề gì không ?
    Chị đã khiến tôi trở thành Chí Phèo, tôi xin nhận cái nhìn thương hại của bà con làng Vũ Đại. Nhưng thử hỏi cái chính quyền nửa phong kiến, nửa thực dân, nửa nạc nửa mỡ ấy, đã để cho anh Chí phải sống đời sống của Chí Phèo, thì có đáng bị lên án không ? Chị điều hành box Trịnh mà để thành viên trở thành Chí Phèo với mật độ thường xuyên hơn, và với mức độ ngày càng nặng hơn như thế này, mà không chịu thay đổi cung cách điều hành à ? Chí Phèo văn học thì vẫn đi đi về về cái làng Vũ Đại đó, chẳng ai khiến cho hắn hết Chí được. Nay box Trịnh lại có 3 Chí Phèo đánh võng, chị Sól - với tài đức ngút trời của Mód-đờ, có cảm hóa được 3 thằng Chí Phèo âm nhạc không ? Biến chúng tôi thành Chí Phèo thì rất dễ, nhưng để làm ngược lại thì chị Sól phải thay đổi cung cách ứng xử, hoặc tự chị Sól trở thành Thị Nở Sól về nấu 3 bát cháo hành để cho cả 3 thằng Chí Phèo chúng tôi hoàn lương. (Tôi không nhận Thu Nở giả hiệu, phải chánh hiệu Thu Nở Sól ngơ ngác mới nhận).
    Nghĩ sâu xa hơn, tự chị Sól xem vài thành viên trong box Trịnh là Chí Phèo, cả trong suy nghĩ lẫn lời viết. Tôi xin hỏi, tư cách Mód-đờ cho phép chị làm việc đó à ? Tự tôi có thể ví tôi là Chí Phèo, là tầng lớp hạ đẳng trong xã hội. Nhưng đang ở cương vị Mód-đờ mà chị Sól ví von như thế, tức là chị lại liên tiếp phạm phải sai lầm nghề nghiệp rồi đấy, phạm phải những điều cấm kỵ.
    Cả cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ tôn sùng một người con gái nào thành thần tượng Thu Nở cả, đây là lần đầu tiên trong đời, cảm giác thật mới mẻ, ngọt ngào. Trước khi có Admin hay Mód-đờ nào xóa đoạn về Chí Phèo-Thị Nở này của tôi, những tưởng cũng nên biết rằng từ ?oChí Phèo? bắt đầu khởi nguồn từ chị Sól. Tôi chỉ viết dài hơn chị Sól tý thôi, mà phát triển thêm ý của chị Sól từ phía tôi cho thêm phần khách quan. Chị Sól gieo nhân nào thì cũng sẽ gặp quả đó. Và đây lại thêm một quả nữa mà chị đã gieo:
    Chị Sól ví von tôi như mấy đứa cháu còn ị đùn của chị, tôi cũng công nhận. Vẫn ở cương vị Mód-đờ chị không có lòng bao dung, độ lượng ư ? Vẫn chấp nhặt tôi với từng câu từng chữ ư ? Thế thì cái ghế Mód-đờ của chị Sól đã lung lay tận gốc rồi đấy. Chả trách chi thế sự lại cứ nhè chị Sól mà sinh sự. Hay cái ?oTôi? ở trong chị Sól còn quá kiêu ngạo, khiến chị Sól phải vặn vẹo lại tôi như thế. Trở lại chuyện ví von của chí Sól với lời chị Sól tự xác nhận lại mình là cleaner. Vì tôi được làm cháu của chị Sól, nên mỗi ngày cháu sẽ vào box nhạc Trịnh của chị Sól mà ị đùn (từ này đã được phát ra từ miệng chị Sól trước đấy nhé) một bãi, xong một bãi đẹp là cháu sẽ réo chị Sól ra để thực thi các bổn phận của một cleaner vinh quang. Từ ?oclean? tiếng Anh dịch sang tiếng Việt như thế nào cho sát nghĩa nhỉ ? Có lẽ từ ?ochùi? là hợp. Từ ?ochùi? cũng đâu có gì tục tĩu đâu nhỉ. Chị Sól ơi ! Cháu ị đùn xong rồi ạ, chị Sól chùi cho cháu một cái, để cháu còn đi chơi với bạn gái của cháu.
    Trích lời từ chị Sól: Mong rằng tôi đã trả lời bạn thoả đáng. Bạn yên tâm, chẳng cần phải rào trước đón sau như vậy!!!
    Tôi không hề có mong muốn đòi hỏi nhận được lời xin lỗi, vì như cả Admin cũng phán rằng chị Sól không có lỗi. Về phía tôi, tôi cũng được ai cho thấy cái lỗi nào cả. Nếu tôi có lỗi tôi sẵn sàng xin lỗi ngay, và không bao giờ lặp lại lỗi đó nữa. Vậy mà vấn đề này vẫn tiếp tục phải dài dòng, chứng tỏ có một cái gì đó vẫn sống sượng. Tôi sẽ tiếp tục với nhiều dạng giọng văn để cho ra cái nhẽ.
    Tôi phải rào trước đón sau, vì tôi đã chứng kiến nhiều cảnh treo nick, xóa bài, khóa topic thương tâm lắm rồi. Trước khi đăng bài nào, trong đầu tôi cũng thường trực những hình phạt khủng bố tinh thần đó. Ôi di chứng chiến tranh để lại.
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Gửi chị Ngu-yên
    Chị có biết nên phải làm việc gì trước đã, rồi mới suy xét để mà có nên bênh vực mód-đờ sau không ? Thời Tam Quốc, Lưu Bị còn ném cả con mình là A Đẩu xuống đất để lấy lòng tướng tài Triệu Tử Long. Đó là thuật lấy lòng người đó. Nhưng chị lại áp dụng thuật lấy lòng Mód-đờ trước, còn tướng tá thì đang bị biến thành những Chí Phèo. Tôi thì bất tài không dám so mình với Triệu Vân, chỉ lấy ví dụ đó minh họa chi cương vị lãnh đạo cao cấp của chị. Chị đã đánh mất ngay cơ hội khuất phục tôi ngay lần đầu tiên gặp nhau. Chị cố gắng bảo vệ cho một Mód-đờ thủ cựu, bảo thủ, máy móc trách chi box Trịnh chẳng tẻ nhạt, vắng hoe, lại toàn chuyện sinh sự. Chị có chịu lắng nghe tiếng nói từ cơ sở không ? Quy chế dân chủ giả hiệu à ?
    Trích lời từ khổ chủ: bạn SWNmegai thân mến, chắc các bạn phân biệt được như thế nào là tranh luận, góp ý kiến và như thế nào là chỉ trích, thoá mạ người khác ?
    Khi tôi lập ra topic này không phải để tranh luận. Tôi cũng chưa có định góp những ý kiến vàng ngọc của tôi cho box Trịnh. Chị thử trích dẫn xem từ nào, câu nào của tôi là chỉ trích, thóa mạ xem.
    Tôi lập ra topic này chỉ để hỏi chị Sól cho ra nhẽ: Tại sao lại chẹn họng tôi, khóa topic đó lại ngay khi tôi vừa mới add một bài mới, topic đó đang là topic updated nhất, ngay trên dòng đầu tiên. Tôi vẫn đang quan tâm đợi người khác trả lời tiếp vào đó.
    Tôi thừa trí thông minh và hiểu biết để các chị không thể bắt bẻ được một từ nào trong những bài tôi viết và quy chụp cho nó là bậy bạ, chỉ trích, thóa mạ. Dao sắc không cắt được chổi cùn đâu. Tôi sẵn sàng chơi chữ, chơi nghĩa với các chị, để xem đó có phải là chỉ trích, thóa mạ hay không. Mà các chị cứ quy chụp răn đe tôi trước.
    ừ thì cứ giả dụ tôi có chỉ trích thóa mạ đi (tuy chưa có dẫn chứng, bằng cớ), thì tôi hỏi chị: chị đã đọc thấy chữ ?oThằng SWN? và chữ ?othằng Phôi Pha? của 2 người vãng lai qua topic này chưa ? Vậy chữ ?ocông bằng? trong tiêu chí ?oXã hội dân chủ công bằng văn minh? của diễn đàn ở đâu ? Chị quy chụp cho tôi là chỉ trích thóa mạ, mà không có ý kiến gì với cách gọi người khác là ?othằng? sao ? Mód-đờ để xẩy ra bất công à ? Cả đời diễn đàn của tôi chưa gọi ai bằng ?othằng? hay ?ocon? cả. Nếu chị thấy từ ?othằng SWN? đó không mang hàm ý khinh bỉ tôi, để mà xóa 2 bài hoặc 2 từ đó của 2 người đó đi, thì xin bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ gọi những người nam giới là ?othằng? và những người nữ giới là ?ocon?. Tôi có thừa bản lãnh và sự tỉnh táo để không gây thêm những cuộc thóa mạ thiểu năng như họ.
    Trích lời từ khổ chủ: Topic này lại quá đà nữa rồi. Tôi không nghĩ một chuyện cỏn con đến thế lại khiến các bạn phải lập hẳn một topic mới với những lời nặng nề như thế này
    Tôi biết tự kiềm chế bản thân. Không thể quá đà được. Tôi chỉ định hỏi cho ra nhẽ. Nhẽ chưa ra thì phải hỏi tiếp. Chị Sól không đủ năng lực để xử lý chuyện của box mình, kéo thêm một Admin ?ongáo ộp? vào để giải quyết hộ. (Trong mắt tôi Admin giống như ngáo ộp vậy đó, nên tôi vẫn viết dè chừng lắm, lời văn câu cú vẫn phải cẩn thận lắm). Vậy mà Mód-đờ Sól vẫn tiếp tục vặn vẹo, ví von tôi. Lời đẹp không đọng ở tai tôi lâu, lời xấu thì xoắn tận vào óc. Khéo cho cách sử xự của Mód-đờ. Chị Sól lại tiếp tục gieo vài cái nhân, chắc chắn sẽ gặt thêm vài cái quả.
    Nếu chị nghĩ nó chỉ là một chuyện cỏn con, thì chị không phải người nhìn xa trông rộng, không biết nhìn trước nhìn sau, chưa biết xét đoán nguyên nhân-diễn biến-hậu quả. Nó chỉ là một giọt nước cuối cùng, để lộ thêm nhiều mặt yếu kém của Mód-đờ Sól mà thôi. Nước tức bờ đã từ những lần sử xự trước của chị Sól rồi. Nay tôi chỉ là một con tốt thí cho giọt nước cuối cùng khiến cho nó phải tràn. Chị Sól ẩn chứa tiềm tàng một cái mầm gây loạn, tự chị Sól không gây, nhưng chị Sól có tài khiến người khác gây loạn. Chị thử họp kiểm điểm nghiêm túc với Mód-đờ Sól một lần xem sao ? Có cần ?odân biết dân bàn dân kiểm tra? không ?
    Tôi thì lại cho rằng những lời tôi nói không phải là ?onặng nề?, ít ra cũng có vài người bạn nữa cũng đồng ý như thế chưa có gì là nặng nề. Vậy khái niệm, tiêu chuẩn về ?onặng nề? xin tranh luận với chị sau. Trước đây vài người bạn đã có nhiều phản ứng với chị Sól rồi, nhưng có lẽ chưa đủ độ nặng nề để cho chị Sól sửa đổi cách sử xự. Tôi thấy vẫn cần phải tăng độ nặng lên nữa, để cho chị Sól thay đổi về căn bản. Dẫu biết là việc khó, nhưng khó thì tôi mới quyết làm, dễ thì tôi đã nhường cho người khác.
    Trích lời từ khổ chủ: Mong bạn lưu ý, box Nhạc Trịnh là diễn đàn âm nhạc chứ không phải là một câu lạc bộ thuần giao lưu nên những chủ đề đi chệch hướng đều không được khuyến khích.
    Admin còn cứng nhắc thế này, thôi tôi khỏi trách Mód-đờ máy móc. Cứ lôi định nghĩa ra để răn đe nhau, thì còn gì là bản sắc của mỗi người nữa. Trong tương lai gần, sẽ thành một box gồm những người vô tính chỉ biết nhạc Trịnh, chỉ nghe nhạc Trịnh, chỉ nói về nhạc Trịnh, chỉ trao đổi cảm xúc về nhạc Trịnh? chỉ Trịnh, chỉ Trịnh, chỉ Trịnh, chỉ Trịnh thôi?.. ôi ôi tôi cũng sắp thành vô tính nếu tôi tiếp tục vào đây.
    Nhớ lại những ngày đầu tiên cái nick deathchuck xuất hiện, liền tù tì với những bài chuyển hóa cảm xúc thành văn xuôi ru lòng nhiều người. Vậy mà nay cái gì đã khiến cho cái vòi văn đó phải tịt ngòi. Sự dập khuôn cứng nhắc của box chứ còn gì nữa. Mà tôi dám cá là người có công lớn bịt được vòi anh deathchuck là chị Sól đấy.
    Tôi nhớ đã từng nghe chị Sól lẻo nhẻo rằng thì mà là: box này là Ngôi Nhà Tình Yêu, mong mọi người đừng phá. Chị Sól đã làm gì để cho mọi người không phá, tôi sẽ viết vài chục nghìn ký tự nữa để bàn sau. Tôi nghĩ rằng chị Sól cũng chỉ hô khẩu hiệu suông thôi, không thực. Vậy Tình Yêu trong ngôi nhà toàn Trịnh là Trịnh đó là thứ tình yêu gì. Chắc chắn là một Tình Yêu suy dinh dưỡng. Chị Sól đã làm gì để khi buồn chán người ta cũng tìm đến cho bớt buồn. Chị Sól đã làm gì để khi vui người ta cũng mà chia vui với người khác. Chị Sól đã làm gì để ngay cả khi người ta cáu giận chuyện đời, cũng tìm đến mong tìm được một lời khuyên v.v? Cảm xúc thì phong phú, phong phú cũng phải khởi nguồn từ muôn mặt đời thường của mỗi thành viên. Cảm xúc không được gắn với đời sống thật, xã hội thật, văn hóa thật, thì chỉ là cảm xúc giả tạo. Tôi đã từng nghe Mód-đờ nào đó nói: ?oMong các bạn tiếp tục đóng góp cho box những bài viết như thế?. ừa, cũng muốn lắm, nhưng chỉ mong muốn sáo rỗng như thế, mà sử xự như thế, cảm xúc cứ phải nhất nhất gắn trên cái tiêu chuẩn cố hữu là Nhạc Trịnh, khó sản xuất lắm, có được cũng không lâu dài, có dài cũng không phong phú.
    Thôi. để tránh bị coi là quá đà và xa rời mục đích. Tôi sẽ chuyển sang kêu gọi đóng góp ý kiến, nâng cao chất lượng giao lưu, đánh giá lại tài đức của Mód-đờ Sól. Các nhà cầm quyền chớ có khóa vội nhé. Có xóa thì xóa những bài nào không chứa đựng thông tin gì. Còn tôi, cứ từ từ tôi sẽ làm từ chân tới đầu.
    (Tôi mới nảy ra một ý định riêng tư, không định chia sẻ với ai hết. Đừng có ai vào đây bình phẩm. Rằng: bao giờ tôi trở về Việt Nam, thế nào tôi cũng phải khám phá xem chị ThươngNguyên có thật là Nguyên hay là Không Nguyên nữa. Mặc kệ chị có đồng ý hay không, một mình tôi sẽ mạo hiểm. Tôi tin vào tài của tôi. Tôi sẽ làm được chuyện đó.)

Chia sẻ trang này