1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chị Sol khóa topic ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi SWNmegai, 09/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự rất thẳng thắn của @SWNmegai với những điều bạn nói với cá nhân tôi. Tiếp nhận những điều đó cũng giúp cho tôi nhận ra một số điều. Đó là cái rất được của cuộc tranh luận này
    Những gì chúng tôi làm chưa tốt như ý kiến của @langlenoinay cũng sẽ được chú ý nhiều hơn, để mọi người không phải than phiền thêm nữa.
    Với @Deathchuck: Chủ đề này ngay từ ba bài viết đầu tiên đã khá nặng nề và rõ ràng là làm buồn lòng nhau khi tiếp nhận. Thuongnguyen nói hy vọng mọi người tôn trọng nhau một chút là bởi muốn mọi người có tranh luận cũng đừng dùng từ ngữ, ngôn từ nặng nề, trần trụi với nhau như thế. Điều đó phải chăng là sự quy chụp em không hề có sự tôn trọng người khác?! Em có những lý do của em, em thấy nó hoàn toàn đúng đắn. Và các mods cũng vậy. Hoà hợp những điều đó thì cả hai bên đều phải cố gắng. Em ghét, đồng ý vậy đi. Nhưng chị lại nói, yêu mới khó, ghét dễ ợt, thì sao
    Về yêu cầu mở khoá chủ đề thì các mods box Trịnh sẽ thảo luận với nhau và có quyết định cuối cùng để sớm trả lời cho em. Thân!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  2. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn,
    Lâu lắm tôi mới ghé lại đây, đi ngang đây thấy chuyện bất bình của MêGái, DC,....xin cho tôi được vài ý:
    - Topic ?oAi biết chỉ dùm, cám ơn rất nhiều!!!? http://www3.ttvnol.com/f_301/318767.ttvn là một topic hay và mở mang kiến thức tại sao lại khóa (???) ... chuyện bàn luận ngoài lề của DC và MG như là một ly nưóc giải khát làm mát cổ họng sau khi ngồi thảo luận với nhau,...đó là một nhu cầu cần thiết...mà những người trong topic đó có ai phàn nàn với nhau đâu, ngược lại không khí rất hòa nhã nữa là khác, thưa gởi chào hỏi cảm ơn rất chi là đường hoàng,... mà Mod lại nhảy xổ vào khoá lại ... Đây chính là điều không tôn trọng thành viên ... mà ngay như bạn ThươngNguyên cũng nói "mọi người tôn trọng nhau một chút". Tự dưng Mod là người cầm cân nảy mực không tôn trọng các thành viên thì làm sao các thành viên noi theo và tôn trọng lẫn nhau được.
    Tôi không muốn đào bới khơi gợi lại sự cố vừa qua của Mod Sol, nhưng để là Sân chơi Vui vẻ cho nên Đề nghị Admin và Mods unlock topic vừa qua, để mọi người Thảo luận tiếp tục (cho dù đi chệch một tí thì cũng là gia vị để vui). Suy nghĩ và cảm xúc để ra một Topic và viết gì vào đó thì khó chứ Khoá Topic thì dễ không mà ...đúng không Quý vị ...
    - Nhân đây, cũng xin được cảm ơn các bạn Mêgái, Lặng Lẽ Nơi Này, Phôi pha...có những bài viết Hay và Giá trị trong các topic về Âm nhạc. Tôi học hỏi được nhiều điều hay từ các bạn lắm, nhất là phong cách viết văn dí dỏm và rất có lý lẽ trong ý tứ, từ ngữ... Tôi vẫn luôn theo dõi thưởng lãm và ủng hộ các bài viết của các bạn ...
    Cao
    Được hnhan30 sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 10/02/2004
    Được hnhan30 sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 10/02/2004
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị ThuongNguyen , em xin hầu chuyện cùng chị đây ... Và em chỉ nói chuyện với chị thôi ... Mod SOL không đáng nữa ... Chị ta không đưa ra được một chính kiến nào để nghe cho có vẻ hợp lý mà trái lại chỉ thể hiện cái sân si khi trích dẫn hết câu này đến câu khác của em và SWNmegai để reply những cái tiểu tiết chỉ nhằm che đậy cái bảo thủ , cái khô cứng và cái cách làm việc cũng như đối nhân xử thế rất chi là dở của mình mà thôi .
    Em thất vọng về chị ThuongNguyen quá , em nghĩ chị cũng phải có cách nào giải quyết hay hơn , nhưng không ngờ chị cũng không đưa ra một chính kiến riêng của chị để nghe cho lọt tai ... Chị cũng quá khô cứng trong cách điều hành và cách làm việc ... Không hơn chị SOL là bao ...
    Chị nói ngay 3 bài viết đầu tiên của em đã làm buồn lòng người tiếp nhận ... Cái đó là điều em muốn đấy chị ạ ... Không những em muốn làm cho " người em muốn nói " buồn mà còn muốn làm cho tức giận và vỡ ra được cái thủ cựu , cái bảo thủ nữa đấy chị ạ ... Có thể em đã thành công phần nào rồi đấy ... Em sẽ làm cho đến khi nào chị hiểu và có thể làm cho đến khi nào chị thấy mệt mỏi ... Chị sẽ đưa hai tay lên trời và chấp nhận một sự thật : đó là : Mod SOL , chị đã làm việc một cách máy móc ...
    Những điều mà thành viên SWNmegai nói ở trên thì theo em nghĩ nếu có ai đó không hiểu cũng như không muốn hiểu thì hình như là người đó có vấn đề ...
    Chị có thấy là box nhạc TRỊNH - Ngôi nhà tình yêu đã tắt đi tình yêu không ??? ... Từ trước tết 1/2 tháng cho đến bây giờ nó không khác gì là một tờ báo tường ... Lúc trước em vào box TRỊNH với một tinh thần phấn chấn và tràn đầy cảm xúc muốn chia sẻ với mọi người thì bây giờ em lại thấy mình như chai sạn đi cảm xúc khi ngày nào cũng không thấy bài reply nào mới ở mỗi topic ... Cho đến tận bây giờ cũng thế ... Ngôi nhà Tình Yêu kiểu gì lạ vậy chị ??? Một tờ báo tường không hơn không kém ... Tuy nhiên tình yêu của em đối với Box nhạc TRỊNH mãi vẫn thế ... Em còn bạn bè trong này ... em còn sở thích của mình trong này nên em vẫn phải vào ... Và nếu vào thì em sẽ không chấp nhận cái cách làm việc như bây giờ ... em sẽ cố hết để nói , nói cho tới khi mọi người hiểu hoặc buộc phải chấp nhận hiểu ...
    Chị có thấy là box Nhạc TRỊNH dạo này không có nhiều cảm xúc nữa không ??? ... không có chất xúc tác của các thành viên khác thì làm sao có cảm xúc được ... Hay là cứ vào box nhạc TRỊNH để viết nhật ký , nhắn tin và đối thoại cùng với gió và mây trời trăng sao ??? . Cảm xúc của em có thừa để đủ nói láo với mọi người rằng em cảm nhận bài hát này như thế này , như thế kia để post vào box nhạc TRỊNH , nhưng cái hứng thú đó đã tắt từ khi phải đối diện với cách làm việc như hiện tại của mod box TRỊNH đấy chị ạ ( Trừ Lys và Nguyet-ca)
    Chị và mọi người cố vào topic nhật ký để nêu lên cảm xúc của mình ... đó là sự thực mà chị phải thừa nhận ... Mà một khi chị đã cố nêu lên được điều đó thì bao giờ chị cũng mong muốn người khác có sự đồng cảm với mình ... đó là sự thực thứ hai mà chị buộc phải thừa nhận thôi ... Em dám cá là chị và mọi người ai cũng muốn như thế ??? ... Vậy thì ai cho chị và mod SOL có quyền cắt đứt cảm xúc và hưng phấn của người khác ??? ai ??? ai có được cái quyền đó ... ???
    Box nhạc TRỊNH là một trong những box nổi tiếng nhất của TTVNOL ... Nổi tiếng bởi sự trầm mặc và xúc cảm với chất xúc tác là những tác phẩm của TRỊNH CÔNG SƠN ... Nhưng với những cái hay như thế thì có đủ để che lấp đi những điều còn tồn tại ở cách làm việc của người điều hành không ??? .
    Đã chơi trong box nhạc TRỊNH thì phải có cảm xúc hay nói cách khác là phải có tâm hồn đẹp ... Người khô cứng , chai đá không chơi được đâu ... Em dám chắc ... Nhưng đã chơi thì phải thể hiện , phải chuyển tải , phải truyền đạt những cảm xúc của mình tới người khác một cách dễ hiểu ... Phải làm cho người ta hiểu cảm xúc của mình bằng con đường dễ nhất ... Phải làm cho người ta thấy cảm xúc của mình... Chứ không phải cứ là cao siêu , triết lý , rồi tâm linh , rồi trầm mặc này nọ một cách vu vơ ...
    Em cho chị một ví dụ : Nếu nói về những kỷ niệm về một con đường mình yêu thích từ thời ấu thơ bằng 2 cách :
    1- Con đường tâm thức , con đường trong tâm linh tôi ...
    2 - Con đường đó bao giờ cũng cũng ẩn hiện trong tôi những kỷ niệm đẹp về một thời ấu thơ ...
    Rõ ràng cách thứ hai dễ hiểu và dễ đi vào lòng người hơn phải không chị ??? .Nếu chị nghĩ kỹ thì thấy cách thứ hai nó phù hợp với mọi ngữ cảnh khi nói về ví dụ đó đấy chị ạ ...
    Vậy tại sao lại không khuyến khích những cái bình thường , những cái dễ đi vào lòng người như thế mà lại đi khuyến khích cái khó hiểu , cái triêt lý cao siêu một cách chai sạn và xơ cứng ???
    Đành rằng mọi lý lẽ , mọi lý luận đều có cách phản bác , nhưng ta hãy chọn cách nào ít phải va chạm hơn mà chơi chứ , phải không chị ???

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  4. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi cảm giác thật khó tả khi vào đây, sướng thật bởi lâu rồi tôi không thấy ở đâu có cuộc tranh luận hào hứng như vậy, Nguyên ơi, tao cứ tưởng là đang trực tiếp nghe Hy Bách và Trần Đình Sơn cãi nhau về men lam, he he, cái thằng Hy Bách ngu chi lạ, ở đây tao lại thấy có quá nhiều HB, ... cảm ơn mày gửi tao cái nơi thổ tả này, cho tao trở về với cội nguồn là đống rác. Khách quan mà nói khi đọc bài này mày và SWN là hai thằng bình tĩnh nhất bởi chúng mày đang làm chủ ở đây cho dù chiến trường này do người khác lập nên, là thành viên của box Trịnh cho nên giọng văn và cách nhìn nhận vấn đề của các thành viên ở đây cũng rất nhẹ nhàng, he he .... thích chửi thì cứ chửi chứ bày đặt văn hoa. càng ngày thấy chuck chả ra cái %^##$% gì cả, mày chả là cái gì cả từ lâu rồi mà có phải không hả Đét, cần qué gì phải là cái gì đó trong cuộc đời, cần có một tấm lòng mà bác Sơn cũng để gió cuốn đi ....
    Văn hoá là gì vậy mà có nguời đòi kiểm soát văn hoá vậy? cứ cho là bọn tôi lùn văn hoá đi, nhưng đã là con người thì ít ra cũng có một tý văn hoá về một khoảng nào đó, thằng Chí Phèo cũng là người nó cũng có văn hoá của nó mặc dầu chưa bao giờ có ai đó đào sâu vào, khai quật nó lên từ con người thối tha của nó, thử hỏi còn có bao nhiêu thằng đường bệ, ăn được tất cả mọi thứ, nói những câu thơm ngát như hoa hồng, văn hoá một bầu trời đang tồn tại ở trái đất này, tao phỉ nhổ vào cái định nghĩa văn hoá, ok? nên nhớ cho dùm rằng văn hoá là cái con người chế tạo ra và một lúc nào đó khi nó xuất hiện sai lầm thì nó sẽ chỉ còn là cái tên mà thôi, tui thấy làng văn hoá, gia đình văn hoá,.v.v. vậy những nơi còn lại là vô văn hoá? hay thiếu văn hoá? cho nên xin Sol dạy bảo cho tôi văn hoá là gì để tôi ăn nói được đàng hoàng hơn, còn nếu không được thì chính tôi sẽ là thằng chửi vào mặt rằng cái đồ thiếu văn hoá đấy,OK?
    TAO GHÉT NHẤT NHỮNG THẰNG GIẢ DỐI, RÕ CHƯA VÂY?
    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    Được thuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 10/02/2004
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có cái Smile ở cuối câu em trích của chị ThuongNguyen thì có lẽ em đã sôi máu lên và em tương cho chị một tràng "Vô Văn Hoá" vào chị rồi đấy ...
    Thưa chị ThuongNguyen , tại sao chị cứ bắt người khác buộc phải chấp nhận cái cách làm việc như hiện tại của chị và mod box nhạc TRỊNH như thế ??? Trong khi rất nhiều người không muốn ... ( Ném chuột thì phải vỡ bình - mong Lys thông cảm )
    Tại sao chị lại có thể thốt ra được một câu khó như thế nhỉ ??? , tại sao chị có thể bảo em hoà hợp giữa yêu và ghét trong cách làm việc hiện tại của mod box nhạc TRỊNH được nhỉ ??? , nếu em nghe theo lời chị thì có lẽ em đã không còn ngồi đây để gõ bàn phím mà em đã đi về nhà bật nhạc lên nằm vắt chân chữ ngũ mà nghe rồi ...
    Khái niệm tôn trọng thành viên khác của chị đơn giản như vậy sao chị ??? ... theo em thấy thì khái niệm đó trong chị có lẽ là ăn nói nhẹ nhàng và phải chiều lòng nhau ... Đơn giản quá chị ơi ... Nói một cách trần trụi thì tôn trọng người khác theo cách của em là thế này : Chị thấy nick anh junkie ở trên không ? , anh ấy quen em đấy và em chửi thề với anh ấy ... Vậy theo chị em có tôn trọng anh ấy không ???
    Vậy đó chị à , mỗi người một cách nghĩ , đừng bắt ép em phải tôn trọng những gì mà mình không thích ...
    Việc unlock cho topic đã sinh ra cuộc tranh luận này là việc cần làm ngay ... Thảo luận gì nữa đây ??? ... Chính cái cách nói và cách nghĩ của chị đã thể hiện cái không dứt khoát và khô cứng chai sạn trong điều hành rồi đó ... Tại sao phải thảo luận ... Nếu thảo luận thì chị và các mod vẫn còn cho rằng việc khoá nó là đúng ??? ... Nếu thế thì sẽ còn tranh luận nữa đấy ...
    Chị đã hy vọng mọi người tranh luận với nhau nhẹ nhàng và không dùng từ ngữ trần trụi ??? , vậy thì từ trang 1 cho tới trang 3 có chữ nào trần trụi không ??? , em thấy chưa có ... Hay nếu có thì chỉ là cách nghĩ của chị và của những người cùng ý kiến với chị !!! . Chị có thể khoá nick của em vì cái ví dụ của em vì nó tục ... Nhưng nếu chị khóa thì thể hiện chị và mod điều hành công việc đúng như tụi em đã nói từ trang 1 cho đến bây giờ ...
    Và nếu chị lock nick deathchuck này của em , em sẽ reg nick khác ... Và em vẫn mãi là em thôi chị ạ ... Em chỉ cần Post một đoạn văn ngắn thì mọi người sẽ biết thằng mất dạy đã post đoạn văn này chính là thằng deathchuck chứ chả có thằng khốn nạn nào vào đây cả ... Chị tin em đi ...
    Chúc chị vui ...
    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 10/02/2004
  6. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ là khách vãng lai, giữa đường thấy chuyện kỳ lạ nên hiếu kỳ đứng lại xem. Có lẽ trước khi chủ đề bị xóa để lại giai thoại cãi nhau độc đáo trên TTVN, tớ tranh thủ duplicate cái chiến trường này để sau này còn đưa vào sách " những cuộc tranh luận nổi tiếng"
    Tớ thấy ai cũng nhún nhường rồi thì thôi cuốn cờ, ta tra gươm vào vỏ, các chị mod cũng đừng bàn bạc mất thời gian chi nữa, unlock lẹ cái topic ấy đi cho yên lòng dân. Dân loạn thì nước tất lâm nguy, đừng để cái chủ đề này lan rộng, đây là diễn đàn nhạc Trịnh mà, đâu phải để tranh luận về dân chủ hay quyền con người.
    Nếu kéo dài cái topic này, người yêu nhạc TCS vào đây ... oải lắm. Diễn đàn gì mà cãi nhau chí chóe. Tiếng Việt thật phong phú trong ca từ TCS và cũng thật muôn vàn màu sắc trong ngôn từ thóa mạ.
    Lòng buồn như nắng qua đèo.
    Buồn quá...rười rượi.
    Chỉ một chiều lê thê, ngồi co mình trên ghế. nghe mất đi tuổi thơ.
  7. Guest

    Guest Guest

  8. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thật mình rất ghét bạn ,langlenoinay à
    ( sorry vì không biết cách nhắn tin trong ttvnol )
  9. Patronage

    Patronage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vì tình cảm tốt đẹp dành cho box Nhạc Trịnh tôi xin tham gia mấy lời :
    - Tôi thấy ở đây có nhiều bạn nói tới văn hoá.Tôi cho rằng nói tới vấn đề này to lắm và rất mất thời gian nên tôi chỉ nói ngắn gọn thế này : Cuộc đời sẽ dạy cho các bạn thế nào là văn hoá nếu các bạn được giáo dục ,đi nhiều và chịu quan sát.
    -Các bạn nào muốn văng tục mà làm việc đó ở box Nhạc Trịnh thì tôi cho là hèn.Ai ra giữa chợ mà làm cho mọi người ở đó sợ mình vì chửi thì tôi cho là tài. ( Tài chửi thì cũng đáng gọi là tài )
    - Tranh luận hay cãi nhau, chửi bậy mà được lợi gì chứ chỉ để sướng cái mồm thì phí sức và ngốc.
    -Có nghe nhiều ,đọc nhiều mà không hiểu thì phí cơm.
    Tôi sẽ không post thêm gì ở đây nữa .Mong các bạn tự suy nghĩ .
  10. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! Các anh SWNmegai , Deathchuck và Langlenoinay đúng là những người anh hùng . Và tổ quốc sẽ tôn vinh các anh .
    Tôi thấy các anh rất thẳng thắn, và mạnh mẽ .
    Hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để chứng tỏ cho mọi người thấy các anh là những Chí Phèo à quên là những anh hùng .
    Tôi sẽ đi cũng một chiến tuyến với các anh.

Chia sẻ trang này