1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chị Sol khóa topic ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi SWNmegai, 09/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ái chà Box Nhạc Trịnh này vui thật !
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Trích lời của Nguyệt-Ca: Why do they do so ? I don''''t know but I don''''t want ! Let TCS sleep well.
    Tôi phải trích dẫn lời của Nguyệt về đây vì trong từ ?othey? của Nguyệt có cả tôi ở trong đó. Nguyệt không biết không hiểu tại sao thì cứ đọc kỹ lại những bài tôi viết 2-3 lần nữa, suy nghĩ thật khách quan, chắc Nguyệt sẽ hiểu cặn kẽ hơn, sâu sắc hơn. Cũng phần nào liên quan đến việc của Nguyệt, thì Nguyệt cũng phải biết đến nó, và cũng phải chấp nhận nó như một sự thật. Các chị nhạy cảm với lời tôi nói, tôi cũng nhạy cảm với việc chị Sol làm.
    Tôi có cảm giác khi Nguyệt nói ?ohãy để cho bác ấy ngủ yên? thì đôi mắt u uẩn của Nguyệt đang đăm đắm về phía tôi, như thể tôi là người đang nỗ lực làm cho bác ấy tỉnh lại vậy. Ôi sướng quá, bác ấy sắp tỉnh dậy thật à ?
    Nguyệt ơi ! Kể cả 80 triệu dân VN có dùng mọi cách thì bác ấy cũng không dậy đâu. Nguyệt đừng lo quá xa. Mà giờ bác ấy là tiên phiêu du miền cực lạc, chẳng để ý đến bọn phàm trần dưới này làm gì đâu. Chứ đâu phải cứ có cãi nhau, tranh luận là bác ấy bật dậy liền đâu mà lo.
    Hơn nữa Nguyệt cho rằng bác ấy đã died, nhưng tôi lại bảo bác ấy vẫn sống đấy. Tôi không tin là bác ấy đã died thật, mà vẫn sống trong những bài ca của bác ấy đấy. Suốt cả topic này tôi có bàn bạc gì về các bài ca của bác ấy đâu, mà động chạm đến chuyện ?odead or alive?. Tôi chỉ bàn về cung cách điều hành box này thôi mà.
    Nguyệt và các bạn khác cũng đã được hưởng những ngày êm đềm của box, tràn trề cảm xúc. Nhưng những ngày đó cũng đã thành dĩ vãng gần và tương lai xa. Cũng giống như cái xã hội thanh bình của VN, vào một ngày đẹp trời cuối những năm 90, nông dân tỉnh Thái Bình nổi dậy, lật đổ toàn bộ lãnh đạo địa phương, rồi đến người Thượng cũng nổi dậy đòi thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên. Như ThNguyên nói: mạng chẳng xa đời thực là mấy. Tôi không có ý lật đổ toàn bộ lãnh đạo của box Trịnh, cũng không đòi thành lập riêng một box cho mình, chỉ lấy ví dụ đó để nói rằng: trong cái bình lặng vẫn luôn ẩn chứa một tiềm tàng. Làm sao biết được sau gáy mình có vết bẩn nếu không được người khác chỉ cho ? Khi sự đã rồi, Đảng cũng đành phải thay toàn bộ lãnh đạo địa phương tỉnh Thái Bình theo ý dân, mà không chiều theo ý người Thượng cho lập nhà nước riêng, ấy là lại phải phụ thuộc từng tình hình. Tôi cũng mong Admin và Mod có những thích nghi phù hợp trong tình hình mới. Chứ lãnh đạo Đảng nào lại đứng ra trước nhân dân Thái Bình và Tây Nguyên mà kêu gọi: Hãy để cho Bác Hồ ngủ yên ! Đừng có phá cái đất nước mà Bác Hồ đã đem lại độc lập ?!? Tôi tin nếu Bác Hồ mà có dậy vì việc đó thì câu đầu tiên Bác sẽ hỏi lãnh đạo: Các chú làm gì khiến lòng dân sinh biến ? Thế các chú đã hiểu lòng dân chưa ?
    Còn một yếu tố khách quan nữa, là ở forum này vì không có box nhạc Phạm Duy, box nhạc Văn Cao, box nhạc vàng, box nhạc đỏ v.v? nên dân tứ xứ đều đổ dồn cả về đây mà nói chuyện tứ xứ. Cứ mãi treo biển đây là nhà Trịnh, không phải nhà Nguyễn, thảo nào chiến tranh Đàng Trong với Đàng Ngoài chẳng triền miên, đau cho nước Việt chia đôi, thương cho người Việt hai miền. Di họa 100 năm chiến tranh Trịnh Nguyễn, 20 năm miền Bắc-miền Nam, cuối cùng cũng chỉ là người dân hứng chịu. Việc phân định rạch ròi cũng khó, Mod phải uyển chuyển, khéo léo, tùy cơ ứng biến, chứ chẻ hoe ra cái gì dính dáng đến nhạc Trịnh, cái gì không thì chỉ dẫn đến cãi lộn bắt bẻ thôi.
    Và có một thực tế là việc click vào cái link của box Trịnh đã như một thói quen, họ đã coi box Trịnh như một cõi đi về thân thuộc rồi, khi đã quá quen với ngôi nhà thì cái gì mà họ chẳng muốn mang về trang trí. Nhạc Trịnh thì tách rời khỏi Huế à ? Mà chị Nguyên lại đuổi DC về box Huế ? Biết đâu người con gái trong ảnh của DC đã là một thành viên của box Trịnh rồi, sao lại khuyên mang về box Huế đăng ? Điểm cho công tác giao tế của box này dưới mức trung bình. Vothuongca cũng đã bị sạc một trận về việc tiếp khách rồi. Đâu có chuyện tòa soạn báo Thanh Niên nhận được bài báo tường thuật một vụ án, thì tòa soạn liền đuổi ời ời anh phóng viên rằng: Đây là báo Thanh Niên chỉ đăng tin về Thanh Niên thôi, bài về vụ án hình sự này, anh mang sang báo Công An Nhân Dân mà đăng. Chị Nguyên ơi, mạng xa đời thật ở chỗ nào, và gần đời thật ở chỗ nào ?
    Liên tục sẽ có nhiều người chưa biết gì về nhạc Trịnh sẽ vào đây hỏi xem có phải nhạc Trịnh không, không phải, nhạc của Phạm đấy, rồi tiện thể lan man thêm một tý về Phạm. Đang cơn hứng mà bị: Trịnh thì được, Phạm sang bên kia ==> chạm phải cái nọc ong, không chỉ một con ong nó đốt cho mà cả bầy ong xúm vào đốt cho ấy chứ.
    Những cái này tất nhiên là sẽ sinh ra rác. Nhưng việc dọn dẹp là trách nhiệm và nghĩa vụ do sự tình nguyện của Mod, các chị đã tự lấy đó làm niềm vui riêng mà làm, may ra thì có Diễn đàn ghi công, chứ không nên trông đợi nhiều vào sự thông cảm và hiểu biết của khách đăng bài. Cũng từ nhiều rác mà phát sinh ô nhiễm, buộc các chị nên có một chiến lược, một tiêu chuẩn xử lý rác nào đó, mà không mếch lòng người đăng bài. Tôi chỉ xin đưa vài gợi ý dưới đây.
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Chờ hết 1 tháng, sinh ra một topic RÁC CỦA THÁNG (1 tháng cũng chỉ chiếm đến 2 trang topic thôi) để gom những topic rác rưởi vào đó thì sẽ tiết kiệm được vài chục dòng topic trên trang topic. Chẳng cần chi ly tôi cũng có thể liệt kê vài tiêu chuẩn cho những topic rác, thậm chí có thể xóa luôn cả topic rác đó.
    Xin lỗi các tác giả của các topic dưới đây, vì đại cục chung tôi phải trích dẫn ra làm ví dụ cho các mod.
    - Sau một tháng, topic chào hỏi làm quen, buôn chuyện, ngắn ngủi đã không còn mang tính thời sự:
    http://www3.ttvnol.com/f_301/316364.ttvn
    Có thể delete cả topic được. Việc chào hỏi đã xong, tiến hành đánh chén và nhậu nhẹt thôi, còn mong gì ai vào đây chào hỏi thêm nữa ?
    - Sau 1 tháng, một câu hỏi không có ai trả lời, một cảm xúc bất chợt, một cảm xúc rác mà chẳng có ai nữa vào add thêm bài
    http://www3.ttvnol.com/f_301/312544.ttvn
    http://www3.ttvnol.com/f_301/313819.ttvn
    http://www3.ttvnol.com/f_301/311311.ttvn
    http://www3.ttvnol.com/f_301/309179.ttvn
    http://www3.ttvnol.com/f_301/310786.ttvn
    đã một tháng trôi qua, mà không ai quan tâm trả lời tiếp, đúng là rác thật rồi. Sao không delete cả topic luôn đi, còn tiếc cái thông tin gì ở những đây nữa ?
    - Sau 1 tháng, những topic thực sự không còn chứa thông tin gì nữa
    http://www3.ttvnol.com/f_301/308978.ttvn
    - Sau 1 tháng, những câu hỏi, yêu cầu đã được đáp ứng
    http://www3.ttvnol.com/f_301/312411.ttvn
    topic này mới thực sự, như lời chị Sol và chị Nguyên nói là ?ođã hoàn thành xong sứ mạng của nó? rồi. Sao tôi không thấy cái khóa Minh Khai đâu ? Chứng tỏ rõ ràng chị Sol và cả chị Nguyên đã chống chế tôi một cách rất bị động. Nếu ở ngoài đời thật, chống chế tôi kiểu này, cả chị Sol và chị Nguyên đáng để tôi cắn một cái vào má lắm.
    Tất cả những topic ví dụ trên mới chỉ là trong vòng 3 trang topic đầu tiên, theo ý tôi, sau 1 tháng đã có thể xóa thẳng tay rồi mà không sợ bị trách cứ gì. Còn nếu vẫn thấy tiếc những thông tin nhỏ nhoi trong đó, (khi mà thời đại internet này với lượng thông tin khổng lồ khắp nơi rồi), thì có thể chuyển chúng vào topic Rác Trong Tháng.
    - Sau 1 tháng, những topic chẳng liên quan đến nhạc Trịnh thì cho vào topic rác, những topic kể cả liên quan nhẹ tới Trịnh nhưng ít người đăng bài, ít người đọc. Thời đại mạng chớ có tiếc vài cái vụn thông tin làm gì. Tìm đâu chẳng ra, search đâu chả có, hỏi ai chẳng biết.
    http://www3.ttvnol.com/f_301/313986.ttvn
    http://www3.ttvnol.com/f_301/312158.ttvn
    http://www3.ttvnol.com/f_301/316549.ttvn
    vân vân, dạng topic dính dáng ít ít đến nhạc Trịnh này nhiều lắm. Các mod cứ thẳng tay cho vào 1 topic Rác Trong Tháng. Ai thích bới thì vào topic Rác mà móc.
    Dọn được như thế tiết kiệm được nhiều chỗ cho các topic khác lắm hơn là việc chèn cái khóa bổ chảng nằm chình ình ngay đầu dòng topic, ngay nơi đang update nhất. Việc dọn dẹp âm thầm của các chị ở những trang topic sau trang đầu thì chẳng ai quan tâm mấy. Đa phần người ta chỉ login vào để chăm chăm xem trong ngày đó có ai đăng gì không thôi. Đó là chỗ nhạy cảm. Rác chẳng ai quan tâm nữa thì chẳng dọn, cứ nhăm nhăm dọn cái rác ai cũng đang nhìn vào.
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin nói thêm vài ý về việc xử lý tranh luận/cãi nhau, mà các mod dường như vẫn bế tắc:
    Trong tâm tưởng của chị Sol chỉ chăm chăm khóa các topic (mà theo ý riêng của chị Sol) có chiều hướng dẫn đến tranh luận/cãi nhau. Có nhiều việc phải tranh luận/cãi nhau thì mới ra chân lý, ra lẽ phải được. Ranh giới giữa tranh luận và cãi nhau thật mong manh, lại muôn hình muôn vẻ, chẳng có công thức nào hết. Vậy các Mod có sách lược chủ động gì để tránh cho tất cả các cuộc tranh luận không trở thành cãi nhau, và các cuộc cãi nhau trở thành tranh luận ? Tôi cứ hình dung ra cảnh chị Sol nhảy choi choi giữa hai bên, giơ cao biểu ngữ: ?oĐây là ngôi nhà Tình Yêu. Không được cãi nhau nữa.? Tôi cứ buồn cười. Chị Sol nhảy choi choi một lúc thì cả hai bên quay ra cùng cãi nhau với chị Sol. ờ thế mà lại là thật đấy. Chị Sol tương cái khóa bổ chảng vào giữa cơn hứng cãi nhau của hai bên, lập tức cả hai bên quay ra cãi chị Sol ngay.
    Đã có 2 mod nào dám chia mỗi mod sang 1 phe để cùng cãi nhau cho ra chân lý chưa ? Có mặt mod cùng cãi thì còn lâu mới dẫn đến chỗ nghiêm trọng. Tôi xin vẽ ra một ví dụ thế này. ừ cứ ví dụ là langlenoinay và deathchuck là 2 người rất nhạy cảm với cãi nhau đi, cứ có đám cãi nhau là họ đến. Nếu tôi là chị Nguyệt, tôi tự xin nhận kèm kỹ lưỡng anh langle như các cầu thủ trên sân cỏ. Chia phần kèm anh DC cho mod kia. Thì tôi sẽ dặn kỹ cầu thủ cãi của tôi rằng: bao giờ cãi nhau gì thì chờ tớ với, cho tớ về phe với ấy. Anh ta cũng sẽ phải hỏi ý kiến tôi nhiều thứ trước khi cãi, hoặc cường độ giọng cũng không đến nỗi cao lắm vì có mặt tôi ở đó cùng cãi. Tất nhiên cuộc sống thì phức tạp và đa dạng hơn nhiều. Chỉ có là: mod có đủ tài để nghĩ ra cách xử lý hay không thôi. Đừng ngại làm thế này là mình sẽ mất đi lập trường, ý kiến của riêng mình. Vì đại cuộc chung mới phải thế. Nếu không thì cả cái ngành Ngoại Giao VN đi bắt tay với những nước thù địch, cũng là sống dối lòng hết hay sao ? Đây là cả một quá trình dài, không phải ngày một ngày hai mà lấy được sự nể nang của các cầu thủ cãi như đối với Lily. Nếu có mặt Lily vào cùng hùa, chân lý hay chân gì sẽ ra, tôi chưa biết nhưng chắc chắn không bao giờ thành cãi vã được.
    Tôi cũng xin có lời khuyên của riêng tôi cho những người chưa biết cách kiềm chế. Tôi có hai bài học, hữu dụng cả cho cuộc đời thật, để áp dụng khi tôi bị ai đó chửi.
    1 - Khi người chửi tôi là người kém cỏi hơn tôi, tôi sẽ không thèm chấp, mặc kệ cho chửi vì lý do sau:
    Trong 1 quyển sách nhà Phật có kể rằng: Một hôm Đức Phật đang giảng đạo thì có một người phàm tục đến để chửi rủa, lăng nhục, tổng xỉ vả? nhưng Đức Phật vẫn lặng yên. Chửi chán chê, đến khi không chửi nổi nữa. Đức Phật mới hỏi: nhà ngươi chửi xong chưa, cho ta hỏi một câu thôi. Người phàm tục đồng ý. Đức Phật mới hỏi: Nếu nhà ngươi mang vàng bạc châu báu đến tặng cho ta, mà ta không lấy, thì sao ? Người phàm tục trả lời đại loại: Ông không lấy thì thôi, tôi mang về. Lúc đó, Đức Phật mới bảo: những lời chửi rủa mà ngươi tặng cho ta, ta không nhận, thì chúng sẽ vẫn ở lại với ngươi.
    2 - Khi người chửi tôi là người mạnh hơn tôi, mà tôi không làm gì lại được:
    Từ một quyển truyện hồi bé: nó là một thằng bé phải chịu nhiều thiệt thòi, mọi đứa trẻ trong khu phố đều bắt nạt được nó, chúng thường túm tụm lại để chửi thằng bé cho sướng mồm. Nó biết chẳng làm được gì cả. Khi bọn trẻ kia đi hết, nó tự lẩm bẩm một mình: ?oÔi giời, chúng nó chửi mình như chửi bố chúng nó thôi mà. Hôm nay bố chúng nó lại được một trận chửi ra trò?.
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Trích lời từ ThNguyên: Cảm ơn sự rất thẳng thắn của SWNmegai với những điều bạn nói với cá nhân tôi. Tiếp nhận những điều đó cũng giúp cho tôi nhận ra một số điều. Đó là cái rất được của cuộc tranh luận này
    Gửi chị Nguyên:
    Chị hiểu được là dấu hiệu đáng mừng, nhưng nếu chỉ hiểu rồi để đấy, hiểu chỉ để hiểu, rồi lại để cho nó rơi vào ?osự im lặng đáng sợ? thì tôi cũng xin thua sớm. Bản chất của tôi không phải đi bới móc con gái như thế này, âu cũng là cái liễn, ý lộn, âu cũng là hy hữu, coi như một tai nạn nhỏ. Trời cũng có lúc bão, ngày cũng còn có giờ mưa. Tính tôi chỉ ưa hài hước dí dỏm. Thấy sai thì tôi nói ngay. Chứ cảm xúc bóc mẽ con gái thế này không hợp với tôi. Tôi xin dừng việc tranh luận của tôi, chờ xem chị hành động, quyết định sao. Để tôi còn hướng dòng suy nghĩ của tôi sang chuyện khác.
    Tôi đã lập ra topic này, đã tham gia sẽ theo dõi diễn biến từ đầu đến cuối. Nên tôi vẫn phải đợi để biết được kết quả/hậu quả của nó ra sao. Những bài tôi viết không phải là suy nghĩ ít, vậy các lãnh đạo nghĩ làm sao cho xứng. Ở vị trí lãnh đạo làm 1 việc đúng, cũng không nên hy vọng được 1 lời khen của dân. Nhưng nếu làm sai một việc dù nhỏ. Báo chí lập tức có bài đăng trang nhất ngay. Chắc chị biết rõ ?
  6. Taunting-Cobras

    Taunting-Cobras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    SVVN thương yêu, cái nghiệp của ngài là nói quá nhiều nên lú lẫn u mê, một đống chữ nghĩa vắt cạn hết tư duy của ngài thì càng mỗi phen cho thấy hiện thị lù lù cái Thằng người nơi ngài (không bằng được thằng gù Quasi-môđô hay thằng cười Guyn-plên đâu). Ngài tưởng mình đang làm cái việc khai hoang trí thức nhân loại chắc, lầm to rồi, tôi trông ngài chả khác gì mấy đứa vô công rỗi nghề ôm máy tính suốt ngày gõ gõ để ? từ bình dân không khác gì là cãi lộn, nói sang hơn chút là ?orửa time? . Mấy lời chân thành, chứ không phải chửi, ngài còn đem cả Phật pháp ra giáo huấn mà những việc làm của ngài thì chả khác gì loài Yêu ma, thêm một tội nghiệp chướng ...
    Các bạn, tôi thấy việc này chả có gì là nghiệm trọng, Mod và Admin phải hết sức bình tỉnh và cương quyết giải quyết cái bầu không khí gớm guốc này, các vị mà đốp qua chat lại thì chỉ góp phần làm tan hoang cái box Trịnh mà thôi. Tôi có lời khuyên: lock nó lại và 24h sau xóa.
    Và Box Trịnh sẽ trở lại ?o Những ngày đó, không khí trữ tình bàng bạc. Những ngày đó, người chơi không nhiều, nhưng mỗi người là một tâm hồn, một biểu hiện thật thà của tình cảm . Mỗi thành viên là một tâm hồn lãng mạn, lãng mạn đúng nghĩa của một ứ tràn tình cảm . Những ngày đó, không khí thanh bình, mọi người đều thở . Nên tình cảm là tình cảm của một thuở thanh bình, nhẹ nhàng lâng lâng, dù vẫn có buồn có vui, có giận hờn nhưng tất cả đều như nổi chơi vơi trên một êm xuôi thư thái (xin lỗi cố nhạc sĩ Hoàng Nguyên về đoạn mô tả thi vị cho box Trịnh những ngày chưa chiến tranh nó như thế nào)
    a ha Ta, tuy hai mà một a ha Ta, tuy một mà hai ...
  7. NovemberRain309

    NovemberRain309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi SWMegai . Mình thấy bạn rất nhạy cảm với âm nhạc , và là một người rất sành sỏi về âm nhạc đó ! Cứ để cho tụi họ cãi nhau , mình về nghe nhạc có phải sướng hơn không ? Rồi lâu lâu lại mở một topic rất hay như Đố âm nhạc , mở mang khai hoá kiến thức âm nhạc của nhiều người , có phải có ích hơn không ? Việc bạn là một người YÊU NHẠC ĐÍCH THỰC đã đủ để mọi người khâm phục rồi và không ít người ghen ghét đố kị . Vậy đó , chúc bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc !
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý với bạn Taunting_Cobras - Có lẽ bạn không theo dõi và cũng không hiểu được ngọn ngành dây mơ rễ má của cuộc tranh luận này ...
    Những lời bạn nói không phải là không đúng và cũng đã nói lên được ý kiến riêng của bạn trong chuyện này ... Có nghĩa là bạn muốn box nhạc TRỊNH bình yên và lặng lẽ , trầm mặc như một tờ báo tường ??? ... Lâu lâu bạn mới vào một lần , còn tụi mình thì khác ... Buồn lắm , không có gì chơi , chui đầu vào box TRỊNH , ngày nào cũng thấy chỉ chừng đó nick nằm trước các topic , điều đó có nghĩa là đã không có ai reply , không có ai viết gì cả ... ngày này qua ngày khác ... nó không khác gì một ngôi nhà Hoang chứ không còn là ngôi nhà Tình Yêu nữa ... Vậy mà động một tí là mod lại vào khoá một topic đang gây nên sự hứng khởi ... topic duy nhất hoạt động mạnh trong thời gian gần đây ( trừ topic nhật ký ) . Nếu bạn đang hứng chí nói đề tài về con gái với người bạn nào đó mà tự nhiên mình nhảy vào đấm vào miệng bạn và nói hai bạn suốt ngày gái gú ... chỉ được cái tội Dê xồm thì bạn có tức không ???
    Đã tức thì phải nói , đã nói là có tranh luận ... mà đã tranh luận thì phải đem hết những lí lẽ của mình ra mà tranh luận ... OK ?
    Mình nói vậy chắc bạn hiểu chứ ???

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  9. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Đánh người thì đánh trực tiếp , đừng có một mặt tò tí te chạy theo một mặt dùng nick khác chửi bới người ta . Hèn hạ lắm !
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị ThuongNguyen và thưa chị SOL ... Thái độ im lặng của hai chị là gì vậy ??? ... 1 là khinh chúng tôi nên không thèm nói ... 2 là không còn gì để nói ??? Phải vậy không ??? ... Một sự im lặng khó hiểu và hình như phảng phất mùi cao ngạo ...Có lẽ các chị cho rằng chúng tôi đang quậy banh cái box TRỊNH này lên nên các chị không thèm nói và cũng không thèm để ý đến nữa và cũng không thèm lock nick , không thèm khoá topic ... và để cho chúng tôi muốn làm gì thì làm ???
    Nếu mà không phải như thế thì tại sao lại có sự im lặng khó hiểu như vậy ???
    Các chị ạ ... đã chơi thì phải hết mình , đã chơi thì không sợ ... mà đã sợ thì đừng chơi ... Các chị đã vào ngược ý kiến với chúng tôi , các chị đã cho chúng tôi là CHÍ PHÈO , là không tôn trọng thành viên , là phá ngôi nhà tình yêu của các chị ... vậy mà khi chúng tôi phản bác lại thì các chị lại khinh bỉ không thèm nói câu gì là nghĩa làm sao ???
    Thêm một điểm xấu cho cách thu phục lòng người của đội ngũ điều hành trong box TRỊNH và chị admin thuongnguyen ... Đáng lý ra như cái cách các chị thể hiện khi nói về nhạc TRỊNH và đem điều đó vào để mà điều hành box TRỊNH một cách mềm dẻo đầy lãng mạn và tâm lý thì sẽ có không biết bao nhiêu là phiếu bé ngoan dành cho các chị ...
    Tôi đã lướt qua hết tất cả những topic RÁC mà SWNmegai đã nêu ở phần reply trên ... tôi thấy cấm có sai topic nào , những topic đó sao không bị cho nó phiêu diêu cực lạc đi ... Hay là các chị sợ xoá đi sẽ làm cho box nhạc TRỊNH vơi đi vài trang và sẽ làm giảm bớt lòng tự hào của các chị về box TRỊNH ???
    Thưa các chị , việc unlock topic "Ai biết xin chỉ giùm ..." có lẽ không còn tác dụng nữa rồi ... Nếu các chị unlock thì không khác gì làm cho tôi nghĩ là các chị unlock nó để bịt mõm những thằng CHÍ như tôi ... Điều đó chỉ làm cho tôi thêm "tự ái hão" mà thôi ... Nếu các chị có chồng , đẻ con , khi con trẻ của chị nghịch và vòi vĩnh này nọ ... đến lúc các chị không chịu nỗi nữa và phải ném cho nó cái nó cần thì đó có phải là cách dạy con hay không ??? ... Các chị sẽ là những người Mẹ tồi ... Có lẽ tôi hơi nặng lời ... Nhưng nếu cái cách điều hành như bây giờ của các chị thì cũng sẽ có kết cục như vậy thôi ... Sở dĩ tôi nói như vậy là vì các chị đã từng nói rất nhiều lần vì rằng box TRỊNH không như những box khác , nó là ngôi nhà tình yêu , nó là gắn liền với đời thực ... nó thể hiện đến đời thực chứ không còn ở trong khái niệm Net là ảo nữa ... Và trong môi trường ảo như thế này và cách các chị thể hiện đối nhân xử thế trong một trường box TRỊNH thì tôi nghĩ ngoài đời thực sau này các chị sẽ là những người mẹ tồi !!! Xin lỗi nếu tôi quá lời ...
    Thưa các chị ... Net và nhạc là 2 niềm đam mê của tôi và tôi cũng không có cách giải trí nào ngoài 2 niềm vui sướng ấy ... Sau những giờ học hành mệt nhọc ... Tôi vào Net , chơi với cộng đồng NET và nhu cầu của tôi là cũng cần tiếng cười , cần sự thoải mái , cần sự thư giản ... v.v... nhưng chính các chị đã biến những giây phút quý giá đó của tôi thành bực dọc ... Vậy thì các chị nghĩ gì ??? ... Các chị có thể bẻ lại tôi rằng , nếu chỗ này làm bạn bực thì mời bạn đi chỗ khác , chúng tôi không có bổn phận làm bạn vui và chúng tôi không có nhiệm vụ làm bạn vui ... OK !!! Nhưng đây là ngôi nhà tình yêu mà ... Tôi yêu chốn này ... tôi sẽ không rời chốn này cho dù không ai mời và tiếp đón cả thì tôi vẫn vào ...
    Thưa các chị , diễn đàn sinh ra là để làm gì , tại sao phải sinh ra admin , sinh ra mod ??? , có mod, có admin mà không có thành viên như tôi thì các chị lấy gì để treo nick để khoá topic , để gọi người này , người nọ là Chí Phèo ... Vậy mà các chị đang góp phần xua đuổi tôi ra khoi ngôi nhà tình yêu , các chị đang bóp chết cục hứng của tôi ... Cách điều hành kiểu gì lạ vậy ???
    Tôi thấy chị ThuongNguyen nói một câu rất dở , đại loại là theo chị thì những thứ không phải là nhạc TRỊNH thì không được khuyến khích trong box TRỊNH ... Nhạc TRỊNH không ai phủ nhận chỗ đứng của nó trong làng âm nhạc cả ... Nhưng âm nhạc đâu phải chỉ là nhạc TRỊNH - một điều quá ư bình thường dễ hiểu - Chẳng lẽ chúng tôi không có quyền nói cái gì khác ngoài nhạc TRỊNH trong box TRỊNH sao ??? Các chị có thể lý luận rằng tại sao không nói trong box Âm nhạc , không nói trong những chỗ phù hợp ... Nhưng tôi hỏi các chị ... Nếu tôi mang một bài cảm nhận về 1 ca khúc của Từ Công Phụng chẳng hạn vào box Âm nhạc mà xen giữa đó là vô vàn những topic nói về LT , TL , HN , PT , DT , DVH , PH ... thì sẽ như thế nào ? , hứng thú đâu mà post nữa ... Trong khi đó số lượng mem vào box Âm nhạc gởi bài rất nhiều và nó sẽ mau chóng trôi về trang sau ... Vậy là mất hứng ... Thưa các chị , một khi đã viết thì ai cũng muốn cho người khác đọc cái mình viết và thích cái mình viết ... tôi dám chắc ai cũng thế cả ... Và chúng tôi mang tư tưởng đó vào trong box TRỊNH ... khi mang vào thì các chị lại cho rằng không phù hợp và không cho chúng tôi "thăng hoa" trái lại các chị lại đạp những ngẫu hứng của chúng tôi xuống múc thấp nhất và còn nện nguyên cái ổ khoá vào mặt chúng tôi ... Chúng tôi không phải là thánh , chúng tôi là người và phần thú tính trong con người tôi nó lớn lắm các chị ạ . Một khi tôi đã nổi thú tính lên thì không những một mod , một admin mà tôi dám chấp tất cả đội ngũ admin trên diễn đàn này đấy ... Tôi tụt hứng thì các chị cũng không phọt trào cảm xúc được trong này đâu ... Tin tôi đi ...
    Thưa CÁC CHỊ , tôi đang gánh chịu hậu quả việc tôi post hình người tôi thích lên topic "Ai biết chỉ giùm ..." đó là cơn thịnh nộ của cô bé trong hình đối với tôi ... Nhưng một khi tôi đã làm việc gì , cho dù sai thì tôi chấp nhận và có cách giải quyết riêng . Nếu trước mắt tôi vào xoá bức hình đó đi để làm dịu bớt cơn giận của người tôi thích thì không khác gì tôi đã nói oan cho các chị ... Vì tôi đã phi tang bằng chứng ... Nhưng tôi sẽ không làm việc đó ... Tôi sẽ để yên đấy và chịu đựng cơn giận của người tôi thích ... để làm cho các chị thấy cái cách điều hành cứng nhắc của mình trong box nhạc TRỊNH ...
    Vài lời muốn nói thế đã ... Tôi mong các chị lên tiếng chứ đừng im lặng một cách đáng buồn như thế ... Sẽ hầu chuyện cùng các chị sau ...

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     

Chia sẻ trang này