1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chị Sol khóa topic ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi SWNmegai, 09/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thưa toàn thể đồng bào cùng chí hướng , chúng ta càng nhân nhượng thì admin và mod càng lấn tới ... admin và mod đã nhân nhượng thì chúng ta cũng lấn tới nốt ...lấn tới để góp phần nhỏ công sức của mình để thay đôi cung cách điều hành của đội ngũ điều hành ...
    Hỡi toàn thể đồng bào box TRỊNH , tôi không góp phần phá box TRỊNH mà trái lại chúng tôi đang cố sức để hoàn thiện nó , hoàn thiện bộ máy lãnh đạo của box nhạc TRỊNH ... Chính vì thế nếu các bạn không xây dựng thì cũng đừng cản chúng tôi ... Chính các bạn đã góp lời cản chúng tôi tức là các bạn đang góp phần phá "tang" hoang box nhạc TRỊNH đấy ...
    Tôi nói đòng bào nghe rõ không , tôi nói đồng bào có quán triệt không ???

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  2. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Oạch, ặc... chán, chả muốn nói... hay là tắt luôn cái box nhạc Trịnh cho xong hỉ ??? Dạo sau này hết chiện nói rùi...
  3. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tranh cãi đi đến xây dựng Bộ máy của Box hoạt động hiệu quả hơn cũng là một vấn đề để nói ...tại sao lại bảo là hết chuyện !?
    Các member vào đây là góp phần làm Phong phú và Sinh động cho Box. Có bạn nào bảo Box chỉ cần ít thành viên nhưng yên bình như vậy là không được nếu thế thì nên giới hạn Thành viên lại và ra điều kiện gia nhập ....nhưng e rằng đến nước đó thì Box này dẹp tiệm luôn là vừa ... vì đi ngược với tiêu chí Ngôi nhà Tình Yêu. Tình yêu thì phải rộng mở và bao dung. Vấn đề hiện giờ là nằm ở cách điều hành của Admin và Mods Box Trịnh.
    Đòi hỏi của MGái, DC, LLNN, và các Thành viên là Chính đáng tại sao Admin và Mods lại cứ dửng dưng im ỉm... chỉ có cái Topic lock hay unlock mà phải Họp bàn soạn thảo sao có vẻ nghiêm trọng quá ... Hy vọng các Bạn Admin và Mods sáng suốt và nhanh nhẹn lên ...
    Cao
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tôi cần phải nói lại rằng việc unlock cái topic "Ai biết chỉ giùm ..." đã không còn quan trọng nữa ... Nếu như vẫn giữ cái cách làm việc như bây giờ của "ban điều hành" thì cũng sẽ còn tranh cãi dài dài ...
    Thượng bất chính thì hạ tất loạn ...

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  5. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! Tôi đã nói rồi , bác deathchuck ạ ! Tôi cùng một mặt trận với bác mà . Nếu chiến đấu gì bác cứ gọi thôi .
    Theo tôi nghĩ những chuyện bác đã nói ở trên đều là việc nghiêm túc, và cũng cần phải được nghe những ý kiến của các admin và các mod .
  6. HoangLanNguyen

    HoangLanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Gửi deachuck:
    Hinh như anh đã có một lần nhắn nhủ với chú rằng "gà mà hay gáy là con gà con" nhưng xem ra chú càng ngày càng gáy nhiều và vì thế càng ngày càng dại dột và ngông cuồng một cách ngu xuẩn. Ở đời thì phải biết mình là ai chứ.
    Phải công nhận rằng chú và megai cũng thuộc vào loại kiến văn quảng bác hay gọi ngắn gọn là biết tuốt, am tường từ âm nhạc đến văn hoá rồi nhảy qua cả thích ca mâu ni..... Chỉ có điều việc đọc 100 quyển sách với việc am tường thấu đáo một quyển là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Anh ko nói là chú ko hiểu tý gì nhưng có lẽ cũng chưa hiểu được bao nhiêu đâu. Những người biết nhiều không ai xử sự như chú cả, người ta càng biết nhiều thì càng phải khiêm tốn. Chưa gặp chú bao giờ nhưng chỉ qua vài bài chú post lên thì anh thấy chú vẫn chỉ là một thằng trẻ con đang cố tập làm người lớn nhưng càng tập thì lại càng trẻ con. Những người đọc nhiều, biết nhiều như chú luôn mắc cái tật tự cao tự đại, luôn cho rằng ta đây cao hơn thiên hạ một cái đầu nhưng Thiên ngoại hữu thiên, Nhân thượng hữu nhân-mình vẫn chưa là gì đâu em ạ. Trên đời này, ai cũng có mặt mạnh mặt yếu, ko ai hơn ai tuyệt đối cả. Chú giỏi hơn người ta về mặt này, chắc chắn sẽ có mặt khác người ta giỏi hơn chú. Giỏi mà khiêm tốn thì mới được thiên hạ nể trọng. Ở đời, khó khăn nhất là vượt được qua chính bản thân mình. Nếu chú ko chịu sửa tính ngông cuồng và tự đại, đường đời sau này nhất định sẽ gặp nhiều điều ko hay.
    Mà chú cũng tự biết rằng kiếm được tiền để lên net 1h hoàn toàn ko dễ, vậy sao lại tốn tiền để làm toàn chuyện vô bổ. Chẳng lẽ giỏi giang như chú mà lại ko có chuyện gì để làm ngoài việc suốt ngày lên net hung hăng, khoe chữ, khoe hiểu biết rồi gây sự tranh cãi vô bổ. Nam nhi sức dài vai rộng mà chỉ có thế thôi sao. Lúc nào cũng chỉ thấy chú ngơ ngẩn với cơn mưa này, tha thẩn với đường phố kia, đố cái này hỏi cái kia, rồi cảm nhận loạn xạ, rồi tự nhận đẹp trai, yêu cô này tán cô kia. Chẳng lẽ ngoài chữ "''khoe" thì ko còn gì hơn nữa hả Deathchuck. Những hiểu biết của chú thỉnh thoảng làm đẹp cho tâm hồn thì còn được, chứ đem ra chợ thì ko đổi được 10 cân gạo đâu. Đàn ông như thế thì vô dụng, vô tích sự quá. Rút cục vẫn chỉ là con ếch ngồi đáy giếng thôi.
    Vài lời tâm huyết nhắn nhủ, nghe hay ko tuỳ chú.
    Nói với người ko biết là ta phí lời.
    Với người biết mà ko nói thì ta phí người.
    Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn.
  7. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc lại cái bài bị khoá rồi! Khoá là đúng y chóc! Thứ nhất vì lạc đề quá xá cỡ, nếu tiếp diễn thì không biết hình mấy "con chim" đó còn nhiều đến đâu... Thứ nhì, khoá là đúng vì coi mòi quý vị mang hình ảnh người này người nọ ra làm trò cho người khác có dịp bàn tán là bất lịch sự vô cùng. Mọi người nhìn lại cái hình to tổ chảng chiếm hết gần các màn hình mà không lắc đầu à? Nhất là trong trường hợp người đó không thích! Nếu "thân chủ" khiếu nại thì tôi nghĩ các mod và admin nên delete quách hết là xong! Và mời các ông các bà thích kiểu này thì tìm trang web nào khác cho phép tám chuyện linh tinh gái giếc như thế. Nhắc lại đây là box có chuyên đề là nói chuyện với nhau về nhạc Trịnh Công Sơn. Có tám chuyện ngoài lề một chút cũng chẳng sao, nhưng kiểu "gái giếc", "chim chóc" tế nhị này thì nên tránh.
    Những topic linh tinh khác chưa kịp xoá hay khóa có thể vì mức độ của nó không đến nỗi "trầm trọng" như trường hợp này và tự chúng chìm đi. Tôi nghĩ ở đây, moderator Solitaire làm việc đúng nhiệm vụ và kịp thời.
    Được decembersouls sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 12/02/2004
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Gởi chú HoangLanNguyen :
    Nếu anh là bố chú thì có lẽ chú đã ăn một cái cốc đầu vì chú quá kém về sinh học ...!!! Gà con không biết gáy đâu chú ạ ... Gà trống trưởng thành mới biết gáy ... Con gà nó còn có ích là làm no bụng người và là một cái đồng hồ báo thức bởi tiếng gáy của nó ... Thế nhé ... Chú kém quá , anh không thể nói thêm nhiều cho chú hiểu được ...
    Thiên thượng địa hạ , duy ngã độc tôn ... Chỉ riêng cái này của chú anh đã thấy chú không có cửa nói chuyện với anh rồi ... Anh thấy chú chả khác gì chú gì trong Mục Thị Vô Nhân ... Chỉ được cái đâm thọt người khác chứ chả có được cái gì cho riêng mình cả ...
    Lâu ngày chú không chui vào đây , chú không nói được cái gì nghe cho được cả ... vậy mà khi vào thì chú hót líu lo , nghe giọng lưỡi thì có vẻ đàn anh quá nhỉ ??? ... Chú hót như là chim í ... Nhưng chú hót chừng ấy thì không làm anh lung lay bất cứ một sợi lông chân nào cả ... Anh điềm tĩnh hơn chú nghĩ đấy ... Hình như kế hoạch của chú đã phá sản ... Thông cảm cho anh nhá ... Nói nặng nề hơn thì chú chưa đủ khả năng chơi với anh đâu ...
    Chú hót như là chim , nhưng chú hót cho mình chú nghe chứ lại hót cho anh nghe làm gì ... Anh cũng có chim chú ạ ... Chim của anh nó cũng biết sổ mũi , nó cũng biết phùng mang trợn mắt và hình như ngày nào nó cũng ngóc đầu hót dăm ba tiếng ... Còn chú thì lâu lâu lẻn vào hót được có một tiếng rồi chuồn thì chú đúng là còn thua cả chim anh ... Vậy nhá ... Nói túm lại ... Chú không đủ tư cách cũng như chú không có nhiệm vụ phải vào đây .
    Anh có lời chào thân ái tới chú ....

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chú decembersouls : Anh chỉ nói với chú một lời : Đỗ Khẩu Vô Ngôn
    Nếu chú đọc 4 chữ đó mà không hiểu thì anh thấy chú Hán Hẹp ... Và anh thành thật khuyên chú nên nhờ ông bà chỉ giúp để mà hiểu ... Ông bà chú cao tuổi , chắc là "Hán" rộng ....
    Thế nhé ... Bye bye chú ....

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  10. Classic

    Classic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hêy zà, vui nhỉ,
    Theo tớ, các cậu nghỉ ngơi chút cho đỡ căng thẳng xong rồi tiếp tục. Cũng có nhiều cái hay đấy chứ, Sol, Lys, Nguyet_ca cứ bình tĩnh mà lắng nghe. Để mở đầu cho việc thư giãn tớ kể à quên, tớ paste cho các cậu đọc một câu truyện nhé. Okie?
    Ba Con Rận Kiện Nhau
    Ba con rận hút máu một con lợn, tranh nhau ăn, đem nhau đi kiện. Một con rận khác gặp, hỏi: "Ba anh kiện nhau về việc gì thế?"
    Ba con rận đáp: "Chúng tôi kiện nhau, vì tranh nhau một chỗ đất màu mỡ".
    Con rận kia nói: "Tôi tưởng các anh chẳng nên tranh lẫn nhau thế làm gì. Các anh chỉ nên lo đến con dao của người đồ tể giết lợn, ngọn lửa của bó rơm thui lợn mà thôi".
    Ba con rận nghe ra, biết là dại, thôi không đi kiện nữa, cùng nhau quần tụ, làm ăn với nhau, dù no, dù đói, cũng không bỏ nhaụ Con lợn thành ra mỗi ngày một gầy, người ta không làm thịt, cứ để nuôi, ba con rận nhờ thế mà no đủ mãi.
    (Hàn Phi Tử)
    Lời Bàn:
    Nhân dân một xứ mà cứ tranh giành lẫn nhau cái lợi trước mắt, không nghĩ gì đến cái việc lâu dài cho cả toàn thể, thì trí khôn thật không bằng mấy con rận nói trong truyện này.
    Tranh nhau, cãi nhau, đánh nhau, kiện nhau, thì oan oan tương kết, lợi chẳng thấy đâu, chỉ thấy hại, hại cho mình lại hại cho cả đàn, cả lũ nữa. Sao không biết: Sâu đục cây, cây đổ thì sâu cũng chẳng còn; trùng hại vật, vật chết thì trùng cũng hết kiếp.

    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!

Chia sẻ trang này