1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chị Sol khóa topic ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi SWNmegai, 09/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Em mới chỉ công nhận ở bác Mêgai thôi , mà cũng chỉ ở vấn đề âm nhạc ... còn thiếu bác ấy một món nợ chưa trả được ... đúng ra là không được trả Sorry sorry .
    *** Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích ,mà chính trên từng chặng đường đi ***
  2. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Các mod admin không cần phải lên tiếng trong cái topic này nữa. Cứ quần chúng dạy cho những kẻ ngông cuồng vài bài học "nho nhỏ nữa" kiểu"bacon rận..."
    chọn người có đức mà bất tài còn hơn là chọn ngược lại để di họa về sau. Đó là những kẻ cậy chút tài mọn để nắn gân thiên hạ rồi lại múa mép khoe chữ, coi trời bằng vung.
    Các cậu tưởng làm mod hay admin là sướng lắm sao, thử vào làm một ngày xem sao. họ cũng phải có khuyết điểm chớ. Đấu tranh góp ý để hoàn thiện là đúng nhưng lời lẽ thóa mạ hống hách của các cậu như là của kẻ phá hoại và khoe mẽ.
    Một đống ngôn từ hỗn độn của megai nghe thiển cận và côn đồ.
    Tuyên ngôn của bác Hồ là nói với quốc dân đồng bào còn lời xướng ăn theo cải biên của deathuck nghe rởm, thô và nực cười.
    Lai còn llnn,chỉ là phường a dua, xách động thôi. Cái nick các chú chẳng ai thèm xóa nhưng hình ảnh các chú thì đã biến dạng và cũng biến luôn chất.
    Quốc có quốc pháp gia có gia quy. Hy vọng một số người đừng lầm tưởng đây là những con người dũng cảm, dám làm cách mạng mà chỉ là phường thích nổi loạn đập phá tri thức để khẳng định mình bằng cách chơi trội.
    Cái topic này vẫn còn sống tới bây giờ là đã thể hiện sự dân chủ dư thừa trong diễn dàn lắm rồi. Sao không nói tiếp đi. Chim khôn hót tiếng rảnh rang, những người thanh lịch thì nói ra diu dàng. Ai có cái sự thanh lịch mà bị con chó nó tha rồi thì ráng mà dành lai, nếu không nó còn tha đi nhiều thứ nữa.
    Dù sao thì cũng phải khuyên các mod SOL, Ly s NC khai tử cái topic tai tiếng này này đi để trả lại cho bo x Trịnh những ngày tháng yên bình xưa cũ.
    Chỉ một chiều lê thê, ngồi co mình trên ghế. nghe mất đi tuổi thơ.
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    #​
    .
    Văn hoá của cưng tới đâu rồi mà nhảy lên đây để thoá mạ thía,xuống đê cưng,hôm nay anh rộng lượng tha cho một bữa
    Với lại đừng lên giọng anh cả ở đây nhé,chưa tới lượt cưng khuyên mấy mods đâu
    Mấy mods trốn biệt cả rồi,hay nhễ
    Được 01234567899876543210 sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 13/02/2004
  4. Guest

    Guest Guest

    Mấy ngày bận rộn, chui vào đây ko ngờ topic này có khá nhiều người để ý đến.
    Sau những bài viết tỏ ra thông cảm và biết lắng nghe nguyện vọng của các Chí Phèo,admin Thuongnguyen lặng lẽ ra đi để lại dân tình ngơ ngác??
    Phương hướng chỉ đạo giải quyết của bề trên ra sao ko hề thấy thông tư chỉ thị công điện ?!!dẫu thánh ý của các vị có không hợp lòng dân cũng nên cho dân biết để còn tính đường vượt biên hoặc nổi loạn???
    Những dòng trên dành riêng cho admin thôi nhé, vì mod Sol đã chạy xa quá rồi, tôi ko tốn hơi gọi chi cho khản cổ.
    Nếu admin thấy mình không kham nổi hoặc nếu dây vào Chí Phèo sẽ mất mặt thì tốt nhất là tránh chuyện này ngay từ đầu. Như vậy thôngminh hơn. Đã định tham gia giải quyết cho êm đẹp nhưng thấy xương quá rồi bỏ ngang là 1 điều rất ko hay.
    Tôi ko muốn nặng lời hơn nữa vì biết rằng ko ai thích nghe nhưng quả thật deathchuck nổi khùng lên cũng có lý của cậu ta. Và có lẽ những dòng đó lại làm cho admin rời lầu vàng điện ngọc xuống địa phương nghe dân oán thán(cho dù là bát đắc dĩ).
    Tôi cho rằng lý do để admin ko vào đây dính đến cái đại hội(hoặc ko phải thì cũng sẽ viện đến nó).
    Đối với các hoạt động trên internet như diễn đàn thì chuyện hoạt động ngoài đời là chuyện phụ - nó sinh ra do những quan hệ mà người ta thiết lập với nhau trên mạng. Nếu admin bỏ qua điểm nóng để lo xây dựng mấy thứ chung quanh nó kể cũng phải xem lại cách làm việc của ngài như megai đã nói.
    Với các thành viên còn lại, ông nick dài ngoằng chê người khác tập làm người lớn trong khi ông cố lên giọng đàn anh, cũng thích răn đe dạy bảo trèo đầu cưỡi cổ người khác. Ông hơn gì người ta mà to còi ?! cứ cho là con gà con biết gáy, đọc lại bài mình xem mình gáy có to ko ?!chưa vỡ giọng thì gáy vừa thôi. Người ta có ham muốn làm bố kẻ khác trong khi ông toèn toèn cái ham muốn làm anh. Chí ông ngắn nhỉ ?!
    Cả ông classic nữa, để cái câu chuyện rận rệp của ông trở nên có giá trị thì phải có các câu chuyện tầm thường hơn làm nền,
    Nếu ai cũng hay ho như Hàn Phi Tử thì thiên hạ thành chí thánh hết và chuyện của ông là chuyện thường tình.
    Vì cung cách sống thẳng thắn,thích va chạm cọ sát với đời sống nên chúng tôi muốn làm những nhân vật trong những câu chuyện tầm thường vẫn hàng ngày làm nền cho rận và rệp của ông. Nếu ko có chúng tôi chắc câu chuyện của ông vô duyên vô giá trị và nhàm chán lắm nhỉ. Ông cứ sống theo lời bàn và trở thành chí thánh. Còn chúng tôi, đã tuyên bố "hạnh phúc vô ngần" khi đưọc trở thành CHí Phèo rồi. Có cho làm chí thánh cũng không thèm.

    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 13/02/2004
  5. Guest

    Guest Guest

  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cần xác định lại là tôi chỉ có nhiệm vụ đối thoại với ADMIN thuongnguyen và MOD SOL ... Tôi đã cười khẩy vào những ai không liên quan ...
    Tôi đang chờ đợi lời vàng ngọc của chị ThuongNguyen và chị SOL ..!!!!

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  7. ice_men

    ice_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau hay qua. Các chú cứ cãi nhau đi để anh xem. Cái box này nên đổi tên thành làng Vũ Đại đê.
  8. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tưởng cái này Megai biết cách trả lời rồi chứ, lại còn làm khó chị Thương nữa
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Hoa-xinh ơi, em vào đây làm gì ? Em đã hại tôi rồi.
    Tôi chưa một lần đòi unlock cái topic bị lock, ấy là tôi không nhìn vào việc nhỏ.
    Tôi phải nói nặng với chị Sol, ấy là để cho chị Sol nhận lại cái quả mà chị đã gieo từ trước, ấy là thế mới động đến tai lãnh đạo cao hơn. Chị Sol đã độc đoán đủ rồi.
    Tôi không đếm xỉa gì đến những người nói xấu tôi suốt từ đầu, ấy là tôi rất bình tĩnh, tôi biết mục đích chính tôi đang làm, họ chưa đến tầm của tôi.
    Tôi không hề cấu kết với bất kỳ ai trong việc này, ấy là tôi biết tự quyết định.
    Nay tôi xin cho lần cuối cùng:
    Xin được trả lại không khí vắng teo của box này. Bởi thông tin về nhạc Trịnh đã vào giai đoạn bão hòa từ lâu mà mod không nhận ra. Nếu mod không chịu năng động và bớt khắt khe hơn.
    Xin được sẽ không bao giờ đóng góp kho nhạc Trịnh (chưa tính KL) hiếm có khó tìm trước 75 của tôi cho box này, cũng như một kho nhạc hiếm, vô tiền khoáng hậu cho box Âm nhạc nói chung.
    Xin được xóa topic này đi để tránh cho box một vết nhơ cho ban lãnh đạo, bị bêu trên mặt báo, rồi vẫn chìm vào im lặng đáng sợ. Hoặc xóa hết những bài tôi đã viết vì nó đã vô tác dụng cho công cuộc "phê bình và tự phê bình" chưa từng có ở đây.
    Xin lỗi chị Solitaire vì tôi đã làm một việc rồi vẫn vô nghĩa. Đến hôm nay tôi đã nhận ra chị cũng không có đủ dũng cảm để nhận cái sai nữa.
    Xin lỗi chị ThươngNguyên cho việc tôi đã làm. Chị hiểu thêm được nhiều điều mà vẫn làm ngơ. Tôi không bao giờ nhận việc mình làm là sai. Chỉ đơn giản là tôi không ngờ hoa-cúc-xinh có ở bên chị. Tôi chỉ xin thua vì lệ tình đã đổ.
    Xin mod/admin nào đó gia ơn lần cuối cùng, mà set cho tôi cái title 1 chữ ?oHận?, khi tôi vĩnh biệt ttvnol. Đây là lần cuối cùng tôi login vào đây. Tôi cũng không bao giờ đăng ký thêm nick nào khác nữa. Thề.
    Xin lỗi các bạn mến mộ, tử huyệt của SWNmegai đã bị hoa-cúc-xinh điểm trúng. Được ?ochết? ngay dưới nick ?obong_cuc_nho? cũng đủ cho tôi mãn nguyện lắm rồi. Cái nick SWNmegai sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa. Từ nay tôi sẽ chuyên cần vào nghiên cứu Hacking thôi. Đúng là chơi hoa lắm có ngày đứt lưỡi. Mong anh em coi những bài nói xấu mình, chửi rủa mình như một cái gương để xem lại mặt mình có vết bẩn không, mà sửa đổi thích nghi theo.
    Xin quỳ 2 đầu gối trước bông hoa bé nhỏ, xin tha cái tội làm hoa buồn. Cả cái gầm trời này, Mêgai chỉ sợ mỗi hoa-xinh thôi.
    Xin vĩnh biệt tất cả. Vĩnh biệt cuộc đời ảo, không có thật này. Vĩnh biệt em.
    .
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 15/02/2004
  10. Guest

    Guest Guest

    Topic kia chưa được unlock đã thấy thêm mấy cái khoá nữa ngay trên trang nhất của box
    Có lẽ đây là câu trả lời của admin và mod cho chuyện này.
    Các vị đã đơn phương dừng đối thoại để chuyển sang dùng bạo lực ?!
    Các vị trả lời những bài viết trong này bằng hành động ??! có lẽ tôi cũng nên chuyển sang hướng đó ?!
    Có lẽ tôi nên tạo thêm công ăn việc làm cho các vị bằng cách mỗi ngày tung lên đây 1 topic rác rưởi thật sự với nhiều nick khác nhau để các vị có cơ hội thực hiện triệt để quyền lực của mình ?
    Nói vậy thôi, các vị yên tâm. Vì tất cả những yêu mến đã dành cho nơi đây và sự quý mến đặc biệt với 1 mod thực sự biết cách làm việc và sống rất nghĩa tình mà tôi sẽ không làm chuyện đó.
    Nói vậy để 2 vị thuongnguyen và sol hiểu rằng tôi chưa oải trước sự lặng thinh rất thiếu đàng hoàng của 2 vị. Cũng không vì người đã mở đầu chuyện này là megai đã tính việc bỏ ngang.
    Chỉ là tôi thấy 2 vị đã quan liêu tới mức không thể chạy chữa được nữa.Viết bài chỉ trích thậm chí thoá mạ cũng vô ích.
    Nếu có cách gì giáng tai hoạ mà chỉ mình 2 vị phải chịu thì tôi mừng lắm. Nhưng nếu tôi mang tai hoạ đến đây thì 1 người tôi rất yêu mến sẽ buồn và vô cùng vất vả. Tôi không muốn điều đó đến và 2 vị đã được thơm lây.
    Các vị cứ tiếp tục khoá và xoá những gì mình không thích mà chẳng cần để ý đến các thành viên khác.
    Tôi chẳng định vĩnh biệt nơi đây như gã megai kia nhưng mỗi khi vào ttvn này tôi lại nhìn thấy 1 nhà tù được treo biển "nhà tình yêu".
    Trong cái nhà tù đó,có 2 người tình nguyện đứng mũi chịu sào để mang lại sự trong sạch cho diễn đàn thì chỉ là trá hình, là vỏ bọc của những tên quản ngục.

Chia sẻ trang này