1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chị Sol khóa topic ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi SWNmegai, 09/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Nhiều vị viết thật dài, cố tình khoe câu khoe chữ, khoe ý khoe tứ, khoe cái khả năng châm chích và bôi bác của mình, rốt cũng chỉ là nhằm vào chị Thuongnguyen và chị Sol. Chắc khi làm thế các vị có đc cái cảm giác sung sướng và thoả mãn lắm, nhưng có biết như thế là cách làm của kẻ tiểu nhân?!
    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn
  2. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Vừa qua tôi có gặp trực tiếp cô Sol trong thời điểm "nóng bỏng" này, một cuộc gặp với tính cách cá nhân, nhưng chúng tôi lại bàn luận về những vấn đề xảy ra với Box nhạc Trịnh. Có thể nhiều người chưa hiểu hết về Sol nên có vài lời trách cứ, qua đây tôi mong mọi người thay vì "cào cấu" nhau sao ta không cùng ngồi lại tìm cách nào xây dựng lại Box của chúng ta đẹp đẽ hơn! Cái "vỏ" thì có rồi, còn cái "ruột" nữa chứ! Mong các bạn sử dụng cái "thông thái" của mình để góp phần làm bền vững Box Nhạc Trịnh hơn!
    Đồng ý chứ!
    HTP
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Vỏ đang còn xanh thì ruột làm sao mà chín được đây hả anh hothanhphuong ơi ...
    Trên chưa thông thì dưới là sao mà thoáng được ...
    Ta vẫn mãi chờ đợi ...

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  4. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Đừng đòi hỏi ở những người làm mod nhiều quá dù ngày trước tôi cũng từng làm như vậy! Bản thân tôi nếu ai hỏi không thích gì ở ttvnol thì tôi sẽ bảo "không thích làm mod"! Họ cũng khao khát được trình bày ,được phát biểu vô tư như chúng ta nhưng vì công việc họ đành "nghe chúng ta chửi"! Nếu nghĩ sâu và xa hơn, chúng ta sẽ tìm thấy được sự cảm thông! Mong rằng deathchuck hiểu !
    Hồ Thanh Phương
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  5. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em megai đúng là "Gian hùng quá ải mỹ nhân quan"...hế hế..."một lòng nhi nữ cũng xiêu anh hùng". Nếu biết trước cái thế trận " Mãnh hổ nan địch...quần nhi "này thì chắc sẽ không tham chiến để biến thành bại tướng đâu nhỉ?
    Cuộc chiến ngã ngũ rồi, phe Trục đã quay giáo tự đâm vào mình.
    Chỉ một chiều lê thê, ngồi co mình trên ghế. nghe mất đi tuổi thơ.
  6. teen1422

    teen1422 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài đầu đã thấy mệt và không muốn đọc vì lời lẽ chẳng đáng để đọc tiếp .... Đúng ra tôi nhiều lúc đọc cũng thấy bực mình nhưng chẳng bao giờ tôi tham gia vào chuyện vì thấy mấy cái tranh cãi nó thế nào ý, nói qua nói lại không hết. Nhưng lần này e tình hình có vẻ "căng" mà thấy nó quá quá không đáng ở trong cái box này.
    Sao đâu rồi những con người nghe nhạc Trịnh, tôi không hiểu 2 bạn SWN và DC (còn ai nữa thì tôi không biết vì chỉ đủ can đảm đọc trang đầu tiên) các bạn nghe nhạc Trịnh thấy ĐƯỢC CÁI GÌ?????? Và để bây giờ MẤT CÁI GÌ????? Người ta nói lời nói là vàng ngọc. Vậy 2 bạn xem các bạn đã "sủa" (rất xin lỗi vì từ này) cái gì ? TÔI THỰC SỰ KHÔNG HIỂU ĐƯỢC????? Thường thì chỉ đàn bà mới có kiểu làu bàu vậy. Còn đàn ông thì ..... Tôi cũng không biết đầu đuôi thế nào, nhưng "chửi" nhiều như vậy có đáng mất lời vàng ngọc vậy không? Hay chỉ nên góp ý với tinh thần thiện chí thì hơn.
    Mà càng đọc càng thấy "cú" và nóng tai, thực sự rất nóng tai. Tôi cũng nhu Thuongnguyen. Tôi cũng thấy DC bình thường cũng dễ chịu hơn nhưng không ngờ cậu lại là người không làm chủ được mình đến vậy. Những lời lẽ lúc đầu thì có vẻ còn bình tĩnh nhưng càng đến cuối thì càng không "phanh" được. Mấy lần trước còn thấy bài xin lỗi của DC khi say xỉn lên viết bài lung tung. Vậy lần này ... ?????????
    ... Và riêng tôi xin có một ngày, ngồi thong dong trao đến mọi loài .... chút tình tôi.
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mà mang quân đi đánh nhau , quân ta mạnh , quân địch yếu thì tấn công mạnh , còn quân địch mạnh thì quân ta rút ... âu cũng là chuyện bình thường ...
    Quân ta mạnh và tấn công mà quân địch thủ thế chờ thời không mang lực ra chọi lại thì cũng nên rút đi là vừa ... Nếu tiếp tục tấn công nữa thì khác chi là đâm đầu vào tường ... Đánh địch mãi mà địch không ra mặt thì thà chọt vào tử huyệt của mình mà chết hoặc liều hơn thì tự đâm dao vào bộ hạ mà chết cho khỏe ...
    Mod Sol , admin ThuongNguyen đã không chịu ra mặt nói cho đàng hoàng và cứ vin vào cái cớ bận lo cho đại hội ttvnol nên không có thì giờ lí sự với những thằng CHÍ trong box TRỊNH thì bó tay thôi ...
    Tới đây thì đúng là bó tay ... Thôi thì nhận phần sai về mình vậy ... Đã sai thì nhận thôi ... vậy nhé ... Tôi đã sai vì đã tranh luận cùng mod sol và admin ThuongNguyen ...
    Vĩnh biệt ...topic này ...
    Xin để lại lời nhắn cho lũ muỗi mòng adua : Tiếp tục với sự "trầm mặc và bình lặng" của f_301 box nhạc TRỊNH đi nhé ...

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  8. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Người ta viết hay thì có sao đâu?Sao lại bảo là khoe chữ nghĩa?Có người có cái cần giấu mà vẫn khoe ra có sao đâu mà còn đòi nói người khác?
    Said I love you but I lied!
  9. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Đáng tiếc cho deathchuck quá! Có cần thiết không ăn được thì đạp đổ như vậy không? Một lời mình nói ra đôi khi cứ đi theo ám ảnh mình cả đời bạn ạ! Đâu phải cứ không nhìn thấy mặt nhau là muốn nói sao thì nói! Phải tôn trọng những người vào đây nữa chứ bạn!
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  10. Guest

    Guest Guest


    Up cái này lên để lúc nhớ đến nhau tìm vào cho dễ
    Được langlenoinay sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 23/02/2004

Chia sẻ trang này