1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chị tôi không hạnh phúc?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tuyen19587, 26/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tính xấu đâu liên quan đến cầu toàn?
    Em gái này vì không có tính chịu đựng nên mới hay cằn nhằn, người ta bảo " 1 điều nhịn, 9 điều lành", đây thấy gì ngứa mắt là phải nói cho sướng cái mồm đã. Sau này làm mẹ chồng đứa nào thì chết đứa đấy! :))
  2. chidha

    chidha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Mình thấy biểu hiện của tính ích kỷ...luôn đòi hỏi mọi người phải sống theo ý mình, đây không phải là "cầu toàn" đâu... Người như thế này ai càng sống gần càng khổ...Và rồi thì sẽ chẳng ai muốn gần người như thế...Cái này đạo Phật gọi là "Nghiệp chướng"!
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Tại vì không muốn hạnh phúc.
  4. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    Như bạn nói thì về cơ bản mọi người xung quanh đều ổn, có mỗi chị bạn là không ổn.
    Nếu chị bạn từ bé đã thế thì chuyện này phải chấp nhận, chờ đợi chị bạn tự tỉnh ngộ ra thôi, nhưng thông thường những biến cố dẫn đến sự tỉnh ngộ đều không dễ dàng và êm ái, thậm chí rất đau đớn là khác.
    Nếu chỉ sau khi có chồng mới thế thì chắc là bất mãn điều gì khó nói từ chồng, khá nhiều nguyên nhân do cuộc sống vợ chồng không thoả mãn. Ở phương Tây người ta đã từng nghiên cứu và kết luận rằng cuộc sống ******** của hai vợ chồng không giúp người vợ thoả mãn thường là căn nguyên của sự cáu bẳn khó chịu ở người vợ. Nếu vậy thì việc cũng dễ giải quyết, chỉ cần anh chồng uy lực hơn là đủ.
    Đôi khi cuộc sống không đơn giản, nhưng sự không đơn giản đó khiến cuộc sống có ý nghĩa và đáng sống hơn.
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    cái này đọc không giống "chị tôi" mà nghe như "vợ tôi" hơn
  6. thanhthanh04

    thanhthanh04 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2013
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    7
    sao chị ấy cứ phải tự làm khổ mình, khổ người thân như thế nhỉ?

Chia sẻ trang này