1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng ta buồn...?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi taiquai, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Sống thì phải có vui có buồn thì mới là cuộc sống các bạn ạ !
    Còn vô tình, vô thuỷ vô chung như nhà Phật thì ko hẳn là hay. Mà nhiều người đi tu trong quá khứ cũng có nỗi buồn (bản thân Phật tổ cũng có nỗi buồn) .
    Nhưng phải biết tìm vui trong những điều khổ cực. Vì cuộc sống ko đơn giản như các bạn nghĩ đâu, nhất là các bạn làm văn phòng hay hành chính mà đang vào NET chùa như thế này.
    Nói chung đừng bi quan và tự bịa ra những điều bi quan !
  2. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất đúng nhưng chưa "hết nhẽ". Khi người ta không biết đặt câu hỏi và tìm lời giải đáp thì người ta còn bế tắc. Rõ ràng, biết đặt câu hỏi (dẫu chưa lý giải được) vẫn là 1 tín hiệu vui, thể hiện mong muốn "vượt lên chính mình"!
    Với "các bạn làm văn phòng", nếu việc "vào net chùa" Tác Hại Đến Công Việc và Không Được Khuyến Khích thì lời bạn dhlv nói là hợp lý. Ngược lại, những nhân viên VP trong điều kiện, môi trường làm việc không như bạn sẽ có tâm lý khác bạn.
    Có Tiếp Cận Cách Suy Nghĩ của người khác mới có thể hiểu và giúp đỡ họ! Mấy ai muốn một sự giúp đỡ vô cảm, trừ trường hợp người ta cần điều đó để tồn tại!

Chia sẻ trang này