1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng ta có thể nấu cháo hàng tiếng đồng hồ trên điện thoại mà khi gặp nhau thì không nói nổ

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chúng ta có thể nấu cháo hàng tiếng đồng hồ trên điện thoại mà khi gặp nhau thì không nói nổi lời nào nhỉ ?AI NÓI NHIỀU Câu hỏi tò mò đó gần đây đã được một nhóm các nhà xã hội học của tiệp khắc giải đáp:
    Kết quả công trình nghiên cứu thực nghiệm cho thấy những người nói nhiều nhất là trẻ em ở lứa tuổi từ 5-10t có sự góp mặt của các chàng trai ,trung bình mỗi ngày các em bi bô đến 14000 từ hoặc hơn nữa .Nhiều lời thứ 2 là của những chàng trai thuỷ thủ lại là các chàng trai khi trở về nhà sau những chuyến đi dài ngày trên biển .Họ có thể nói được mọi thứ chuyện chứng kiến được trong chuyến đi mà họ đã không thể tâm sự cùng ai trong suốt những ngày lênh đênh trên biển .Trung bình mỗi ngày họ nói tới 13000 từ .Thứ 3 là những chàng trai cô gái đến tuổi thành niên < từ 16 tuổi trở lên ,những nam nữ thanh niên ở lứa tuổi này có thể nói không biết đến bao nhiêu cho hết chuyện ,trừ lúc đi ngủ mà thôi ,họ có thể nói dến 10000 từ =>lại là các chàng trai

    Nói tóm lại thì các chàng trai là người nói nhiều nhất ,hị có thể nói không ngớt lời về bất cứ một việc gì đó ,và các bác girl có thấy không con trai bây giờ không phải là hiền đâu nhe ,các bác đó vừa nói nhiều vừa hung tợn và ...hichic ,không biết nói như thể nào nữa .Các bác thấy em nói có đúng không ?

    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 11/11/2002 ngày 14:58
  2. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    chời hìhìhì xet trên một phương diện nào đó thì ..các người rao hàng ..như : chai bao , chè ..hay thức ăn đại loại gì đó ...bác hội trưởng có bảo là họ nói ít không
    hehehhe ngày nào họ cũng nói cả

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với bác ht, tớ bổ sung thêm nhá, con trai ko chỉ nói nhiều mà còn ăn nhiều nữa. Mọi người cứ bảo con gái ăn quà vặt như mỏ khoét chứ con trai còn ăn vặt kinh khủng hơn. Bằng chứng là cứ đến giờ ra chơi là y như rằng canteen cứ chật cả chỗ mà nhìn đâu cũng thấy toàn con trai. Boys giải thích sao về điều này nhỉ ???
    I found you !!! my best friend.....
  4. Katia

    Katia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Con trai ăn nhiều, nói nhiều, nhưng lại luôn mang những đức tính đó ra để nói con gái. Rõ là quá đáng, phải gọi là muốn ăn gắp bỏ cho người
    _Q_
  5. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko thể gọi là đức tính được, phải nói là những tật xấu chứ
    I found you !!! my best friend.....
  6. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,nhưng chơi với các boys nói nhiều+ăn nhiều vui lém nhá,vì mình cũng rứa mà,mỗi tội các boys thế hơi đàn bà một tẹo.Chỉ cần chỉnh sửa một chút thì number one lun đó à.

    Leave yesterday and see what tomorrow brings
  7. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hichcihic các bác cứ bôi bác cánh con trai tụi tôi
    làm gì mà vơ đủa cả nắm thế ..hcihcihc
    đâu fải ai cũng nói nhiều

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  8. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ai zà,các bác đúng là con gái,chỉ trực 1 tí là đi bới lông tìm vết bọn con trai chúng tôi thôi
    bác BlackStar này,bác kiếm đâu ra cái "nghiên cứu thực nghiệm" đấy thế,chắc là lại lấy ở chỗ Xả xú páp nào chứ gìe
    này nhá
    thứ 1: từ 5 đến 10 tuổi,con trai cũng như con gái,chỉ là trẻ con được nên kô thể nói là "có sự góp mặt của các chàng trai" được
    từ 5-10 tuổi đâu thể gọi là chàng trai cô gái được.
    thứ 2: giả sử như bố của bạn đi công tác lâu ngày mới về nhà,để chứng tỏ là mình kô như bọn con gái,đàn bà thì chẳng lẽ câm,kô kể lể chuyện trò gì à? có khi chính các bác lại là người ra bảo kể chuyện cho nghe đấy chứ.Những người thuỷ thủ cũng như vậy thôi.Mà bác Blackstar có thêm bớt gì vào cái thự nghiệm đấy kô đấy? ai lại viết là :"Họ có thể nói được mọi thứ chuyện chứng kiến được trong chuyến đi mà họ đã không thể tâm sự cùng ai trong suốt những ngày lênh đênh trên biển ".Đoạn đầu nói 1 nẻo,đoạn sau nói 1 nẻo,chẳng lẽ họ đi,họ chứng kiến bao nhiêu thứ ,sau đấy thì họ lại kô thể nói,kể lại được à? và với đoạn sau thì bác BL cũng đã tự giả thích tại sao họ lại nói nhiều như thế rồi,như vậy đó có fải là tính tình họ đã thế rồi đâu.
    thứ 3: lứa tuổi mà bác BL kể đó,cũng là lứa tuổi của chúng ta bây giờ.Đây là lứa tuổi phát triển cả về mọi mặt,ở giai đoạn này họ như thế nào thì về sau họ cũng sẽ gần như vậy.
    Vì vậy đây là lứa tuổi mà họ tiếp xúc nhiều,mở rộng tầm quen biết nhiều,và dĩ nhiên muốn như vậy thì cần fải nói.với cả,hehe,sao bác Bl chỉ nêu số liệu dẫn chứng về mỗi con trai thế? sao chẳng thấy số liệu của con gái đâu cả? fải nêu ra thì mọi người mới so sánh được chứ.Thôi,để tôi nêu ra luôn vậy,ở đọ tuổi đang pt,mỗi ngỳa các cô gái thường nói khoảng 10000 từ mỗi ngày với nhau,và 10000 từ mỗi ngày với các chàng trai,như vậy tổng cộng là khoảng 20000 từ mỗi ngày,hic,gấp đôi của con trai
    vậy mà các bác lại bảo con trai nói nhiều hơn con gái là thế nào?
    à,còn nữa:
    to Jemibaby: các bà hay thật,kô đưa các bà đi ăn thì các bà bảo keo kiệt,kô đáng mặt đàn ông con trai,thế đi đưa các bà đi ăn thì chẳng lẽ chúng tôi lại ngồi kô chầu mặt ra đấy nhìn các bà ăn?
    với cả,nếu kô nói chuyện với các bà thì các bà lại bảo kô biết ăn nói==>ăn nói kô có duyên==>đá
    haha,cuối cùng xét đi xét lại thì cái topic này lập ra để bọn con gái tự trưng ra những "đức tính" của các bà ý thôi,hohhoho
    ...to love once again....!!!
  9. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Em nhận thấy bài của bác melfice dài nhất....
    magnetic
  10. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    thằng khốn Hollowman!!!!!!!!
    ...to love once again....!!!

Chia sẻ trang này