1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng ta có thể nấu cháo hàng tiếng đồng hồ trên điện thoại mà khi gặp nhau thì không nói nổ

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    he...he...bị TheHollowMan nói vậy tức lắm hả bác Melfice nhưng cũng phải nói thiệt là bài bác dài nhất đó
  2. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe bác melfice bình tĩnh ..bình tĩnh
    hạ nhiệt độ xuống
    to hollowman hìhìhi sao bác về phe con gái thế nhờ .......mà công nhận bác nói cũng đúng thật

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  3. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Các bác ko biết hollowman siêu dại gái ahf!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    to mets: The Hollowman là cháu tui mà nên tất nhiên cháu phải bênh bác rùi ,mà những lờ bác nói thì cháu thehollowman đâu dám cãi đúng không cháu ,những lời bác nói là đúng mà .
    to melfice:ông bình tĩnh lại đi ,nãy giờ tui thấy ông nói hơi bị nhìu đó ,những lời tui nói không phải là không có cơ sở đâu ,toàn là do những nhà khoa học nôpỉ tiếng trên thế giới nghiên cứu đó ,sự thật là vậy đó ,quyết không thể sai được chỉ có điều những vấn đề khoa học đó hơi ít người biết và không được phổ biến mấy thui .
    to jamnibabe : bác có vẻ hơi bênh vực con trai đó ,nhưng không phải những lời bác nói là hoàn toàn sai đâu .
  5. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    tui luôn luôn ủng hộ con trai.......nói nhiều chẳng phải là một tật xấu..
    như tui đây........tui nói rất nhiều phải nói là cực nhiều............nhưng nếu thiếu tui một buổi học thì cả lớp mất vui........cả lớp học thêm cũng thế.....tật nói nhiều ucả tui chỉ bị các cô giáo ghét thui ( vì thế mà mãi tui không ngẩng mặt lên được ) nhưng mà hầu như ai chơi với tui cũng cảm thấy quý mến tui.....
    Quan trọng là nên nói nhiều lúc nào............Và khi nào không nên nói
    God will bless you and me
  6. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, công nhận là ông lhtung này nói nhiều thật, nhưng mà kể ra thì chơi với con trai nói nhiều cũng có cái hay, họ luôn làm mình cảm thấy cuộc sống này rất sôi động, cần phải chạy liên tiếp, ko thì ko thể bắt kịp cuộc sống được
    I found you !!! my best friend.....
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    lúc thì chê,lúc thì khen
    cái topic này đúng là 1 dẫn chứng thiết thực cho topic Chân lý về con gái
    ...to love once again....!!!
  8. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hết chuyện để nói rùi hah mấy bác

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  9. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết ông tung là người nói nhiều rùi mà ,riêng ông tùng thì có lẽ một ngày nói vài trăm nghìn từ < đây là trường hợp đặc biết đó > còn các bác boy khác thì chỉ có mấy chục ngàn từ thôi đúng không ?
  10. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Em mới trót dại thêm vào 1 câu mà các bác chơi em thế rồi, híc híc. Em có làm gì đâu...
    magnetic

Chia sẻ trang này