1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng ta có thể nấu cháo hàng tiếng đồng hồ trên điện thoại mà khi gặp nhau thì không nói nổ

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    đúng đó ,thằng cha này ăn bả gì nói nhiều vật .Còn các bác khác thấy cũng ko kém . Còn cái phần con trai ăn nhiều nói nhiều thì cũng ko đúng , em ăn cũng nhiều lắm nhưng là ăn cơm ạ ,thế mới khoẻ .Ai như con gái các bác ,toàn ăn quà rồi về nhà ăn lưng bát cơm còn kêu no.Còn nói thì em cũng nói nhiều đấy ,nhưng là lúc em học thuộc lòng các bác ạ.Chứ cũng đâu như các bác ,em là em thấy toàn buôn dưa lê ,trên trời dưới biển cái gì cũng buôn ,thế là giàu lắm đấy các bác ạ.Hề xin lỗi mấy bác gái nhé.
    Còn bài này là em gõ keyboard nhiều chứ ko phải nói nhiều ,các bác đừng tưởng nhầm nhớ.Chào các bác ,em đi ăn cơm đây,đói quá rồi.
    Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta xây dựng BOX85 giàu nhất ttvnonline. Nói chung thì mọi người đều có máu kinh doanh mà. Nhất là món Dưa. hehe.
    Nói chung thì BOX nào cũng vậy thôi, đâu thoát khoi tình trang buôn dưa đâu.
    To Love is To Live and To Live is To Die
  3. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Kinh doanh buôn Dưa lê hả ? Vậy No13 cũng muốn góp ít vốn
    Em one-courage có cái avartar đẹp thế nhỉ ? Hơi khủng bố đó, thế nó có liên quan gì đến em ko ? (tính cách chẳng hạn..) như cái của anh No13 đó. No13 vừa xấu - vừa đen nên lấy cái avartar Geogre Weah hơi bị hợp luôn.

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    ta đi buôn đi , ai có khả năng bàn với tui , về phần tính toán lỗ lãi để tôi , lãi tôi không hưởng , lỗ tôi không chịu nhưng mà tất cả tôi dành cho các girl của box ta , có phải không nào, buôn bán là đau đầu lắm đó nha
    hiiii
    thân!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    trời ưi không ngờ các bác máu buôn dưa thế .hic hic.
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy việc nấu cháo điện thoại thế nào ? Không hiểu tại sao trên điện thoại một người vốn ít nói cũng có thể trở thành một người buôn dưa giỏi nhỉ , chẳng bù ở ngoài thì mãi chẳng thấy nói câu nào .
  7. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    theo mình nghĩ khi đó người ta đang ở trong 1 thế giới ảo như mạng internet chẳng hạn --> nguời ta cảm thấy tự tin --> nói nhiều , nói dai mà không ngại ngùng gì !
    con khi mặt đối mặt thì nảy sinh thêm nhiều vấn đề -->khó nói !
  8. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề phản đối chuyện buôn dưa lê cuối cùng bị người ta buôn nhiều nhất .Đáng tiếc!

    Với tôi ,đời là "hội chợ phù hoa"(Vanity Fair)

  9. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Bye all
    Được Aki Kokoro sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 20/11/2002
  10. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Em nói chuyện điện thoại:
    Chào, tớ là P.
    Ừ chào
    ( 2 3 câu nưa ko nói được )
    .....
    .....
    ......
    ......
    đang học à? Thôi, .... đi học đi!
    chào nhé!
    ừ, chào
    Cộp ( dập máy )
    Chán nhể!

Chia sẻ trang này