1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng ta có thể nấu cháo hàng tiếng đồng hồ trên điện thoại mà khi gặp nhau thì không nói nổ

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi blackstar209, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, có vấn đề về chuyện buôn điện thoại à, thế để hôm nào trangcva với anhcva buôn cho mà xem nhé.
    Ờ mà công nhận nhìu người buôn điện thoại thì giỏi mà gặp ở ngoài thì chả thấy nói năng gì, chán (ko phải trường hợp của mình), hờ hờ, đúng như aki nói, điều kiện môi trường tác động đến việc nói chuyện
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Life is a flower
  2. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Kinh thật mình giờ mói thấy trình độ buôn bán của box ta tiến triển cỡ nào.Tui thì buôn dưa lê dưa gì cũng có nhiều nhất là với bác HT box ta.Hì còng giờ ĐT tạm bị treo giò-->chẳng nói chuyện được với ai nữa cả chán quá hic hic
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    LÚc buồn , không được đi đâu cả , hơn nữa nhà chẳng có ai , cái điện thoại ở đó , tội gì nhỉ . Thế là bắt đầu : reng ... reng .. đầu kia nhấc máy : alo ...
    ... à , thế nào rồi , đang làm gì vậy ? rỗi chứ ?
    Và thế là bắt đầu câu truyện trên giời dưới biển , lôi đue mọi chuyện ra nói , đến khi nhìn lại đã quá nửa đêm rùi , trùi ơi ngày mai còn môn kiểm tra chưa học , hichic ... nhưng được cái buôn xong học bài rất mau vào , mọi chuyện dường như được giải thoát , tất cả nhẹ hết rùi . Hè hè .
    Kể ra thì buôn qua điện thoại cũng hay đó , nhưng mỗi tội hơi tốn một chút . Nhưng không thành vấn đề lắm , miễn sao chúng ta cảm thấy nhẹ và thoải mái là được .
    Không biết từ bao giờ , buôn chuyện qua điện thoại trở thành thói quen của tôi mỗi khi buồn , nhiều lúc tự hỏi tại sao không gặp trực tiếp và cùng đối mặt có tốt hơn không nhưng rồi không trả lời được . Thật vô cùng khó .
    Rồi những người bạn qua điện thoại cũng trở nên thânh hơn , có thể nói mọi người phần nào hiểu đuợc nhau hơn qua những lời tâm sự trên điện thoại .
    Cuộc sống là những tháng ngày buồn tẻ hay là những tháng ngày hạnh phúc ? [/size=7]
  4. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, trông mặt bác ht hiền lành thế mà buôn điện thoại máu gớm nhỉ, khiếp, buôn gì đến nửa đêm lận. Để hôm nào em với bác buôn thử nhá
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Life is a flower
  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Ưm, tớ cũng thấy như BS nói!
    Hic, có những lần buồn lắm, muốn có ainghe ,để cùng chia sẻ, thấy mình như nhẹ nhõm hơn!
    Nhưng mà cũng hao ra phết hì hì!
    à BS nè, tớ chưa có alo được cho cậu cơ, tại đến bây giờ tớ chưa lấy lại được thăng bằng cần có ! Nhưng tớ rất vui khi đọc những gì câụ nhắn tớ nhờ những lời nhắn đó và những gì bạn bè động viên mà tớ đã làm được nhiều điều lắm đây Hằng ạ ! Khánh cảm thấy thực sự rất hạnh phúc!
    Muốn được nghe giọng củaBS và cả ... hihi!
    Học giỏi nghen!
    Để chú ý đến nguời ta chỉ cần 1', để thích nguời ta chỉ cần 1h, để yêu người ta chỉ cần 1ngày nhưng để quên ngươì ta thì phải mất cả đời!
  6. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Hic các bác nói thế nào ấy chứ, em thi buôn trực tiếp giỏi hơn trong ĐT, gọi cho con bạn chả biết nói gì ma khi gặp nó thì nghĩ ra đưọc bao chuyẹn trên giời dưới biển!
    I wonder, wonder how it would be
    If I could touch your lips with mine
    I want to feel you, touch and kiss
    You?Tre all too perfect in this man?Ts eyes
    Master of WindyKnight
  7. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Theo em buôn trên điện thoại đối tượng không nhìn thấy mắt nên nói gì cũng dễ không bị lộ cảm xúc.......mà nói chung gặp mặt nói chuyện nó cứ thế nào ấy ...
  8. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói chung gặp mặt dễ có nhiều cảm xúc hơn mà cung dễ gần hơn, bản thân tui cũng thích gặp mặt hơn, mặc dù tui cũng hơi ngại
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hê, cứ thế nào là cứ thế nào. Ko nhìn thấy mặt cho nên muốn nói gì thì nói nhờ, thế thì còn gì là hay nữa, gặp nhau mà nói thì mới gọi là giỏi chứ
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever
  10. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Thế có nghĩa là bạn trangcva khen tôi giỏi chứ gì, cảm ơn nhé
    I wonder, wonder how it would be
    If I could touch your lips with mine
    I want to feel you, touch and kiss
    You?Tre all too perfect in this man?Ts eyes
    Master of WindyKnight

Chia sẻ trang này