1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng ta ít có quan hệ với cộng đồng người Việt tại đây ?

Chủ đề trong 'Canada' bởi Vietspring, 01/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vietspring

    Vietspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chúng ta ít có quan hệ với cộng đồng người Việt tại đây ?

    Tôi mới vào đọc Club này,thấy các bạn trẻ rất ít có quan hệ với người gốc Việt tại Canada. Vì thế,các bạn ít có cơ hội giúp đỡ và được đông đảo cộng đồng giúp lại. Ví dụ ở Toroto này cũng có nhiều tấm lòng hảo tâm. Các Mạnh Thường Quân ấy cũng sẵn sàng.
    Ba năm trước,một bạn trẻ nói với tôi : Thưa thầy,con mới qua với gia đình,và cũng được cộng đồng giúp đỡ nhiều. Tôi hỏi,vậy các du học sinh có được giúp đỡ không,thì bảo không biết.
    Trong forum,thấy có bạn băn khoăn tìm chồng,tìm vợ ở đây. Thế mà tôi thấy cũng có hàng chục người trong cộng đồng kiếm vợ,kiếm chồng còn khó,những cháu ấy cũng rất hay. Họ muốn tìm hiểu ở đây hơn là về nhà lấy vội người chỉ có tiêu chí định cư.
    Tôi muốn nói có rất nhiều người không có định kiến gì với các bạn. Các bạn đang ở trong lòng một đất nước giàu lòng nhân ái và tốt đẹp lên bởi sự giúp đỡ lẫn nhau. Vậy chớ ngại.
  2. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngày ăn đồ Việt, tuần tuần đọc báo Việt, nhưng quả thật khi nói đến cộng đồng người Việt ở Toronto hay thành phố nào đó thỉ hỏi rằng có bao nhiêu các bạn, anh chị trong đây biết nhỉ ?
    Việc quan hệ, giao lưu với các bạn cùng lứa thì không có gì , nếu không nói là khá gần gũi vì chúng ta cùng là người Việt . Nhưng tham gia vào các hội đoàn của cộng đồng người Việt thì lại bị ảnh hưởng bởi rào cản political.
    Mọi người không biết thế nào, chứ COW này đến các lễ hội do cồng đồng người Việt ở Toronto tổ chức thì toàn thấy cờ ba sọc bay phất phới thôi. Không ít những báo Việt cứ lợi dung các dịp lễ hội đó để "tuyển dương lực lượng", điều này làm COW không thích thú, nếu không nói là nhàm chán.
    Quả thực, không thể phủ định sự ích lợi của công đồng người Việt, như việc mở mang các trường dậy tiếng Việt hay giúp các gia đình khai thuế , hoặc có thể là gây dựng các quỹ cộng đồng , nhưng những điều này giường như không có tác động hay ảnh hưởng gì đến lớp du học sinh cả .
  3. Vietspring

    Vietspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả bao giờ tham gia hội đoàn gì hết. Và cũng như các bạn,ở C a n a d a có nhiều người ở miền Bắc đi nên cũng chỉ có chung lá cờ như ngày nay thôi. Tuy thế,sống trong một đất nước trọng tự do cá nhân,nên cũng kệ cho ai có chính kiến gì thì mặc họ. Nhiều người họ vẫn xa lạ,nhưng nhiều người hiểu rằng chính trị ở đây vẫn tách rời với bản tính cá nhân.
  4. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    cộng đồng người việt thì cũng chỉ là 1 tổ chức do 1 cá nhân/tập thể nào đó dẫn đầu thôi ,họ có những ý kiến và cách làm việc của riêng họ, ai đồng ý thì tham gia , ai ko thì thôi , có sao đâu mà các bác phải tranh cãi
    cứ là người việt là được rồi
    các bác ra đường gặp nhau cũng đâu cần phải hỏi " bác có trong cộng đồng người việt ko " đâu, chỉ cần hỏi xem có phải là việt nam mít ko là được rùi mừ
  5. Vietspring

    Vietspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bạn bijou viết rất đúng. Mình cứ mặc kệ họ,cũng như họ cũng phải hiểu và tôn trọng mình. Có một số người cực đoan,hoặc không hiểu,cho rằng du học sinh là con cái VC....Còn một số khác,mà số này cũng nhiều lắm,cho rằng chiến tranh qua rồi,dù con cái họ thì cũng là các cháu cùng tuổi con cháu mình thôi,nên không có định kiến gì với thanh niên đâu. Thế nên chính anh chi em du học sinh cũng cần làm cho họ hiểu về mình.Nhất là nhiều người đi làm thiện nguyện giúp học sinh các nơi,các sắc tộc,mà không lẽ không giúp gì cho chính người mình.
    Được như thế thì rất hay. Chẳng hạn,chúng ta có thể cùng đón Năm mới sắp đến thật vui vẻ
  6. GauMeViDai

    GauMeViDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Biết nói sao nhỉ?
    Mình có cảm giác cộng đồng người Việt ở đây không được hòa thuận cho lắm. Nếu tính ra bà con mình ở đất Toronto này hơn 20 người, họ vẫn ăn đồ Việt Nam, dạy con cháu nói tiếng Việt Nam, nhưng họ lại không tham gia bất cứ hội hè hay đình đám gì cả. Thậm chí một số người mà mình biết cũng không quan tâm đến hội người Việt. Mọi người còn truyền miệng rằng dân vượt biên thì ghét dân ngồi máy bay...
    Mình thì lại có những kinh nghiệm hay đúng hơn là có thành kiến với một số người Việt ở đây. Nhớ ngày nào mới qua, nghe người ta chỉ bảo, mò tới hội người Việt để hỏi thăm kiếm việc làm thêm. Có một chú khá lớn tuổi ở đó phán 1 câu xanh rờn, " Mấy đứa bây là con cán bộ qua đây du học, tiền xài còn không hết, cần gì đi làm." . Cứ mỗi khi mình gặp một người Việt Nam lần đầu tiên và khi biết mình la du học sinh thì họ lại hỏi là " Em làm kết hôn chưa?" Mình không phản đối việc làm kết hôn để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho tương lai, nhưng mình rất dị ứng với câu hỏi đó. Rồi vài lần nữa, một số người Việt lại hỏi mình là," ba má con bán đất cho con qua đây đi học phải không?". Đó là một số lý do khiến mình khó hoà nhập với những người Việt Nam ở đây. Vì trong mắt họ, du học sinh là những thành phần sau: con cán bộ; coi việc du học như 1 bước đệm để qua đây làm kết hôn giả, con em của những người giàu mới nhờ bán đất...
    Có lẻ mọi người sẽ trách mình không nói cho họ hiểu thêm về du học sinh. Mình đã làm, đã nói và giải thích rất nhiều về những đổi mới của đất nước và con người Việt Nam, nhưng hiếm có người nào chấp nhận. Mình không phủ nhận có rất nhiều người Việt Nam tốt, vì mình cũng có vài người bạn Việt Nam, nhưng họ lại là những người rất trẻ, có những bạn được sinh ra và lớn lên ở đây. Họ lắng nghe và chịu hiểu mình, nhưng trong mắt một số người Việt thì những người bạn của mình đã bị white wash.
    Không phải du học sinh không muốn hòa nhập với cộng đồng người Việt, mà chủ yếu là phải có tiếng nói chung mới hòa nhập đươc.
  7. hung_viet

    hung_viet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn như điều bạn nói! Phần lớn người Việt ở đây không có cảm tình với những người du học! Vì với cái nhìn của họ,đó là đám con ông cháu cha tham nhũng,không có thì cũng là con cháu đám chụp giật mánh mung,hồ sơ giả,chạy tiền du học hải ngoại mà mục đích để trốn ở lại, không thì lý lịch phải thân ********* mới được đi, đám phe đảng! Rất ít có cái nhìn tốt về người du học! Dù biết có 1 số rất nhỏ là do học giỏi,nhưng đi được cũng là lý lịch thân cộng!
    Một lý do khác là liên hệ với người du học,chả lợi ích gì cho họ; ý tưởng,tư duy không hợp,nhiều khi đối kháng cực đoan...
    Nói chung là chả welcome những người du học và cũng không thể có tiếng nói chung được!
    Muốn tìm vẫn có những người đi từ miền Bắc qua đây như là anh Vietspring thì không có vấn đề!
    Còn bé bijoux thì thuộc diện baby,nên luôn được ưu đãi,hoàn toàn không có vấn đề gì cả....WELCOME!
  8. Vietspring

    Vietspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết cũng nhiều người ở đây họ cũng rất hận thù,nhưng họ lịch sự không nói chuyện chính trị và họ cũng muốn kết bạn với giói trẻ,kể cả các bạn du học. Chúng ta đang ở một nước tôn trọng chính kiến nên họ hiểu rất rõ như vậy,
  9. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    hì hì thì ý của bác Vietspring thì cũng là 1 số người ở đây ko hề xa lánh du học sinh, ngược lại cũng muốn làm quen và thân thiện. Thì ngay cả bon em cũng thế thôi bác ạ... bác khi nào thử đi offline hay đi chơi cùng bọn em thì biết. Em sang đây em cũng đi làm và gặp nhiều người rất tử tế, nhưng cũng ngược lại... Em thì gặp ai tốt thì tốt lại, ko thì ...
    Nhưng thật ra em ko biết mọi người ra sao nhưng bản thân em, em quen nhiều người ở bên này, bằng tuổi em cũng có, hơn tuổi em, kém tuổi cũng có, nhưng nhiều khi tính tình ko hợp, ko hợp về cách nghĩ, nên ko thể chơi thân được thôi.... Em thấy cái đấy là khó nhất, nhiều khi du học sinh với nhau sang bên này chơi vơi nhau dễ hơn, bởi chung nhiều sở thích. Quen với cách sống ở Vn rồi, nên nói chuyện đùa cợt với nhau cũng dễ hơn, khi nói chuyện dễ thông cảm va hiểu nhau hơn. Thế nên chơi với nhau nhiều hơn thôi. em thấy đó là điều cơ bản và quan trọng nhất để có thể kết bạn và chơi thân với nhau được ạ. Còn giúp đỡ thì bọn em cũng cần lắm chứ ạ, bọn em sang bên này thì cũng toàn dân VÔ SẢN cả (bác đừng hiểu lầm từ này nhá ),
    Chẳng hạn như lần đi offline vừa rồi ở Ottawa, bọn chúng em cũng chỉ biết nhau qua mạng thôi, còn có ai biết nhau trước ở ngoài đời thật mấy đâu, em thật. Nhưng mọi người rất vui vẻ và hoà đồng.
    Còn chuyện làm thủ tục giấy tờ thì cũng có nhiều chuyện rắc rối lắm bác ạ, em cũng biết nhiều chuyện cười ra nước mắt như thế rồi ạ. Họ thì nhiều khi ko nghĩ ngợi gì, nhưng bố mẹ người ta lại nghĩ là các bé du học lợi dụng con cái họ đấy phỏng ạ? (tất nhiên ko phải là tất cả, nhưng rất nhiều , điều này là em tai nghe, mắt thấy )
    Còn về hội và đoàn thì em cũng đã đi làm ở Hội người Việt 1 thời gian, nên cũng biết tý chút
  10. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    ơ đâu mà..
    em ko có ý nói chuyện chính chị chính em gì ở đây cả,em ko đủ hiểu biết cũng như tư cách để nói, đây chỉ là 1 câu ch uyện nhỏ của em thôi ạ . nếu có gì sai mong mọi người bỏ quá cho
    hồi trước em mới sang, học lớp học tiếng, làm presentation trước 5,6 lớp gì đó, phải nói về 1 nước tự chọn, em chọn ngay vn
    thế mà đến lượt em, em có cái ảnh cờ Vn cờ đỏ sao vàng phấp phới
    chả hiểu mô tê sao sau giờ học bị 3,4 đứa Vn nó quây nó ..chửi ...rồi có đứa định đánh em nữa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này