1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng ta không cùng nhau làm trong sạch dancing box

Chủ đề trong 'Dancing' bởi matadorvn, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieuqueen

    dieuqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Quả thật đọc bài viết này xong thấy mát lòng mát dạ cho những ai yêu thích dancing một cách trong sáng. Mình là một dân dancing amateur, thỉnh thoảng ghé qua những câu lạc bộ, các buổi giao lưu một chút, có khi lặn mất tăm mấy tháng mới quay trở lại. Niềm đam mê thì có đấy nhưng bị cơm áo gạo tiền của cuộc sống lôi đi, đôi lúc tiếc nuối vì đã không dành được thời gian theo đuổi niềm đam mê của mình. Đến những câu lạc bộ cũ, nhìn các bạn mình và các em lứa sau nhảy mà trong lòng luôn có những cảm xúc khó tả, mình đã quên hết những bước đi, mình đã luống cuống... Nhưng cảm xúc khi hòa mình với âm nhạc và cơ thể mình chuyển động, thật tuyệt vời, giây phút đó như thể hiện những gì chân thật nhất của bản ngã, vứt bỏ mọi buồn phiền lo lắng, và khi những giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt là lúc mình cảm thấy mình mạnh mẽ nhất. Mình tự nhủ, ngày mai mình lại đủ nguồn năng lượng để sống đấu tranh sinh tồn với cuộc đời...
    Dancing thật đẹp, chỉ có ai đến với nó với mục đích không trong sáng, hoặc những ý nghĩ ích kỉ, lòng ghen tỵ mới làm cho thế giới dancing trở nên nhiều mặt trái đến vậy. Vậy hãy khiêu vũ một cách trong sáng và hồn nhiên đi, hãy tiếp tục niềm đam mê của mình với tấm lòng thanh sạch và niềm tin đi? Đừng để nỗi lo sợ bị cám dỗ bởi những mặt trái của dancing mà từ bỏ niềm đam mê của mình bởi có niềm đam mê thực sự và có niềm tin sẽ vượt qua được mọi cám dỗ, hạnh phúc khi đó trong mỗi bước nhảy cũng như trong mỗi bước đi trong cuộc đời mới thực sự là của mình, một hạnh phúc bền vững?
    Viết nhiều quá nhỉ, tôi vốn ít lên diễn đàn này, tôi chỉ muốn kể với các bạn một hình ảnh in đậm nhất trong tâm trí tôi khi bắt đầu đến với dancing: đó là hình ảnh tôi bắt gặp trên Discovery, khi âm nhạc nổi lên và các cặp nhảy bắt đầu dắt nhau ra sàn, tôi chỉ ngồi quan sát, trong đó nổi bật nhất là một cặp ông bà cụ già (không biết là nổi bật nhất với mọi người hay là chỉ đối với riêng tôi không?). Ông cụ hình như vùa trải qua một cơn tai biến hay một tai nạn, hay? chỉ biết ông bước đi từng bước chậm rãi tuy rất khó khăn, đó là điệu Valse chậm, và cầm tay bà cụ để dìu bà những bước valse một cách chậm rãi, đôi khi bà cụ di chuyển nhanh hơn vòng quanh ông, cứ thế họ dìu nhau cho đến hết điệu nhảy. Ánh mắt họ nhìn nhau và hạnh phúc. Những lần sau tôi lên Discovery tôi đều bắt gặp ông bà cụ, cụ ông vẫn bước đi chậm rãi và khó nhọc, cụ bà vẫn thình thoảng di chuyển nhanh hơn vòng quanh ông? Và các bạn có biết tôi đã nghĩ đến điều gì không? ?cùng nhau khiêu vũ đến già? Tình yêu dancing với tôi cũng chỉ đơn giản vậy thôi?
  2. Prebronzer

    Prebronzer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    "Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi".
    Được Prebronzer sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 11/08/2007
  3. SuperGuy

    SuperGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sống ở trên đời cần có một tấm lòng để gió cuốn đi: Như bông hoa toả hương, hãy để gió cuốn đi cho hương hoa bay xa, làm cho cuộc sống ngát hương thêm, đừng chỉ giữ hương hoa cho riêng mình, hạnh phúc là chia sẻ và tấm lòng càng rộng mở thì càng đón nhận nhiều niềm vui. Hãy có một tấm lòng để gió cuốn đi đến với mọi người khắp nơi!
  4. SuperGuy

    SuperGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0

    Thứ nhất:
    Đây là vấn đề nhận thức của thành viên anh mata ạ. Khi muốn làm thay đổi nhận thức 1 người đã khó. Muốn làm thay đổi nhận thức của 1 tập thể nhiều thành phần trong thế giới ảo này còn khó hơn

    Thứ hai:
    Đây là vấn đề về quyền lợi. Ông làm gì mặc kệ nhưng đụng chạm hay ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi thì tự khắc tôi sẽ tìm mọi cách để phá nó.

    Nhưng dù sao cũng ủng hộ anh về ý tưởng đó. Hi vọng diễn đàn này còn nhiều thành viên có tình yêu dancing trong sáng như TDC member của 2-3 năm về trước


  6. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mấu chốt vấn là vấn đề quyền lợi anh nhỉ?E không rành lắm chuyện KD,dạy dỗ của các anh nhưng mà đã là KD là phải có cạnh tranh.Mà cạnh tranh là liều thuốc tốt cho người tiêu dùng vì càng cạnh tranh thì mới có sản phẩm tốt ngon,giá rẻ.Chắc chắn có ai đó đang xâm lấn a HB nên anh đã lên tiếng rồi đây,CLB anh ở đâu hôm nào rảnh CB dẫn mấy đứa bạn qua chơi?
  7. matadorvn

    matadorvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0

    Rất cảm ơn mọi người đã trả lời bài viết của tôi
    Gửi các bạn đã có lời ủng hộ tôi, ít nhất các bạn đã làm cho tôi nhận thấy không chỉ một mình tôi mới "lo" cho việc "giời ơi"
    Tôi trước đây vẫn hay nói thắng cho nên hay mất lòng nhiêu nguời, tuy nhiên sống chiến đấu là lẽ sống của của thanh niên Việt Nam đúng không các bạn?.
    tôi xin có 2 vấn đề muốn chia sẻ với các bạn:
    1: Dancing BOX là do những người yêu thích và đam mê dancing thực sự tạo nên và để chia sẻ và trao đổi.Các Mod cũng là những người gắn bó với dancing lâu năm, số lượng những người tham gia box đa số là những người đam mê thực sự.
    tôi nghĩ những người nhân danh dancing vào đây làm những trò ngòai mục đích dancing... để thỏa mãn cái "tôi'' của mình không phải là nhiều, nhưng chính những hành động của họ lại làm cho mọi người nghĩ không tốt về dancing box...
    Tôi đồng ý với các bạn có rất nhiều tay dancer cừ khôi nhưng họ không tham gia ở đây, tuy nhiêu các bạn có dám chắc với tôi là họ không vào đây xem những bài viết của chúng ta không? theo tôi chắc chắn là họ có tham gia đấy nhưng chỉ dừng ở mức quan sát mà thôi.
    Nếu diễn đàn dancing mà lại không lôi kéo sự ủng hộ của những ''tay chơi'' thực sự như vậy thì rõ ràng là thất bại, tuy nhiên ''tay chơi'' thực sự mà không có một nơi để trao đổi chia sẻ niềm đam mê như thế này thi cũng là sự ''mất mát'' lớn đối với niềm đam mê của họ.
    Tỗi nghĩ nếu để như tình trạng hiện nay thật bất công và vô lý. Các tay ''lâu năm'' thì im hơi lặng tiếng sợ lên diễn đàn thì sợ bị thiên hạ ''trọc ngóay" người ''mời vào nghề'' thì tham gia đủ thứ.. đấy là chưa kể có những người lập nick ẩn danh có dụng ý xấu gây mất đòan kết giữa anh em trong diễn đàn.
    Thế này thì chất lượng dancing box đi xuống là phải
    2:Các bạn biết không số lượng người muốn tham gia vào phong trào dancing nhiều kinh khủng, tôi xin nhắc lại chữ "kinh khủng". Các bạn muốn chứng minh không?
    đơn giản thôi bạn cứ hỏi bất cứ một cô gái hoặc chàng trai nào bạn sẽ nhận thấy 90% câu trả lời: rất thích nhẩy, thích giao lưu vì đó là tuổi trẻ mà ai cũng vậy, ít nhất là cũng biết nhẩy được để cho bằng bạn bằng bè, thêm nữa là có thêm một nơi đê vui chơi giải trí lành mạnh ... nhưng tại sao họ lại chưa đi học nhẩy?
    có rất nhiều lý do nhưng theo tôi có một lý do rất lớn đó là : phong trào dancing nói chúng chưa đủ sức thuyết phục nổi họ... bởi chúng ta còn lo cục bộ, còn lo giữ gìn cái cải lợi ngắn hạn trước mắt làm sao có thể đòan kết và làm được điểu gì lớn lao.. số lượng các clb hôm nay các bạn tưởng là nhiều ư? quay đi quẩn lạimấy khuôn mặt quen thôi
    vậy nên đoàn kết lại để cùng lôi kéo người hâm mộ hay cứ lo người khác động đến mình rồi lúc nào cũng phải ''đề phòng"..
    Tôi thấy mấy sự kiện dancing lớn gần đây đều do Nhà nước hoặc các đơn vị kinh doanh sàn nhẩy, quán bar tổ chức không biết các CLB hiện nay có cũng nhau đòan kết mở các sư kiện như vậy mà không cần sự nhúng tay của Sở nọ ban kia hay không
    nếu chúng ta cùng làm được thì chắc chắn các sự kiện sẽ diễn ra thường xuyên và lôi kéo rất nhiều người tham gia
    Argentine tango có một cách tổ chức rất hay theo kiểu festival có nghĩ là rất nhiều phong cách của rất nhiều đổi nhẩy đẳng cấp tham gia biểu diễn, các đôi này do ban tổ chức mời nhưng họ đến đề trình diễn phong cách của họ chứ không phải ''thi thố" "giật giải"

    Theo tôi mọi các CLB hãy cùng nhau tăng cường giao lưu văn hóa là chính chứ hiện nay đã ai đi được đến đâu mà ngồi đụng đến nhau mà làm gì..
    Thực tình mấy tuần nay tôi cũng chẳng kiếm ra một chỗ chơi salsa cho ra hồn,.... CLB của mình thì kéo đi chơi thì ok rồi, nhưng cũng muốn giao lưu và trao đổi với các CLB khác nữa..
  8. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Xưa nay ai ai cũng biết HB này đi dạy dance ko phải vì làm giàu mà là vì đam mê dancing
    Làm giàu bằng chuyên môn được học tập từ giảng đường đại học thôi

    Thêm nữa HB cảm thấy tự hào là xưa nay chưa hề bị clb hay cá nhân nào chèn ép hay xâm lấn HB trong lĩnh vực dạy dỗ dancing. Đơn giản bởi vì trăm người dạy thì vạn người học Đứng trên chính đôi chân của mình thì việc gì phải sợ ai
    Khi nào clb anh HB nhận dạy ( chứ không phải clb anh HB kinh doanh) thì mời em CB và các bạn qua chơi nhé.
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Dancing là hoạt động off các bác ạh, diễn đàn chỉ là nơi giao lưu thôi, ko thể dạy kỹ thuật qua mạng được, vì thế người ta spam, viết lăng nhăng, chửi bới cũng là lẽ thường. Chủ yếu là chửi nhau xong đến lúc off người ta lại bắt tay vỗ vai nhau, uống bia với nhau, đổi cạ cho nhau là được.
    Bác Matadorvn cũng như nhiều người khác đã có ý tốt muốn xốc cái box này lên, nhưng xốc lên như thế nào? Nếu chúng ta ko hiểu đúng bản chất off của box, chỉ viết những bài rõ hay, những câu văn rõ lịch sự thì cũng chả làm cho dancing VN đi lên được tí nào.
    Hoạt động off của box về bề rộng thì khá xôm tụ, các hội nhóm tụ tập nhau liên miên nhưng nó chủ yếu dành cho những người mới học, những người nhảy giải trí. Nếu muốn dancing tiến lên thì phải có thêm bề sâu, tức là bọn thi đấu đỉnh cao. Bọn này muốn khá lên thì phải có chỗ chơi nhưng cái này hiện rất thiếu, thi đấu 1 năm nhiều nhất là ở HN cũng chỉ vài 3 cuộc cho mỗi môn, tính tất tần tật thì độ dăm cuộc từ cấp quốc gia cho đến cấp sàn. Tần suất thi đấu như thế đến đời nào mới khá được, cứ ngồi 1 chỗ tập luyện với nhau thì chán chết, tập xong phải có chỗ show, phải được so đọ với thiên hạ mới đáng công chứ. Nhà em đã thấy nhan nhản những đôi cỡ đỉnh cao quốc gia mà phải chui rúc trong những sàn tập đông như kiến, tranh giành với thiên hạ 2m vuông để có cơ hội thể hiện.
    Trong này có nhiều bác là chủ sàn hay ít ra quản lý sàn, nên chăng các bác tổ chức thêm nhiều cuộc thi, nho nhỏ thôi nhưng thường xuyên, cho nhiều cấp độ, nhiều phong cách để mọi người có cơ hội thi thố. Chính những cuộc thi đó mới là cái lôi kéo công chúng đến với dancing, là tác nhân kích thích hứng thú tập luyện cho những kẻ ko chỉ muốn coi dancing là trò giải trí đơn thuần. Trình thấp thì người ta thi Bronze, thích phủi thì thi Basame, ko thích pro thì thi amateur, đủ lí do để các bác tổ chức thi liên miên mà ko sợ trùng lặp, lại phục vụ được nhu cầu thi thố của mọi đối tượng, luôn đặt ra trước họ những cái đích vừa sức để phấn đấu liên tục.
    Vẫn biết tổ chức thế kiểu gì lên đây cũng bị nói nọ nói kia, nhưng phải xem là ai nói, nói thế nào chứ? Dù gì các bác cũng đã là ông chủ hay nhà quản lý rồi, đâu phải trẻ con nữa mà còn ngại những chuyện thị phi. Nếu các bác gạt phăng những câu lăng nhăng vớ vẩn ra khỏi đầu, tiếp thu có chọn lọc những góp ý đáng suy nghĩ thì đây lại là kênh thông tin phản hồi rất tốt về những gì các bác làm. Làm cái việc tổ chức thi thì ... hì hì ... các bác cứ nhìn những sàn đông nghẹt người xem khi bất kỳ cuộc thi lớn bé nào diễn ra để xem là có lợi hay hay có hại? Đã thế lại còn góp phần thực sự tích cực để dancing VN tiến lên nữa chứ!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Capu vote cho câu nói này nhé!
    Các bài viết của các bác rất tâm huyết...tất cả vì niềm đam mê khiêu vũ mà nên...Nhưng hơi ôi, đây là 1 cộng đồng ảo. Có thể ai đó đã gặp nhau rồi và trở thành bạn bè ngoài xã hội offline kia nhưng ở tại đây, tất cả fát ngôn của chúng ta là tự do...Vì vậy, hãy sống thoáng hơn, suy nghĩ thoáng hơn để cùng nhận đc nhữg điều thực sự tốt đẹp mà khiêu vũ mang lại..
    Thân ái!

Chia sẻ trang này