1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao chúng ta không họp box 1 lần nữa nhỉ ?

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi hiepsy_nhatgan, 30/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducdodinh

    ducdodinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    bà chị lại định ăn chực hả nhưng mà e rằng tháng 12 thì hơi muộn rùi ,em thành thật chia buồn nhé
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cả box có lịch chính xác chưa vậy hả ... tốt nhất là ra căng tin làm một phát trà đá mệt nghỉ ... bây giờ thằng Tuấn không còn ở Vn nữa há há không ai ăn được nhiều đâu ... uống nước nhiều đến nỗi cứ gọi là ...
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Mời mọi người sang bên topic " Chúc mừng sinh nhật bác Ka" để đọc thông tin về vụ offline sắp tổ chức nhé!
    Do có trục trặc về quản lí nên chưa đổi được tên topic, mọi người thông cảm nhé!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    híc híc lâu lâu không mò vào mạng nên em lóp ngóp có ý kiến như sau: các bác mới và cũ có thể lùi lịch oflline lại vào một ngày đẹp trời tuần từ 21-27 được không hả các bác ... làm ăn nhanh quá đi mất cũng là tháng 10 cả mừ ...
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hix! Chú đã thấy người ta hoãn lịch họp quốc hội lại bao giờ chưa?
    hehehe. ANh Your_Friend còn đang phải ngậm ngùi nuối tiếc vì hôm đó có trát gọi về quê kìa. Thui chú đáp xe ra HN ọp lai rùi đi đâu thì đi!
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 13/10/2003
  6. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hu huc thế là toi mất 1 ngày vui roài khờ khờ độc ác và dã man .. đi op lai mà chẳng PM nhắn tin cho các thành viên để lên kế hoạch cái khù khù đến khi biết thì sự đã đành đành nhìn nước mắt rơi khờ khờ .
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Báo trước cả tuần rồi còn gì?? Còn báo sớm đến mức nào nữa hả?
    mà đấy là ai bảo chú tếch đi đâu mất không ở đây. Người ta "họp trù bị" hôm nọ không đi được thảo nào không biết. Khe khe...Hôm đó vui lắm, được cafe miễn phí nhá! Nhưng mà thôi không kể đâu.... cho nó thèm chết đi!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. deck_can

    deck_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy chặt chém bà chị của em thì có .Bác không thương bạn hiền của bác hả ?
    Lần này ai mà không đi mà lại hay kêu ca sẽ có quà của em đấy .Đảm bảo chất lượng ....lại còn là hàng ngoại nữa chứ he he....bomb của nước ngoài 100% đấy .
    Hai chú đục đổ đình và hiệp sĩ nhát gan có đi thì lên tiếng nhé .

    ----------------------
    Muốn tìm tôi hãy online .
  9. ducdodinh

    ducdodinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    em đang chờ tin mọi người đây
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chờ thông tin cái gì??? Cụ thể thế còn gì. vào đọc trong topic thông báo anh mới lập ấy! Có đi thì giơ tay nhé!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này