1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng ta không thành công ở cúp C1???

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi trungbanh, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Galaxys

    Galaxys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Trong một vài năm trước ở Anh Arsenal hơn Chelsea bởi vì bộ não lập trinh viên Arsene Wenger đã tìm ra cách chiến thắng hiệu quả nhất đối với lối chơi thuần Anh. Sở dĩ gọi là lập trình bởi vì các cầu thủ đội này chơi bóng như các bộ phận trong dây truyền tiêu diệt lối chơi thuần Anh, 95% tình huống tấn công được biết trước, sáng tạo là rất ít. Chính vì thế các cầu thủ của họ đặc biệt là chú Henry nếu phải sang chơi cho đội khác chắc chắn sẽ lơ ngơ như gà mắc tóc.
    Thời gian vài năm là quá ít đối với ông Wen để lập trình ra một phương án chiến thắng các đối thủ chơi đa dạng ở Châu Âu,
    Có lẽ phải đến 20 năm nữa cũng nên, lúc đầy ông Wen đã xuống lỗ.
    Cũng chả phải xa xôi chỉ khoảng nhiều nhất là 5 năm nữa ông Wen bỏ ARS , lúc đó liệu còn ai có đủ khả năng lau chùi,bôi trơn vận hành cỗ máy lập trình tinh vi này
    Còn ở đấu trường châu Âu nên nhớ ARS vẫn còn thua Chel
    Chuyện của Abramovic, lũ nhà báo đã điều tra chán chê rốt cục vẫn không tìm thấy gì, mấy bác không phải lo hão
  2. Gunners_brok

    Gunners_brok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ....uh` không xa lam'' đâu...khoảng 20 năm nữa may ra chel co'' thêm một danh hiệu
  3. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Chả hiều chú lấy đâu ra cái con số 5 năm nữa ông Wenger rời Arsenal ?? Chỉ e, nếu ko được cái thành tích nào ra hồn, chưa đầy 2 năm ông chủ Abramovich đã hết kiên nhẫn, cho CHelsea về với ngày nào
  4. Majestic229

    Majestic229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Dạ vân bọn em còn thua tụi anh, í quên đội bóng của tụi anh nhiều! Nhất là cái vụ rùa nổi Hồ gươm thì thua nhiều nhiều lắm. Cái trận gặp Chel của chú ở cúp C1 năm ngoái ấy mà, thằng nào có nhiều cơ hội hơn nhể? Đối đầu trực tiếp toàn bại trận thôi mà còn hay tinh vi! Phải đến hơn chục trận đối đầu trực tiếp Chelski toàn thất thủ thôi. Theo em thì có một quy luật thế này! Cứ đá 10 trận với Chel thì Arsenal thắng 9 thua 1, thế là đẹp. Còn cái vụ Abrahammovic ấy mà, thằng Zukov mà đã bị tóm thì việc động đến chú này chỉ là vấn đề thời gian. Cười như Liên Xô, cười như xích lô gặp khách! đó là hình ảnh của Chelski và điều đó khiến ta liên tưởng đến một đội bóng chỉ biết ăn, đá và cười. ( Phải cười thôi, thất bại nhiều thì vẫn phải cười bác nhẩy???)
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    miễn bàn với nhận xét của fan Chel, với một đội bóng như ARS mà bảo lối chơi có lập trình trước thì ko còn ý kiến gì để nói. hehehe...
    dù sao hiện tạo ARS cũng là đội chơi tấn công và ghi bàn đa dạng nhất ko phụ thuộc vào tiền đạo, từ hậu vệ cho tới tiền đạo ai cũng có thể là người ghi bàn !
    Được pires07 sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 27/09/2004
  6. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    lập trình cho trí tuệ nhân tạo có từ lâu rồi , tùy theo tình huống mà thay đổi ... nhưng ARS có tinh vi kiểu nào thì tớ cũng bẻ gãy hết
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0

    qua làm cố vấn cho lão fugaca đi langdang... hehehehe... bẻ được mới lạ đó !
  8. trungbanh

    trungbanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vâng!Anh đồng ý với chú về cái khoản này.THằng Chel chi là đứa có tiền thôi chứ đá với ARS thì 20 trận may phứoc mới có 1 trận thắng thôi.Ti toe ...hehehehh
    Nhung theo toi với chủ đề này thì chúng ta phân tích ARS chứ đâu phải vào đây rảng hơi noi chuyện voi thằnng nhà (dầu m........iệng )chứ.Phải ko các bác fan op ARS.
  9. Galaxys

    Galaxys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Arsenal vẫn ''''khôn nhà dại chợ''''
    05:27'' 30/09/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Thẳng tiến tại giải Ngoại hạng Anh nhưng ''''pháo thủ'''' Arsenal vẫn tiếp tục lận đận trên đấu trường châu lục khi chỉ giành được 1 điểm tại Rosenborg.

    Henry vẫn tịt ngòi tại Champions League mùa này.
    Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Arsene Wenger, chiến lược gia từng dẫn dắt Arsenal giành rất nhiều danh hiệu trong nước nhưng chưa một lần đăng quang tại Cúp châu Âu (cao nhất cũng chỉ là lọt vào trận chung kết Cúp UEFA năm 2000, thua Galatasaray). ''''Làm sao mà vui được, lẽ ra chúng tôi phải có 3 điểm bởi chúng tôi tạo được biết bao cơ hội'''', ông than vãn, ''''Cung phải thừa nhận các cầu thủ Rosenborg đã cố gắng trong suốt 90 phút, đeo bám theo mọi đường bóng và thể hiện một nền thể lực tuyệt vời''''.
    Rosenborg từng là cái tên cực kỳ khó chịu trên đấu trường Champions League trong quá khứ với những chiến thắng trước Real Madrid, AC Milan, Dortmund và Blackburn. Sau quãng thời gian im hơi lặng tiếng khá dài, việc cầm chân được Arsenal chứng tỏ đội bóng số một của Na Uy đang dần trở lại hình ảnh ''''chú ngựa ô'''' thủa nào. Nó giúp cho HLV Ola by Riise tự tin mà nói rằng ''''chúng tôi hoàn toàn có thể chiến thắng Eindhoven ở vòng đấu kế tiếp''''.
    Đội hình

    Rosenborg: 1-Espen Johnsen; 3-Erik Hoftun, 4-Fredrik Winsnes, 5-Christer Basma (8-Robbie Russell 74), 6-Roar Strand (18-Christer George 64), 9-Frode Johnsen, 10-Vidar Riseth, 11-Jan Gunnar Solli, 17-Oyvind Storflor, 22-Harald Brattbakk (25-Daniel Braaten 82), 33-Mikael Dorsin
    Arsenal: 1-Jens Lehmann; 3-Ashley Cole, 12-Lauren, 23-Sol Campbell, 28-Kolo Toure; 4-Patrick Vieira, 7-Robert Pires (11-Robin van Persie 82 ), 8-Fedrik Ljungberg, 17-Edu; 9-Jose Reyes, 14-Thierry Henry.

    Sau trận ra quân đầy nhọc nhằn trước Eindhoven, những tưởng Arsenal sẽ có một trận thắng tưng bừng để lấy lại khí thế khi vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 5. Sau khi hai hậu vệ Rosenborg không ngăn được đường phạt góc của Henry, Sol Campbell chớp thời cơ đưa bóng cho Ljungberg để cầu thủ người Thụy Điển chọc thủng lưới Espen Johnsen. Nhưng dưới sự cổ vũ của 2,1 vạn khán giả nhà (một con số ấn tượng với sân Lerkendal), các học trò của Ola by Riise nhanh chóng cho thấy họ không phải vừa.
    Hơn 10 phút sau bàn thắng của Ljungberg, đội trưởng Rosenborg Erik Hoftun lên tiếng đe doạ thủ thành Lehmann bằng cú sút sấm sét từ ngoài 20m. Sau nửa giờ thi đấu, Lehmann mắc lôi vị trí sau đường phạt góc nhưng may cho thủ thành người Đức, Johnsen không đánh đầu trúng bóng. 5 phút trước khi kết thúc hiệp một, Edu phải vất vả cản phá đường tạt bóng của Strand.
    Thêm một vài cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Rosenborg cũng san bằng được tỷ số do công của Strand từ đường chuyền của Storflor bên cánh trái. Lúc này Arsenal mới cuống cuồng tấn công hòng giành lại những gì đã mất nhưng cơ hội cứ lần lượt trôi qua mũi giầy của Reyes, Henry, Ljungberg và Edu.
    Đội bóng Hà Lan PSV Eindhoven vươn lên vị trí thứ nhì bảng E sau Arsenal bằng chiến thắng 1-0 trước Panathinaikos. Trước một đội bóng chơi phòng thủ toàn diện, Eindhoven giữ được sự lạnh lùng cần thiết để giành trọn 3 điểm. Bàn thắng duy nhất được ghi ngay phút thứ 10 do công của Jan Vennegoor of Hesselink.

    Tương lai xa vời !
  10. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp của Arsenal khá khó hiểu. Nhưng theo em thì Arsenal của Champions League ko phải là Arsenal của Premier League. Arsenal thành công ở Anh vì chỉ có ở đó, những khả năng của Arsenal mới phát huy ở mức tốt nhất. Còn ở châu Âu, đối thủ đều là những đội bóng hàng đầu của các quốc gia, họ có tham vọng và đẳng cấp,nói thật là bản lĩnh của họ phải khác với các đội bóng Anh hạng xoàng như : Soton, Norwich, Man city..với lối chơi bóng ngây thơ kia, đó là lý do Arsenal chưa thể làm được gì tại châu Âu. Thực ra mới chỉ có 2 vòng đấu, làm gì mà phải bi quan vội. Đã biết là đội nào vô địch Champions League đâu?
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 30/09/2004

Chia sẻ trang này