1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao chúng ta không thành công ở cúp C1???

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi trungbanh, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    vui thật, 2 trận đấu 4đ có gì đáng nói đâu, năm ngoái lượt đi 3 trận chỉ có 1 điểm còn vào tứ kết được.. ăn thua gì?
    chả có gì gọi là bi quan đâu rico ah. trước sau gì kết quả cuối cùng ARS cũng đứng đầu bảng thôi.
    trước trận đấu ông A.W có nói sau khi thắng trận đầu hai trận sau có điểm là ok !
  2. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài của Galaxy:
    ---------
    Sở dĩ gọi là lập trình bởi vì các cầu thủ đội này chơi bóng như các bộ phận trong dây truyền tiêu diệt lối chơi thuần Anh, 95% tình huống tấn công được biết trước, sáng tạo là rất ít. Chính vì thế các cầu thủ của họ đặc biệt là chú Henry nếu phải sang chơi cho đội khác chắc chắn sẽ lơ ngơ như gà mắc tóc.
    Thời gian vài năm là quá ít đối với ông Wen để lập trình ra một phương án chiến thắng các đối thủ chơi đa dạng ở Châu Âu,
    Có lẽ phải đến 20 năm nữa cũng nên, lúc đầy ông Wen đã xuống lỗ.
    Cũng chả phải xa xôi chỉ khoảng nhiều nhất là 5 năm nữa ông Wen bỏ ARS , lúc đó liệu còn ai có đủ khả năng lau chùi,bôi trơn vận hành cỗ máy lập trình tinh vi này
    Còn ở đấu trường châu Âu nên nhớ ARS vẫn còn thua Chel

    Ngày đó sẽ không xa và chúng ta là người chiến thắng
    ---------------------------
    Lạy phật,*** hiểu ở đâu lại xuất hiện thêm 1 thằng ngu nữa,lối chơi của Arsenal mà nó dám bẩu là "95 % tình huống tấn công đã được biết trước" thì hài,hài quá chú nhóc ơi là chú nhóc!!Thế anh bẩu này,chú mày đang nói về giải ngoại hạng,đúng chửa,thế 95% tình huống tấn công đã được đoán trước sao mấy cái thằng Everton,Boro nó ngu thế hử,nó biết trước mà nó vẫn sa lưới là sao????Mà nó sa lưới đến cả 4-5 lần/trận ấy chứ!Thế hồi tuần trước tình huống Ashley Cole ghi bàn là cũng được báo trước và không có chút sáng tạo hử??Thế theo chú thì Chelski nhà chú sáng tạo ra phết nhờ???Mỗi trận sáng tạo được vỏn vẹn 1 bàn,nhờ???Lắc đầu chịu trận với cách bình loạn độc chiêu của chú mày!!!Tại sao có nhiều đứa nó không biết tí ti gì về bóng đá mà nó cứ bô bô như thể nó biết nhiều lắm ý nhở???
    Lại còn nên nhớ ở đấu trường Châu Âu Arsenla vẫn còn thua Chel.Nô hiểu luôn
  3. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    hy vọng là Asenal cố lết được vào vòng hai rồi "đi" cũng mát mặt rồi
  4. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Giả nhời cho câu hỏi của topic:Tại sao chúng ta không thành công ở cúp C1,em xin giả nhời:EM KHÔNG BIẾT Ạ.Chấm hết!
    Nói thẳng ra là, chúng ta cứ đoán già đoán non mãi thế này thì cũng chán.Ars chơi hay vậy,đẹp vậy,còn trong khi những thằng Porto,Chelski... chơi xấu vậy(xấu ở đây có nghĩa là lối chơi không quyến rũ,bắt mắt) mà chúng lại từ từ mà tiến...Các cụ ngày xưa có câu,thiên thời địa lợi nhân hoà.Thiên thời thì chắc Ars đang có,nhân hoà thì chắc 100% luôn,như vậy,rốt cục là cái giề đây???Vậy là theo các cụ,địa không lợi roài à??
    Đấu láo vui 1 tí cho nó giảm xì trét lào.Như vậy thì tính theo luật âm dương phong thuỷ,hiện Arsenal đang vướng vào 1 cái khá khúc mắc đó là "không hợp thổ địa" roài.Không biết bác Wenger mỗi lần dẫn quân đi chinh phạt có đốt phông lông(hay là phong long cái gì đó,em hay nghe mấy mụ hàng cá nói như vạy mỗi khi các mụ bán ế) hay không nữa???Hoặc có lẽ có nhân nào trong số các nhân Henry,Pires,Bergy...có làm gì trái với ý zời nên zời phạt không cho chúng mày nâng cúp???hehe.
    Đùa tí thôi chứ có lẽ Arsenal chưa có đủ tâm lý vững chắc khi ra đấu trường C1,hơn nữa ở đấy các đối thủ có lối chơi khác hẳn với các đối thủ của PL:chơi rắn và khó chịu,mặc dù chơi không được đẹp ,nếu họ cũng lấy tấn công làm phòng thủ như Arsenal thì 1 chiến thắng cho các chàng pháo thủ là điều dễ như trở bàn tay,tôi có thể cam đoan như vậy.Hơn nữa,"lâu lâu mới gặp 1 lần" nên chắc các anh zai nhà mình chưa quen "rơ" với chúng
    Còn gì nữa thì tôi xin chịu,không giải thích được.Cuộc đời này có nhiều điều rất khó hiểu,phỏng ạ????Nếu mà có thể giải thích được tất cả sự việc thì Hà Lan đã không thua Ý hay Braxin rồi.
  5. beefsteak

    beefsteak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Đùa tí thôi chứ có lẽ Arsenal chưa có đủ tâm lý vững chắc khi ra đấu trường C1,hơn nữa ở đấy các đối thủ có lối chơi khác hẳn với các đối thủ của PL:chơi rắn và khó chịu,mặc dù chơi không được đẹp ,nếu họ cũng lấy tấn công làm phòng thủ như Arsenal thì 1 chiến thắng cho các chàng pháo thủ là điều dễ như trở bàn tay,tôi có thể cam đoan như vậy.Hơn nữa,"lâu lâu mới gặp 1 lần" nên chắc các anh zai nhà mình chưa quen "rơ" với chúng
    Đùa tý với chẳng tẹo, Arsenal có tuổi trung bình bao nhiêu Sar Some, kinh nghiệm quốc tế thì chắc các cầu thủ Arsenal cũng không thiếu vì phần lớn đều là tuyển thủ quốc gia. Arsenal kỵ rơ với những đội bóng có lối chơi chậm. Mà họ thiếu một vũ khí biết là gì không Xa Some, một cái quan trọng lắm mà hồi xưa nếu cu là một fan Ajax thì cu chắc cũng biết. Thui để Xa Some suy nghĩ tiếp đi Ku.
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    chưa biết ai phải cố đâu nhé, mu cũng có hơn gì đâu 2 vòng được 4đ mà sao nhiều đứa tưởng được 40đ quá vậy ko biết !
  7. Galaxys

    Galaxys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đội bóng ở Anh thua ARS vì lực lượng chưa đủ mạnh như MU hay Chel hoặc trong một sớm một chiều họ chưa thể thay đổi lối chơi truyền thống.
    Các tình huống phối hợp để ghi bàn đương nhiên phải biết trước, chỉ có cách ghi bàn là khác, điều đang nói thì đã nói ở trên.
    Thành tích cao nhất : ARS vào đến tứ kết CL
    CHEL vào bán kết CL
    Thuốc đắng dã tật ,sự thật mất lòng thằng ngu
  8. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Chel vào được bán kết C1 cơ à.Bái phục bái phục.Không biết năm nay có vào tới bán kết không lo wá cơ
  9. Gunners_brok

    Gunners_brok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ...tranh luận với bọn dẻ rách mú ,chel làm chi cho mệt.....cả một lũ suốt ngày chỉ biết mấy trò cắn trộm ....có tí thành tích mà một tấc tới trời.....đọc bài trên báo về lũ đó mới thấy bọn viết báo bóng đá ngu thế nào...ngu là đúng rồi...toàn fan mú với ché thì muôn đời ko khôn được....bọn này chỉ chờ có cơ hội là bơm lũ lợn đó lên mây ngay.......có bao giờ bọn nó thẳng thắn thừa nhận là sẽ ko bao giờ bọn nó có được cảm giác tuyệt vời khi coi thứ bóng đá đẹp đâu....
  10. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    hy vọng là Asenal cố lết được vào vòng hai rồi "đi" cũng mát mặt rồi
    he , thế thì chú lại nhầm rồi, ARS sẽ đàng hoàng đoạt cúp C1 cho chú xem, đừng vào rừng mơ bắt con tưởng bở nhé.
    Mu của chú hết thời rồi, bây giờ đứng thứ mấy ở bảng xếp hạng chú biết không ?
    kém ARS đến cả chục lần , chú đừng ba hoa nữa, về mà củng cố lại đội hình đi

Chia sẻ trang này