1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG THÀNH LẬP CLBỘ RỒI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VỚI LĐ QUẦN VỢT HN-VN NHỈ???

Chủ đề trong 'Tennis' bởi gando, 11/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Có rủ anh em đi tham dự giải bên ngoài mới thấy box ta cần phải ..nâng cấp chiến thuật thi đấu, kỹ thuật... Cụ thể có một số vấn đề chúng ta cần phải quan tâm như:
    - Phát bóng giẫm vạch.
    - Không hội ý và chuyển đổi lối chơi trong khi thi đấu.
    - Phung phí sức và không quan tâm đến diễn biến giải đấu, lối chơi của đối thủ....
    Tôi hi vọng chúng ta cần có hướng tập luyện cơ bản và bài bản hơn, box nên tổ chức off mỗi tháng một lần (có thể bỏ mục liên hoan để các member chưa đi làm đỡ lo khoản chi phí phát sinh này).
    Năm sau các thành viên nào nhiệt tình và có mong muốn chạm trán với Hoà Xuân, Hoà Nhái, Vũ canu hay anh em nhà Chương-Đan, Khánh đen, Lâm đen, Chính Hải Phòng thì chúng ta lại tiếp tục, tôi sẽ đăng ký tham gia ít nhất là hai giải: Hanoi Heineken cup và Lilama cup.
    Ý tưởng của bác Long gàn dỡ cũng rất đáng quan tâm, song em nghĩ chúng ta nên để sang năm khi trình độ anh em được cải thiện thì ta bàn tiếp.
    Về kết quả các trận đấu của đội tại giải LILAMA cup tôi xin được post lên đây để anh em được biết:
    ở vòng bảng chúng tôi gặp các CLB: Mùa xuân, Thanh Niên và Hoàn Kiếm.
    Gặp CLB Mùa Xuân
    Trận đôi 1: Kim(Anhmo)+Dũng(imv) vs Chương+Đan: 0-7
    Trận đơn 1: Minh(mainly) vs Vũ canu: 0-7
    Trận đôi 2: Giang(vnfe)+Dương(Dani) vs Cường Độ : 1-7
    Chúng ta thua 0-3
    Gặp CLB Thanh Niên
    Trận đôi 1: Giang(vnfe)+Tuấn(BG) thua 2-7
    Trận đơn 1: Sơn vs Hoà Xuân: 0-7
    Trận đôi 2: Kim+ Dũng thua 3-7
    Cũng thua 0-3 nốt
    Gặp CLB Hoàn Kiếm
    Tôi gọi mãi mà chẳng ai nhấc máy, chắc mọi người...chột nên không dám đi nữa...hê hê hê, các anh em trong đội nên rút kinh nghiệm đã tham gia thì tham gia đến chót, tuy thua hai trận nhưng đâu đã hết cơ hội. Bọn Mùa Xuân thiếu người nên bị xử thua, trận cuối bọn Hoàn Kiếm gặp chúng ta để tranh suất bán kết còn lại thế mà chỉ có mỗi tôi ở đó, đương nhiên bọn nó chẳng đánh mà cũng nhận được suất vào chơi trận bán kết.


    --------------------------------------------------------------------------------------
  2. guillermo_coria

    guillermo_coria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ôi là tiếc, bọn Hoàn Kiếm yếu nhất bảng, CLB Mùa xuân bỏ cuộc hôm tôi gọi cho thằng Chương biết thế, không ngờ anh em buông sớm quá, chậc chậc ôi tiếc quá.
  3. Dancer

    Dancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh em ráo riết tập luyện, tăng cường giao lưu thi đấu, có thể là hàng tháng, thậm chí là hàng tuần và nếu máu hơn nữa thì thuê thầy giỏi về huấn luyện thì 1-2 năm tới mới có thể chiến được.
    Bởi vì giải Lilama vừa rồi là quá tầm anh em rồi. Đồng thời gian với giải Lilama có giải Fuji Xerox nhẹ hơn nhiều mà xem ra anh em mình cũng còn lâu mới với tới. Cụ thể là *******c nhà mình cũng có tham gia mà còn đăng ký ở nhóm tuổi trên 35 đấy, nhưng mà ... . Nhóm trên 35 có Nam cầu lông thì ngán rồi. Nhóm dưới 35 không có các loại khủng long như Hoà Xuân hay Chương-Đang nhưng cũng khá nhiều thầy dạy bóng khắp Hà Nội và các chuyên gia đi đánh giải quanh năm
    Vì vậy theo em, giờ phút này, việc nâng cao trình độ là yêu cầu cấp thiết!!!
  4. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Thằng Nam cầu lông tham gia hai giải liền một lúc nhể. Ở giải Lilama cup nó đánh cho CLB Thanh niên. Hôm đó xem nó đánh với thằng nhóc đệ tử của Hoà Nhái buồn cười lắm. Thằng lỏi ma giáo bị Nam cầu lông dẫn trước 2-0 nó thay đổi chiến thuật, toàn lob bóng (mặc dù biết rõ Nam cầu lông xìmách rất tốt ) và đứng ra tận gần hàng rào, thế mà thằng Nam cầu lông xì mách mãi cũng hỏng, trận đấu đó Nam cầu lông giằng co với thằng lỏi đến 4-4 thì nhóm Hoà Xuân hội ý và hình như chỉ bảo chiến thuật cho thằng Nam cầu lông nên nó đánh khác hẳn và thắng thằng lỏi 7-4. Bọn Thanh niên chúng nó lắm bài lắm. Trận tui đứng cùng IMVD đang ở thế giằng co 3-4 thì bọn nó cũng cho người ra thầm thì một lúc, quả thật nó có hiệu nghiệm tức thì, bọn nó ăn một mạch đến 7. Chiến thuật đồng đội của bọn nó lợi hại thật

    ------------------------------------------------------------------------------
  5. Dancer

    Dancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Nam cầu lông ximát cứ rầm rầm, vào thì cứ gọi là lõm sân nhưng lúc nào bị tâm lý thì chỉ có ra ngoài, còn Hoà Xuân ximát thì cứ đều đều vào giữa sân, nếu đứng cuối sân thì tha hồ mà lob tiếp nhưng hở ra một tí là hắn ximát điểm chết luôn.
    Thành thực mà nói, chiến thuật phải dựa trên nền tảng kỹ thuật và thể lực tốt. Em có anh bạn, sáng nào cũng tập và thi đấu khoảng 2 tiếng. Chả là giá thuê sân buổi sáng rẻ mà, hơn nữa anh ta có thể thường xuyên trốn việc cơ quan buổi sáng được. Có bất cứ mối quan hệ nào về tennis anh ta đều mời đến sân giao lưu. Rất nhiều thầy dạy bóng (xịn có, lởm có) đã đến đấy giao lưu, độ vài chai bia làm vui. Ròng rã như vậy mấy năm trời. Hôm vừa rồi anh ta đánh đơn thắng độ được Hoà Nhái 1 trận, lấy làm tự đắc lắm "Hoà Ếch còn chưa ăn ai nữa là Hoà Nhái". Em có đánh nhiều với anh ta thì thấy anh ta hơn hẳn mình về độ "khôn" của bóng (tức là có phần chiến thuật rất nhiều ở đấy) và khả năng chạy khắp sân rất bền bỉ, còn các cú, các quả (forehand, backhand, serve, smash, lob, slice,...) xét về lực, độ xoáy và kỹ thuật đánh không hơn nhiều lắm. Đó là do công phu của người ta đã dày công luyện tập. Mình biết thế thì phải cố lên và cũng phải thật kiên nhẫn nữa (cường độ tập luyện của mình không bằng 1/3 của người ta). Hy vọng anh em trong Box mình có thể trao đổi nhiều hơn nữa cả online và offline! Vừa đi làm vừa tập luyện thì chắc cũng không bao giờ sánh được với dân suốt ngày quần nhau trên sân nhưng cũng là để nâng cao trình độ thoả mãn thú vui, tiện thể tham gia các giải sẽ ngày càng nhiều ở Hà Nội

Chia sẻ trang này