1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TAI SAO CHUNG TA KHONG THANH LAP FAN CLUB TRINH CONG SON

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi home_nguoikechuyen, 19/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SHIROTACamile

    SHIROTACamile Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Em hết lòng ủng hộ fan club.Em muốn trở thành viên,được không?
    Có việc gì cần em đóng góp,các bác cứ gọi!
    Email của em: camileshirota@yahoo.com
    Bác Trịnh Công Sơn muôn năm.

    Camile
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hic...người ta quên mất lys rồi....
    chìm dưới cơn mưa, một dấu chân đi...
    Tôi: Tigerlily, hay còn gọi là lys
    mail: refer to Tasti,plz
    So DT liên lạc: 61-2-93982846(chắc chẳng ma nào thèm gọi).
    Nơi ở: tầng thượng của một building, nơi mà sáng ra được nói chuyện với chim chóc và chiều xuống thì để lòng thương cho những chuyến bay cất cánh và hạ cánh qua trời chiều đỏ hoang dại..
    (tôi yêu nhạc Trịnh có chừng thôi, và cũng không dám hứa truớc rằng mình sẽ hết lòng vì nhạc Trịnh... Anh yêu dấu, nói cho em nghe...em nên hết lòng vì nhạc của TCS, hay nên hết lòng vì anh? mà nếu chia sẻ thì biết chia theo tỷ lệ nào đây?)
    Câu lạc bộ có thành công hay không, điều đó tuỳ thuộc vào bạn, vào tôi, vào tất cả chúng ta!
    Tớ viết như thế thì đã "chuẩn bị thành thành viên của CLB" hay chưa?

    lys
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tặng otdo bài Cát Bụi nhé !
    Cát Bụi
    nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn

    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
    Để một mai vươn hình hài lớn dậy
    Ôi cát bụi tuyệt vời
    Mặt trời soi một kiếp rong chơi
    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
    Để một mai tôi về làm cát bụi
    Ôi cát bụi mệt nhoài
    Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi
    Bao nhiêu năm làm kiếp con người
    Chợt một chiều tóc trắng như vôi
    Lá úa trên cao rụng đầy
    Cho trăm năm vào chết một ngày
    Mặt trời nào soi sáng tim tôi
    Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
    Xin úp mặt bùi ngùi
    Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui
    Cụm rừng nào lá xác xơ cây
    Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
    Ôi cát bụi phận này
    Vết mực nào xóa bỏ không hay...


    Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió.
    Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn....
    Ngọn lửa tình yêu.
  4. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Tui đã nói rồi đấy, các bạn cứ bình tĩnh, khi nào có đủ 50 người ủng hộ thì tôi sẽ ới mấy bác Admins, không phải vội đâu, Tôi đã làm việc này cho Box thể công rồi mà.
    Đâu khác có đó
    Thịt chó có mắm tôm
    Tasti
    ************************************
    Hôm qua còn thấy Ti
    Đi ra đường quốc lộ
    Hôm nay đã thấy Ti
    Đang ở bên...Ấn độ !!!
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    oi sao hom nay lam nguoi gui the, minh rat la vui day.cam on nguyet ca da dung ra lam chan thu ki.cam on nguyetca nhe.minh tin rang ke hoach cua chung ta se thanh cong thoi. cac ban hay cang ngay cang ung ho cho ke hoach cua chung ta nhe!!!!!cam on nhieu!!!!!!!!!!neu cong viec tien trien hon , minh tin rang con so se khong dung lai o 50 dau. ma con nhieu nhieu hon the nua
  6. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chú Home..này mấy hôm nay "lá húng" quá, cứ bình tĩnh chú ạ. Mà từ nay đề nghị chú " Trả lại sự trong sáng cho tiếng Việt nhé ". Chú cứ viết không dấu thế này thì bà con khó đọc lắm.
    Chú đã mua disk ở mấy chỗ tui chỉ cho hôm nọ chưa ???
    Tasti
    ************************************
    Hôm qua còn thấy Ti
    Đi ra đường quốc lộ
    Hôm nay đã thấy Ti
    Đang ở bên...Ấn độ !!!
  7. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    songbird21 đây!
    mấy hôm nay ốm quá, không online được, nhớ các bạn quá đi mất, giá mà biết nhau nhể, đến thăm nhau cái, môi thắm tình nồng, cân cam túi đường thế nào mà chẳng khỏi sớm!hị hị!
    thương cái CLB trứng nước của chúng ta mà ngủ không yên, cứ thấy bóng hồng bác Trịnh bay là là trong mơ, ném cái nhìn trăn trối, thểu não về mình mà ớn lạnh nhỏ máu, hic!
    giá mà tớ có thể phân thân thành 39 songbird khác để tự ghi tên mình vô sổ CLB thì có phải nhanh hơn không!
    hay là những cư dân Hà nội cứ gặp nhau trước nhá, "lại gần với nhau, ngồi kề bên nhau, đừng bỏ ta đi", biết đâu nên cơm cháo rì cho các ý tưởng về CLB của chúng ta nhỉ!
    con chim non lảnh lót hót chơi...[/pink][size=5
  8. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    call me vào giờ ăn cơm
    04.5540950, hỏi con gái duy nhất trong nhà, có thằng em trai nữa!!
    "tôi vẫn nhìn thấy em, giữa đám đông xa lạ!"
    con chim non lảnh lót hót chơi...[/pink][size=5
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hìhì...thế túm lại songbird là con gái hay con trai? ăn nói gì mà ngoa ngoắt... hehe..
    Songbird này, gặp nhau một lần cũng hay phết. Nhưng mà làm thế thì bác Home bác í khóc hết nước mắt mất thôi...
    hìhì...khổ thân bác í nhỉ? songbird nhỉ?
    ...vì em mang trong mắt nỗi yêu đời thiết tha...

    lys
  10. gatget3

    gatget3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    lâu quá rồi không online. hôm nay lên thấy bác home đang rất máu..hì hì ..tuy tôi không online, hay thường xuyên gửi bài..nhưng tôi lúc nào cũng quan tâm đến nhưng bài viết hay nhưng thông tin về Trịnh từ mọi người..văn kém mà..
    ................lúc nào cũng ủng hộ nhạc Trịnh
    .... G

Chia sẻ trang này